1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẺ em ......thương ai,ai thương nó,nó buồn nó tủi thân và nó muốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doitra, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    TRẺ em ......thương ai,ai thương nó,nó buồn nó tủi thân và nó muốn đi

    CỨ tưởng nó vẫn chỉ là đứa trẻ.
    Trẻ con bây giờ nó nhận thức nhanh......... vì nhận thức nhanh nên cũng có nhiều việc chẳng hay xảy ra
    Một bé gái hàng xóm nha mình,nó mới chỉ 4 tuổi thôi chưa hẳn lớn trong mắt mình,chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Cứ nghĩ nó ngây thơ hồn nhiên chẳng biết j vậy mà nó cảm nhận thấy sự yêu thương không công bằng mà bố mẹ nó giành cho nó và em trai . Nó biết ai yêu nó ,chiều nó hơn. Nó tủi thân mặt buồn thiu từ khi em nó sinh ra.Tất cả bố mẹ ông bà nói chung cả gia đình chẳng còn wuan tâm tới nó . Giờ cứ sáng dậy là nó chạy sang nhà mình chốn tiệt bố mẹ nó, nó không muốn ở nhà nó,mẹ nó gọi sang đón nó cũng không muốn về..............
    Nhưng thực sự mình thấy thất vọng về cách cư xử của chị hàng xóm nhà mình. Thật sự ra mà nói một giáo viên mà cư xử với con cái như thế thì buồn thật. Gọi nó không về là chị ấy kéo lê con nói thật'' nhìn như kéo một vật j đó chứ ko phải con chi'' .Bảo chị bế nó lên chị cũng ko bế mặc kệ nó . Mình bảo nó đúng dậy đi về ko mẹ đánh thì khổ ............. vẫn khóc đi theo nghĩ mà tủi thân thay cho nó .
    TRẺ EM NHƯ BÚP TRÊN CÀNH.................
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Anh mún nắm chỏm tóc trên đầu cái avata của em mà lôi wá
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, mình ở trọ trong một gia đình, lâu lâu, nghe từ dưới lầu vẳng lên tiếng người mẹ la mắng con cái, nghe chối tai không chịu được. Đứa bé mới có 3 tuổi, mà giờ nó lì lắm. Đó cũng là do cái cách giáo dục con không đúng cách. Ai lại "Tao mà nói mày không nghe thì tao bóp cổ. Nuôi mày thà nuôi con chó còn hơn???" Trẻ con thì biết cái gì mà phải đánh mắng như vậy. Những lời nói ấy sẽ ăn sâu vào tiềm thức trẻ nhỏ. Làm tổn thương đến tâm hồn trong sáng của chúng. Trẻ con ở độ tuổi tiếp thu, mà dạy dỗ chúng như vậy thì chúng học điều hay lẽ phải ở chỗ nào và từ ai???
  4. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có học thức, ko có nghĩa là có văn hóa!
    Từ xưa tới nay, trong cái cách mà con người ta đối xử với nhau vốn ko ít chuyện phải bàn! Chỉ hy vọng sau này, bản thân sẽ ko mắc phải những sai lầm mà mình đã từng nhìn thấy!
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    ừ, đúng. Ngay cạnh phòng mình cũng thế. Cả nhà về ko bao giờ nói với nhau 1 lời nào, ti vi thì luôn chỉ xem hình. Thằng bé 2-3 tuổi mà mặt lúc nào cũng nhìn suy tư lắm. Vì nó chưa cười, mẹ nó đã mắng. Nghĩ mà thương, nhưng biết làm gì đây khi ko có cơ hội tiếp xúc...
    Nhiều lúc nghĩ, cuộc sống mà mọi thứ đều lặng lẽ thì thà chết còn hơn
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    potay thật,cứ chứng kiến cảnh hàng xóm nhà tớ chăm con mà tớ hãi........ ngay cả mình nhìn còn thấy sợ huống chi nó là người bị hành hạ
    Không ăn một phát là đè đầu cưỡi nó thằng bé ra bắt nó phải ăn ,nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi
  7. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Lại giống bà hàng xóm cạnh nhà tớ rồi, bà này chả hiểu nuôi con đẻ hay con dì dượng gì mà mắng chửi nó suốt ngày. Khổ thân thằng bé, trông chắc chỉ tầm 5,6 tuổi mà cứ khóc 1 tý là bị quát, rồi "tao tao mày mày", rồi văng bậy, như thể không phải con mình. Nhiều khi thấy nó đứng nhìn ra cửa sổ sang nhà tớ, tớ cứ cảm giác như mắt nó thèm được ra ngoài chơi lắm, nhưng sợ mẹ mắng nên ko cho. Sống mà suốt ngày bị mắng chửi thế ám ảnh lắm, cả khu nhiều khi cũng góp ý nhưng ngại động chạm lại thôi. Chỉ thuong thằng bé...
  8. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn, những người sắp làm cha mẹ và đã làm cha mẹ bài thơ này:
    Điều lãng quên
    Gấu bố: - Này cô giáo!
    Sao cái lũ con tôi
    Học hành thật là tồi
    Lại cục cằn, thô lỗ
    Tội này là do...cô!
    Cáo mẹ: - Cô giáo à!
    Thằng con tôi mất dạy
    Nó ma lanh quỷ quái
    Ăn cắp vặt như điên
    Mới sinh, nó rất hiền
    Mà bây giờ lếu láo
    Hay là tại cô giáo
    Đã dạy dỗ điều hư?
    Dịu dàng, cô giáo Cò
    Mỉm cười và thỏ thẻ:
    - Ở đây, lắm học sinh
    Các em ngoan đấy chứ?
    Đây - ngoan ngoãn em Thỏ
    Đây - thông minh em Mèo
    Đây - dịu dàng em ****
    Đây - hiền lành em Heo...
    Riêng hai em Cáo, Gấu
    Thường có hành vi xấu
    Hình như khi ở nhà
    Không ai người dạy bảo?
    Và, các vị thử hỏi
    Mình đã tốt lành chưa
    Hay lúc nắng khi mưa
    Các em thường bắt chước?
    Gấu bố và Cáo mẹ
    Mắc cỡ, bỏ ra về.
    Hình như... mà có thể?
    Cô giáo đúng cũng nên?
    Gấu bố và Cáo mẹ
    Sự nhớ điều lãng quên...
    (Nguyễn Anh Nông)​
    P.s: Con trẻ là tương lai của cha mẹ. Người về già lại giống như trẻ con vậy và có thể chính họ sẽ bị đối xử như những gì họ đã đối xử với con cái khi chúng còn là tờ giấy trắng.

Chia sẻ trang này