1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Con mẹ này! Ta đã bỏ qua những cái vụ dở hơi ngày xưa để hăng say với topic mới của bà. Thế mà bây giờ lại phải tức lên đây.
    Ta hỏi bà, cãi nhau ở đâu? Ở đâu hả? Mọi người đang nói chuyện hết sức có văn hóa và nhiệt tình bàn thảo đi sâu vào mọi vấn đề đấy chứ.
    Hả, trả lời đi, cãi nhau ở đâu hả?
    Còn thấy cái giọng này một lần nữa là cãi nhau thật đấy.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn bổ sung nhá. Đúng là phải nói rõ ra: mông, mông và chỉ mông mà thôi!
    Nói đến cái tát... Bố tôi không đánh đòn mình bào giờ, còn không chửi mắng cơ, nhưng có đúng 1 lần hồi tôi 7 tuổi đã tát tôi. Sau đó tôi nhận thấy bố rất hối hận, và suốt từ ngày đó không bao giờ mắng mỏ, mà tôi thấy còn đưọc bố nâng như nâng trứng ý.
    Đúng là không thể để đàn ông tát nữa. Đàn ông không nên đánh trẻ con và phụ nữ.

    ----
    À bạn camping!
    Mấy bà "tây" hay phạt con bằng cấm túc. Tôi cũng có lần thấy "tây" đánh đòn trẻ con rồi, nhưng qua nói chuyện thì việc đó dừng lại trưóc khi trẻ lên 4 tuổi - cái tuổi khá đủ từ vựng để mình nói thì nó hiểu, và nó biết hỏi han tranh luận, biết xin ý kiến trước khi làm việc gì.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 02/04/2007
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ cundc .
    Hihi khác nhau về quan điểm đánh và không đánh rất dễ dẫn đến cãi nhau nếu ai cũng cho rằng mình đúng
    Vì thế mà tớ nói từ đầu là
    Tình hình là mình và chồng mình đang cãi nhau vì quan điểm dạy trẻ con .
    Cùng lắng nghe nhau nhé
    Để hướng tới cách giáo dục tốt nhất dành cho khúc ruột của chúng ta
    Vì tương lai của trẻ là tương lai của chính chúng ta
  4. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện với hai bà mẹ khi có con nghịch cát:
    - Chị thứ nhất: Ra đánh vào mông nó, quát nó không được nghịch nữa, bẩn lắm, thiếu gì chỗ, thiếu gì trò để chơi.
    Lôi nó về nhà.
    Ngày mai đứa trẻ lại ra nghịch cát.
    - Chị thứ hai: Chị ra bò lăn bò toài chơi với con, hai mẹ con vui lắm, được một lúc, chị bảo còn nhiều trò hay lắm, mà trò này chẳng có ai chơi đâu, vì bẩn lắm, vì cát nó lại bay vào mắt, tối đi ngủ không được nằm với mẹ, trong nhà còn có nhiều trò hay hơn.
    Ngày mai không thấy đứa trẻ ra nghịch cát nữa.
  5. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thấy cundc nói dễ hiểu thế mà chủ tobic và bạn 56987 gì gì đó ko chịu hiểu ra, quả là phí công đóng góp của cundc, . Có lẽ các bạn vẫn khăng khăng là ko bao giờ nên dùng đòn roi hoặc hiểu nghĩa đòn roi một cách quá cứng nhắc là sự thô bạo vớ được gì là đánh hoặc tát or đấm đá của bố mẹ với trẻ con một cách vô lối và ko chịu nhận thấy ý của cundc hoàn toàn khác hẳn. Nếu thế thì botaybochan.net, nâng cao kỹ năng lắng nghe và suy ngẫm đê, thay vì nói người khác lấy được,
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các bạn ở đây ai đã từng đánh trẻ con ,con trai hay con gái
    Ai đồng ý , ai không đồng ý nói cho mình ý kiến .
    Tớ viết ngay từ đầu với những câu hỏi này
    Tớ không phải là một nhà điều tra xã hội học về tình hình bạo lực trong gia đình dành cho con trẻ
    Tớ chỉ là một người phụ nữ bình thường mong muốn được học hỏi có kiến thức giáo dục con cháu cho tốt
    Tớ đang học làm mẹ đơn giản vậy thôi ???
    Ngồi nghĩ lại tuổi thơ của mình tớ rút kinh nghiệm từ những điều không thích ở bố mẹ tớ
    Ví dụ
    Đôi lúc bố mẹ cãi nhau hay sử dụng từ Cô _ Tôi
    Tôi _ Anh
    Tớ không thích , chính vì thế khi làm mẹ tớ sẽ kiềm chế để không cãi nhau trước mặt con cái không dùng những cụm từ cô _ tôi hay Anh_ tôi để cho con cái nghe thấy .
    Bạn Nguyet_ca có nói rằng
    Nhưng mẹ em lại hay có thói quen đánh con cái từ nhỏ, những cái cốc đầu, véo tai, những trận đòn và những lời chì chiết khiến tuổi thơ của em không được lành lặn và từ nhỏ quan hệ của em với mẹ đã không tốt.
    Bạn In_chi_ban
    Mình trưóc đây cũng không bao giờ ủng hộ việc đánh trẻ con. Bởi vì ấn tượng khủng khiếp nhất là những cái tát của Cha khi còn bé. Đã có lúc Ba đánh mình choáng váng đầu óc và phải đi bênh viện . Mình đã có một tuổi thơ không hạnh phúc và nhiều đòn roi. Không phải do mình quá hư mà là do cách cảm nhận gia đình theo kiểu phong kiến của Ba mình. Và mình vẫn "hư" theo cảm nhận của Ba mình mà thực tế nhiều lúc mình nghĩ rằng mình không sai. Khi chưa truởng thành có nhiều khi mình hận ba vì những trận đòn roi khủng khiếp về những hình phạt và những cái tát đúng là thấy hào cà hoa cải luôn. Mình cũng tâm niệm sẽ không bao giờ đánh trẻ con nhất là con mình.
    Và bạn cundc cũng nói
    Nói đến cái tát... Bố tôi không đánh đòn mình bào giờ, còn không chửi mắng cơ, nhưng có đúng 1 lần hồi tôi 7 tuổi đã tát tôi. Sau đó tôi nhận thấy bố rất hối hận, và suốt từ ngày đó không bao giờ mắng mỏ, mà tôi thấy còn đưọc bố nâng như nâng trứng ý.
    Đúng là không thể để đàn ông tát nữa. Đàn ông không nên đánh trẻ con và phụ nữ.
    ..và nhiều bạn nữa
    Chúng ta đã lớn đã trưởng thành sao chúng ta không thể quên được những cái tát , những trận đòn hồi nhỏ , những lời nói vô tình của cha mẹ
    Chẳng nhẽ khi con cái chúng ta lớn lên chúng ta muốn ở đâu đó ,nó mang theo trong ký ức về những lời nói , những trận đòn những cái tát đó sao .
    Nên tớ muốn các bạn cùng nhau chia sẻ phương pháp dạy con trẻ ngay cả khi trẻ hư

    Đối với hành động của trẻ như thế này , làm thế nào để dạy cho nó hiểu và không tái phạm [hl](nhưng không đánh nó nhé )
    Trẻ con cũng là một con người dù suy nghĩ và hiểu biết còn non nớt , nhân cách nó đang phát triển .
    Nó cáu nó đánh mình , mình không kiềm chế đánh lại nó luôn hoá ra mình cũng là trẻ con hết àh
    Chính vì vậy tớ muốn là hãy lắng nghe trẻ nói , để hiểu nó hơn
    Khi nó làm sai cố gắng kìm cơn nóng của mình hỏi nó một câu thôi ?
    Tại sao cháu( con) lại làm thế ??
    Và tôn trọng nó
    Cháu , con thích được mẹ yêu như thế nào ??
    Cháu tớ nó nói luôn là nó không thích tớ véo má nó mặc dù đó là hành động yêu thương
    Mỗi đứa một khác , nhưng hãy cố hiểu nó để tìm ra cách dạy nó
    Bạn cundc có nói rằng
    Bạn lưu ý cho: đánh đòn khi tất cả các biện pháp khác đều không xi-nhê!
    (Làm sao mà cứ phải lèm bèm mãi một câu dễ hiểu thế này nhỉ?)
    Tớ sẽ nhớ lời bạn cundc nói ,Nhưng đến lúc tớ không có biện pháp đã , còn giờ tớ vẫn đang học để làm mẹ và tìm những biện pháp tốt nhất cho con , cháu mình ...trước khi có ý đánh đòn nó .
    Còn vấn đề cả đời này tớ có đánh con hay không thì mẹ ,chưa đánh tớ và chị gái tớ bao giờ
    Mẹ tớ làm được
    Chị gái tớ làm được
    Tớ đang học để cố gắng ...
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em ngày nhỏ bị đánh hoài chứ gì do bướng.
    Em nghĩ trẻ bướng thì cứ đánh thôi, nhưng phải đánh có kỷ luật chứ không phải đánh do tức khí lên mà đánh cho hết tức.
  8. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ thì cũng là người, mà người thì cũng có lúc nóng giận, stress, phạm lỗi lầm... Lúc nhỏ có thể chúng ta từng bị đánh, bị la mắng vô cớ, oan ức nhưng khi lớn lên, trở thành bố mẹ rồi thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao lúc đó mình bị đánh, và vẫn nhận thức được rằng bố mẹ của chúng ta rất thương yêu chúng ta chứ không như chúng ta đã từng nghĩ khi mới lớn.
    Do vậy, không thể đòi hỏi tất cả những người làm bố mẹ phải luôn luôn giữ được thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn với những đứa trẻ luôn luôn hiếu động, bướng bỉnh, ngang tàng... (nếu làm được thì quá tốt). Nếu lỡ chúng ta vì quá nóng giận mà đánh con hơi quá tay thì sau đó có thể bằng nào đó thể hiện cho con thấy rằng mình vẫn rất thương yêu chúng, mình đánh chúng là vì chúng hư, phải làm cho trẻ nhận thấy lỗi của chúng. Như tôi mỗi khi đánh con xong đều hỏi lại con là "Con biết tại sao mẹ đánh con không?" và "Mẹ có thương con không?". Mình cần phải luôn tìm hiểu suy nghĩ của trẻ.
    Trong trường hợp đánh con sai thì phải biết xin lỗi. Người lớn cũng có thể xin lỗi con để tỏ thái độ tôn trọng con. Nhưng vẫn phải giữ một tôn ti trật tự nhất định chứ không thể có sự cào bằng về quyền tự do dân chủ trong một gia đình được.
    Được nmkl33812 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 03/04/2007
    Được nmkl33812 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 03/04/2007
  9. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, các bà mẹ "động thủ" xong lại biết vuốt ve tình cảm, mà trước khi "động thủ" chắc chắn cũng đã có dạy bảo nhẹ nhàng, vì thế khiến cho đứa con hiểu rằng ăn đòn là bị trừng phạt của người yêu thương nó.
  10. thanhthanhbaby

    thanhthanhbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chưa đọc hết các bài ở trong topic này, nhưng mình thấy đánh trẻ em nhất là dưới 5 tuổi là không được. Trẻ em là phải được yêu thương ko dùng bạo lực.

Chia sẻ trang này