1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    nện nhiệt tình vào chứ lị, cho nó hư 1 thể luôn
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa lấy chồng, cũng chưa có con, nhưng em không đồng tình quan điểm là "nếu đánh phải để cho mẹ đánh". Hoặc ít nhất nếu trẻ là con gái thì không nên.
    Em thì thường thấy trẻ là con gái thì rất nể sợ bố và trẻ là con trai thì thường nể sợ mẹ. Hồi nhỏ (và bây h cũng thế), em rất nể và sợ bố. Bố không bao giờ đánh con cái, nhưng bố có cái vẻ lầm lì quyền uy rất đàn ông, mà đôi khi không cần nói ra, chỉ cần nhăn mặt, nhướng mày hay im lặng cũng đủ em sợ và biết lỗi rồi. Nhưng mẹ em lại hay có thói quen đánh con cái từ nhỏ, những cái cốc đầu, véo tai, những trận đòn và những lời chì chiết khiến tuổi thơ của em không được lành lặn và từ nhỏ quan hệ của em với mẹ đã không tốt. Có thể đó là một phần sai lầm do việc phân chia không công bằng trong trách nhiệm nuôi dạy con cái của bố và mẹ. Hai người nên tìm cách thỏa hiệp để đưa ra phương hướng tốt nhất. Nếu bắt buộc phải dùng đến việc đánh trẻ, thì bố mẹ nên 1 người đánh - 1 ngưòi vỗ về (vừa đấm vừa xoa) và chỉ ra điều phải cho trẻ, và đặc biệt vị trí phải thay đổi luân phiên để tránh cảm nhận về thứ bậc lệch lạc trong gia đình của trẻ.
    Đôi lời linh tinh vậy thôi ạ. Em thì không ủng hộ quan điểm đánh trẻ là dạy trẻ mà hãy dùng lời lẽ để làm cho trẻ nghe lời thì tốt hơn.
  3. camping

    camping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bạn gì ơi, bạn họi là có nên đánh trẻ con hay không? ý chung chung hay là hỏi trường hợp riêng.
    Tớ đọc bài của bạn, thấy đúng là nếu anh bạn đánh con đến mức nó thành hung hãn thì có vấn đề, còn thì đừng bao giơ fnghĩ nuôi dạy trẻ con là không được đánh. Đánh trẻ cũng là một cách dạy nó đựoc sử dụng như hình phạt năng, có điều phải đánh làm sao, khi nào, thái độ và cách thể hiện.
    Tớ sang Tây hồi đầu cũng nghĩ dân tây nó không đánh con, nhưng không phải, nó không đánh là không đánh kiểu thô bạo, (tình hình chung nhá, không nói cá biệt) đánh dạy chứ không hắt hủi, không kiểu rút roi đến sột một cái ra để con sợ, hay quật con trước mặt người lạ...Con khi con làm sai, đánh bạn, có khi cũng bị phét đít hay đánh vào tay và răn dạy khá nghiêm ấy. Nói chung nhiều nhà VN dạy con kiểu nền nếp gia giáo cũng không khác mấy gia đình tây nề nếp dạy con, theo quan sát của tớ, chứ chả phải con tây có nghĩa là họ không bào giờ đánh con đâu.
    Tóm lại, tớ nghĩ không phải là dạy con mà không đánh con là tốt đâu, nhất là nếu thái quá, còn đánh con là một nghệ thuật dạy con, đừng bao giờ nghĩ rằng không đánh con là dạy con văn minh, đôi khi con hư mà không biết. Nhưng không phải đánh con là nhục hình, đó là cách dạy con cứng rắn khi cần thiết để thể hiện kỷ luật.
  4. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Lúc con cái hư quá thử hỏi các ông bố bà mẹ có kiềm chế nổi cơn bực tức nóng nảy mà ko rút roi nện xuống ko nhỉ1 vài lần và lỗi nhỏ có thể mắng nhẹ,trách phạt bt thôi,chứ lỗi nặng và tái phạm nhiều lần mà ko đánh thì trẻ sẽ tưởng việc chúng làm chưa đến mức độ nào nên lần sau sẽ ko chừa>>>càng ngày càng hư và khó bảo hơn thôi.
    Nói chung ko nên đánh quá đà,quát tháo ầm ĩ quá ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ ,chứ giáo dục trẻ đôi khi vẫn cần dùng đến roi vọt,trẻ con bây giờ bướng bỉnh khó bảo lắm.
    Được Marylin sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 01/04/2007
  5. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình trưóc đây cũng không bao giờ ủng hộ việc đánh trẻ con. Bởi vì ấn tượng khủng khiếp nhất là những cái tát của Cha khi còn bé. Đã có lúc Ba đánh mình choáng váng đầu óc và phải đi bênh viện . Mình đã có một tuổi thơ không hạnh phúc và nhiều đòn roi. Không phải do mình quá hư mà là do cách cảm nhận gia đình theo kiểu phong kiến của Ba mình. Và mình vẫn "hư" theo cảm nhận của Ba mình mà thực tế nhiều lúc mình nghĩ rằng mình không sai. Khi chưa truởng thành có nhiều khi mình hận ba vì những trận đòn roi khủng khiếp về những hình phạt và những cái tát đúng là thấy hào cà hoa cải luôn. Mình cũng tâm niệm sẽ không bao giờ đánh trẻ con nhất là con mình.
    Thế nhưng bây giờ có con rồi nhiều lúc khó kiềm chế lắm. Trẻ con nhiều lúc bướng khủng khiếp. Mà nhất là cái tầm dở dở như con mình bây giờ, mới có tuổi rưỡi thì khó cực luôn. Nếu đánh thì chúng chỉ biết đau thôi và gào khóc to hơn, chỉ vài phút lại quên ngay. Nếu không đánh mà chỉ khuyên bảo thì cũng chưa chắc đã hiểu mà vân thích tìm hiểu, khám phá, thích làm theo ý mình,....do cái tuổi nó thế.
    Nhưng mình nghĩ khó có thể nói là không đánh trẻ con được. Nhưng đó chỉ là khi không thể đừng được, cần thiết và chỉ nên đánh vào mông. Nếu như nhìn thấy ai đó tát con mình thì chắc không bao giờ chấp nhận đưọc. Và cũng không chấp nhận bất cứ một người đàn ông nào nữa đưọc tát mình.
  6. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đứa trẻ nhiều khi sợ sự im lặng của bố mẹ hơn là đòn roi.
  7. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng đánh con, nhưng sau khi đánh con mình mất ngủ rất lâu, khóc vì thương con quá. Sau đó thì mình quyết định không dùng đòn roi với con nữa. Và trong nhà mình không ai phải "làm nền" để ra roi đánh đòn các bé cả. Khi bé sai, mình cũng chả phải doạ bé bằng ngoáo ộp, đơn giản là bảo con: con đánh chị là sai rồi, hãy nói đàng hoàng với chị như thế này:"...". (chú ý gọi đúng tên hành động sai của bé, tuyệt đối không nói quá lên là con hư quá). Mọi em bé sinh ra đều ngoan như nhau, sự giáo dục và môi trường ảnh hưởng vô cùng lớn tới sự hình thành nhân cách của bé. Nói thêm nữa là bé nhà mình vẫn chưa ngoan lắm, cụ tỉ là bé vẫn đôi khi đánh bạn, dễ nổi nóng và giải quyết tranh chấp bằng ... bạo lực, nhưng mình vẫn cố hết sức để kiên nhẫn trò chuyện và giải thích cho con, cố gắng hết sức để khuyến khích bé khi có một hành động nào đó đúng mực, đáng khen. Cũng phải nói thêm nữa là vì nghe giải thích bằng lời nhiều quá nên đôi lúc bé có trí tưởng tượng khá phong phú, tìm mọi lời lẽ để biện hộ và chối bỏ trách nhiệm của mình, đổ lỗi cho người khác (bẻm mép)
    Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn phản đối đánh con.
    Quả thực mình cũng thấy rằng khi có con có nghĩa là bố mẹ sẽ bắt đầu cua học làm bố mẹ, và mình mong được lắng nghe thêm các ý kiến về việc dạy con của các bạn.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là chúng ta nên dạy cho trẻ biết rằng: bất cứ một việc làm sai lầm hoặc không vâng lời bề trên nào cũng có thể dẫn đến một hình phạt đau đớn về thể xác. Theo tôi, chắc chắn đó là bài học đầu tiên có ích để đứa trẻ càng lớn càng có "kỹ năng" nhận thức được những hậu quả gì chờ đợi nó trước mỗi hành-vi-xấu của nó. Cũng giống như "chế độ" thưởng quà vậy thôi, cũng là dạy cho nó biết nó có thể nhận được thứ tốt đẹp gì cho mỗi hành-vi-tốt của nó.
    Tất nhiên tôi cũng tính đến khả năng trẻ chịu ảnh hưởng về tính chất "bạo lực" của đòn roi. Nhưng bác 50 nói "hung bạo" thì lại quá lời rồi. Chúng ta không đánh trẻ vô cớ, vì nó đã mắc lỗi và hcúng ta đã dạy bảo mà nó không nghe lời. Thêm nữa, thái độ của chúng ta không hung hãn khi đánh trẻ, mà phải thể hiện rằng chúng ta làm chỉ vì bất đắc dĩ thôi.
    Nói đến đây thì là bàn sâu về thái độ của chúng ta lúc đánh đòn rồi phải không? Chính vì vậy tôi nhấn mạnh rằng người cha không nên đánh con, mà việc đó phải dành cho người mẹ. Nếu bác có chứng kiến một bà mẹ đáng con sưng cả mông lên, vừa đánh con vừa khóc, rồi đứa trẻ dù đang rất đau vẫn ôm chầm lấy mẹ mà xin lỗi, mà bảo mẹ đừng khóc nữa... lúc đó bác sẽ hiểu được chính xác tác dụng của đòn roi trong tay người mẹ. Cái này chắc chị Cúcvàng có thể xác nhận.
    Còn ý kiến "đứa trẻ sợ sự im lặng của cha mẹ hơn" củ bác 50, tôi cũng phải xin bàn tiếp. Ở trên tôi đã nói đến "đau đớn về thể xác". Tôi nhắc lại để bác biết rằng "im lặng" là sự trừng phạt về tinh thần. Một khi bác chọn sự im lặng, tất nhiên cũng có tác dụng làm đứa trẻ hiểu rằng nó bị "loại bỏ khỏi xã hội" nếu nó làm sai, nếu nó láo toét. Tuy nhiên, nghĩ xa một chút đi bác, sau này một người trước khi làm việc xấu có thể lựa chọn: hoặc được mọi người yêu quý, hoặc bị mọi người quay lưng lại. Lúc đó, rất có thể đứa trẻ vẫn có hành vi xấu, vì nó chấp nhận không thèm ai quan tâm, nó chấp nhận một mình nó một thế giới mà không chịu sự ồn ào của người khác làm phiền.
    Như vậy, tôi thấy cách của bác là thất sách. Hãy suy nghĩ về chính chúng ta ở tuổi dậy thì xem có đúng như vậy không, xem có phải có lúc chúng ta cứ làm mọi việc bất chấp sự lạnh nhạt của người khác không. Suy nghĩ sâu xa và logic thêm một chút, bản năng con người khiến chúng ta trước tiên tránh sự đau đớn mà chúng ta có thể cảm nhận ngay được - sự huỷ hoại thể xác, còn trước sự tra tấn về tinh thần thì chúng ta thường dành nhiều thời gian để cân nhắc hơn.
    Tạm thế đã. Công nhận bác post có mấy chữ mà khiến tôi phải buông rõ lắm lời.
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi bạn gì ơi, bạn hỏi là có nên đánh trẻ con hay không? ý chung chung hay là hỏi trường hợp riêng.
    Hi hi tớ vẫn quen đưa ra một dạng câu câu hỏi như thế
    Căn bản vì con người cá tính của tớ rất cầu thị .
    Tớ luôn luôn muốn lắng nghe ý kiến của mọi người ,
    Bởi vì không phải ý kiến bao giờ ý kiến của tớ cũng đúng hoàn toàn .
    Còn vấn đề thì cả chung và riêng .
    Tớ muốn topic của tớ là đưa ra để mọi người cùng thảo luận không chỉ chuyện riêng của gia đình tớ .
    Điều quan trọng tớ không muốn các bạn cãi nhau mà chúng ta cùng nhau tìm ra một phương pháp nào tốt nhất , ngoài đòn roi để dạy trẻ con .
    Bây giờ nói đến vấn đề cho dù đánh , hay quát , hay khuyên bảo chúng ta cũng đều mong nó tốt hơn .
    Vậy các bạn nghĩ ngoài nhiệm vụ làm cha mẹ muốn con cái nghe lời mình .
    Bản thân mình không được độc đoán nhé
    Hãy thử nghe trẻ nói
    Hãy trở thành một người bạn của nó xem .
    Tớ muốn tớ là người bạn thân nhất của con mình , tớ không muốn nó sợ mình mà muốn nó yêu thương mình, luôn tìm mình khi cần lời khuyên .
    Bên cạnh đó tớ muốn giúp con tự ý thức được những điều không nên làm và tự chịu trách nhiệm với bản thân khi mình làm sai
    Như thế tớ nghĩ mình mới là người bạn tốt nhất của nó .
    Như một người trồng cây từ hạt mầm nếu chăm sóc tốt ,mình sẽ là người được hưởng quả mà
    Phải bắt sâu , phải tưới cây , phải ..làm rất nhiều thứ và phải hiểu cây nữa
    Các bạn có muốn mình là bạn của con không .
    Rất thích câu của 509267 ..đúng là trẻ em sợ bị cha mẹ không nói gì hơn là đòn roi .
    Ngày xưa tớ cũng sợ mỗi khi bố không nói gì.
    Trở thành bạn với trẻ không khó đâu
    Các bạn có thể tập thể dục cùng nó ,có bài hát vừa tập thể dục vừa hát cùng trẻ đó ( từ khi còn 1-3 tuổi )
    Dạy nó tập thể dục luôn, cho nó khoẻ mình cũng đỡ phải chăm mà.
    Một công đôi việc
    Và nhiều cách lắm , để giúp nhau cùng dạy con , cháu mình
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi post xong bài kia thì thấy bài của bạn. Tôi sẵn sàng tiếp tục trao đổi về vấn đề này. Tôi có tham vọng là những lý lẽ của tôi sẽ thuyết phục được bạn và các bà mẹ như bạn thông suốt được về việc đánh đòn, để "hòng" giúp bạn không bị mất ngủ sau khi đánh con .
    Hai thằng cu nhà mình (thực chất là con của chị mình) cũng bẻm mép lắm. Thì người nhà mình cũng hay giải thích, kể chuyện các kiểu nhiều quá mà. Nhiều khi thấy nó trả lời mà đang tức cũng muốn phì cười ra. Nhưng một khi đứa trẻ chịu ngồi nghe và chịu "lý luận" có nghĩa là nó sẽ hiểu đưọc vấn đề, và không cần phải nhắc nhở nó nhiều. Như vậy thì đâu cầu phải dùng đòn roi nữa phải không?
    Bạn lưu ý cho: đánh đòn khi tất cả các biện pháp khác đều không xi-nhê!
    (Làm sao mà cứ phải lèm bèm mãi một câu dễ hiểu thế này nhỉ?)

Chia sẻ trang này