1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tự dưng NT8 lại nói là cần đánh cháu chồng cũ, nó có lỗi gì à?
    Với lại, đấy đâu phải là con của NT8 mà có quyền đánh hay không đánh?
    Còn cái chuyện chồng cũ của NT8 không đồng tình cũng chả có gì lạ, tự dưng lại hỏi câu như vậy thì dĩ nhiên phải trả lời như vậy.
    Nhân đây nói thêm quan điểm của tôi về cách dạy trẻ. Một đứa trẻ hư tất nhiên phải xem tại sao nó hư và có cần thiết phải đánh không? Trước khi cho nó mấy phát vào mông thì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho nó biết vì hư nên mới bị đánh, chứ không phải tức quá nện nó luôn. Tôi ủng hộ quan điểm để giáo dục trẻ con tử tế cần phải dạy cho nó biết kỷ luật và 1 trong những điều tạo nên kỷ luật cho trẻ là đánh đòn (tất nhiên chỉ vào mông).
    Tại sao phải đánh đòn? Vì không phải đứa trẻ nào cũng hiền ( có những đứa có cá tính mạnh, nói không ăn thua) và không phải đứa trẻ nào cũng đủ thông minh và nhạy cảm để hiểu được mức độ của vấn đề.
    VD: Nếu bạn có đứa con nhỏ hay vào bếp chơi hoặc hay nghịch ổ cắm điện, bạn nên cấm nó vì trong đó nguy hiểm với trẻ con, nước sôi, điện, dao... Tuy nhiên 1 đứa trẻ, chưa bao giờ biết cảm giác bị điện giật hay bị bỏng thì bạn giải thích như thế nào với nó để nó biết rằng nguy hiểm không đưọc nghịch vào hay như nó không nhận thức được sờ vào nước sôi thì bỏng, có thể lần này bị, lần sao lại tiếp. Cho nên cách răn đe hữu hiệu nhất khi mà bạn cho nó thấy hậu quả trực tiếp khi mà nghịch nước, tất nhiên không phải là cho nó thử nước sôi mà cho nó mấy phát vào mông.
    Cũng như chuyện học hành chẳng hạn, nếu đứa trẻ nào đó không đủ thông minh như những đứa trẻ khác nó sẽ cảm thấy chán học khi học không hiểu và nó cũng càng không hiểu nốt việc học hành có ảnh hưởng ra sao tới cuộc đời nó? Vậy bạn nói cho nó có ích gì? chỉ có mỗi cách là ép nó học, cần thiết cho ăn roi lắm chứ.
    Vấn đề quan trọng ở đây là bạn phải cho nó biết được tai sao nó lại bị ăn đòn, lúc nó học có thể nó rất sợ khi có bạn bên cạnh nhưng điều đó không có nghĩa khi ăn cơm nó cũng sợ bạn. Khi trẻ lớn lên lại là chuyện khác.
    Đối với người lớn chẳng hạn nếu như bạn vô tình xâm phạm bí mật quốc gia người ta có giải thích cho bạn trước khi bắt hay không hay là bắt trước đã? VD như vụ chụp ảnh cột mốc biên giới bên box Du lịch.
    P/S: Ngày bé nếu như ai cũng tốn công giải thích cho tôi tại sao cần phải học mà không cho vài roi thì chắc tôi có đưọc học vấn như bây giờ.
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn đọc kỹ lại những gì mình đã up bài nhé trong topic này có 90% những bài mình up đúng là mình
    Những hình ảnh mình up trước đã bị bạn nào than phiền không rõ nguồn gốc , hihi đó là những bức ảnh bọn mình đến với Viện Nhi Thuỵ Điển và tự chụp đấy ,nằm trong blog của bạn mình .Đã chuyển cho FanX nguồn lấy ảnh rồi nhé
  3. dunga

    dunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Chị NT8 ơi, nếu chị cảm thấy thực sự hối tiếc thì cứ thành tâm mà nhận thì các chị em trong box này còn thông cảm mà giúp chị vài chiêu may ra còn lấy lại chút tình cảm của gia đình chồng và chồng chị.
    Chứ thực ra em nghĩ gia đình chồng chị và chồng chị cũng chẳng vui vẻ gì khi rước 1 cô con dâu được vài tháng đã phải gửi về nơi sản xuất sớm đến như thế đâu.Chị mà cứ càng " lảm nhảm " kiểu 1 mình ta nói 1 mình ta nghe như thế chỉ càng làm cho mọi người thêm ghét mà thôi, chồng chị lại thấy quyết định của anh ấy rất đúng đắn.
    Thú thật là bản thân em thấy chị vừa đáng ghét nhưng cũng vừa đáng thương, vừa thấy chị xứng đáng bị chồng bỏ nhưng có lúc cũng thấy tội nghiệp chị.Chị đừng dạy dỗ với mọi người về vấn đề này nữa đi, vì thực ra quan điểm của các chị ấy là trên kinh nghiệm thực tế của người đã có con. Chị cứ cố mà tìm cách quay lại với chồng cũ đi, rồi khi có con với anh ấy thử xem lúc con hư có điên lên phát vào mông nó mấy cái ko ? Cho nên bây giờ mấy thứ chị nói chỉ là lý thuyết thôi.
    Có vài lời chân thành hy vọng chỉ hiểu được cái gì là quan trọng với chị lúc này chứ đừng đi tranh cãi điều chưa xảy ra với mình,chị à.
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nói thật cưng đừng buồn.
    Sống được với cưng chỉ có những người tâm thần bất định.

  5. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Em ham mo chi ngay thu8 nhat ttvnol luon day .Chua co bai cua ai ma em chiu kho doc the nay.
    Ham mo that cuoi chong chua duoc vai thang da bo chong.May cho nha anh ay qua.
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đang cầy ngoại ngữ mà cũng bị phân tâm..Chồng nhà chồng giờ chẳng có ý nghĩa gì trong đầu mình cả , ..híc hơi mệt vì lắm người quan tâm quá Các bạn nên dành thời gian cho bản thân ,không thì nên đi nhiều đừng ngồi một chỗ với cái máy computer ,và nghĩ chỉ cần tra google là có thể tìm thấy mọi thông tin là chính xác, híc dễ tin người thật ,bái phục
  7. dunga

    dunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Em đến bó tay với bà chị NT8 mất. Có lẽ anh chồng của bà chị này nói đúng có lẽ cả cái ttvnol này cũng chơi không lại được cái bà NT8 này đâu.

    Em mong mọi người dừng lại, khinh không nói thêm 1 lời nào nữa. Nói chuyện với người đầu óc không bình thường ức chế lắm. Cứ đọc những dòng của bà chị này viết là em lại điên tiết , sao trên đời lại có người như thế nhỉ?
    Anhh chồng của chị NT8 ơi ,thà đau 1 lần rồi thôi , mong anh bỏ bà chị NT8 khẩn cấp, nếu chưa làm thủ tục li dị thì tiến hành khẩn cấp đi anh, đừng chấp nhận hoà giải anh à. Anh mà quay lại vời bà này thì khổ 1 đời , người này khó cải tạo lắm anh à.
  8. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    [/size=3]Tôi cũng hay làm như bạn. Giải thích, phân tích ... tốt hơn là đánh đập. Bây giờ nó còn bé, chưa hiểu thì cứ nói hoài nói mãi, lớn lên từ từ sẽ hiểu. Với lại trẻ con ở tuổi lên 2-3 thường hay "chứng" một chút, con tôi cũng thế. Vài năm nữa sẽ ngoan. Nhưng mà đừng có hơi 1 tí là đánh. Tôi có thằng cháu bên chồng, lúc nhỏ bị bố mẹ đánh te tua, bây giờ nó lớn (15 tuổi rồi), bỏ đi bụi đời luôn vì nó bảo "bố mẹ không thương con, đánh suốt". Thế đấy!
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    chưa có con, nhưng cú mạn phép đưa ra "phương án" thế này
    1 - dạy bảo, giải thích, phân tích cho trẻ hiểu....
    2 - sử dụng đến "doạ nạt" và "cắt lợi ích" như : không cho ăn kem, đi chơi
    3- sử dụng dến đòn chân tay , đánh cho trẻ sợ chứ khôg phải đánh để mình hả giận...
    4 - xong xuôi lại phải phân tích lại cho trẻ, làm sao cho trẻ cảm thấy hối hận và sẽ khg phạm lỗi nữa
  10. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em 8 ơi lấy chồng đi rồi hãy lượn vào đây nhé cho anh hỏi nhé :chồng em đã bao giờ cho em ăn " rỏi qua " he he

Chia sẻ trang này