1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ em học tiếng anh ở đâu thú vị và hiệu quả ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vuontrongpho, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuontrongpho

    vuontrongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em học tiếng anh ở đâu thú vị và hiệu quả ?

    Mình có cháu gái học lớp 3. Cháu học Tiếng Anh ở trường giáo trình Lesgo. Nhưng về nhà mình thấy cháu học không hiệu quả , không hào hứng, không yêu thích lắm.
    Giờ mình muốn cho cháu đi học thêm. Mục đích để cho cháu yêu thích, hứng thú với môn học này.
    Ai biết địa điểm học như vậy chỉ cho mình với ?
  2. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Apollo
  3. vuontrongpho

    vuontrongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mình mở đề tài này để chia xẻ với các bạn nỗi bực mình của mình với Trung tâm tiếng Anh Apollo (HN). Thật, bây giờ nghĩ đến vẫn còn tức. Chuyện là bé nhà mình (5 tuổi) đã đi học lớp tiếng Anh mẫu giáo ở Apollo được khoảng nửa năm nay. Cũng không phải vì bố mẹ muốn ép con học sớm mà vì ở trường mẫu giáo bé cũng học tiếng Anh do cô giáo VN dậy. Anh xã nhà mình sợ bé học ở mẫu giáo phát âm không chuẩn nên bảo cho đi Apollo để bé được nghe phát âm từ giáo viên người Anh, người Mỹ cho nó chuẩn. Trong nửa năm bé đi học thì đã 2 lần đổi thời gian học, ít nhất là 2 lần đổi giáo viên (lúc đầu là 1 cô người Philíppin thì phải, rồi chuyển sang thầy...). Mình cũng đã thấy sự không chuyên nghiệp nhưng vì bé thích nên mình vẫn cho đi. Đến cách đây 2 hôm, mình nhận được điện thoại của một em ở trung tâm đó gọi đến báo là do lớp của bé còn ít bạn học quá (6 bạn) nên trung tâm quyết định giải tán lớp đó và sẽ sát nhập vào 1 lớp khác đang học nhanh hơn lớp con mình khoảng 4 buổi (sau đó thì mình biết chính xác là 5 buổi). Bé nhà mình đang học tuần 2 buổi thì lớp mới sẽ chỉ tuần 1 buổi và vào 1 buổi khác với giờ hiện bé đang học.... Thôi thì trung tâm đã quyết định vì lợi nhuận của trung tâm, thì mình cũng chẳng phản đối được. Mình về trao đổi với con gái thì bé nói là nếu đổi lớp thì con không thích học nữa, thêm vào đó cái giờ học mới thì nhà mình cũng không có người đưa bé đi học được nữa (5h30 chiều), thế là nhà mình quyết định cho bé nghỉ. Đến đây mới thực sự bực mình. Tối qua, đưa bé đi học buổi cuối cùng, mình vào phòng giáo vụ để nói về quyết định của mình và đề nghị trung tâm trả lại học phí (tiền học phí còn gần 2 tháng). Một em trẻ trung, xinh đẹp (nhưng mặt vô cùng cau có), sau khi nghe mình đề nghị (em này được bảo là đã được bàn giao về vụ lớp con mình nhưng không phải là em đã gọi điện cho mình) tuyên bố luôn: Trung tâm em không có chế độ trả lại tiền. Ơ, hay nhỉ, giải tán lớp là quyết định của Trung tâm, mà lại không trả lại tiền thì thế nào nhỉ? Mình lại trình bày lại thì em ấy bảo: "Không phải là lớp giải tán, mà vì các bé học khá quá nên bọn em cho học luôn cùng lớp trên." Ôi, trời, bình thường mà nghe ai khen con mình học khá thì chắc mình sướng lắm nhưng trong trường hợp này thì mình chẳng cười nổi. Mình lại trình bày (lần này đã hơi nghiêm giọng (chứ chưa đến nỗi to tiếng đâu) thì em ấy vẫn giữ nguyên quan điểm là trung tâm em không có chế độ trả lại học phí, nếu chị không cho cháu học nữa thì bảo lưu cho anh chị cháu đến học. Ôi trời, cháu làm gì có anh chị, chỉ có thằng em còn chưa nói được tiếng Việt thì bao giờ mới học được tiếng Anh. Lúc này, một vài phụ huynh đứng xung quanh cũng bắt đầu hỏi han và có ý kiến bất bình. Một em đang ngồi thu tiền học ở bàn bên thì khuyên em đang nói chuyện với mình là ghi nhận ý kiến của mình rồi báo cáo lên trên đi. Em này mặt vẫn đang căng thẳng thì vừa hay có 1 bạn khác vào phòng và về sau tự giới thiệu là Quản lý ở đó. Bạn này nghe chuyện thì nói ngay là: À, trường hợp này thì trả lại học phí được. Thôi được rồi, may mà còn giải quyết được, mình nghĩ thầm trong bụng thế. Thế nhưng, sau 1 hồi tính toán, kiểm tra lại số buổi học còn lại của con mình..., bạn ấy tuyên bố "Bọn em sẽ làm thủ tục trả lại tiền cho chị. Nhưng thủ tục này mất khoảng 10 ngày. KHi nào có tiền em sẽ gọi điện cho chị đến lấy.". Mình chẳng nói gì nữa, đi về nhưng trong lòng thắc mắc, tại sao bàn bên cạnh đang thu tiền học (có nghĩa là vẫn có tài vụ, vẫn có két tiền) mà cái việc trả lại học phí lại phải mất 10 ngày thủ tục nhỉ??? Hay đây là cái cách để họ nói với những phụ huynh đã trót nộp tiền cho họ là: "Tiền vào túi tôi thì dễ, chứ tiền ra khỏi túi tôi thì khó đấy!". Nói chung là cạch mặt Apollo.
    Đó bài viết này chê thậm tệ nên mình cũng băn khoăn lắm
  4. Sikkko

    Sikkko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chị gái mình cho con học ở May School trên Triệu Việt Vương, chất lượng được bạn ạ. Ở đó có những lớp cho các bé 6-7-8 tuổi mà.
  5. LinhXX

    LinhXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cạch mặt Apollo từ lâu rồi,lý do: giá Quốc tế mà chất lượng....Dởm.
    Mayschool cũng bình thường.Có lớp cô P. dạy trẻ con rất hay vì ngoài việc dạy kiến thức cô còn truyền đc cho các con sự yêu thích học tiếng Anh.Nhưng cô chỉ dạy từ lớp 5 trở lên.

  6. Auroralpearl

    Auroralpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh chị đến TT Hoa Trạng Nguyên ở 73 Hoàng Cầu nhé.
    Giáo trình hiện đại, công cụ cũng thế, không thì mọi người mua cái bút chấm đọc với bìa sách thần kì cho các bé nghịch, em thấy mấy dụng cụ đó ngộ lắm cơ. Ngoài ra tiếng anh còn có nhiều chương trình thú vị khác như hát, múa, lớp tài năng Đồ rê mí, diễn xuất, đàn... dễ thương lắm ý.
    :)
    Bố mẹ nào thích học khiêu vũ, múa bụng, thanh nhạc... để karaoke giao lưu... thì cũgn đến nhé v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    [FONT=&quot]04 37 59 00 96 – 09 458 217 86
    [/FONT]
    [FONT=&quot]hoatrangnguyencompany@gmail.com [/FONT]
    [​IMG][FONT=&quot]http://trangnguyentihon.com [/FONT]
  7. Trinhcongbang

    Trinhcongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Toi mới đăng ký cho con trai tôi đi học dc gần 1tháng ở ILI, người ta đang giảm 50% HP lận đó. Học 4.5tháng mà chỉ có 3.2tr thôi. Mẹ nó dẫn cu kun đến đó học thử xem nhé. 100% thời gian GV nước ngoài dạy, giáo trình gốc luôn. Cái Trung Tâm này chỉ có một cơ sở ở 22C Trường Sơn, Q10 thôi. Ai có con thì tham khảo nhé http://kids.ili.edu.vn/vi/promotions
    !
    !
    !
    ! Dừng quên like nha.
  8. ngongocanh

    ngongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà mình năm nay cũng đang theo học ở Anh Ngữ TOME bên Thủ Đức thấy được lắm, giáo viên ở đó cũng vui vẻ, nhiệt tình, tại bé nhỏ nên cô giáo chỉ cho bé học nói là chủ yếu nên về nhà bé thích nói tiếng anh lắm. Chị cho bé đến đó học đi nhé. ĐC: 53B, đường 35, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức. SĐT: 08.3750.5700

Chia sẻ trang này