1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Trẻ hư có nên đánh không ???

    Tình hình là mình và chồng mình đanh cãi nhau vì quan điểm dạy trẻ con .

    Chồng mình anh ấy là người rất , chăm chỉ , giỏi giang , tốt bụng

    Nhưng mình đã chứng kiến 2-3 lần chồng mình đánh cháu trai (con chị gái anh ấy )

    Thằng bé đó rất đáng yêu nhưng cũng có thể do mẹ nó ( chị gái anh ấy đánh con nhiều quá )

    Nên đôi lúc nó đánh lại cả người lớn , nhưng nó mới có 3 tuổi thôi

    Mẹ chồng mình cũng rất không bằng lòng với cách cư xử của chồng mình , và chị gái .

    Nhưng anh ấy vẫn luôn luôn nói với mình rằng với thằng cháu đó không đánh không dạy được

    Tất nhiên vào những lần anh ấy đánh nó , đều là do nó đánh anh ấy trước

    Anh ấy nói vi rất yêu nó , nên mới phải đánh để dạy .

    Nhưng mình không đồng ý với quan điểm đó

    Nó cũng đã từng đánh mình , nhưng mình không đánh lại nó , chỉ nói cho nó hiểu thôi .

    Nó rất quý mình , quý mợ chiều mợ hơn cả mẹ đẻ nó

    Các bạn ở đây ai đã từng đánh trẻ con ,con trai hay con gái
    Ai đồng ý , ai không đồng ý nói cho mình ý kiến .

    Ở nhà có lẽ bố mẹ đẻ mình chưa từng đánh 2 chị em mình một roi nào, nên có lẽ mình thực sự cảm thấy rất ghê sợ trước hành động đánh trẻ con của chồng mình..nói thật

    Nhưng đúng là Bố mẹ anh ấy cũng chưa từng đánh anh ấy và chị gái ,nhưng sao thế nhỉ

    Cứ mỗi lần tưởng tượng ra chuyện , vợ đi làm về nhà , thấy con ngồi khóc mắt đỏ hoe sưng vù vì bị bố đánh , mình lại thấy lo sợ và e ngại ...

    Làm thế nào để thay đổi cách suy nghĩ của đàn ông phải đánh thì mới dạy trẻ con bây giờ

    Có phương pháp hay nào để giáo dục trẻ khi hư các bạn biết cùng chia sẻ nhé ??

    Ví dụ:

    Tự nhiên lấy cốc chén trên bàn ném xuống đất
    Giết các con vật, thạch sùng , ếch ..
    Lấy đồ của các bạn mang về nhà
    Không cho nghịch những đồ như ( điểu khiển TV ) , máy vi tính...thì đánh lại người lớn

    Đối với hành động của trẻ như thế này , làm thế nào để dạy cho nó hiểu và không tái phạm (nhưng không đánh nó nhé )
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    3 tuổi, đánh là vừa rồi.
    1. Khóc nhiều, khoẻ fổi tránh đc viêm fổi, khoẻ họng tránh đc viêm họng.
    2. Trong nc mắt có một hàm lượng acid nhất định, rất tốt trong việc vệ sinh mắt và da mặt.
    3. Khi khóc, trẻ sẽ mất một lượng năng lượng, trẻ sẽ đói và thèm ăn hơn.
    4. Trẻ sẽ có cảm nhận về sự nguy hiểm tiềm tàng, xuất hiện fản xạ fán đoán về đối tượng, trẻ có fản xạ tránh các mối nguy hiểm.

  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em ko ủng hộ việc dạy trẻ con bằng cách đánh nó, thương lắm. Có lần em trông thấy cảnh người mẹ có con bị người ta đánh xót con, bảo vệ con thế nào rồi dù chính bản thân người mẹ ấy cũng có từng đánh con mình đẻ ra. Vẫn biết "yêu cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi" nhưng ko có nghĩa là phải đánh mới là dạy, là yêu và nhất thiết phải nên tránh việc đánh vào đầu, tát vào mặt, rất tổn thương lòng tự trọng của mỗi người chứ chưa nói đến việc đối với trẻ con còn dễ gây nguy hiểm đến sự phát triển bộ não và tinh thần. Uốn nắn từ từ, có khen ngợi, động viên, làm gương cho nó và tìm cách thâm nhập vào thế giới tâm hồn suy nghĩ của nó để tìm cách khuyên nhủ, điều chỉnh thì hay hơn là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay - người lớn nóng tính thì trẻ con cũng dễ học theo.
    Em nghĩ là tuỳ vào nguyên nhân của những hành động đó mà mình mới có biện pháp điều chỉnh được. Ví dụ như nó giết các con vật thạch sùng, ếch, ... có thể do tò mò thôi thì mình nói cho nó biết cấu tạo những con vật đó, có ích gì ko rồi kèm theo chuyện abc gì đó mình nghĩ ra để doạ nó đừng giết nữa, như cóc là cậu ông trời, ai đánh nó thì trời đánh cho, ếch lại là họ hàng của cóc nên ko nên giết nó... rồi dần dần dạy nó biết yêu thương và hoà bình với các con vật chung quanh.
    Đánh nhiều nó mụ người đi, chai lì lòng tự trọng thì nguy.
  4. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Có một câu: "Dùng bạo lực là bất lực về mặt trí tuệ"
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đối với câu hỏi nêu ra ban đầu, tôi trả lời: NÊN. Không biết bạn đánh giá đứa trẻ thế nào là "hư", còn tôi coi những đứa trẻ không vâng lời, không nhận lỗi, không sửa sai và cãi lại là hư. Ngòai lời nói và hành động thì có cái gì khác đây? Một khi lời nói của mình không có tác dụng thì tất nhiên phải dùng đến đòn vọt. Tất nhiên là chỉ đánh nó khi nó chưa đến tuổi dậy thì thôi.
    Đối với việc đàn ông đánh trẻ con thì tôi lại có ý kiến là KHÔNG NÊN. Đàn ông không nên đánh phụ nữ và trẻ con. Việc dạy dỗ đứa trẻ bằng "đũa cả" cứ để cho bà mẹ. Theo tôi, các bà mẹ "động thủ" xong lại biết vuốt ve tình cảm, mà trước khi "động thủ" chắc chắn cũng đã có dạy bảo nhẹ nhàng, vì thế khiến cho đứa con hiểu rằng ăn đòn là bị trừng phạt của người yêu thương nó. Còn các ông bố oánh con xong không thể nào lại có các hành vi yêu thương trìu mến đủ để đứa con không nghĩ rằng đó là người bạo lực, và có thể khiến nó học theo tính bạo lực đó.
  6. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ủng hộ việc đánh vì thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi, nhưng kô phải bạ đâu đánh đó. Chỉ những lúc nào trẻ hư nói không nghe thì nên khẽ vô mông hoặc tay.
    Ba mẹ mình cũng dùng roi vọt với chị em mình nhưng rất kỷ luật, ba mẹ sắm một cái thước to bản để trên đầu tủ ấy, nhiều lúc chỉ đem ra nhứ nhứ và cho nợ vài roi, nếu lần sau còn tái phạm thì sẽ bị uýnh gấp đôi. Thật ra hồi nhỏ ít khi nào ba mẹ mình phải sử dụng cái roi ấy lắm, mặc dù mình cũng thuộc loại nghịch như "quỉ sứ" ấy, đa số là dùng lời hơn lẽ thiệt để răn dạy.
    Thằng cu nhà mình gần 2 tuổi rồi nghịch lắm nhưng cũng bị mình phết vô mông 2, 3 lần rồi. Ai đời mới có chút xíu mà nghịch tivi bị papa la kô cho nghịch nó chạy đi kiếm cái tô ném vô đầu papa. Mà khổ nỗi chồng mình chiều nó vô cùng, có la hét gì nó cũng tỉnh bơ làm tiếp nhưng mình quát một câu là nó nghe lời ngay.
    Lúc đầu mình cũng kô định đánh con đâu nhưng vài lần nói không nghe, mình khẽ vô tay thì từ sau nó không dám làm vậy nữa. Chồng mình thì phản đối không cho đánh, mấy lần uýnh là lần nào chồng cũng cự nự cằn nhằn hết nhưng giờ thằng bé càng lớn càng nghịch nên chồng mình cũng bắt đầu hay quát nhưng ko bao giờ đánh cả.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Biện pháp nhanh gọn của tôi(lúc không có thời gian ): Quát lên "con không được làm như thế", xong làm một tràng kiểu như: cái cốc là để uống nước chứ không phải hòn đá để ném, thạch thùng là để bắt muỗi và ếch để gọi mưa chứ không phải để giết, lấy đồ của người khác là ăn cắp sẽ bị đi tù, người lớn nói phải nghe lời chứ không được đánh lại... Và bắt úp mặt vào tường 1 tiếng đồng hồ để "ghi nhớ điều đó".
    Biện pháp mà tôi cho là tốt hơn: hỏi han tử tế "sao con lại làm thế", lắng nghe nó giải thích, phân tích cho nó làm như thế là không nên (vỡ cốc thì lấy cái gì uống nước, giết thạch sùng thì lấy cái gì bắt muỗi, giết ếch lấy cái gì gọi mưa, lấy đồ của bạn thì bạn không có cái để dùng, không nghe lời người lớn là hư mà oánh người lớn thì là láo nên sẽ không được thương nữa...)
    Tất nhiên những điều bạn nói sẽ dễ bị trẻ quên mất. Nhưng bạn có thể khiến cho nó ghi nhớ. Cách của tôi là tranh thủ lúc có người khác (bữa cơm chẳng hạn), giả vờ bi bô kể chuyện "hôm qua thấy trên TV có bạn ném cốc bị mẹ không yêu, mẹ mắng", xong quay sang trẻ "vì sao mẹ bạn lại mắng bạn nhỉ?" để cho nó nhắc lại điều mà mình nói với nó. Nếu nó không nhắc được thì mình nói lại. Cứ thế, sau 1,2 lần là nó nhớ (thực ra cách giúp trẻ ghi nhớ này được chúng ta áp dụng nhiều mà. Như kiểu dạy nó hát xong rồi trước mặt người khác bảo là nó hát bài đấy hay, bảo nó hát cho người đó nghe, nó quên thì mình nhắc rồi dần dần nó thuộc hết.).
    Đấy, túm lại là bạn không muốn bạo lực thì bạn phải biết cách đàm phán và giúp trẻ ghi nhớ những cam kết đã thống nhất với nhau.
    Share với bạn thêm một chút. Trong khi tìm kiếm lý do để giải thích cho trẻ những điều "nên và không nên", bạn cũng cần để ý đến mục đích bạn muốn xây dựng tư duy của đứa trẻ thế nào. Vì dụ vụ "lấy đồ của bạn về nhà": Nếu bạn muốn nó trước hết tư duy theo kiểu "lập trình viên", bảo nó lấy đồ của người khác là ăn cắp sẽ bị đi tù, mà đi tù thì không sướng tí nào. Nếu muốn nó tư duy theo kiểu "hiệp sĩ", bảo nó là bạn không có đồ sẽ không có gì chơi/học thì bạn sẽ buồn.
    Đêm khuya gõ vài dòng. Hy vọng có ích.
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ cigarillo
    Nói như bạn thì chán cho tớ
    Hợp nhất với quan điểm của
    appassionata, và nếu chồng mình mà cùng quan điểm với bác 509267
    Vợ chồng tớ đã không phải cãi nhau
    Dùng bạo lực là bất lực về mặt trí tuệ"
    @ cundc ..cảm ơn sự nhiệt tình đoón góp ý kiến của em , đúng là mỗi người một ý , nhưng mà có muốn chị cũng không đánh trẻ con được , híc chó mèo còn chẳng đánh nổi
    Bàn luận chút nhé các bạn .
    Việt Nam mình có hai câu đã đi sâu vào tiềm thức rất khó bỏ
    Con hư tại mẹ , cháu hư tại bà
    Nên mình cứ bênh trẻ con không muốn đánh nó là y như rằng ( các bạn có thể đoán trước được không???
    Và hiểu thế nào để cho đúng cái câu
    Thương cho roi vọt ghét cho ngọt bùi
    Hay : ?oCó yêu thì mới nói, mới đánh, đánh cho sáng mắt ra?o... hic nếu yêu như vậy thì yêu làm gì
    Trẻ con mà tâm hồn nó vẫn còn thơ ngây , phải khoan dung với nó để có thể dạy bảo nó .
    Ở nước ngoài nếu đánh trẻ con là phạm tội đấy nhỉ
    Hic vợ chồng mình không biết bao giờ mới tìm được tiếng nói chung trong cách giáo dục trẻ con đây .''
    Mà mình cứ bênh nó là y như rằng lại ...Con hư tại mẹ cháu hư tại bà
    Mà mình cũng chẳng đến mức chiều nó đâu .
    Nó bị ngã tớ chẳng ra đỡ bao giờ kể cả nó có khóc, nhìn nó thương thì thương thật .
    Nhưng tớ bắt nó tự đứng lên, và sau đó giải thích cho nó hiểu được việc mình làm để lần sau không phải ngã nữa và nó phải chịu trách nhiệm trước mỗi hành động của mình .
    Mình mua cuốn sách Gia đình trên hết hay lắm , các bạn tim đọc mà xem rất có ích , cho vấn đề giáo dục trẻ từ nhỏ.
    Nhưng con cái là thành quả của cả cha mẹ , một mình mình thì chịu
    Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của chồng mình đây
    Không chẳng nhẽ cứ lo ngay ngáy để con ở nhà cho chồng , chồng lại dạy nó bằng roi vọt ..hic
    Về nhà lại cãi nhau thì mệt lắm
  9. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
  10. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không nên đánh, ở bất kỳ tuổi nào.
    Các bé phạm lỗi thường do bé chưa biết cách cư xử đúng cũng như chưa lường hết được hậu quả việc phạm lỗi. Vì vậy mỗi khi bé sai, hãy nhắc bé cách cư xử đúng như thế nào.
    Ví dụ: bé đánh bạn, giằng đồ chơi của bạn. Cách thông thường có thể làm là hỏi bé: con muốn gì? Bé sẽ trả lời bé muốn lấy đồ chơi của bạn. Bạn sẽ hỏi tiếp vậy con đã hỏi mượn bạn chưa? Bạn có đồng ý không? Nếu con nói lịch sự thì có thể bạn cho con mượn, còn nếu con giằng đồ chơi của bạn là rất hư, không những không được cho mượn nữa mà còn bị phạt nữa. Và sau đó là hướng dẫn cho bé giải quyết "hậu quả" của việc phạm lỗi: xin lỗi, xoa chỗ đau cho bạn, vv...
    Có lẽ vì mẹ của bé đánh bé nên bé mới nghĩ rằng đánh người khác cũng không sao, vì chính bé cũng bị người khác đánh mà. Bé học từ người lớn, vì vậy muốn bé thay đổi, người lớn cần phải thay đổi.
    Trước đây khi con mới biết nói và hiểu ngôn ngữ, mình thường áp dụng chiêu này, bạn thử nghiên cứu xem có sử dụng được không nhé.
    Mỗi lần bé đòi theo mẹ, mình thường dành thời gian bế bé vào lòng và trò chuyện về một bạn ABC nào đó, rất thích đi theo mẹ. Mỗi lần mẹ đi làm, giống mẹ bây giờ ấy, là bạn ABC thường đòi đi theo. Bạn ấy còn khóc, lăn ra nhà trông rất xấu. (bạn ABC mắc những lỗi y hệt bé, hi hi). Nhưng có một bạn XYZ lại rất đàng hoàng. Bạn ấy biết là mẹ chỉ đi làm đến chiều lại về thôi mà. Bạn thường khoanh tay chào mẹ và dặn mẹ đi làm rồi mau về với con nhé. Con có thấy bạn XYZ đáng khen không? Thế bây giờ mẹ đi làm thì con có chào mẹ không? Có ngoan không để chiều về mẹ còn mua quà thưởng cho em bé ngoan?
    Tóm lại là mỗi khi bé phạm phải một sai lầm nào đó, mình thường kể về một bạn sai y hệt bé rồi kể về một bạn khác cư xử đúng như thế nào. Vì mẹ bịa chuyện giỏi quá nên kể cả khi đi ngủ bé cũng đòi mẹ kể chiện về bạn ABC và XYZ đi, hi hi...

Chia sẻ trang này