1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con.....

    Các bác, các anh, các chị... các em ( hầu hết ) có thấy bây giờ trẻ em lớn nhanh không? Ngày trước Ich thấy các em bé xíu vậy mà sao bây giờ lớn nhanh thế không biết, có khi còn vượt mình ý chứ. Nói chuyện với các em ----> sợ

    Tôi coi trọng nhất khi làm việc
    Hoạ có thua khi sống với tình
     
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hic..Anh ơi..Trẻ con cũng có cái tốt mà..Không phải làm việc cực nhọc kiếm ra tiền...Mà vẫn có tiền tiêu..Được bố mẹ lo cho đủ thứ...Ăn..Học..Chơi..Trước thì lúc nào cũng muốn lớn lên..Lớn lên để còn có bạn gái..Lớn lên để được biết nhiều thứ hơn..Lớn hơn để có thể rời xa bố mẹ..Đỡ phải nghe chửi hàng ngày vì tội suốt ngày đi chơi..Nhưng Hic..Có đi xa..Phải làm việc vất vả..Mới biết được trước đây mình đã may mắn thế nào...Được ở gần bố mẹ..Được bố mẹ chăm lo cho..Hạnh Phúc thật..Bây giờ em thèm cái cảm giác đấy lắm..Ở xa thế này..Tình cảm của em với bố mẹ cũng chẳng tốt đẹp như xưa...Lúc nào mẹ cũng tiền tiền nong nong..Ko tin tưởng em..Hic..Em bít làm thế nào..Hic..Mẹ em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền mà đâu cần biết con mình sống ra sao..Thực sự bây giờ em muốn được trở lại như trước..Bé và trẻ con trở lại..Để lại được bố mẹ chiều như nhiều người nói quá lên là " Cậu Con Quý Tử "...Hic..Cuộc sống đang dần thay đổi..Em chẳng phải là em của trước đây..Nhưng cũng vì thế..Mà Bố mẹ em bây giờ cũng như chẳng phải bố mẹ em nữa..Thờ ơ..Và chỉ có $...
    Đấy là trong đầu nghĩ vậy nhưng lúc nào cũng gào thét sao tôi chưa đến 18 tuổi..Sao Bố mẹ tôi không đẻ tôi ra sớm hơn để giờ này tôi được mua otô..Được vào những chỗ chỉ dành cho dân trên 18..Hic..Nhìu cái lắm...Ở nước ngoài mà chưa đủ 18 tuổi thì chẳng có gì là vui vẻ cả...
    Nhớ và Iu bố mẹ nhìu..Nhưng có lẽ..Tất cả đã thay đổi..Mình đã hết thời trẻ con..Chẳng bao giờ có thể nói được những câu tương tự như thế khi tuổi mình đã lớn..Mình cảm thấy như thế là nịnh nọt..Thảo mai...Mình chỉ muốn giữ nó ở trong lòng..Thể hiện nó bằng hành động..Nhưng nhiều khi bố mẹ đã không còn hiểu mình nữa...Giá như là tôi bây giờ trở lại như trước đây..1 căn nhà nhỏ..3 người với tiếng cười tràn ngập...
    Ôi Trẻ con ơi Trẻ con...Từ nãy đang mải nghe nhạc chẳng biết mình viết cái gì nữa..Thôi cũng ngại đọc lại..Thế nhé..Hì..
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Ma ơi , nghe bài của ông tôi thấy cảm động quá . Tôi thì cũng có hơn ông cái gì đâu nhưng ít nhất bố mẹ tôi vần lo xem tôi sống thế nào . Nhiều lúc bố mẹ tôi lo cho tôi nhiều quá mà hoá ra làm hỏng hết chuyện của tôi . Chán ko chịu được . Thôi mỗi nhà mỗi cảnh . Ông chịu khó , tôi chịu khó . Thể nào cũng có ngày đỡ thôi mà .
    Còn anh gì bảo trẻ con bây giờ lớn nhanh quá thì ai bảo xã hội phát triển nhanh quá làm cho trẻ con ko lớn nhanh ---->>>> chết ạ ?
    Abercrombie and Fitch
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    trẻ con thì có vẻ thích thật nhưng cũng có nhiều chuyện bực mình lắm,như em đây này,lúc nào cũng bị quản giáo nghiêm ngặt,bạn bè gọi tới nhà cũng bị tra khảo thảm thương
    không phải là trẻ con thì không có quyền quyết định một việc gì nhỉ,vẫn biết là cha mẹ thương con nhưng nhiều lúc khó chịu vô cùng
    chỉ ước sao mình lớn hơn vài tuổi để có thể tự do hơn một chút, một chút thôi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày thì cuộc sống càng tốt thì phát triển càng nhanh chứ sao. Trông mấy em lớp 10-12 bây giờ hay thật hehe
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  6. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngay xưa khi Ich nhìn mấy em sinh năm 86 học cùng lớp thằng em trai, trông chúng nó trẻ con mà bé xíu. Ich cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ Ich chơi với lũ trẻ con ấy. Vậy mà cho đến bây giờ Ich lại có những người bạn sinh năm 89. Mà cách ăn nói của các em cũng người lớn lắm. Ngày ấy và bây giờ tuy không cách xa nhau là mấy. Có phải thời gian trôi nhanh lắm không ?
    To honmavuive@: Em ơi, còn bé - còn giữ được tuổi trẻ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu em ạ. Lớn nhanh, quyết định được nhiều cái thì cũng hay thật đấy. Tuy nhiên anh nghĩ, đên lúc đó mình nhìn lại tuổi thơ ngày xưa thì đã không còn nữa rồi.
    Tôi coi trọng nhất khi làm việc
    Hoạ có thua khi sống với tình
     
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hồn Ma vui vẻ ơi , đừng tự ti vậy chứ . Ba mẹ cũng chị muốn tốt cho mình thôi mà . Đừng hiểu nhầm ba mẹ mà tội chết . Nếu cảm thấy khó chịu quá thì hãy nói chuyện thẳng thắn với họ . Mình nghĩ chắc chắn họ sẽ hiểu bạn thôi . Mình mới có 16 tuổi mà mình đã cảm thấy già trước tuổi rồi nè . Có lẽ do cuộc sống một mình ở nước ngoài nên nó ko được như ở VN . Chứ theo mình , bạn hãy sống theo tuổi của mình đi . Đừng mong già lên nhé , bạn cứ nghĩ vậy thì lúc nào cũng bị nói là cụ non đấy . Hãy cứ làm những điều mà một đứa tuổi teens làm đi . Làm vậy bạn sẽ có những kỉ niệm thật đẹp khi bạn nhìn lại thời thơ ấu của mình đấy . Vậy ha . Chúc bạn sống vui vẻ và trẻ mãi hông già nghen .....
    Abercrombie and Fitch
  8. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    úi trời hồi trước mẹ mình cũng lúc nào cũng chỉ có xiền xiền như nokia í, nhưng sau đó mình đã nói chuyện với mẹ, nói hết nhũng gì mình nghĩ ra, tuy người lớn không chịu nhận khuyết điểm ngay đâu và nhất là trước mặt con cái, xấu hổ mà lị nhưng sau đó thì có vẻ như là đỡ hơn hẳn. Thiết nghĩ cũng chỉ là do bố mẹ lo lắng cho chúng mình, dù nhà ai có giàu đến mấy thì xiền cũng là mồ hôi nước mắt, tất nhiên là bố mẹ không bao giờ tiếc con cái, nếu tiếc thì đã chẳng cho đi du học xa thế rồi. Họ còn bao việc phải lo nên thi thoảng cũng phải biêt thông cảm tí chút chứ nhỉ? Chuyện trẻ con tớ chẳng mong lớn nhanh làm gì, lớn nhanh để vào những chỗ người lớn ư? Để mua ô tô ư?...Nói thật nhé, nếu là tâm sự thật lòng thì những thứ như vậy hiện nay đúng là lãng phí tiền của thôi. Chơi bời không hoàn toàn là xấu nhưng cái chính là phải biết điều độ mới tốt, như tớ thỉnh thoảng vào bar, thường họ thấy lớn nên chẳng cản làm gì nhưng chỉ tội mỗi lần mua nước ngọt, có pha thêm chút xíu cồn thui mà họ cũng phải ID, may mà có mấy đứa lớn đi cùng--> nhờ mua hộ thế là xong hihi. Những lúc như vậy lại thấy hay hay. Nhưng nói chung thì là trẻ con có lợi nhiều thứ lắm, được nhà nước ưu đãi nè, được free nhiều thứ nè...và cái được lớn nhất là có thêm nhiều thời gian để học hành mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều những chuyện rắc rối của người lớn, sướng thế còn gì nữa...
    One Step Closer
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con...........! biết đến bao giờ ......!
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  10. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    <--- lớn từng này tuổi đầu rồi, thế mà nhiều lúc vẫn bị mắng...:" Em trẻ con lắm", " em còn trẻ con , kô hiểu đc đâu."... x-(

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường

Chia sẻ trang này