1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtumiennhietdoi

    langtumiennhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều bậc phụ huynh biết đánh con là hạ sách nhưng vì nhiều khi đứa con quá ngỗ nghịch, cha mẹ không thể kiềm chế nổi đã đánh con. Trên những diễn đàn dành cho các ông bố bà mẹ như lamchame.com, webtretho.com, chametainang.net, chủ đề này được khá nhiều người quan tâm. Nhiều bà mẹ cho biết, sau khi đánh con song họ lại thấy thương con và cảm thấy có lỗi với con. Một bà mẹ có nick là conbe tâm sự trên diễn đàn lamchame: "Cũng có khi mình không kìm chế được sự bực bội trong người và lỡ tay đánh con vài cái mà thật lòng chẳng muốn tỵ nào. Đánh xong lại hối hận và ước gì mình đừng làm như thế".
    Theo kinh nghiệm của tôi thì, không bao giờ dạy con khi đang nóng giận. Khi cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt thì cách tốt nhất là bỏ con ở đó, tránh mặt một lúc cho "cục than" trong lòng nguội bớt rồi quay lại dạy dỗ con.
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mỗi người một tính cách mỗi người một sự giáo dục , ở đây tuy là nick nhưng mình cũng hiểu được sự giáo dục của từng bạn đã được hưởng .
    Ở nhà mình là không dung thứ khi con làm sai , kể cả cha mình có nói với cô giáo khi mình phạm sai lầm .
    Còn các bạn có người theo kiểu a dua , a tòng chưa hiểu được việc gì đã nói và thích nói mà chẳng biết người khác có nghe không????
    Mình hiểu hết tâm lý các bạn .
    Còn mình thất vọng về gia đình chồng một nhưng chưa thất vọng về chồng ...chỉ hơi buồn khi lúc tình cảm mặn nồng khuyên không được thôi .
    Có một câu truyện nhỏ mình vẫn nhớ ( cũng có thể áp dụng được trong cách dạy trẻ ngoài việc đánh nó )
    Cách của một người bạn
    Vào một ngày đẹp trời một hoạ sĩ nổi tiếng hoàn thành bức tranh mà theo anh là đẹp nhất từ trước tới nay mà mình có thể vẽ được .Anh quyết định đem bức tranh tới cho nữ hoàng xem .Hoạ sĩ quá hài lòng với bức tranh và vì bức tranh rất lớn nên anh lùi ra xa vài bước để nhìn được rõ hơn .Anh bước lùi nhưng anh không quay lại nhìn phía sau .Cứ thế lùi vài bước nữa ,rồi thêm vài bước nữa .Càng lùi ra xa để ngắm toàn cảnh bức tranh thì bức tranh càng rạng rỡ .Chỉ có điều anh ta đang đứng trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng mà không có lan can .Chỉ một hai bước chân nữa thôi anh sẽ rơi xuống .Vừa lúc đó bạn của anh hoạ sĩ người ngồi hàng giờ để pha màu không mệt mỏi quay ra nhìn và phát hiện ra điều khủng khiếp như thế .Cách nhanh nhất người bạn có thể làm là gì ?Hét lên gọi anh hoạ sĩ kia và để anh ta ngừng lại ??
    Nhưng chỉ trong 1/10000 giây người bạn đã kịp nghĩ rằng nếu anh ta hét lên có thể hoảng hốt và lui thêm vài bước nữa và ngã ngay lập tức !
    Không chần chừ ,người bạn đứng phắt dậy ,cầm cả bảng màu đổ ụp vào bức tranh tuyệt mỹ vừa được hoàn thành !Thậm chí anh ấy còn lấy bút vẽ bôi bẩn thêm vào bức tranh làm cho bức tranh hoàn toàn không thể khôi phục được
    Tác giả bức tranh tất nhiên cũng cáu điên lên vì hành động của người bạn ngay lập tức đã lao tới để ( đánh cho một trận)
    Và chỉ sau nửa phút giải thích ,anh ta đã hiểu tại sao người bạn làm như vậy và mình đã được cứu sống như thế nào
    Đôi khi chúng ta cũng giống như người bạn trong câu truyện này ,chúng ta chỉ mong màu hồng cho tình bạn và tình yêu .Chúng ta nổi cáu khi người bạn không làm cho chúng ta hài lòng .
    Nhưng có một điều mà cả bạn và cả tôi nên nhớ rằng :
    Một người bạn tốt là người luôn cố đem lại những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta dù bằng những cách thoạt tiên tưởng như khó ai có thể đồng tình được
    Cách của mình có lẽ hơi khác , nhưng mình mong muốn chồng cũ mình anh ấy không làm mình thất vọng Hãy để mình làm một người bạn của anh ấy theo cách bất đắc dĩ nhất như thế này
    Nếu anh ấy nghe mình không bỏ tay lái khi đi xe nữa
    Nếu anh ấy nghe mình dám khuyên bảo Mẹ và Chị .
    Nếu anh ấy nghe mình không đánh trẻ con nữa .
    Nếu anh ấy nghe mình về việc lựa chọn nghề nghiệp và những cạm bẫy đang chờ anh ấy trong kinh doanh .
    Đến một ngày nào đó nếu anh ấy nghe mình ,mình tin anh ấy sẽ hiểu và cám ơn mình cho dù những chuyện mình làm ngày hôm nay có vẻ tưởng như không thể đồng tình được .
  3. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chán bà chị này ghê á, bà chị lập topic này tựa đề là gì mà post nguyên bài này lên vậy???
    Trước khi post bài nên xem kỹ tâm trạng mình rồi hãy post cho đúng vị trí chị nhé, ở đây là dạy trẻ chứ ko fải dạy chồng.
    Chẳng lẽ bà chị định bảo mọi người rằng dạy chồng cũng cần hành động như dạy trẻ huh????????????
    Mình có ý kiến này ko biết mọi người thấy thế nào, đừng vì tức giận mà comment theo topic này nữa, để bà chị ngaythu8 muốn nói muốn viết gì thì viết, vì hình như mọi người có comment thì bà chị này cũng hok nhìn thấy ( ko chịu nhìn và hiểu ). đừng fí sức comment làm gì.
    Mod riết rồi chẳng thấy đâu, bà chị này viết bài đi lạc đề hết trơn mà hok thấy Mod xuất hiện gì hết. Chán
    Được hoaian812 sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 29/04/2007
    Được hoaian812 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 29/04/2007
  4. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mod đi holiday rồi bạn ạ, 3 ngày nữa mới về, chán
  5. trang_cuties

    trang_cuties Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cách của ngay_thu8 có lẽ là biến chồng từ một anh nhu nhược bám váy mẹ, chị gái (theo như ngay_thu8 nghĩ) trở thành người đàn ông hoàn hảo:
    - Lái xe an toàn, đúng tốc độ qui định, luôn bám chắc 2 tay lái, nhìn gương trái phải khi tấp vào lề đường ...
    - Một người bố dịu dàng, luôn chơi cùng con, dạy dỗ con bằng phương pháp giáo dục hoàn hảo theo sách Tây, Tàu, ta: nếu con giết động vật nhỏ thì lập tức mang dao ra mổ phanh thây con vật tội nghiệp và dạy con đâu là tim gan phèo phổi...
    - Là người đàn ông có tiếng nói quyết định trong gia đình, khuyên bảo dạy dỗ mẹ, chị mình chứ không như bố: mẹ bảo giúp việc ăn com thừa thì nói "Mẹ làm như thế là không tôn trọng cô (em, cháu) ấy, người lao động luôn luôn là chân chính và vinh quang, mẹ phải đối xử công bằng, hãy đi mua cho cô (em, cháu) ấy một bát phở nóng về đây, cô (em, cháu ấy) đã phải lao động quần quật cả ngày rồi" hoặc khi chị gái tham lam (chắc tham tiền), nhìn thấy món lợi nào đó càn kiếm thì phải khuyên ngay "Chị không được làm thế, còn có rất nhiều người nghèo khổ trên thế gian này, chị ăn cơm rang thì cũng phải cho người ta ăn cháo thập cẩm với chứ, ..."
    - Là người chồng luôn lắng nghe ý kiến của vợ, góp ý về định hướng công việc cho dù người chồng đã U30, công việc đang ổn định: "Anh đừng có làm kinh doanh nữa, anh sẽ đi tù vì kiểu đút lót các chỗ hải quan, ... đấy. Chả may không phải đi tù thì nó cũng làm hỏng hết đạo đức và tâm hồn của anh mất thôi. Anh về bốc thuốc làm y như bố ấy" (không biết anh có từng học y chưa, nếu chưa thì vất vả quá)
    Trừ khoản bỏ tay lái thì đúng là thiếu an toàn mình nghĩ cũng nên cẩn thận chứ còn những điểm còn lại mình thấy bạn 8 có ý định biến chồng thành một người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình: dạy con không đúng cách (nếu cứ tỉ tê như 8), hỗn láo với bề trên, khuyên dạy mẹ, chị, làm những công việc thiếu chuyên môn và không có đam mê, riêng điều này mình thấy bạn 8 vô cùng độc ác, bạn luôn nói muốn chồng theo nghề y của bố chồng, nếu như anh ấy không có ham mê mà cứ bắt làm thì một người thày thuốc thiếu đam mê công việc của mình có là người thày thuốc tốt được không hay lại hại bao nhiêu người vô tội khác.
    Cá nhân mình ủng hộ việc khi con làm sai thì nhắc nhở, khuyên bảo và nếu con vẫn ương ngạch ko nghe thì đánh cảnh cáo (không phải đánh với sự tức giận), và đồng tình với ý kiến bạn ở trên, khi nóng giận hãy đi ra ngoài một chút, bình tĩnh lại sẽ quay lại nói chuyện với con, vì mình là người khá nóng tính. Chuyện gia đình chồng, mẹ chồng, chị chồng mình thấy cũng chả có vấn đề gì, mỗi gia đình một lối sống, mỗi con người một tính cách, đừng nhìn vào điểm xấu của họ, sao không nhìn vào những điểm tốt để cuộc sống của chính mình vui vẻ hơn. Đừng hy vọng thay đổi những con người đã sống già nửa cuộc đời theo cách sống của mình. Chồng bạn biết chia sẻ với bạn rằng anh ấy biết mẹ, chị anh ấy sai nhưng em cũng không cần phải thế này thế khác, chỉ cần anh hiểu em là được, thì đấy cũng là một hạnh phúc với bạn rồi. Về chuyện công danh sự nghiệp thì mình ủng hộ những người đàn ông quyết đoán, dám nghĩ dám làm, có nhiều hoài bão. Việc bạn cần làm là ở bên cạnh chia sẻ mệt mỏi về tinh thần, có thể góp ý trong công việc để tốt lên chứ không phải tạt gáo nước sôi vào mặt anh ấy bằng cách vẽ ra những tương lai mù mịt và ghê sợ, so sánh công việc này với công việc khác, anh ấy không làm nghề y bù lại kinh doanh đóng thuế đấy không phải việc tốt à.
    Dù sao thì bạn cũng đã chia tay chồng, việc bạn có tôn trọng chồng và gia đình chồng hay không thiết nghĩ anh ấy và gia đình anh ấy cũng không quan tâm đâu. Hà cớ gì đến giờ phút này anh ấy phải thay đổi để người đàn bà chạy vèo qua đời anh ấy khoảng 4 tháng phải tôn trọng và ngưỡng mộ. Những lời nào là cầu mong anh ấy lấy vợ mới hạnh phúc, sinh con ra thì không đánh con ... giả dối lắm bạn ạ. Mình chỉ thấy là bạn đang sốc nặng về việc chia tay, cộng thêm ảo tưởng bản thân, nghĩ rằng anh ấy phải thay đổi thế mới có thể đến quì trước mặt bạn xin bạn quay về bên anh ấy. Nếu mình nói sai điều này mình xin lỗi bạn và chia sẻ với bạn chuyện mong anh ấy hp với người vợ sau: mình tin chắc anh ấy sẽ hp vì anh ấy chắc chắn sẽ tìm người phụ nữ khác biết chia sẻ hơn trong cuộc sống với anh ấy và quan trọng là thực tế hơn.
    Đọc các bài viết của bạn mình cảm thấy con người bạn như một cuốn sách khi biên tập bị nhầm lẫn giữa cuốn nọ và cuốn kia sau đó lại không được hiệu đính nên đọc lên thì rất giáo điều nhưng không tìm được mạch sách, cuối cùng là chả có nội dung gì.
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Giờ mình cũng chẳng còn trách nhiệm gì với anh ấy và gia đình anh ấy nữa , mà bản thân anh ấy có trách nhiệm gì đâu .Nếu anh ấy có trách nhiệm thì đã không để Mẹ chị làm những việc ...như thế .
    Các bạn cứ nghĩ là phận ai người đấy lo rồi quan tâm làm gì đến việc nhà chồng , mình lo cho mình và chồng là được (chồng cũ của mình anh ấy cũng nghĩ thế đấy).
    Ối người tốt chẳng làm ra lỗi gì mà phải gánh hộ , ví dụ trả nợ thay người thân ...hehe nói đến vấn đề này hỏi sao mình luôn phải kiểm soát cháu trai , tìm cách giúp đỡ nó thế nào không thì cưThị Trường Chứng khoán mãi có ngày vỡ nợ thì khổ nó hay khổ cả nhà mình
    Mình lấy ví dụ đơn giản như thế này nhé
    Gia đình nó như bốn cái chân của một cái ghế , một cái chân gẫy hỏi cái ghế có đứng vững được không????
    Còn các bạn cứ ngoảnh mặt làm ngơ coi như mình MÙ _CÂM_ĐIẾC đi , rồi đến ngày không nói trước những việc sai của họ người thân của bạn phải trả giá cho hành động của họ ,họ gánh bạn không bị phiền luỵ sao , các bạn bỏ mặc họ được àh
    Bố tốt , mẹ tốt ,con hư ...gia đình đó êm ấm
    Chồng tốt ,con tốt , vợ không tốt ....gia đình đó êm ấm àh
    Còn dù ở chung hay riêng vẫn là một gia đình , vẫn phải có trách nhiệm với nhau .
    Đây là toipc Trẻ hư có nên đánh không???
    Mình chỉ thiết nghĩ ngoài việc dạy trẻ con ,nếu bạn nào tin vào câu nói :
    Phúc đức tại Mẫu
    Mẹ tham thì con thành tật
    Nếu muốn con cái mình gặp nhiều may mắn hãy ngay từ bây giờ ( đã có con hoặc chưa có con ) làm việc Thiện tích đức ,làm việc Thiện không phải là ăn chay niệm Phật , đi chùa cúng bái ..còn làm việc Thiện như thế nào tuỳ mỗi người thôi.
    Mình sợ con mình sau này nó khổ lắm, hihi mình đi đây .
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Kết cô bé cundc cái vụ dạy trẻ này.
    Hình như bé có một cái soft spot cho trẻ con thì phải.
    Trẻ hư có nên đánh không? Mười người thì hơn 9 người bảo là hư quá thì cũng phải tét.
    Slogan đang treo đầy ở HN là gì ý nhỉ: Roi vọt không làm trẻ nên người. Yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Vết Thương...Mình nhớ đây là câu truyện Cái lỗ đinh
    Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
    Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
    Thực sự đây là một câu truyện mà mình rất thích và mình thấy nó thực sự ý nghĩa khi giáo dục trẻ nhỏ .
    Chúng ta đã đủ lớn rồi vậy mà đôi khi chúng ta vẫn như cậu bé nóng tính kia ,nói những lời làm tổn thương đến người khác khi quá giận đối với con mình
    Kiểm soát được ngôn ngữ trong lúc nóng giận đã là việc nên làm , kiểm soát được hành động của mình là việc còn nên làm hơn .
    MÌnh không hiểu các bạn nghĩ thế nào về trẻ , mình tin bọn chúng vẫn còn ngây thơ lắm , bọn chúng không thể hiểu được cha mẹ nói những câu trong lúc tức giận ...đôi khi thực sự chỉ vì quá giận .
    Chúng cũng không thể hiểu được cha mẹ đánh mình trong lúc tức giận chỉ vì muốn mình tốt hơn .Chỉ khi lớn lên dần nhận thức ra điều đó chúng mới hiểu ra được vì cha mẹ muốn tốt cho mình , còn cả quãng thời gian tuổi thơ chúng sẽ chẳng hiểu được đâu...
    Câu nói thiếu kiểm soát trong lúc tức giận ,hay hành động đánh với tư duy còn non nớt của chúng ,chúng sẽ nghĩ là mình không yêu thương mà ghét bỏ chúng ...
    Bạn thực sự muốn con mình bị vết thương đó sao ???Còn mình thì đang học để tự kiềm chế bản thân trong lúc quá nóng ( thiếu kiểm soát ngôn ngữ và hành động ) để người thân yêu của mình không bị tổn thương khi mình quá cáu giận .
    Trong cuốn sách Thế Giới Phẳng...cũng nói đến việc tải thông tin lên mạng sẽ đi xa đến đâu ,mình cũng không Biết rõ mà cố làm ngơ nữa Đạo Phật cũng dậy là phải biết buông bỏ ..giờ thì cũng đã đến lúc mình tin là mình có thể Buông Bỏ được rồi ..buông bỏ cũng chính là để cho bản thân chúng ta thanh thản hơn .
    Đang giác ngộ ạ thay vì mong muốn thay đổi ai đó , đang thử nghe theo lời người đó đọc thử những cuốn sách Làm giầu xem sao Biết đâu người ta nhìn ra mình có tố chất kinh doanh thì sao nhỉ ??Trong khi không thể bắt người ta đọc và yêu CHE như mình
    Đọc xong mình lại máu kinh doanh nhỉ ????
    Em đang TU các bác ạ ...đóng cửa đọc sách Làm Giầu
  9. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ngay thu8: bị áp lưc nhiều wá đây mà.Đừng Cá nhân chủ nghĩa nữa em ạ.RELAX nnào.
    @ Đứa trẻ nào nghịch mà bị đánh thì hơi ngu
    @Đứa nào mà đánh vào đầu trẻ còn ngu hơn..
  10. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ 4 ngày không đi du lịch đâu cả mà về nhà chồng để làm dâu. Hôm nay rảnh cái là phải ghé thăm ngaythu_8 cái đã nhỉ?
    Ui cha, bỏ chồng rồi mà vẫn còn đòi có trách nhiệm với chồng cũ nữa cơ à? Giả nhân giả nghĩa quá, xin lỗi nhé nếu chị vẫn tôn trọng chồng thì tốt nhất chị nên đóng hết tất cả lại. Chẳng ai cần chị phải khuyên bảo để anh ấy thức tỉnh đâu. Mà nói thật nhé, nếu chị có suy nghĩ đó thật thì chị đã cố gắng ở bên anh ấy rồi.
    Bạn nào đó ở trên nói đúng, chị tham vọng quá vừa muốn biến chồng thành con người hoàn hảo, lại vừa muốn chồng chỉ là người bình thường trong công danh sự nghiệp có quá "nghiệp chướng không"
    Người ta vẫn nói giầu vì bạn, sang vì vợ nhưng trong trường hợp này chị đã chẳng làm gì để chồng vẻ vang, hãnh diện mà lại đang khiến cả nhà anh ấy xấu hổ vì đã cưới một người là chị về nhà đấy.

Chia sẻ trang này