1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi phải nói là không tán thành với bạn. Tất nhiên công việc chính ở đây là "nhắc bé" về cách cư xử. Chúng ta đều biết lời nói nên được sử dụng trước. Nhưng tôi đã nói rồi: khi lời nói không có tác dụng thì sao? Một đứa trẻ sẽ không có "kỹ năng" lắng nghe và ghi nhớ lời người khác được như chúng ta. Vì thế không bao giờ được phép chắc chắn rằng cứ nói là chúng nghe theo, chúng ghi nhớ và chúng không tái phạm.
    Có thể con bạn chưa từng khiến cho bạn phải "ra đòn", có thể bạn có cách nói để con cua ban luôn nghe lời, nhưng làm ơn nhìn xa ra đến toàn bộ trẻ em trên thế giới này. Ở đây chúng ta có quyền tự hào khoe con mình ngoan, nhưng không có nghĩa là gạt phắt đi việc còn tồn tại những đứa trẻ không ngoan bằng nó. Chúng ta đang chia se với nhau về cách dạy giỗ trẻ con nói chung. Mà phải xin lỗi thêm một lần nữa là tôi không thể tin rằng cả đời làm mẹ của bạn lại không một lần nào đánh đòn. Trừ khi trong nhà bạn có người khác lãnh trách nhiệm dùng đòn vọt để "làm nền" cho bạn, còn bạn chỉ việc dùng lời nói, và mỗi khi bó tay thì bạn lại lấy người đó ra để làm "ngáo ộp" doạ con là xong.
    Nói chung, tôi tán thành việc sử dụng đòn vọt như một biện pháp ba, sau lời nói và những biện pháp cấm túc hay khen thưởng. Nhưng tất nhiên là không được lạm dụng thường xuyên, và chú trọng giới tính của trẻ.. Đối với bé trai thì nhất định đánh đòn thật đau khi cần thiết, còn đối với bé gái thì hạn chế ở mức thấp nhất có thể..
    @lastbet: Bắt tay cái nhế?
    @ngaythu8: Cứ đẻ con đi, cứ chăm sóc con đi, rồi bạn sẽ biết bạn có thể đánh nó không. Tôi sẽ ôm hôn bạn nếu bạn cả đời không đánh con gái bạn cái nào. Nhưng nếu bạn có con trai thì tôi sẽ có linh tính xấu về việc phát triển giới tính của nó.
  2. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    đánh nhiều quá làm nso lì đấy lại dễ trầm cảm nữđấy chuyện nó giết các con vật nhỉ ấy có thể nó nghĩ mẹ nó lứon nên có quyền đánh nó nó lứon hơn mí con vật nên nó có quyền giết
    với cả đánh nhiều làm nó có tư tưởng bạo lực dễ đánh ng`(đánh chồng chị đo)
  3. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn ủng hộ với các ý kiến của bạn cundc. Dĩ nhiên chẳng ai muốn tự nhiên đánh đập con của mình cả. Khi con hư đầu tiên cũng dùng lời nói, rồi hình phạt nhưng nếu lại lặp lại ở lần thứ 3 trở lên thì việc đánh đòn là cần thiết. Dù có nói rằng "dùng bạo lực thể hiện sự bất lực của cha mẹ" đi chăng nữa thì mình vẫn phải đánh con vì như thế còn hơn bất lực nhìn con ngày càng hư. Đúng như cundc nói, đâu phải đứa trẻ nào cũng biết nghe lời. Nếu ai trong suốt cuộc đời làm mẹ mà không phải nổi khùng với con mà đánh con cái nào thì mình thật sự khâm phục.
    Theo kinh nghiệm đã có 2 con của mình thì việc đánh đòn rất hiệu quả. Tất nhiên là không bao giờ nên lạm dụng vì con sẽ lì đòn, và cũng không nên tát thẳng một mặt con (trừ khi không thể dằn được cơn nóng), chỉ nên đánh vào tay bằng roi, hoặc nằm xuống đánh vào mông, mà đã đánh là phải thật đau thì trẻ mới nhớ được.
    Mình dạy con rất rắn, và thành quả là 2 con mình đi đâu cũng được khen ngoan và vẫn bám mẹ như thường mặc dù mẹ chuyên phải đóng vai "ác" trong việc dạy con.
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Vote cho nàng 5* !
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Mình nghĩ nên đi mua ngay cuốn sách : Đừng tỏ thái độ đó với tôi của Michele Borba sẽ cực kỳ hữu ích. Cuốn sách phân tích và trình bày phương pháp xử lý vấn đề " trẻ em vô lễ, ích kỷ, vô cảm làm thế nào để sửa đổi? " rất khoa học. Mình cũng đã áp dụng thử và thấy hiệu quả rất rõ rệt. Quả thực mình đọc rất nhiều sách dạy con nhưng chưa cuốn sách nào mình thấy thú vị như cuốn này. Bạn hãy thử mua và đọc, chúc bạn thành công !!!
    PS: nguyên văn cuốn sách có tên : Don''t give me that attitude !
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    kiểu này phải xem phim những bà nội trợ kiểu Mỹ thôi.Đánh cũng k được mà k đánh thì k xong.Nhưng nếu k đánh thì chúng nghĩ là chúng ta sợ chúng mất.Loạn lắm.Có đánh nhưng mà hạn chế thui
  7. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mình tán đồng với các bạn là trẻ em ko nên đánh, nhưng nếu như những biện pháp răn đe khác ko có kết quả thì phải đánh. Tất nhiên mình cho là phải là bắt bé nằm ra, nói cho bé hiểu đã phạm phải lỗi gì, quất một vài roi vào mông thật đau, kèm theo lời nhắc nhở là lần sau tái phạm sẽ bị nặng hơn chẳng hạn, chứ không phải là tát vào mặt, hoặc vớ được cái gì cũng dùng để vụt, thế thì ko có tác dụng răn dạy, mà làm trẻ chai lì cảm xúc. Hơn nữa bố mẹ cũng phải phối hợp trong chuyện dạy con, thì sự răn đe mới có hiệu quả.
    Mình đã từng thây có trường hợp theo mình là bố mẹ bất lực trong việc dạy con. Có hai vợ chồng ở với bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ thì nhà ở ngay bên cạnh. Cô vợ sinh được quý tử, hai ông bà chiều lắm, cô vợ cũng tự hào vì bản thân sinh được con trai nữa, những người xung quanh vợ toàn sinh con gái mà, . Thế thành ra cả nhà chiều, nên bố nó (người duy nhất nghiêm khắc trong nhà) nhiều khi muốn cũng không thế bảo được nó. Ông bà và mẹ nó thường nói một cách rất tự hào với khách là thằng bé nhà mình ko biết sợ bất kỳ người lớn nào, ko sợ chó mèo, sao mà nó gan dạ thế, con người ta tuổi đấy thì nhát, cái gì cũng sợ, thế mới thần kỳ, v.v... Trong khi mình thấy nó hư, khách đến nhà thì nó có thái độ vô lễ như là nói những câu rất hư, nhổ nước bọt vào khách, hoặc đánh đuổi khách. Bố nó lườm hoặc mắng nó thì mẹ nó bảo: ôi giời nó chả sợ ai đâu, mắng thế lườm thế chứ mắng nữa nó cũng ko sợ, thằng bé này sinh mùng một mà lại. Có những khi bố nó định đánh nó thì nó chạy sang mách ông bà ngoại là bố định đánh con, ông bà lại can ngăn, mắng mỏ ông chống kia. Mình thấy rốt cục những sự doạ nạt của bố nó chẳng an thua gì vì nó thấy nó có thể tìm sự che chở từ người khác, và do đó vấn đề nó ko biết sợ ai có lẽ chẳng phải vì nó sinh ngày mùng một, mà vì mọi người còn ko thống nhất quan điểm dạy dỗ nó.
    Còn trẻ mà bạn chủ topic nói, dám đánh lại người lớn, dám giết động vật nhỏ, theo mình phải dạy thật nghiêm mới có thể ngoan được, vì đã có những biểu hiện theo mình là bất trị.
    Anyway, đây là quan điểm của một người chưa có con. Chồng mình nói mình hơi nghiêm khắc, có lẽ vì chưa có con nên chưa hiểu lòng mẹ thương con như thế nào. Nhưng quan điểm của mình là ko phải cứ không đánh con mới là thương.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chưa có con bạn ạ. Nhưng mọi người trong gia đình không ai phản đối khi nhìn vào cách tôi dạy dỗ lũ cháu lâu nhâu ở nhà.
    Dù sao cũng chúc mừng bạn có người chồng như vậy. Anh ấy nói thế có nghĩa anh ấy rất hiểu tình mẫu tử, và chắc chắn sau này anh ấy sẽ đồng thuận với bạn trong cách dạy con. Chứ để như ngaythu8 phải khó nghĩ vì bất đồng thì mệt lắm. Chúc mừng nhé!
    @asagi: Ơ hay cái cô này, có ai bảo là phải đánh con suốt ngày đâu. Đã bảo là chỉ oánh khi tất cả những biện pháp khác không xi-nhê mà lại.
    @nmkl & jenny:
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 31/03/2007
  9. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Dạy trẻ mà đánh trẻ đồng nghĩa với việc dạy luôn tính hung bạo cho chúng!
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tôi có một con trai sắp 3 tuổi.
    Trước kia khi sắp sinh con tôi cũng tự nói với lòng mình rằng không nên đánh con. Nếu con hư sẽ dành những lời lẽ dỗ dành khuyên răn con. Tuy biết là vậy nhưng bây giờ thi thoảng tôi vẫn đánh cháu. Cháu chưa nói sõi nên đôi khi những lời nói của người lớn cháu không hiểu và có những hành động rất hỗn hào như là chỉ tay vào mặt người lớn và đánh lại người lớn. Dù rất thương con nhưng tôi không thể cho phép mình không đánh con. Vì áp lực từ phía gia đình, vì cháu không có bố nên đôi khi cũng phải rất cứng rắn tôi mới hi vọng dạy con nên người. Tôi không có điều kiện để lo cho con đầy đủ như những đứa trẻ khác cùng trang lứa nên rất đau lòng khi con đòi một món đồ chơi mà mình không đáp ứng được. Tuy nhiên tôi vẫn phải cứng rắn với con khi cháu làm sai. Không biết tôi làm vậy có đúng không nhưng cha mẹ nào mà chả mong con mình tốt. Cũng nên đánh con để cho con biết việc mình làm là sai, nhưng với một chừng mực nhất định nào đó thôi chứ đừng đánh trẻ như kẻ thù hoặc vô cớ mà đánh trẻ.
    Tôi không biết việc mình làm đã đúng chưa nhưng tôi vẫn cho rằng con mình khá ngoan so với những đứa trẻ khác. Xin chia sẻ chút cảm nghĩ về con trẻ với các bậc cha mẹ. Tôi rất tự hào vì baby của mình. Cảm ơn chủ topic đã đem đến một chủ đề để các bậc cha mẹ có thể thảo luận vấn đề này với nhau.

Chia sẻ trang này