1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tớ ko vào TTVNOL vì 1 lần tớ đọc topic đối xử với mẹ chồng đã gặp phải chị Cundc tớ thấy chán lắm rồi. Hôm nay vào đọc lại vớ ngay phải bà chị ngaythu-8 này tớ thấy bótay.com luôn. Sao dạo này lắm người kỳ quặc quá vậy ta.
  2. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Theo em thì vưỡn phải "kết hợp" cả nói và roi các bác ạ. Chỉ "Nói" không thôi với lũ trẻ bây giờ không ăn thua. Tất nhiên nếu chỉ dùng ''"Roi" với chúng nó cũng không được, như vậy là phản khoa học. Theo em thì nếu trẻ làm gì sai, không nghe lời hay hỗn láo......đầu tiên nói nhẹ nhàng nhưng nếu tái phạm là phải tẩn. Phải đánh đúng lúc, đúng tội, đúng chỗ, không đánh nhiều nhưng thật đau cho nhớ. Cs như thế nó mới sợ. Em đã chứng kiến bây giwò nhiều nhà có ít con, chiều chúng nó nên nó láo quá. Phải con của em mà như thế, em tẩn đến nơi nơi chốn
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào tin lại có thể đánh trẻ con, thấy thật tàn nhẫn, con người khác đã k nỡ (vì skid iu trẻ con lắm), con mình thì lại càng k !!
    Ghét câu này của các cụ :
    Thương cho roi cho vọt
    Ghét cho ngọt cho bùi
    Tại sao lại phải đánh, lại phải dùng roi vọt, thật là ác , skid tin rằng nếu mình nuôi dạy con bằng tình thương thì nhất định con sẽ yêu thương mình, mà con đã yêu thương mình thì ... hihi
    Iu trẻ con nhắm
  4. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Món quà tệ hại nhất mà các bậc cha mẹ thường hay trao cho người con của mình đó là tình yêu thương đến mù quáng. (ngạn ngữ phương tây)
    Yêu cho roi cho vọt. Không phải là không có lý.
    Nuôi con rồi các bác mới biết là đánh con thì thương lắm, nhưng mà nhiều lúc vẫn cần thiết.
    Tất nhiên là không nên lạm dụng, cái gì mà có thể dùng các biện pháp hoà bình thì vẫn nên dùng.
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    E cũng kha khá đòn luơn.Dẫu thế nào thì trẻ con vẫn sợ roi nhất.UI!đau quá!
  6. boomboo

    boomboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Minh ung ho ban lam. Minh cung dang tranh cai voi chong ve van de nay day. Hoi nho may chi em minh cung hay bi danh nen minh biet tre bi danh hay bi la mang nhieu se rat ton thuong tam ly.
  7. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    OK, đánh tàn nhẫn thì không, nhưng liệu các mẹ có phản đối nếu phát vài cái vào đít và vào mu bàn tay không? Không hả? Ừ thế thì chúng mình tranh cãi mà làm gì. Trẻ con hay bất kỳ đối tượng giáo dục nào cũng phải đi đôi giữa dạy bảo và đòn phạt. Có thể phạt bằng cách nghiêm giọng, bắt đứng úp mặt vào tường, và cho mấy roi. Tớ thì cực kỳ phản đối chuyện đánh trẻ con đau, thật đấy, nữa là con mình, nhưng phát cho cu cậu vài cái để biết là con sai, không được làm nữa thì có gì đâu
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic cũng may là có thêm vài người con gái nữa vẫn có suy nghĩ cho dù trẻ hư vẫn gắng kiên quyết dạy bảo không dùng đến đòn roi , không dùng đến ngay cả bàn tay để đánh vào mông .
    Sợ nhất những trái tim thì lạnh mà cái đầu thì nóng .. không kiếm chế được ngay cả với đối tượng cần được bảo vệ nhất , khó chống cự lại nhất ( trẻ con )
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    http://www9.ttvnol.com/forum/ThaoLuan/932710.ttvn
    Ở bên này có một bạn đưa ra vấn đề Thảo Luận .
    Các bạn những người có suy nghĩ hay đã và đang đánh trẻ con có nghĩ tự nhận được mình là người có Văn Hoá không nhỉ ???
    Đến một đứa trẻ con cũng không thể nhường nhịn được, không thể nói cho nó nghe hiểu , phải dùng đến đòn roi , thì nói làm sao để một người khác nghe theo lời của mình đúng không nào
  10. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị tự dưng lại nhớ những kỷ niệm còn nhỏ, hồi nhỏ em là người sợ mẹ nhất vì mẹ là người hay đánh em nhất, còn bố thì không bao giờ la em chứ nói chi là đánh. Mỗi lần làm bài tiêu chuẩn của mẹ phải là 10 điểm, nếu 9 điểm đánh một roi, 8 điểm đánh hai roi làm sao cho số điểm+số roi phải là 10 cho mỗi bài kiểm tra, nhìn những cây roi bằng nan tre được vót nhọn hoắt (vì mẹ vừa đi làm vừa đan len gia công ở nhà) mà thấy sợ trong khi những đứa bạn hàng xóm thì chẳng bao giờ bị mẹ đánh trong chuyện học tập, với em và với các bạn cùng xóm mẹ là người dữ nhất thậm chí có lần đánh em mà bố mẹ lãi phải cãi nhau và em ước là phải chi mình có một người mẹ khác thì hay biết mấy, nhiều lúc cảm thấy ghét mẹ ghê gớm nhưng bây giờ khi đã lớn, thì em lại thấy cảm ơn những trận đòn roi của mẹ vì nhờ nó mà em có được như ngày hôm nay, tuy không có gì to tát trong cuộc đời này cả, ko phải là ông nọ bà kia nhưng em tự hào về những gì mình đã và đang có và tự dưng em cảm thấy thương mẹ hơn bao giờ hết, cám ơn mẹ, mẹ nhé!

Chia sẻ trang này