1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt quá!
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @@ 509267
    Thế bác đã làm bố phải được 40 ngày rồi đã đánh con Bác được cái nào chưa ???
    Mình thì nghĩ người đàn ông như bạn chắc chẳng đánh con đâu
    ...hôm nào bạn tức quá đánh con thì đừng kể cho mình biết kẻo mình thất vọng nhé
    Thực lòng mình nên hơi mơ mộng về chồng cũng được như bố vì bố đã cho mình một tuổi thơ của mình thật đẹp và mình cũng mơ mộng con mình có được cái cảm giác hạnh phúc như mình về hình ảnh của một người cha
    Nhưng tiếc thay cuộc hôn nhân đầu đã làm mình hoàn toàn sụp đổ hy vọng đó .Hy vọng mình sẽ tìm được một người đàn ông hiểu được câu
    Bạo lực là sự bất lực về mặt trí tuệ như bạn đã nói
    Hehe có khi người đó gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời cũng nên
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    Đóng chủ đề này lại đi!
    Xin lỗi chứ chấp cả cái ttvnol này mà tranh luận với ngaythu_8 là vẫn bại đấy. Không ăn thua gì đâu, nghiệp chướng quá rồi.
    Forever in love
    Đây là bài của chồng cũ tớ viết ...hic anh xoá cái chữ ký của anh đi, anh không hợp với cái chữ ký đó đâu .
    Còn mỗi người một quan điểm dạy trẻ con nói chung ...chẳng nhẽ cả ttvnol.com này chỉ có một mình ngaythu_8 là phụ nữ tuyên bố là sẽ không đánh con sao ???
    Chán nhỉ ...
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lấy cốc chén trên bàn ném xuống đất
    Giết các con vật, thạch sùng , ếch ..
    Lấy đồ của các bạn mang về nhà
    Không cho nghịch những đồ như ( điểu khiển TV ) , máy vi tính...thì đánh lại người lớn
    Lần I: con làm thế là sai rồi.Này nhé:cốc là để uống nước, con làm thế thì lấy gì đựng nước bây giờ?hơn nữa là,con có thấy thuỷ tinh vỡ tan như thế,mọi người dẫm lên là chảy máu.Con dẫm phải cũng chảy máu,bố mẹ thương lắm.Lần sau con đừng nghịch như thế nữa nhé.Lần II:bố mẹ nhắc con một lần rồi(mắt nhìn mắt,nghiêm túc).Lần III: đánh 3 roi.
    Giết,ghét những con vật tronh nhà:đây là tin rất xấu và dữ: bản thân cha mẹ không đươc làm những việc như trên(first)Chúng đều là nhưng vât có ích: thạch sùng bắt muỗi,ếch nhái bắt bọ gậy(cũng là muỗi)mèo bắt chuột vì chuột ăn hết thưc ăn của người....
    Lấy đò các bạn à:?con biết không?Nếu như bạn khác lấy đồ của con thì sao nhỉ? con có ghét bạn ý không nhỉ?các bạn khầcm biết thì sao đây nhỉ,eo ơi xấu hổ lám...ngày xưa cùng lớp với bố cũng có bạn như thế,rồi cả lớp tẩy chay không chơi với nữa,xấu hổ wá xin chuyển trường khác...v...v..v
    TÓM lại:luôn phải đưa ra những tình huống làm gương(kể cả phải ..bốc phét-chuyện binh đao tha hồ nói fét mà) để cho con trẻ thấy hậu quả trước nó khủng khiếp thế nào chứ đừng có hơi tý đánh nó rồi.Tôi thử hỏi luôn thế tôi đánh ông,ông có chịu không?
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Vài lời tâm sự với các bạn ,mình chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi như bao nhiêu người phụ nữ khác bất lực khi thấy chồng sai nhưng cho dù từ nói nhẹ nhàng khuyên bảo tỉnh cảm không ăn thua .
    Mình cũng như bao nhiêu người mẹ khác thấy con sai đã ngăn con bằng mọi cách nhưng không được .
    Mình cũng như bao nhiêu người bạn bao nhiêu người đã từng trong lịch sử này lấy cái chết ra để can ngăn bạn bè khi họ làm điều sai .
    Mình chỉ đánh đổi cái thể diện của mình để mong anh ấy hiểu anh ấy sai ở đâu .
    Khi bắt đầu lập chủ để này , tôi đã nói với cô bạn thân là tôi sẽ dần up tất cả sự thật lên mạng vì tôi thừa hiểu anh ấy vẫn vào đây đọc và biết thừa nick của tôi .
    Cô ấy cũng nói với tôi rằng mày muốn khuyên bảo gì nữa khi nói phải chồng không nghe chẳng nhẽ khi mày up hết tất cả sự thật về gia đình anh ấy lên để cho anh ấy xấu hổ anh ấy và tổn thương đến gia đình, anh ấy sẽ nghe và sẽ thay đổi sao ????Rồi có bao nhiêu người vào chê mày , nói mày thế nọ thế kia ...
    Nhưng tôi biết việc tôi làm từ đầu , tôi cũng đã lường trước những gì mọi người sẽ nói.
    Nhưng tôi vẫn muốn thử một cách bất đắc dĩ như thế này .
    Tôi đã bảo mục đích của tôi là mong chồng cũ giác ngộ ..vì anh ấy sai ở một điều căn bản nhất của việc làm một con người là.
    Đủ hiểu biết , đủ lương thiện khi bực mình khi thấy hành động của những người thân là sai , nói với tôi anh không thích Mẹ làm như thế , Chị gái anh như thế là Tham ,nhưng anh ấy không nói với họ và anh ấy giả Mù _Câm _Điếc.
    Anh ấy chẳng làm gì cả và anh ấy cũng muốn tôi như thế , nếu tôi như thế tôi đã coi thường chính bản thân mình rồi , tôi không muốn khi đã chia tay tôi thất vọng và coi thường anh ấy khi anh ấy vẫn như anh ấy đã làm Mù ..Câm...Điếc.
    Tôi biết anh ấy vẫn vào đây đọc ..
    Gia đình anh nó có thay đổi được không ?.Mẹ anh còn bắt giúp việc ăn đồ thừa không?Chị gái anh còn Tham Lam không ???Phụ thuộc vào chính bản thân anh có dám nói không ?dám khuyên bảo không?và thực sự anh có coi trọng họ là những người thân yêu của mình mà ngoảnh mặt làm ngơ muốn để họ làm gì thì làm sao anh.
    Tất cả những gì đã có và đã xảy ra , tất cả những lời nói trong lúc tức giận của anh em không để bụng nữa rồi , em hiểu khi người ta giận quá người ta sẽ mất khôn .
    Em mong anh đừng để em thất vọng và coi thường anh .
    Anh vẫn thích phim hài của Jim carrey ...Anh hiểu sâu sắc những ý nghĩa sâu xa trong những bộ phim đó hơn người khác.Vậy mà anh không nhận ra gương mặt của KẺ DỐI TRÁ( một bộ phim do Jim carrey đóng ) .. ai là người đó , ai mang gương mặt đó xung quanh anh ???
    Kẻ hai mặt ( tên một bộ phim của Jim carrey đóng ) ai là người đó của những gương mặt người thân xung quanh anh .
    Còn ở đây có nhiều người mang hai bộ mặt lắm với nhiều nick khác nhau
    Còn em chắc có một điều ước nào đó linh nghiệm như cậu bé đã trong phim Kẻ dối trá đã ước với bố mình ...Nếu có điều ước đó em cũng muốn anh một ngày nào đó nói được sự thật .
  6. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái chị này đúng là đầu óc có vấn đề nặng rồiLúc ra đi thì nói là tại gia đình chồng:Mẹ chồng lên mặt ko coi trọng bố chồng,chị gái chồng tham lam,cả 2 đều thờ Phật nhưng tâm xà,bắt người giúp việc ăn cơm thừa...Em hỏi thật chị nhé,chị nói yêu chồng nhiều thế mà những điều ấy chị ko nhắm mắt làm ngơ được à,hay chị thấy người ta tầm thường ngứa mắt chị nên chị .Đã hành động ko biết suy nghĩ thì đừng có mà lên mạt dạy đời chồng và gia đình chồng như thế chị ạ.
    Chị up sự thật lên đây để cho anh ấy tỉnh ngộ ư.haha,chị có bình thường ko ấy.Làm thế ai cũng hiểu với mục đích bôi xấu gia đình chồng,biện minh cho sự ngớ ngẩn hoang tưởng của bản thân chị mà thôi.Mà chị hỏi gia đình anh ấy có thay đổi sau khi đọc những dòng loạn thần kinh của chị ko à?Sao họ phải thay đổi khi họ ko phải xấu xa như chị kể.Hoặc dù có như thế thì chị là cái thá gì mà họ phải thay đổi vì 1 đứa con dâu chưa ngồi ấm mông trong nhà họ đã bị đá phóc ra ngoài vì coi thường cả nhà.Chị cũng gián tiếp coi thường cả chồng mình nữa,vì chị coi anh ấy là con người nhu nhược,chỉ viết quấn váy mẹ,tham tiền và sợ theo vợ thì mẹ chả cho đồng cắc nào
    Anh gì chồng chị này ơi,nếu anh có vào đây thì anh nên gặp chị ta 1 lần nữa để vả vào mặt cái con người mà mình từng thương yêu chung sống mà ko biết cô ta xấu xa thế nào
    Chị gái anh ấy tham tiền thì liên quan gì đến chị mà chị cho rằng người ta xấu và ra đi để người ta phải thay đổi,ko tham tiền nữaĐúng là hâm toàn tập.
    Mẹ anh ấy có chỉ tay vào mặt bố anh ấy thì liên quan gì đến chị.Chị cứ lo mà làm tròn bổn phận con dâu với họ đi,nhịn đi khi ko vừa lòng cho nhà yên ổn.Chị sống với chồng chị,vì chồng chứ tất cả là vì họ à.Chị nghĩ chị là cái thá gì mà đòi phán xét người khác,đòi người ta thờ Phật tâm phải Phật,phải thay đổi cho vừa ý chị.
    Khuyên chân thành chị ko nên vào box này post bài lảm nhảm liên thiên nữa,nói mà chẳng hiểu mình nói cái gì thì sẽ ko hay lắm đâu.Đừng để đến khi chồng cũ chị và gia đình họ đến"nói chuyện" với bố mẹ chị thì nhục nhã lắm đấy.
    Xin lỗi cả nhà em hơi nóng
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tớ cùng ý với ý kiến của bạn Marylin. Nói thật nhé, chỉ có người vợ ngu ngốc mới đi kể sự thật về chồng mình cho người khác nghe, ngay cả kể với người thân là điều ko nên rồi đàng này thì bạn NT8 cứ tung hô lên cả diễn đàn. Con nguời ai cũng có mặt trái mặt phải cả, biết lợi dụng những điểm ưu điểm khuyết của nhau để sống tốt hơn thì mới là người vợ khéo chứ bạn cứ nói hết thế này đến thế kia về chồng và nhà chồng bạn với cả cộng đồng thì... hề hề
    Còn cái chủ đề của topic này thì tớ thấy hơi bị ảo vì bản thân người mở topic chồng còn ko giữ đưọc thì con lấy đâu ra mà nên đánh hay ko đánh?
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm một bài vote về có nên giáo dục trẻ bằng phương pháp đáy ko đi. Em ủng hộ bên đánh
    Các cụ ta dậy rồi: " Yêu cho roi cho vọt" tất nhiên phương pháp này ko thể quá lạm dụng và cũng ko thể mạnh tay quá rồi. Tẩn thì có tẩn nhg nhè nhẹ gọi là đòn cảnh cáo thôi, tuỳ lúc tuỷ trường hợp, cũng chỉ là cái bạt tai hoặc là cho mấy cái thước vào đít thôi, còn trường hợp khác đấm đá trói buộc là cấm tiệt. Ngày xưa mình nhớ thi thoảng vẫn bị bố mẹ cho ăn đòn, bỏ cơm khóc cả buổi, hic. Đến khi lớn lên vẫn cám ơn nhg trận đòn đấy. Chứ các bác cứ giáo dục sư phạm này nọ, lôi chục điều răn của Phật với chẳng Đạo đức kinh ta dậy trẻ con, hok biết có đứa nào tiếp thu nhanh ko.
  9. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    à, hay là minh cũng làm cái survey "yêu chồng có nên ''đánh'' chồng không?" để mọi người cùng vote cái nhỉ.
    1. Có
    2. Không
    P.S: ''đánh'' ở đây là làm cho chồng đau cả về mặt tinh thần (xấu hổ, tự ái...) lẫn thể xác nha.
  10. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dạy con từ thuở còn thơ
    Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về
    Ở nhà có lẽ bố mẹ đẻ mình chưa từng đánh 2 chị em mình một roi nào (trích bài của ngaythu8 )
    thành ra bây giờ ngaythu8 mới (được) như thế này !

Chia sẻ trang này