1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cám ơn bạn!
    Bạn nên xem kỹ những gì mình tham gia trong topic này nhé, mình rất hiểu mọi người và chưa có ý kiến chủ quan gì cả, những cái gì mình góp vào đây đều là sự chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống của mình với mọi người đấy.
    Bạn có nhóc chưa?
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống bác gì ở chính phủ hay nói "chúng ta phải làm sao để dân giàu nứoc mạnh, phải làm sao để... blah blah..." nhỉ?
    Này nếu thế thì ngay từ đầu hãy đặt topic là "Nếu không muốn đánh con thì phải dạy nó kiểu gì" đi. Đừng có mà nỏi là "có nên đánh không".
    Còn về chuyện mẹ của bạn, chị của bạn không đánh bạn bao giờ thì đúng thôi. Tôi chẳng nói là hạn chế đòn ròi với con gái đấy à?
    Nói chung, con mẹ ngaythu_8 này ba hoa vừa thôi. Người ta nói cái gì thì ghi nhớ và suy nghĩ đi. Đừng có ở đó bi bô mãi là tớ muốn các bạn chia sẻ cái nọ, chia sẻ cái kia. Ai chả biế tlà đang chia sẻ. Nói lắm thế. Lần nào cũng khó chịu vì cái cách khẩu hiệu này nọ. Chả có thực tế sâu xa gì cả. Bó tay! Không thể không cãi nhau được. Đúng là điên. Tôi cá rằng sau này chị ngay thư 8 của chúng ta sẽ suotó ngày cãi nhau với chồng về cách dạy con. Thậm chí còn suốt ngày ức chế vì không dám đánh con, chỉ vì đã trót to mồm trên một diễn đàn là không bao giờ đánh con cả.
    Tôi tuy chưa có con, nhưng tôi từng trông thằng cháu 10 ngày trời khi mẹ nó đi công tác. Ngòai ra việc trông cháu, đưa đi chơi, cho ăn, dạy học... không có gì xa lạ cả. Một ngày của tôi không có dưới 2 tiếng đồng hồ thiếu trẻ con đâu. Nói thế để những ai chưa có cơ hội "ra tay" với trẻ con, nhất là bé trai, thì nên xem xét ý kiến của tôi.
    Chị chị ngay thư 8 ạ, chị làm ơn đừng có xuống dòng sau mỗi câu và cho nhiều icon vào. Tôi đọc bài chị hoa cả mắt mà chẳng nhặt ra đựoc cái gì có ích. Bài nào cũng như bài nào, tòan nói những ý giống nhau. Bó tay!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Sunglass: Cảm ơn cậu đã ủng hộ ý kiến của tôi. Tuy nhiên đừng có để thiên hạ nghĩ chúng mình "bênh nhau" nhé. Hẹ hẹ. Có chuyện gì hay về trẻ con thì share đi nào! Cậu từng đét đít đứa nhóc nào chưa?
    @50: Nói chuyện nghịch cát nhé. Chị tôi và tôi hì hục lôi về một cái bể bơi tí hon, nhưng thay vì đổ nước vào, chúng tôi mua cát sạch (những hạt trắng trắng nhỏ li ti hay để lên bề mặt chậu cây ý), Cũng xô, cũng chậu, những cành cây nhỏ xinh... cho hai thằng nhóc chơi. Như vậy có thể hiểu tôi ủng hộ người mẹ nào trong câu chuyện nghịch cát của bác.
    Nhưng xin lỗi phải nói là câu chuyện đứa bé nghịch cát của bác chẳng có tác dụng gì ở đây. Chúng ta không nói đến hành vi cụ thể của đứa trẻ, mà chúng ta đang bàn đến vấn đề ý thức nói chung của trẻ. Câu chuyện nghịch cát đó, bác có tính đến việc thằng bé thứ hai cứ say mê nghịch cát bất kể mẹ nó nói gì, bất kể nó phải "hi sinh" điều gì không? Tại sao bác không nghĩ đến những đứa trẻ nó chỉ biết cắm đầu vào thứ nó thích một khi được tạo điều kiện nhỉ? Và người mẹ đó sẽ làm gì, sau khi quá nhiều lần "lăn lê bò toài" ra với con mà rồi nó vẫn không chán trò đó và bỏ quên những việc khác? Thêm nữa, nói như thế là lại phải mở topic "có nên cho trẻ nghịch cát không" rồi đấy.
    Dù sao thì, nếu bác là đàn ông và không muốn đánh con, điều đó quá tốt. Chúc bác tìm đưọc một người vợ (như ngaythu 8 chẳng hạn) không đánh con để chung sống hạnh phúc. Đừng có lấy phải đứa nào như Cún này nhé, chắc cắn nhau suốt ngày chỉ vì chuyện oánh hay không oánh thằng cu nhà mình mất.
  4. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cậu chẳng hiểu gì cả!
    Nghịch cát hay nghịch gì chỉ là một lý do, cậu nêm suy ngẫm thật kỹ hành động và cách giải quyết của hai bà mẹ. Nó rất sát với chủ đề của topic.
    Thật tiếc là cậu hiểu sai câu chuyện.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không hiểu?
    Tôi chỉ yêu cầu nói rõ quan điểm về việc trẻ con nghịch cát cái đã. Đối với một việc làm của trẻ, phải xác định mức độ tốt xấu của nó trước khi lên tiếng nhận xét hành vi đó. Ở đây, hai bà mẹ không xác định đưọc chung một mức độ tốt xấu, thì rõ ràng cách mà họ xử lý khác nhau là đúng rồi.
    Nói logic hơn đi. Ví dụ như bà mẹ thứ nhất, thấy đứa con nghịch cát ở một công trường rất nguy hiểm, phải lôi nó về ngay. Còn bà mẹ thứ hai tha hồ lăn ra nghịch cát, vì đó là bãi biển hoặc hố cát cho trẻ con chơi trong công viên. Hòan tòan khác phải không?
  6. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn cundc ạ, mình chẳng bênh ai cả, mình thấy bạn có lý có tình thì ủng hộ bạn, vì mình thấy ngày thứ 8 toàn đúng như bạn nói, chỉ lặp đi lặp lại một ý, mà dường như bạn ấy cũng ko chịu hiểu rằng cần phải phân biệt kiểu đánh con một cách tự phát, vớ gì vụt đấy, với việc đi từ nhắc nhở, làm cho con hiểu ra sai lầm, mà bé vẫn ko thay đổi thì phải dùng đến biện pháp cuối cùng là ... đánh đòn, nhưng ko mang tính bạo lực như một số bạn cứ đánh đồng. Bản thân mình nghĩ là sẽ là không tưởng khi với những đứa bé bướng bỉnh và hư thật sự mà có thể dùng lời nói để dạy kô thôi, thì có thể giúp nó hết hư. Tùy theo tính cách từng bé, giới tính và độ tuổi, với hoàn cảnh gia đình mà các bé sẽ có phản ứng khác nhau. Người mẹ sẽ là người cảm nhận điều đó, và tìm cách đưa ra cách dạy tốt nhất cho con mình.
    Bạn 96578 gì đó kể câu chuyện nghịch cát, theo mình là chỉ đúng trong một hai trường hợp, và ko thể dùng nó để khái quát rằng trẻ con nào cũng xử sự như thế, có đứa cứng đầu thì vẫn đi nghịch cát khi mẹ mắng, nhưng có bé sẽ nghe lời mẹ ngay... Tương tự, ở địa vị người mẹ, cách mắng mỏ, hay đánh con cũng được thể hiện bằng nhiều cách. Cần phải nhớ là đánh mắng vô lối khác với việc đánh con sau khi đã thử nhiều biện pháp ôn hoà khác, và đã ko có hiệu quả (Ơ sao mình cũng cứ nhai đi nhai lại điều này với mọi người nhỉ, )
    Bạn cundc, mình chưa có gia đình, nhưng mình có tiếp xúc với gia đình chị gái, và bản thân gia đình mình trước đây đối với con cái như thế nào, mình cũng đúc rút được một số điều. Mình thấy bạn rất kiên nhẫn và nhiệt tình chia sẻ, chứ mình thì hehe, ko kiên nhẫn như vậy trên diễn đàn được đâu. Người ta nhảy vào nói chỏng lỏn một vài câu, mà bạn phải ngồi gõ bài dài để nói rõ ý kiến của bạn, thật là đáng nể đấy.
  7. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn và thực tế khác nhau hoàn toàn bạn ạ. Mình rất hiểu là bạn mong ước sẽ không bao giờ phải đánh con. Cha mẹ nào cũng muốn điều đó cả. Ai chả mong con cái sẽ hiểu vấn đề mình nói để rồi ngoan ngoãn và chúng ta sẽ chẳng phải sờ đến đòn roi với chúng.
    Thế nhưng mỗi người sinh ra đều chịu ảnh hưởng từ cách giáo dục của mỗi gia đình cả. Khi hành động bất cứ điều gì thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố như hoàn cảnh, tính cách,.....Ví dụ cha tôi có tính cách nóng nảy, ít nhiều tôi sẽ bị ảnh hưởng từ tính cách đó nên rất khó kiềm chế nếu tức giận. Dù rằng tôi vô cùng không muốn và yêu con vô cùng nhưng tôi cũng đã từng đánh con mất rồi. Tính cách đó di truyền cho cả con tôi. Dù rất bé thì nếu tức giận nó sẽ quăng đồ chơi xuống đất . Nhưng với bạn lại khác. Bạn được sống trong một gia đình hạnh phúc, tràn ngập yêu thương, chưa từng bị đòn roi, thì bạn sẽ hiền hoà, có thể bình tĩnh vào mọi lúc để control mọi cái xung quanh bạn,...
    Nói chung khó nói lắm bạn ạ. Chúng ta chỉ có thể cố gắng thôi. Hàng triệu người không thể có hàng triệu ý kiến tương đồng nên vấn đề của bạn có tranh luận thì cũng chỉ đến thế thôi. Chẳng bao giờ có thể final được đâu
  8. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mà bạn cho cái chủ đề topic khó bó xừ. Có phải là đánh kẻ thù đâu để mà mở hội nghị Diên Hồng để quyết là "Đánh" or "Không đánh". Đây là đang bàn về trẻ con. Mà đối xử với trẻ con thì mỗi nhà một kiểu. Người có học thì theo kiểu có học, nguời không có học thì chả cần bạn bình luận, chả cần bít đúng sai, cứ thích là đánh chả cần đợi bạn đi hỏi xem có nên hay không?
    Tớ chốt lại là các bác trong topic mỗi người hiểu vấn đề theo tính cách, suy luận và hiểu biết của mỗi người thế nên có tranh luận cũng chẳng ra ngô ra khoai được đâu ạ.
    Cứ cố gắng yêu thương con, dạy dỗ con theo cách tốt nhất mà chúng ta có thể và chúng ta lĩnh hội từ cuộc sống. Để rồi tranh luận thì vẫn tranh luận, ai đánh vẫn đánh, ai không đánh thì thôi. Hoà cả làng. Tranh luận mãi làm gì cho mệt ra. Tự nhiên lại rưóc bực vào người. Nhỉ!
  9. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai hỏi tớ "Có nên đánh trẻ con không?", tớ sẽ bảo "Không nên! Đánh trẻ con là thế này, thế lọ, thế chai,...." Nhưng mà lúc nóng lên tớ vẫn đánh như thường vì......tớ.....
    Khiếp, sao tớ cứ ngắt cái suy nghĩ làm mấy đoạn ý nhỉ? Hôm nay tớ vui tính quá cơ. Các bác đọc có hiểu không đấy?
    Không hiểu thì thôi vây?
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ai hỏi các bạn câu Trẻ hư có nên đánh không ????
    Các bạn nói và đều trả lời không ??
    Vậy muốn không đánh trẻ phải tìm phương pháp , cách nói cho nó hiểu được vấn đề .
    Nhưng trước khi muốn nó nghe mình , tìm lời khuyên ở mình
    Cách của tớ là tớ và nó phải trở thành bạn đã .
    Cũng thật lạ là tại sao tớ có thể chơi với trẻ cả ngày không xảy ra chuyện gì
    Chồng tớ nhờ trông hộ 10 phút là đã thấy nó khóc ầm lên vì bị đánh rồi
    Thằng cháu anh ấy , nó đấm lưng cho tớ ,rót nước cho tớ uống ( tự động nhé)
    Vì hôm tớ bảo nó là mợ khát nước , Minh đợi mợ nhé ,mợ đi lấy nước uống .
    Hôm sau nó hỏi tớ là tớ có khát nước không để nó đi rót nước cho tớ
    Ở nhà ngày xưa con cháu gái tớ ( tớ nghĩ là nó có năng khiếu về mầu sắc )
    Hôm tớ thử hỏi nó :
    Minh Anh thấy Gì mặc bộ váy nào đẹp hơn .
    Nó bảo nó thích tớ mặc bộ váy màu hồng, thế là tớ mặc đi chơi .
    Từ đó về sau nó luôn đưa ra nhận xét , đại loại như là
    Gì mặc bộ này đẹp đấy ,nhìn xinh hơn .
    Giờ thì thằng cháu chồng tớ cũng thế .
    Nó quan tâm đến mình kỹ hơn mình tưởng
    Thế hôm nay sao mợ không đeo hoa tai àh
    Vì có lần tớ tháo hoa tai ra , nó nhìn thấy và nó đòi tháo hộ tớ
    Tớ đồng ý cho nó tháo , mặc dù hơi khó chịu ,nó đeo hoa tai cho tớ , sau đó lại tháo ra đến 5-6 lần .
    Nhưng không bao giờ nó làm thế với anh ấy , và mẹ nó nữa
    Nó cũng chẳng sợ , chỉ sợ đòn
    Bây giờ tớ nhận ra nó có một tính xấu đó là đổ lỗi cho người khác ( anh nó ) khi làm việc sai
    Chắc nó sợ đánh đòn
    Với tớ nó khóc và nói thật là nó làm
    Các bạn không nghĩ sao trẻ rất nghe lời cô giáo ở lớp
    Cô giáo cháu nói thế này , cô giáo cháu nói thế kia
    Mà không nghe lời bố mẹ không?????
    Hoặc trẻ nghe lời bạn bè mà không nghe lời anh , chị
    Cách của tớ và tớ đã thành công là trở thành bạn của trẻ

Chia sẻ trang này