1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng có vẻ Lu mắng bé Vân nhà mình rồi . Ko biết có phải ko hả bé ???????......
    To Lu : Lu ơi , đi SG thì lên mạng một cái . Nhớ anh zai quá đấy .
    Abercrombie and Fitch
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hic ! 88 mà đã nghĩ mình lớn hả em ! Đến 84 còn thấy mình như trẻ con nữa là ....
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  3. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì ai cũng cho rằng mình đã lớn và đã có thể quyết định được một viẹc gì đó. Tuy nhiên những suy nghĩ của mình chưa thể chín chắn bằng cha mẹ được. Vả lại, dù mình đã có gia đình rồi đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt người mẹ mà thôi. Cái chính là phải chứng tỏ cho cha mẹ thấy con dã trưởng thàh như thế nào khi đó cha mẹ mới tin tưởng mình chứ.
    Thôi, chúc em nào còn bé thì sẽ lớn thêm ( nhưng càng lớn càng khổ đấy ) và chúc những ai đã lớn thì sẽ tìm lại thời thơ ấu của mình.
    Tôi coi trọng nhất khi làm việc
    Hoạ có thua khi sống với tình
     
  4. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thật sự nhiều lúc em cũng muốn mình lớn lên để có thể quyết định những việc của chính mình. Còn bé cái gì cũng bị cấm đoán, lúc nào cũng đi học xong về nhà ngay, ko được đi chơi nhiều, lúc nào cũng học.... chán thật í chứ, nhưng mà suy nghĩ lại thì bố mẹ nào mà chả thế. Nhưng có những lúc nghĩ đến khi mình lớn rồi, chả còn được chơi bời thoải mái bạn bè như bây giờ nữa thì lại chả muốn lớn chút nào cả. Mâu thuẫn lắm... con người ta đúng là nhiều tham vọng, cái gì thì cũng muốn nhưng mà chả cái gì là thực hiện được đến nơi đến chốn cả. Nhưng mà bây giờ em cũng nghĩ lại rồi, lớn làm gì, làm người lớn fải lo nghĩ nhiều chuyện lắm, làm người lớn nhiều khi cũng bị trẻ con giận như mình nhiều lúc giận bố mẹ. Hizhiz giá mà mình cứ bé mãi thế này...
    H.O.T forever together
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hơ.. thì còn ai vào đây nữa hả q...
    Đấy.. thế mà L cứ bào là kô thấy mọi ngưồi nhắc đến mình...
    to Ti: sao mày nghĩ jống tao thế hả osin.... đúng là bạn tao. Tao với mày : mong là mãi đc đi học cùng nhau... ( để có con qua đón tao, đèo tao về nữa chứ..). roài còn bùng học nữa mày, ngồi net nữa, fải đi ăn để jết anh Trung nữa chứ.... mày nhể..

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,88 đã tự cho mình là lớn hả em
    gớm bác nói gì mà oia thế,84 thì đã làm sao,honw được người ta có mấy tuôi rmà đã tinh vi he hemkhối bố già đầu mà sử sự như trẻ con ,thì cũng thiếu gì những em 88 sử sự như người lớn

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Em thấy như thế nì nì: Làm người lớn luôn là niềm ao ước của lũ trẻ con. Nhưng chả có cái gì là tuyệt đối cả.
    KEEP THE SMILE GOING BY SENDING THIS ON TO A FRIEND. EVERYONE NEEDS A SMILE...
  8. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hic.... Mày nói làm tao cảm động wá Giá mà như thế nhỉ... hic... nhưng mà sợ ko được....
    H.O.T forever together
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn đọc ko kỹ bài của tôi rui` ...!
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con là không nói phét....Ngốc tập hai...
    Bánh mì yêu bạn.

Chia sẻ trang này