1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nhưng em có nghĩ đó là một cách hay của mẹ em không ??
    Bố mẹ chị thì khác khi ông buồn hoặc cáu giận cũng hay la mắng nhưng chưa đánh ..mà thực sự bố mẹ biết thừa là mình đâu có đến nỗi hư để phải oánh đâu ?
    Khổng tử có một câu người ác nhất là người bắt người khác làm theo ý mình .
    Bố mẹ chị có lẽ là người không độc đoán , không bắt con cái phải theo ý mình .Chỉ hướng dẫn bảo ban lúc ban đầu còn về sau tự bản thân mình phải tự làm .
    Ví dụ bố chị bảo con nên học nhạc , con nên biết chơi một loại nhạc cụ nào đó ,nó sẽ giúp con cảm thấy thư giãn khi buồn con cũng có thể chơi một vài bản nhạc nào đó cho đỡ buồn , còn vấn đề học nhạc cụ gì thì không can thiệp ...tự do thoải mái ..muốn học gì thì học .
    Mẹ thì con nên học nấu ăn ,vì cho dù con có làm cái gì con vẫn là một người phụ nữ vẫn phải nấu những bữa cơm hàng ngày cho gia đình , nên học để lấy đó làm sở thích của mình và không ngại mỗi khi vào bếp .Mẹ chỉ hướng dẫn được một số thao tác cơ bản , chọn hoa quả thực phẩm vậy thôi ?Còn học ở đâu , học món Âu hay Á tuỳ mình .
    Hai chị em chị đều được học như nhau , đều được dạy bảo như nhau đó là cái cách của gia đình chị .Đến bây giờ cô cháu gái và cháu trai cũng phát triển như thế .
    Sau này có con chị cũng chỉ đưa ra lời khuyên và hướng dẫn không can thiệp sâu vào và bắt con phải như thế này , như thế nọ , như thế ki a?
  2. thanh_12a

    thanh_12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    bọn trẻ con tây, oánh nó cái là nó gọi cảnh sát liền. 18 tuổi là nó té, tử tế với nó thì nó về thăm, không thì nó từ mặt, thế là ông bà già sống cô đơn đến chết.
  3. thanh_12a

    thanh_12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bạn này kể nghe thích nhỉ, nhưng qua các bài viết của bạn thì hình như bố mẹ bạn chưa dạy được bạn cách chấp nhận người khác. Đâu phải ai cũng nghĩ như bạn đâu?
  4. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Sorry em chưa đọc hết 18 trang của tôpic nhưng đọc đến đây là em thấy bức xúc quá nên xin được góp đôi lời.
    chị ngay thu nói có vẻ như rất tự hào về việc mình được một đứa trẻ yêu quý thì phải. Chị suy nghĩ rất logic nhưng lại thiếu thực tế.
    còn lí do đứa cháu trai nó quý chị thì quá là đơn giản, ko phải vì chị có sức cảm hoá gì hơn người, mà vì đơn giản, chị là người duy nhất ko đánh nó, nên nó quý hơn, thế thôi.
    Tuy nhiên, vì nó yêu chị hơn ko có nghĩa là KHI NÓ MẮC SAI LẦM, CHỊ NÓI THÌ NÓ SẼ NGHE THAY VÌ CHỒNG CHỊ/CHỊ DÂU CHỊ ĐÁNH NÓ.
    Cái đó là cái cần phải nhấn mạnh.
  5. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Trẻ hư đánh là phải rồi : Giáo dục phương Đông mà !
    Rất nhiều thế hệ đã như thế mà vẫn con ngoan trò giỏi đáy
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói đúng có lẽ mình chưa học được tính chấp nhận ..mà chỉ luôn mong muốn thay đổi được con người đó là nhược điểm
    Và quan điểm của mình coi trẻ con không phải là trẻ con.
    Điều đầu tiên mình nghĩ đó là một con người ,có quyền của một con người nhưng còn nhỏ nên cần được bao dung và kiên trì dạy bảo nhưng quan trọng hơn là cần được tôn trọng... đơn giản thế thôi
    Đúng là va chạm với đàn ông các kiểu hơi ít thật ..đến ngày thấy anh ấy ..đánh trẻ và nghe anh ấy kể đã cho cô em họ con Bà Gì 18 tuổi ăn một phát tát ..thì CHOÁNG thực sự .
    Hỏi sao lại làm thế ..bảo là nó hư
    Vì đơn giản những người đàn ông mình đã tiếp xúc ở xung quanh mình chưa thấy ai đánh trẻ con và dùng đến vũ lực bao giờ .
    Ngay cả mối tình đầu tiên anh ấy là một người đặc biệt yêu trẻ con chiều chuộng trẻ hơn cả mình
    Nên CHOÁNG QUÁ ...đơn giản vậy thôi .
  7. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    @NT8: không chấp nhận người khác và muốn thay đổi người khác thì không chỉ là nhược điểm mà còn là tai họa cho những ai sống cùng với bạn. Như thế này thì bạn cũg không thể nào dạy trẻ được (cho dù phuơnưgg pháp là đánh hay không) bởi vì bạn có để trẻ / người khác làm theo ý họ đâu, mà chỉ muốn họ làm theo ý bạn. Có thể với trẻ con thì bạn còn đuợc chút cảm tình và nó co thể theo bạn vì nó còn nhỏ có thể uốn nắn được chứ với người lớn thì ... chỉ có những người ruột thịt mới chịu chấp nhận bạn mà thôi.
    À, một câu hỏi bên lề: Không biết bạn có mặc cảm gì không, mà qua những bài viết của bạn tớ có cảm giác bạn muốn show cho mọi người biết bạn tốt, bạn đuợc nhiều người yêu thương: trẻ con, bồ cũ...? Người tự tin sẽ không làm như thế, sẽ cứ sống và chấp nhận mình và những người xung quanh với những cái hay cái dở. Nếu tớ nói không đúng thì tớ xin lỗi trước.
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em NT8 lại xuất hiện, đọc bài của em như là đọc truyện hài.
    Các bạn mà tranh luận với em này thì có đến tết Cônggô cũng ko xong vì em ấy lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô trên mây.
    Cứ để em ấy hót một mình, tự thỏa mãn một mình và tự sướng một mình hihi

  9. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn ngay_thu_8 nhé, bạn có hơi hồ đồ khi kết luận người khác là thiếu văn hoá chỉ qua việc họ có đánh con không
    Tôi không và chưa bao giờ là người tàn nhẫn. Tôi cũng chưa bao giờ đánh trẻ con. Cậu nhóc nhà tôi thì mới có gần 1 năm tuổi, nên hiển nhiên là tôi không đánh. Nhưng cũng chẳng dám chắc là khi thêm một vài tuổi nữa, khi con biết suy xét đúng sai rồi tôi không có lúc phát cho cu cậu vài cái hoặc bắt úp tay xuống để cho vài roi. Theo tôi vấn đề không phải là đánh hay không, mà là đánh như thế nào. Mỗi người một quan điểm, sao bạn có thể áp đặt một thước đo của bạn vào người khác như vậy? Nếu bạn coi chuyện phạt bằng cách đánh dù nhẹ vào con là thiếu văn hoá thì e rằng xã hội đầy rẫy những người thiếu văn hoá. Mà xã hội Việt Nam nghìn năm văn hiến sao lại có câu Yêu cho roi cho vọt được nhỉ (hình như câu này trên đây cũng có bạn nào nói rồi!)
    Bố mẹ mình cũng chưa bao giờ đánh mình một roi nào, nhưng bắt xoè tay ra hình như cũng có. Vấn đề là cho con hiểu đâu là đúng, đâu là sai bạn ngay_thu_8 ạ, và theo mình nghĩ thì không nên phát biểu những câu dễ đụng chạm như ở trên nhé
  10. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con hư có thể đánh, như một hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, để sử dụng "hình phạt" đúng mức, nên:
    - Cho trẻ rõ luật: như thế nào thì bị đánh, đánh như thế nào
    - Tránh đánh khi nóng giận
    - Tránh đánh quá đau, tránh gây tổn thương tâm lý
    Tuy nhiên, có lẽ cách giáo dục tốt nhất đối với trẻ là:
    - Bố mẹ làm gương
    - Khuyên răn qua những câu chuyện, đặc biệt là chuyện cổ tích
    - KHông chiều chuộng bằng vật chất, sử dụng lời khen, động viên để khích lệ trẻ

Chia sẻ trang này