1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ ý kiến này, và mình cũng dạy Chích Bông nhà mình như vậy. Con bé rất nghịch và nghịch hơn nhiều so với lứa tuổi nó. Cái chính là người lớn phải hướng dẫn trẻ cư xử phù hợp với tình huống. Luôn động viên và khuyến khích trẻ thì tốt hơn là đánh và quát.
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nói là không nên đánh thì đúng, nhưng lúc cần vẫn phải đánh, vì đánh là để nó hiểu, đau khổ là cái giá phải trả cho những hành vi sai, thái độ sai. Đương nhiên thì việc giáo huấn cũng đồng bộ thực hiện song song để nó bị đau và hiểu ra tại sao lại bị như vậy, và những cái gì là đúng, cái gì là sai, sau này nó mới biết tránh, mới sống được trên đời.
    Lấy câu chuyện cổ làm ví dụ
    Một thằng bé nghịch ngợm rất hay trêu trọc người khác, nó thường đứng trên cây "tè" xuống người đi đường. Một ngày nọ có ông quan đi qua dưới gốc cây cũng bị nó tè phải, ông quan nọ giận lắm, nhưng vẫn vui vẻ gọi nó xuống, cho nó kẹo rồi đi. Ngày khác, thằng bé lại thấy một ông quan khác đi qua, nó nghĩ lần trước người bị nó tè còn cho nó kẹo, nên nó lại đứng trên cây tè xuống đầu ông quan kia. Ông quan này không giống ông quan trước, sai ngay quân lính lôi thằng bé xuống và giết đi.
    Câu chuyện đại ý là vậy, vì nhiều dị bản, nhưng nếu thay đổi đi một chút phần hậu:
    Ông quan (thứ nhất) cho người lôi thằng bé xuống đánh cho một trận vì hỗn láo, từ đó thằng bé không còn dám đứng trên cây tè xuống đầu người đi đường nữa. Với cái điều kiện này, đến khi ông quan (thứ hai) đi qua, nó sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc kia nữa, và sẽ không bị ông quan kia giết.
    Nếu không cần phải đánh và vẫn ngoan thì tốt quá, tuyệt quá, chỉ khiếm khuyết một chút là chưa chắc đứa trẻ đã cứng cỏi với cuộc đời, vì lẽ nó chưa từng chịu áp lực từ cuộc đời, như vậy khi ra ngoài, chưa chắc đã có được sự bền vững về mặt tinh thần.
    Tựu lại thì mỗi người một quan điểm, vì thời điểm này có thể cách này được coi là hay vì khuyết điểm của nó chưa bộc lộ, con người có cuộc đời kéo dài năm tháng, 5 năm, 10 năm chưa đủ để nhìn thấy kết quả giáo dục của cha mẹ đối với con cái, có khi đến cuối đời mới có thể nhìn thấy, lúc đấy nếu có sao thì hối đã muộn. Nếu bạn cảm thấy trước đây được bố mẹ giáo dục kiểu có đánh đòn mà giờ đây bạn được như bây giờ, tránh được những sai lầm ngu ngốc, tôi có thể đảm bảo đó vẫn là cách giáo dục tốt nhất mà bạn có thể áp dụng cho con cái mình. Tự bản thân tôi cũng thấy như vậy là tốt, cuối năm nay, con tôi ra đời, và trong những năm tới, tôi sẽ nuôi nấng và giáo dục nó như bố mẹ tôi đã làm với tôi, đương nhiên, đánh đòn không thể thiếu, và mỗi lần đều chính đáng.
  3. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoantoan maymay, câu chuyện của bạn rất hay. Và bạn nói rất đúng về việc chúng ta rút kinh nghiệm từ cách giáo dục con cái của chính cha mẹ mình. Mặc dù là con gái nhưng lúc bé tôi "ăn lươn" khá nhiều, vì với những lý do hợp lý nên sau này tôi lại hâm mộ mẹ tôi vì kiểu xuống tay đúng lúc đúng chỗ và rất kiên quyết. Bây giờ thỉnh thoảng thèm đòn của mẹ ra phết. Tôi nhớ ngày xưa, lúc mình mải mê online đêm thì mẹ ra xách tai lôi dậy, đau lắm rồi mà còn bị mẹ tét thêm vào mông 2 cái. Bây giờ chả có ai làm vậy, mình cứ mải miết thức đêm hại hết cả người.
    Ôi sao mà nói chuyện này cứ như nói chuyện Mỹ có nên đánh Iran không ý nhỉ? Ôi sao mà giọng điệu của Cún cứ như giọng điệu của Mỹ rằng thì là sẽ đánh nếu các biện pháp khác không hữu hiệu ý nhỉ?
    Mỹ đang đồng ý với LHQ thương thuyết với Iran, cơ mà vẫn ráo riết thu xếp các phương án bom đạn. hờ hờ... Tất nhiên thế giới rất ghét hai chữ "chiến tranh" và Mỹ không phải là bố mẹ của Iran.... hờ hờ... mình đang bi bô cái gì thế này?
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
    @Các bạn ủng hộ ý kiến của Cún: Xin cảm ơn nhiều và ôm thật chặt!
    @Họ Thích: Dở hơi à? Hâm mộ người ta thì đi mà PM trước chứ.
    @Các bạn đang đòi đóng topic: Bài nào không đi thẳng chủ đề, bài nào chỉ là spam nói năng vớ vẩn, thì các bạn sử dụng nút THAN PHIỀN có ở mỗi bài. Mod sẽ giúp các bạn xóa bỏ các bài đó. Còn topic này không có tội lỗi gì mà khóa nó lại cả. Mod mà khóa một topic chỉ vì có người này nói là không thích đọc bài người khác, thì chỉ là thể hiện sự bất lực trong quản lý bài mà thôi. Các bạn đừng nhặng xị đòi khóa topic vô lí nhé.
  4. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngàythứ8 ơi ngày thứ 8, bạn tha cho chúng tớ, những người hay vào ttvnol để chia sẻ, học hỏi lẫn nhau chứ không fải là để nghe bạn lên lớp nhé.
    Bạn hết cơ hội "dạy" được chồng, gia đình chồng, giờ đến lượt ttvnol là nạn nhân của bạn. Gia đình chồng chán bạn thì cho bạn ra khỏi nhà được, còn ttvnol thì ... đúng là nghiệp chướng cho ttvnl rồi.
    Bạn giỏi lên lớp, mắng mỏ người khác thì đề nghị bạn trả lời bắt bẻ những bài tớ viết liên quan đến bạn đi đã nhé, rồi luc đó hãy nói là ở đây mọi ngừoi khuyên đúng hay sai nhé.
  5. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, ko thể chịu nổi cái bạn ngaythu_8 này. Hồi nhỏ bạn có bị đánh bao giờ ko mà sao tôi thấy bạn cũng có vẻ như bị ...liệt não vậy? Toàn post những bài và hình ảnh ko ăn nhập gì tới chủ đề.
    Bạn thử chỉ ra cho mọi người xem trong cái topic này có ai đã đồng ý với việc dùng bạo lực để đối xử với trẻ nào? Hay người ta chỉ nêu ra quan điểm là : NẾU TRẺ HƯ THÌ CŨNG NÊN CHO TRẺ VÀI ROI HOẶC VÀI CÁI PHÁT VÀO MÔNG (VÀO MÔNG THÔI ĐẤY NHÉ).
    Bạn cũng thử chỉ ra vài ví dụ người thật việc thật là nếu hồi bé trẻ làm việc sai bị bố mẹ hoặc ông bà đét vào đít mấy cái thì lớn lên trẻ bị tâm thần, động kinh xem nào?
    Bản thân tôi hồi bé cũng từng ăn mấy roi mây của mẹ, ko chỉ một lần, mà vẫn ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học hành giỏi giang, lấy chồng, sắp sinh con đây. Và trong đầu tôi việc dạy con vẫn có thể bao gồm vài cái roi vào mông con nếu con quá hư.
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cười ngất ngư vì câu nói của mẹ Fall. Đúng là bội thực vì cái bà NT8 này. Đến chồng bây giờ còn ko có mà cứ như ở trên mây, con lấy đâu ra mà ra điều dạy bảo người này người kia. Chắc là NT8 hổng có não luôn á chứ ko phải liệt não đâu mẹ Fall ơi.
    Bé con khoẻ ko mẹ Fall? Mẹ BẦU cũng đồng quan điểm với mẹ Fall, nếu hư quá thì phát vài roi vào mông và giảng giải cho con biết vì sao con bị như vậy. Hồi nhỏ mẹ BẦU cũng từng bị ăn roi và nhờ thế giờ mới ngoan í chứ hì hì (tự khen mình kìa).
  7. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn NT_8 nói là đọc nhiều thì có biết câu ngạn ngữ này không ?
    "Spare the rod spoil the child"
    Dịch nôm na ra tiếng Việt là "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"
    Trẻ con mà không cho nó vài roi thì chỉ làm hư nó thôi
    Cả mấy chị em mình từ nhỏ tới lớn đứa nào cũng từng bị nằm lên giường cho vài roi vào mông rồi còn bắt vòng tay hứa không tái phạm, thỉnh thoảng còn được ba mẹ cho "mắc nợ" vài roi nữa chứ
    Người ta nói rồi, cha mẹ không nghiêm thì con hư.
    Bạn NT_8 này không biết hồi nhỏ bạn được dạy dỗ thế nào nhỉ mà mình thấy bây giờ bạn có vẻ rất "lần đân" và không biết tự trọng và sĩ diện ...
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đã bao giờ có bà mẹ nào thức trắng đêm trông con ốm ,và tự hứa với con là chỉ cần con khoẻ mạnh thôi mẹ sẽ không bao giờ đánh , không bao giờ mắng con nữa chưa???
    Đã bao giờ các bạn nghe về một người phụ nữ vì tức quá đánh con nhưng không may đứa trẻ đó đang đứng trên cầu thang mất đà ngã xuống chưa?
    MÌnh yên tâm chẳng bao giờ phải hối hận như thế bao giờ .Con cháu các bạn các bạn tự đánh nó đau , còn mình không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm đau những người mình yêu thương nhất .Chỉ sợ nhất những người mẹ ,bố con hư không biết cách dạy , chẳng biết đường nên dạy nó như thế nào không có tính cầu thị chỉ tức lên là oánh ngay thui
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng thứ 1: Có những nỗi đau có cần đánh đấm gì đâu cưng.
    Ví dụ như cưng, bị bố mẹ chồng + chồng đối xử tệ bạc, đaubỏ bố đi ấy chứ, nhỉ .
    Cái vàng thứ 2: Anh hy vọng không phải cưng đang oán bố mẹ cưng, nhỉ .

  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn nhầm rồi ,một sự nhầm lẫn tai hại như những người bạn mình , ai cũng nghĩ khi một người con dâu bỏ đi là do bị đối xử tệ ,nói thế oan cho bố mẹ và chồng mình quá .Mình cực hợp với Bà trong cách dạy con cháu nhé , hợp hơn cả với con gái Bà ,đó là điều chắc chắn ngay cả bản thân Bà cũng biết rõ ?
    Vẫn nhớ Bà có dạy thằng cháu trai học thuộc câu nói câu này :
    Khóc là hèn ,rên là nhục van xin yếu đuối .
    Nhưng một số chuyện khác của Bà không thể hợp được
    Có nói sự thật chắc chẳng ai tin ,nguyên nhân mình và anh ấy cãi nhau chỉ vì những chuyện chẳng liên quan gì đến cuộc sống của bọn mình , bọn mình chỉ bất đồng quan điểm trong kinh doanh và đánh hay không đánh trẻ , giáo dục trẻ như thế nào mà thôi .
    Mà rất lạ nhé đến giờ mình không sao hiểu nổi .Đến ngày dùng phép thử nói với anh ấy .Anh ơi mai em sẽ quyết định đánh cháu anh , em sẽ phải đánh nó.Anh ấy tròn xoe mắt ra nhìn và nói em không nên đánh nó .Trong khi anh ấy vẫn đánh một người đàn ông đánh trẻ con cho rằng roi vọt mới dạy bảo được lại không muốn sống với một người phụ nữ cũng đánh trẻ ...mâu thuẫn kinh khủng, không thể hiểu nổi đàn ông nói chung , cũng như không thể hiểu nổi chồng cũ
    Các bạn thử lý giải hộ mình xem tại sao anh ấy lại mâu thuẫn như thế

Chia sẻ trang này