1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nếu theo phương pháp của tớ là 8/10 câu trả lời đúng
    Có mang cho chồng xem , ngay cả đáp án câu 4
    4. Các nghiên cứu gần đây nói gì về tác dụng của việc ?obợp tai? trẻ?
    Phương án đúng
    D Gia tăng sự hung hăng nơi trẻ.
    Anh ấy có nghe không nhỉ ???Ngay cả mẹ anh ấy cũng bảo nó có gì từ từ dạy bảo , phải kiên nhẫn cũng chẳng nghe nữa là
    Chán chồng
  2. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Phạt con cũng phải biết cách

    Ảnh: Youngparents.com.sg.
    Thấy cu Bi chưa chịu đi ngủ, chị Hồng nhắc: "Hơn 10 giờ rồi, ngủ đi, mai còn dậy sớm đến trường". Thằng bé nấn ná mãi, tảng lờ như không nghe tiếng mẹ. Hết kiên nhẫn, chị giằng lấy điều khiển, lôi con vào phòng ngủ và tắt đèn, để mặc thằng bé trong đó.
    Phạt là một trong những cách giúp trẻ có thái độ tốt hơn, ngoan hơn. Thế nhưng, bố mẹ nên chọn cách phạt nào đó để con cái không bị tổn thương cũng như không nghĩ mình bị ghét bỏ.
    Để chọn hình thức phạt theo đúng lỗi của trẻ, bạn có thể tham khảo những cách sau:
    Kiên quyết với trẻ
    Nếu bé cưng có nhiều hành động như: không chịu lên giường ngủ, chơi trong lúc ăn, không dọn đồ sau khi chơi, gặp người lớn không chào..., bố mẹ cần nghiêm khắc để bé đi vào khuôn phép. Bạn nên yêu cầu con thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ngay lúc ấy. Nếu bé vẫn bướng bỉnh, bạn có thể nói: ?oCon làm đi, chiều mẹ cho đi công viên chơi?. Tuy nhiên, bạn nhớ thực hiện lời hứa nhé.
    Lời nói
    Tránh dùng ?ovũ lực? với bé nếu con có hành động nào đó làm bạn chưa vừa lòng. Bạn hãy kể cho bé nghe một câu chuyện có liên quan, ***g vào đó là những lời khuyên, bài học giúp trẻ nhận ra sai trái của mình.
    Để con cái chọn lựa
    Nếu bé cưng vòi mẹ mua đồ chơi, quần áo đẹp, hãy để bé chọn món nó thấy cần thiết nhất. Bạn không nên mua tất cả các thứ bé muốn vì như thế sẽ tạo thói quen xấu cho con.
    Chú ý đến thái độ
    Không nên la mắng con khi bé tỏ thái độ không tốt. Bạn cũng khoan vội phê bình thái độ đó tốt hay xấu, chỉ nên nhẹ nhàng: ?oMẹ rất yêu con nhưng mẹ không thích con cư xử như vậy?. Trẻ sẽ hiểu mình đã sai và mẹ không hài lòng.
    Không thô bạo
    Việc phạt con úp mặt vào tường hay không được đi chơi? có thể giúp bé nhận thấy lỗi của mình. Nhưng hình phạt nhốt bé vào kho, đánh mắng con? chỉ áp đảo tinh thần của chúng. Nếu bị đánh nhiều, bé sẽ trở nên ?olì đòn? và không sợ bố mẹ nữa. Những cách phạt này dễ khiến bé bị tổn thương tâm lý cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần về sau của trẻ.
    Cấm bé tiếp xúc với điều xấu
    Trẻ chửi thề, nói bậy thường do ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Khi bé nói những câu không ?olọt tai?, bạn cần bảo cho con biết đó là thói quen không tốt để bé sửa đổi. Nếu trẻ vẫn như thế, bạn cấm con không được chơi với các bạn hay nói bậy.
    Phạt đúng lúc
    Khi trẻ mắc lỗi, bạn hãy chỉ cho bé thấy điểm sai. Nếu bé phản ứng lại, bạn cần phạt trẻ ngay. Nếu để lâu, bé sẽ chẳng nhớ mình đã phạm lỗi gì để sửa nữa.
    (Theo Tiếp Thị & Gia Đình)
    (nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/12/3B9F1D81/)
  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    1 người mát tính và dễ tỉnh bơ mọi thứ dù có vừa ý hay ko như em mà cũng đến lúc ko chịu nổi cái kiểu của chị ngay_thu8.Chị nói là tiếp thu ý kiến mọi người nhưng toàn nói 1 đằng làm 1 nẻo,lấy ví dụ chả đâu ra đâu cả.Ừ thì chị cho rằng thằng cháu chị cách đánh đòn của mọi người là vô dụng vơi nó,thì em cũng nói cho chị hiểu là trẻ con đánh đòn mà ko sợ,lì lợm cứng đầu thì chị có nói mãi,biện pháp gì cũng thế cả mà thôi,lớn lên chắc chắn nó sẽ hư hỏng.Bố mẹ nó đánh để dạy con,chị thì lại ngọt nhạt nịnh nọt nó,mẹ chồng chị thì bênh ko cho đánh,đứa bé tất nhiên sẽ càng bướng hơn vì ngay ngưòi lớn còn mỗi người 1 phách thế ,nói gì đến nó.Và tất nhiên nó sẽ nghiêng về chị(chả đứa nào thik ăn đòn cả),nhưng nó có thực sự HIỂU và NGHE LỜI những lần sau ko thì...chưa chắc đâu.Em thấy có mỗi điều này mà đọc bao nhiêu bài của mọi người chị vẫn chưa ngộ ra được,ko hiểu chị kiểu gì nữa
    Và chị cũng đừng đem cái thành thích học sinh giỏi thành phố nọ kia của cháu trai chị ra làm gì,đầy đứa học rất giỏi nhưng mà vẫn hư ,học giỏi ko có nghĩa là nó nhận thức đầy đủ mọi điều. Học giỏi ko có nghĩa là tất cả,và cũng ko phải chị gái chị ko đánh con nên nó ngoan và học giỏi đâu.


    Chị cứ quy kết là mọi ngưòi ủng hộ việc đánh trẻ con,rồi thì mọi người ghét trẻ con nên mới thế.Chả ai nói thế cả,chỉ là dạy con phải nghiêm khắc,và nếu nó tái phạm nhiều lần,lỗi nặng thì phải nghiêm khắc hơn,vài cái tét vào mông hay phạt úp mặt vào tường là điều ko thể tránh khỏi,dù muốn hay ko,tất cả chỉ để nó nhận ra lỗi lầm,sửa sai và biết sợ khi mắc lỗi.Dạy con kiểu như chị thì có ngày chị nói nó nhơn nhơn vênh mặt lên cãi tay đôi với chị cho mà xem.
    Chị cho rằng chị yêu trẻ con,hiểu trẻ con,chị đọc nhiều sách và lúc nào cũng lôi thơ thẩn rồi câu chuyện nọ kia đọc để giải trí để mà chứng minh chứng tỏ là mình đúng.Em thì thấy chính chị còn quá trẻ con so với tuổi của chị(cũng chưa nhiều lắm đâu nhưng thừa đủ để chín chắn mà đọc và hiểu ý của mọi người rồi).
    Hơn nữa,em vẫn nói chị sống quá lý thuyết,chị bơi và ngộp trong đống sách mà chị đọc,nhưng chị hơi phí thời gian để đọc nhiều mà ko nhận ra điều gì để mà áp dụng vào thực tế cả.Cái gì cũng phải khách quan,trẻ con ko chỉ có Minh anh cháu chị thôi đâu nhé.
    Cũng chả có ai đang nóng gì cảTại bao nhiêu người nói,nói đi nói lại mà có mỗi 1 người ko thèm hiểu và ko chịu hiểu, ngồi độc thoại lan man ko có ý nghĩa gì hết.Mọi người cảm thấy bó tay với chị cả nên mới dùng từ ngữ nặng nề hơn thôi.
    Với tính của chồng chị và chị khác nhau như thế,chồng chị thực tế và từng trải bao nhiêu thì chị lại lãng mạn và viển vông bấy nhiêu,may là mới cưới chứ sau này có con nữa thì đảm bảo 2 người sẽ còn cãi nhau dài dài,và cãi nhau như thế sẽ càng gay gắt thêm ,giống như chị đang đi ngược lại với mọi người ở topic này vậy.
    Chán chả buồn viết gì nữa.
    Được Marylin sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 06/04/2007
  4. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đọc bài này để thấy khi nuông chiều quá mức, hay khi bố mẹ không thống nhất cách dạy con thì sẽ có hậu quả gì:

    Con trẻ thành ''ông tướng'' trong nhà

    Trẻ luôn sẽ không ngừng đòi hỏi nếu cha mẹ quá nuông chiều. Ảnh: Fotosearch.com.
    ?oMẹ, tối nay ăn cá sốt?, ?oMẹ, mua gói mì nui này?. Mọi người trong siêu thị dồn mắt nhìn người phụ nữ khi nghe cậu con trai ra lệnh hùng hồn như thế. Ngại ngùng, chị quay đi và không nói câu nào. Nhưng cậu ấm lại càng ra lệnh lớn hơn và giọng gay gắt hơn.
    Cả bé trai và bé gái đều có thể nắm quyền ?ochuyên chế? trong nhà. Nhưng phần lớn các trường hợp là bé trai, nhất là con một, con nuôi hay con hiếm muộn. Trẻ muốn gì được nấy nên có cảm giác sống trong thế giới của sự hoang tưởng: Trẻ luôn nghĩ rằng mọi cái với mình đều có thể. Dần dần, nó sẽ trở thành ông tướng trong nhà.
    Nhiều cuộc điều tra khẳng định, ngày càng nhiều ông bố bà mẹ phải đón nhận sự bực dọc, tính hung hăng, khiêu khích hay gây gổ của những cô cậu ?obạo chúa? trong nhà.
    Khi nói chuyện về vấn đề này, chị Lan ở Hà Nội, có cậu con trai lên 3, kể lại: Lúc con nhỏ, mỗi lần nghe cháu khóc, vợ chồng chị thương con đến buốt ruột, đành cho bé vào ngủ cùng. Cho đến bây giờ, đã lên 3 tuổi, cu Đức nhà chị luôn luôn đòi hỏi: 3 giờ sáng, khi cả nhà đang ngủ, Đức vùng dậy và kêu đói, ăn xong mì tôm lại đòi ăn bánh ga-tô, sau đó lại đòi mẹ đọc truyện cổ tích cho nghe, nghe xong chuyện lại đòi nghe hát.
    "Biết là phi lý nhưng đành chịu vì mỗi khi tôi từ chối thì Đức bắt đầu lăn ra nền nhà và gào lên khóc làm cả nhà mất ngủ. Thế là vợ chồng tôi thức luôn cho đến sáng?, chị Hoa buồn rầu nói.
    Theo các nhà tâm lý học, việc không bao giờ từ chối con cái của bố mẹ khiến chúng dễ làm vua làm tướng trong nhà. Mỗi lần đòi hỏi không thấy bố mẹ phản đối, chúng lại được đà lấn tới trong những lần sau. Cứ như vậy, trẻ rơi vào vòng xoáy của những đòi hỏi và yêu cầu.
    Thực tế cho thấy, những trẻ khi còn nhỏ làm vua trong nhà thì khi lớn lên ra ngoài xã hội thường ít thành đạt hơn. Điều đó hoàn toàn không phi lý chút nào. Luôn đặt cái tôi lên hàng đầu, sai khiến người khác làm theo ý mình, trẻ sống ích kỷ và khép mình trong vỏ kén, bị cô lập trong tập thể.
    Nguy hiểm hơn nữa, có những trẻ còn lâm vào tình trạng trầm cảm rồi lao vào con đường của tệ nạn xã hội như rượu chè, nghiện hút. Vì vậy, để cứu con mình, không còn cách nào khác là chính bạn phải cần cẩn trọng hơn trong cách nuôi dạy con cái ngay từ bây giờ càng sớm càng tốt. Khi mới lên 3, 4 tuổi, bạn còn có hy vọng thay đổi được tính tình của con chứ khi đã lên 5 hay 8 tuổi thì thật khó lắm thay.
    Dạy dỗ con thế nào?
    Vợ chồng phải thống nhất trong cách nuôi dạy con; nếu bố hoặc mẹ vẫn một mực đứng về phía con, khăng khăng bênh vực con thì sự dạy dỗ không bao giờ thành công. Con bạn vẫn giữ nguyên mãi thói lộng hành của một ông tướng, bà tướng trong nhà.
    Chiều con là đúng, nhưng cần phải có giới hạn. Chiều con tùy từng cái. Có những việc hết sức phi lý thì cả bố lẫn mẹ đều không nên làm theo ý muốn của con trẻ. Chị Hoa ở khu tập thể tại Hà Nội nói: ?oMỗi khi tôi phản đối hoặc không làm theo ý muốn của Hiếu, cu cậu đều lăn ra nhà và khóc cả tiếng đồng hồ?. Không chỉ thế, cậu còn vứt hết tập sách ở mặt bàn của mẹ xuống sàn.
    Gặp tình huống như thế, bạn không cần lo lắng. Cứ mặc kệ, không cần dỗ dành. Sau một vài lần, bạn sẽ thấy dấu hiệu khả quan ngay. Cần tuyên bố rõ ràng trước mọi thành viên trong gia đình, hoặc bạn hoặc chồng bạn là người có quyền được đưa ra những quy định trong nhà như: giờ giấc ăn cơm hay đi ngủ. Vô hình trung, con bạn dần dần sẽ phải theo người có quyền trong nhà vì thấy rằng lời nói của mình không có trọng lượng nữa.
    Bạn nên nhớ rằng đây không phải là lúc bạn cấm con một cách hoàn toàn. Với mỗi sự cho phép nên kèm theo một điều kiện nào đó, ví dụ như: mẹ đồng ý cho con xem vô tuyến nhưng trước hết là con phải làm xong bài tập trên lớp đã. Có thể trong một vài lần đầu, con bạn sẽ cảm thấy khó chịu vì điều kiện của bạn đề ra và từ chối. Lúc đó bạn đừng tỏ ra thương hại mà buông xuôi điều kiện hết sức cần thiết kia. Còn nếu khi con bạn không muốn dọn dẹp phòng ngủ, không cần phải dọa nạt nhiều, bạn hãy tịch thu ngay cuốn băng mà con bạn đang xem dở.
    Mỗi lần con bạn phản đối, bạn không cần phải tranh cãi với con nhiều lời mà nên nhắc lại cho con thấy được những quy định bạn đã đề ra và bắt buộc con bạn làm theo.
    (Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)
    (nguồn:http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/11/3B9F01A9/)
    Tớ tìm lại một bài viết đã lâu rồi nói về việc nên phạt đòn trẻ như thế nào, nhưng vẫn chưa tìm thấy, khi nào thấy tớ sẽ post lên mọi người cùng tham khảo.
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chị tin là cách chị làm không sai , với trẻ điều đầu tiên chị đã nói phải trở thành bạn nó , sau đó sẽ hiểu được nó , dành time cho nó nhiều hơn .
    Chị đã bảo là chị nói nó nghe, mẹ chồng chị nói nó nghe .
    Nhưng mẹ nó , chồng chị botay.com không bao giờ nói được nó vì có biết cách mà nói đâu
    Không nói được thế là đánh
    Chị học cách cô giáo nó thôi
    Rất nhiều gia đình bị rơi vào tình trạng không đồng lòng trong cách dạy bảo trẻ.
    Làm thế nào để thay đổi cách suy nghĩ của đàn ông phải đánh thì mới dạy trẻ con bây giờ
    Câu này chị đưa ra từ đầu mà không một ai có cách àh , 10 trang rồi .
    Hic để thuận vợ thuận chồng thật khó ngay từ việc giáo dục con cái
  6. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chị biennho ơi, chị nói hay lắm, nhưng chắc là vô ích thôi. Cô ta ko hiểu chị đâu, cũng như đã chẳng hiểu ý mọi người trên diễn đàn này. Cô ta cứ tưởng ai cũng dữ dằn, ghét trẻ con, đối xử với chúng nó ko ra gì, chỉ có cô ta là biết dạy con thế nào thôi.
    Rồi cô ta đổ cho tất cả mọi người là dốt, ko hiểu cô ta nói viết gì, thô bạo hay đánh trẻ con (như là chồng cô ta theo lời miêu tả), rồi là v.v... toàn tính xấu khác.
    Ôi ko thể nghĩ được là có một con người như thế nữa trên đời này. Viết kém, đọc hiểu có vấn đề, suy nghĩ bị thành kiến, v.v... mọi người góp ý thì làm lơ, và tiếp tục miên man những điều ngớ ngẩn, những ví dụ chả ăn nhập tẹo nào. Chồng của cô ngaythu_8 ơi, lên đây mà đọc xem vợ anh viết gì này, rồi về anh dạy vợ anh đi, ko có thì chẳng những anh khổ mà con anh sẽ khổ đấy.
    P/S: Tôi tò mò ko hiểu chị này ngoài đời thế nào nhỉ???
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo , khi đến trường cô giáo như mẹ hiền , cô và mẹ là hai cô giáo , mẹ và cô ấy hai mẹ hiền
    Em nhớ bài hát hồi nhỏ này không???
    Thế có cô giáo nào đánh học sinh không ..
    Vẫn có
    Đánh học sinh là có đúng không ???
    Chắc chắn không ?
    Vậy muốn như một cô giáo với con, cháu mình thì sao ???
    Điều đầu tiên không được đánh nó
    Đơn giản vậy thôi mà
    Tại sao cứ phải doạ nó mách cô giáoBiết nó nghe , yêu cô giáo, vậy mà sao mình không cố gắng vừa là (Mẹ , dì )vừa là cô giáo ở nhà của trẻ nhỉ Ở nhà các bạn vẫn dạy con học cơ mà , nó học không được thì mắng , đánh nó àh ,phải cố gắng giải thích đọc sách tìm hiểu cả bài tập của nó để dạy nó học thêm. Chương trình giáo dục sách giờ thay đổi nhiều lắm , đôi lúc mình cầm sách hỏi khắp nơi ..
    Với thằng cháu anh ấy ,chị chỉ kể truyện cổ tích cho nó nghe thôi như cô giáo ở lớp nó vậy nên nó thích lắm , những câu truyện mang tính giáo dục như ( Cây Khế ...) về lòng tham
    Hai chú gấu tham ănNói chung khoản dụ dỗ trẻ con thì vô tư đi
  8. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Đấy,đấy là vấn đề mà chị ko giải quyết được đấy.Chị bảo chị và mẹ chồng nói nó nghe,còn bố mẹ nó ,chồng chị thì bó tay.Chị có thấy mâu thuẫn koNhư thế chứng tỏ cách dạy của chị ko có hiệu quả,mẹ chồng chị và chị bênh nó,nói ngọt với nó thì nó chả hiểu gì,sướng vì ko bị đánh nên gật đầu vâng dạ thôi,nó ko nhận ra cái sai nên lần sau nó vẫn thế,bố mẹ nó đánh mà vẫn bó tay.Chứng tỏ chính chị và mẹ chồng chị là người góp phần làm nó hư đốn.
    Nó sẽ sống chủ yếu với ai?Với bố mẹ nó hay là với chị và mẹ chồng?Trẻ con,nhất là con trai mà theo cách dạy của chị em sợ là lớn lên tính nó sẽ chả khác gì con gái,ẻo lả và tiểu thuyết,viển vông và gia trưởng(chỉ cho là mình đúng).Còn hư hay ko thì ko nói trước được.
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chị này sợ thật, mọi người góp ý đến thế rồi vẫn không bỏ cái trò xuồng dòng vô tội vạ, và thêm icon liên tùng tục như thế. Nói chung, chị này có vấn đề về đầu óc do:
    1. Không hiểu ng khác nói gì
    2. Có hiểu thì hiểu sai
    3. Hiểu đúng thì cũng ko có năng lực hành vi để làm sao cho đúng với những quy tắc thông thường của xã hội.
    Như vậy, tôi nghĩ chị này đang viết mà ko hiểu mình viết gì. Những câu hỏi, và những mẩu chuyện chị ta đưa ra ko ngoài mục đích thỏa mãn cái sự thừa hơi của chị ta chứ không có ý muốn hỏi gì mọi người hết.
    Đoạn vàng vàng, vâng, mình chị biết NÓI.
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    nói chung mọi người nói chuyện có thể không nên dùng một số từ xưng hô nghe giống chửi nhau quá. Chỉ cần xưng tôi, cô, anh v.v.v...
    Lý thuyết thì có thể hay nhưng áp dụng vào thực tế đựơc hay không mới là vấn đề. và để giáo dục trẻ chắc cần tổng hợp các phương pháp từ nặng đến nhẹ. Còn thuyết giáo không thì 99,999999999999999999% là thất bại.

Chia sẻ trang này