1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ hư có nên đánh không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngaythu_8, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Dĩ nhiên đữa trẻ nào cũng thik người như chị ngay_thu8,bởi chị ko bao giờ mắng hay đánh nó,trẻ con là vậy,điều này ko có gì khó hiểu.
    Em có muốn con mình nó thích em không ???
    Và muốn nó nghe lời em nữa đúng không??
    Và chị tin là trẻ cũng thích cả người giống như bạn 509267.
    Tại sao thì các bạn tự tìm câu trả lời nhé , nếu các bạn cho rằng điều này là dễ hiểu .
    Đến khi nào dạy con bằng roi cũng vô tác dụng thì quay lại topic của mình thử áp dụng phương pháp làm bạn với trẻ xem nhé.
    Và cùng mình tìm ra những phương pháp khác để áp dụng vào tuỳ từng đứa trẻ .
    Nói chung là tớ nhận thấy phần lớn bọn nó rất ưa ngọt , thích nhẹ nhàng không thích bị mắng, bị quát và dĩ nhiên càng không thích bị đánh
    Còn tớ có lẽ tính vẫn còn trẻ con nên chỉ đơn giản là thích chơi với bọn nó .

    Vừa hát vừa dạy nó tập thể dục( đã từng nói )
    Làm động tác cho nó nhìn luôn . ( áp dụng từ khi hơn 1 tuổi, đến 3 tuổi)
    Dạy nó đạp xe ( chuyện bình thường ) nhưng có time nên đạp xe đi chơi với nó xung quanh khu nhà mình ở , có gì ngại đâu nhỉ?
    Mình coi như mình đi tập thể dục luôn mà.
    Và nhớ kỹ một điều với trẻ con đã hứa điều gì với nó là phải làm , đừng bao giờ thất hứa .
    Còn nhiều nhiều phương pháp nữa của các bạn tớ đang cần các bạn chia sẻ
    Cô cháu gái của tớ giờ nó cũng đã là thiếu nữ đến nơi rồi
    Sinh năm 1994
    Đôi lúc chị gái bận tớ vẫn đi họp phụ huynh hộ , cô giáo nó cũng biết ( nói chung là cái khoản quan hệ này tớ không tệ lắm )
    Học hành thì nó không gì phải bàn , mỗi tội mê máy Vi tính quá ( mắt đang cận )
    Cái lỗi này là lỗi của cả nhà .
    Nên phải nói với cô giáo cho nó ngồi lên trên ( vừa nhìn tốt , vừa tập trung )
    Chồng tớ hơi ngạc nhiên là tớ có rất nhiều đồ trang sức trẻ con và những cái túi xinh xinh ,hihi đó là quà của cô cháu gái, con bạn tớ , nói chung là rất nhiều quà từ bọn nó cả trẻ con hàng xóm nữa .
    .
    Giờ thì đến cả cháu anh ấy nữa đã biết để dành cho Mợ rồi
    Tớ vẫn giữ tất cả , Trẻ con phần lớn rất thích vẽ ( bạn sẽ phì cười khi nhìn thấy tranh nó vẽ , vui cực )
    Tớ thích chụp ảnh( sở thích chung ) tớ mong ghi lại khoảng khắc trẻ cười
    Sau này tớ sẽ cố gắng dụ dỗ chồng chơi với con và chụp trộm những hình ảnh như thế này .
    [​IMG]
    Cũng may mà tớ cực kỳ hợp mẹ chồng trong khoản dạy trẻ con
    Vẫn nhớ lời bà dạy thằng cháu trai 3 tuổi học thuộc câu.
    Khóc là hèn, rên là nhục , van xin yếu đuối .
    Tớ sẽ nhớ để dạy con mình
    Bạn gì nói đến vấn đề chọn người yêu và chồng cho hợp..
    Tớ nghĩ Vợ chồng là duyên là phận .
    Không bao giờ bạn có thể tìm được một người hợp với mình về tất cả mọi mặt.
    Chỉ có thể tìm cách hoà hợp để chung sống thôi
    Sống chung mới là điều khó , bỏ nhau thì đơn giản lắm
    Phải mâu thuẫn lắm mới nói đến chuyện bỏ nhau được
    Vấn đề là phải có tinh thần cầu thị .
    Nói đến vấn đề riêng , tớ đang muốn tìm mua những cuốn sách như thế này , tặng chồng.
    Hy vọng thay đổi suy nghĩ của anh ấy ,mà chẳng biết tìm ở đâu
    Tớ mà nói có khi anh ấy tức khí lên lại cho rằng tớ dạy khôn
    Mà mình nói đừng đánh cháu ruột anh ấy đấy nhé
    Chứ mình có làm gì sai đâu
    Rồi lại có lúc ngồi ghen tỵ là tại sao cậu yêu Minh thế mà Minh không để phần cậu , chỉ để phần Mợ
    [​IMG]
  2. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bạn. Tôi cũng bó tay với bạn ngaythu_8, đọc các bài post của bạn này, nói thật tôi cứ thấy lằng nhằng, dài dòng và lủng củng sao ấy, chẳng đi cụ thể vào một vấn đề gì cả, đọc cứ như là đọc thơ vậy
  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em thấy càng lúc chị ngaythu_8 càng đi chệch chủ đề một xa rồi.Mà công nhận mọi người nhận xét cũng đúng thật,chị viết bài cứ miên man nhu tiều thuyết ấy,nhưng lại ko có liên kết mạch lạc gì cả.
    Chị Cundc và mọi người ko nói là ủng hộ dạy con là phải đánh cho nó chừa,cái này còn phải tuỳ từng lỗi lớn hay nhỏ,và số lần tái phạm của bé nữa.
    Chị hỏi"trẻ hư có nên đánh ko",trong khi kiên quyết ko đánh trẻ con bao giờ.Đúng như chị Cundc nói,nên đổi tên topic là"Phương pháp giáo dục trẻ " thì hơn.
    Ở đời có ngươì tốt và người xấu,trẻ con có đứa ngoan đứa hư.Em ko nói tất cả đứa trẻ ngoan lớn lên sẽ thành người tốt hết,nhưng thường là thế.Chị có để ý hầu như những người có bố mẹ nghiêm khắc dạy bảo đều rất có kỷ luật hơn ko?Ko phải cớ gì mà các cụ ngày xưa dạy"thương cho roi vọt,ghét cho ngọt bùi".Trẻ được tán dương quá mữc,chiều chuộng quá mức sẽ sinh hư.Hư kiểu của vài tuổi nó khác,và hư kiểu của mười mấy tuổi nó khác.Và mỗi giai đoạn lại cần biện pháp giáo dục khác nhau.Nhưng nói chung đã là giáo dục cần nghiêm túc và nghiêm khắc,lúc trẻ hư ko thể nói lý với nó được mãi.
    Còn chị hỏi em có muốn trẻ con yêu mình ko à?Tất nhiên là có rồi.Ko chỉ cách của chị trẻ con nó mới quý.Trẻ con chỉ trẻ con,ngây thơ và non nớt,đôi khi bt nó thik chị nhưng chị chỉ cần nói 1 câu mà nó ko ưng nó có thể nói ngay"cháu ghét cô"Vì trẻ con chưa thể nhận thức đầy đủ và đúng đắn.
    Tuy là cháu em đứa nào hư có khi em đét đít,vd:thường xuyên chửi bậy láo lếu,chơi những trò nguy hiểm nói ko nghe,ko chịu học bài,mải chơi...Nhưng những lúc cháu ngoan thì mình vẫn động viên khích lệ nó để lần sau nó phát huy,thưởng quà cho nó,hay đưa nó đi chơi...
    Đa số trẻ con nó thừa hiếu động và thiếu thời gian để ngồi nghe những câu triết lý,để hiểu những minh hoạ vẩn vơ mà chúng ko thể hiểu nổi được.
    Em tin chắc nếu chị ngay_thu8 cứ sống và giữ quan điểm như vậy thì kiểu gì khi có con 2 vợ chồng chị sẽ cãi nhau về dạy con nhiều.Cũng ko phải lúc nào đưa cho chồng 1cuốn sách là chồng đọc ,và sẽ hiểu,làm theo như chị mong muốn.Giáo dục phải xuất phát từ thực tế mỗi gia đình,và topic này là để mọi ngưòi chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau mà thôi.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ặc... coi như tôi đến mức phải đội mồ mà sống dậy vậy!
    Cô ngaythu8 xưng chị ngọt xớt nhỉ? Đừng nói về Rhett hay cuốn theo chiều gió, vì tôi đã kể đến chuyện Rhett yêu trẻ con thế nào ở một box khác từ lâu lắm rồi. Ngay trên cái ttvn này từ hàng năm nay tôi đã kể về những đứa trẻ nó yêu quý tôi thế nào và vì sao rồi cô ạ. Bây giờ cô nhìn thấy hàng ngày tôi đi làm về và lũ trẻ trong xóm đủ mọi độ tuổi ùa ra vỉa hè chào đón tôi thì cô sẽ nghĩ tôi dùng chiêu thức nào nhỉ? Cô đã bao giờ dành 1/3 tháng lương cho cháu trai đi chơi điện tử và ăn pizza phè phỡn chưa? Cô đã bao giờ thấy thằng bé 2 tuổi lấy lược chải đầu cho cô chưa? Cô đã bao giờ dắt đứa con gái học lớp 4 vào cửa hàng hóa mỹ phẩm và nhìn thấy nó thích thú học cách chọn khăn mặt, bàn chải, xà phòng, băng vệ sinh, lip-ice, sáp nẻ chưa? Cô có làm cho một thằng bé học lớp 5 yêu quý cô dù cô không chơi với nó, không hủ thỉ với nó, mà khiến cho nó thấy thích học tập không? Nếu cô làm topic 1001 CÁCH DỤ DỖ TRẺ CON thì tôi sẽ cho cô hàng trăm nghìn cách dụ dỗ, cô xem rồi cô tự thấy xấu hổ vì mấy chiêu thức của cô quá nghèo nàn nhé.
    Cực kỳ cảm ơn cananesta, nmkl, marilyn và mọi người đồng tình với tôi! Tôi phải đội mồ sống dậy trông giây lát để nói rằng:
    Mọi người ơi, thôi đừng để tâm đến những kẻ thiếu nghiêm túc nữa! Cần gì phải nói nhiều khi mà người ta không phân biệt được đâu là DỤ DỖ TRẺ CON và đâu là DẠY DỖ CON EM MÌNH.
  5. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn ngày thứ 8 giỏi dỗ trẻ con thật, nhưng tớ nghĩ bạn nên xem lại cu cháu trai mà bạn kể.
    Những biểu hiện mà bạn kể lại đều cho thấy: cháu trai của bạn có biểu hiện của sự ích kỷ là chỉ thích làm những việc mà mình muốn. Việc giết các động vật nhỏ còn là biểu hiện của tư tưởng, hành vi bạo lực.
    Nếu cháu bạn không được quan tâm đầy đủ, chắc chắn thêm vài tuổi nữa sẽ trở thành bất trị.
    Bạn có vẻ tự hào vì được nó quan tâm hay nghe lời, nhưng tớ thấy hầu hết là bạn đều phải tìm cách chiều theo ý nó trước khi nó nghe lời bạn. Đối với trẻ có tính cách thế này, chuyện đó chẳng có gì lạ vì nó vẫn đang được làm việc nó muốn. Bạn thử làm trái với ý nó xem?
    Việc dạy trẻ không phải là tìm cách để trẻ làm theo ý mình bằng mọi giá, kể cả thoả hiệp như bạn mà là làm sao để trẻ biết cách chấp nhận những yêu cầu của mình, dù đó là việc trẻ không muốn làm. Bởi sau này lớn lên, làm gì có chuyện mọi người xung quanh phải tìm cách thoả mãn ý muốn của nó?
    Đối với trường hợp cụ thể của bạn là vậy, còn đối với trường hợp chung thì tớ tin là không ông bố bà mẹ nào muốn đánh con làm gì cả. Vấn đề là không ai là tỷ phú thời gian để lúc nào cũng ngồi giải thích, nói chuyện, thuyết phục trẻ, nhất là lúc đang có bận. Còn bao việc phải lo, mà trẻ con có phải đứa nào nói 1 lần là nghe ngay đâu. Những việc nó thích làm (ở tuổi khám phá thì việc gì nó cũng thích cả ) thì nó cứ làm, khó bảo lắm. Vì vậy, mới cần đến giải pháp roi vọt trước, rồi lúc nào rỗi rãi thì mới nói cho chúng hiểu được.
    À, tớ xin phép chen vào chuyện riêng của bạn ngày thứ 8 một tí. Tớ không dám chắc biện pháp bàn tay sắt của chồng bạn và găng tay nhung của bạn cái nào giúp con ngoan, nhưng tớ cam đoan nếu hai bạn không thống nhất về phương pháp dạy con thì con bạn chắc chắn sẽ hư
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói đúng nếu tớ và chồng không thống nhất được với nhau về quan điểm dạy trẻ có lẽ con tớ sẽ hư .
    Tớ chỉ nói với anh ấy rằng , trước khi anh ấy có ý định dùng phương pháp đánh nó , hãy để tớ dùng phương pháp của mình.Nếu tớ thất bại anh ấy sẽ dùng đến phương pháp mình
    Thống nhất là thế nhé
    Có một câu này tớ muốn nói với các bạn
    Làm người không ai có thể chọn con cái cho mình, nó không phải là một món hàng chúng ta bỏ tiền ra là mua được theo ý thích của mình.
    Số phận cho ta đứa trẻ như thế nào chúng ta phải hiểu để nó mới dạy bảo được nó .
    Ví dụ
    Gia đình bạn thích bạn theo nghề Y bạn không thích ( bạn thích nghề khác )
    Con cái cũng vậy không ai chọn được bố mẹ cho mình .
    Có thể ngày nhỏ bạn nhìn sang những đứa bạn của mình và thắc mắc tại sao bố mẹ nó tâm lý hiểu nó thế mà vậy mà bố mẹ mình ..
    Tớ không muốn nói về cách đánh trẻ con ( tớ muốn nói chia sẻ về phương pháp dạy trẻ con hư mà không cần đánh )
    Híc chắc phải đổi tên Topic nhỉ
    Hôm trước tớ ngồi nói chuyện với một cô giáo dạy môn tâm lý cô ấy có nói với tớ về những mẫu ông bố , bà mẹ khác nhau .( để xem chồng tớ thuộc diện nào ấy mà )
    Tớ không hiểu kỹ nhưng đại loại có những dạng sau .
    1. Loại đàn ông ( đàn bà ) yêu trẻ con nói chung.
    Tất cả trẻ con anh ấy( cô ấy ) đều yêu , có thể chơi cùng trẻ ,dạy trẻ học ..ít khi quát mắng , đánh đòn càng không.
    Luôn có time lắng nghe trẻ và coi trẻ là niềm vui là hạnh phúc của mình .
    2. Loại đàn ông (đàn bà) chỉ yêu con , cháu mình
    Họ không phải là không yêu trẻ , nhưng họ chỉ yêu con cháu mình . Họ có thể chiều chuộng nó đến hư hỏng và có thể đánh nó đau đớn.
    Ẩn sâu trong họ là sự ích kỷ độc đoán muốn nhào nặn đứa trẻ theo ý muốn của mình.
    Nhưng họ không đủ thời gian dành cho nó ( nó không quan trọng bằng một bộ phim , một trận bóng đá mà họ đang yêu thích ) nếu nó làm phiền họ trong lúc đó là yên tâm có thể ăn đòn..
    3 Loại đàn ông ( đàn bà ) không yêu trẻ con.
    Đây là mẫu đàn ông và (đàn bà )báo động đỏ .Thực tế họ chỉ yêu bản thân họ . Họ cảm thấy trẻ em bẩn, nghịch phá phách , gây phiền nhiễu cho họ .Đàn bà có thể không muốn cho con bú vì sợ hỏng người ,.Đàn ông thì luôn thấy nó gây phiền nhiễu trong cuộc sống và là gánh nặng thực sự .Họ coi nó là nơi để trút giận cho bản thân mình .Tớ đã gặp và chứng kiến những kiểu báo động này
    Một anh thậm chí anh ấy không muốn vợ mang thai , vì anh ấy nghĩ là trẻ con phá vỡ cuộc sống của anh ấy
    Một người mẹ vì con không ngủ , chị ấy sợ ảnh hưởng đến công việc và nhan sắc ( cho nó uống thuốc ngủ loại người lớn)
    Cuối cùng thì ra toà bất kể toà án nào người ta cũng chập nhận đơn xin ly hôn hết với những ông bố bà mẹ như thế này .
    Cẩn thận nhé với những bạn chưa lập gia đình .Tránh xa những loại đàn ông đàn bà như thế này, Nếu chồng tớ đến ngày tớ phát hiện ra anh ấy thuộc diện thứ 3..
    Tớ thề tớ sẽ là người xin ly hôn
    May mà Chồng tớ ..anh ấy thuộc loại 2 . Chỉ yêu cháu , con mình ,trẻ em bình thường kể cả bụ bẫm đáng yêu ( hàng xóm ) anh ấy không thích bế ẵm nó đâu
    Tớ thì đã biết trước rồi, đôi lúc thấy khó chịu vì anh ấy không thể bỏ cái đang tập trung để dành time cho trẻ , khi nó cần anh ấy.
    Có thể đối với tớ một bộ phim hay , một cuộc hẹn gặp bạn bè không quan trọng bằng thời gian tớ dành cho trẻ .
    Tớ thuộc diện phụ nữ có thể từ bỏ tất cả thú vui khác của mình vì trẻ con .
    Tớ là mẫu thực tế , vì đó là cuộc sống của tớ .
    Thua thắng bóng đá chẳng ảnh hưởng gì đến tớ cả ..híc mặc dù tớ là Fan cuồng nhiệt từng ra tận sân bay để đón các cầu thủ bóng đá.
    Bố tớ cũng thế ( ngaỳ xưa bố tớ nghiện hút thuốc lá nặng ) vậy mà khi sinh chị em tớ ra ,sợ hơi thuốc lá làm con ho .Ông bỏ thuốc .
    Hãy để chính tình thương với trẻ làm chúng ta hoàn thiện hơn , đừng để nó làm chúng ta khó chịu
    Các bạn thích cứ đánh con cháu các bạn không ai ngăn cản , vì đó là con cháu các bạn mà .
    Còn bạn nào không thích thì vào đây chia sẻ phương pháp với tớ .
    Tớ thấy có nhiều bạn nói rất nhiều về đánh , chẳng thấy chia sẻ phương pháp gì cả.Chẳng nhẽ chúng ta cạn kiệt phương pháp dạy trẻ rồi sao ????
  7. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ngaythu_8 càng nói càng .. ngớ ngẩn ko thể chịu được, xin lỗi vì nói thẳng. Bạn chia ra ba nhóm người như thế, cho thấy là bạn chẳng hiểu biết gì. Tôi tin là ko có cô giáo nào daỵ bạn thế hết, chỉ có thể là bạn nghĩ sai lời cô dạy thôi. Cứ thấy cách bạn hiểu lời những người khác trên diễn đàn này thì biết cái gọi là khả năng đọc, hiểu và suy ngẫm của bạn ở mức hạn chế như thế nào. Cho tôi hỏi bạn có học qua trung học và đại học chưa, sao suy nghĩ thiển cận thế?
    Thôi tôi cũng ... lượn cho bạn tiếp tục mơ mộng về sự hoàn hảo của bạn trong cách yêu và dạy con trẻ. Gì chứ ít nhất thì tôi tin bạn cũng ko dạy nổi con bạn cách viết đọc cho đúng và giao tiếp với người khác cho đúng cách. Bóchiếutoàntập.net
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ đang nghĩ bạn là một nick ẩn ..
    Tớ viết tiếng Việt mà sao nhiều bạn đọc không hiểu nhỉ
    Tình hình là mình và chồng mình đanh cãi nhau vì quan điểm dạy trẻ con
    Không phải con bọn tớ
    Thằng bé đó rất đáng yêu nhưng cũng có thể do mẹ nó ( chị gái anh ấy đánh con nhiều quá )
    Chị gái anh ấy ,nó không ăn cũng đánh , nó tỉnh dậy mà khóc cũng đánh .
    Những điều đơn giản mẹ chồng tớ dạy chị ấy như trẻ con nghịch ngợm áo ướt mồ hôi phải thay cho nó , không áo ướt nó lạnh nó ốm .
    Hay khi đi ngủ dạy nó sơ vin áo bỏ trong quần để sáng nó không bị lạnh bụng .
    Những việc đơn giản đó chị ấy còn không làm được lại còn đánh nó nữa
    Chính vì thế bà biết để cháu cho con gái mình nuôi và dạy là hỏng, nó không những phá phách mà còn ốm suốt
    Chồng tớ đôi lúc không kiềm chế được cơn nóng giận của mình lại đánh nó .
    Còn tớ hiểu nó đã bị đánh nhờn rồi và không có kết quả
    Thực tình là tớ tiếp xúc nó khi đã 3 tuổi nó đã bộc lộ một số tính cách hư như đã nói .
    Anh ấy botay,.com và đang có suy nghĩ bọn tớ mà có một thằng quỷ con như thế mệt mỏi thật..hic
    Nhưng tớ và mẹ chồng hiểu, bên cạnh đó nó có một số tính rất ngoan và biết điều .Tớ đau bụng bảo nó , nó không bắt tớ chơi với nó nữa và còn xoa bụng cho tớ
    Tớ muốn phát huy điểm tốt của nó , để từ từ dạy bảo nó nên người .
    Còn cháu ruột tớ àh ,khoe tý
    Một đứa giờ đã 26 tuổi đã từng là học sinh giỏi quốc gia môn sinh vật .Một đứa mới 13 đang phấn đấu giống thằng anh nó .Chắc chị gái tớ được may mắn về đường con cái và chắc chị ấy cũng biết dạy con
    Còn tớ bằng cấp chưa thông nhưng Văn Hoá chắc là có
    Chắc bạn bằng tuổi cháu ruột tớ
    Nhưng vẫn là bạn , vì cũng như tớ và thằng cháu tớ , thân như bạn bè
    Còn tớ năm nay tính tuổi âm là 30 Già lắm rồi
  9. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn cười chút vì có cả cách dạy đi ngủ cần sơ vin áo trong quần cho đỡ lạnh bụng. Trước nay mình chỉ thấy được khuyến cáo khi ngủ nên ăn mặc quần áo rộng rãi cho thoải mái chứ đâu thấy ai nói cần sơ vin bó vào người đi ngủ.
    Còn phương pháp kiểu gì cũng đánh như chị của bạn cũng không phải là phương pháp tốt, và tôi tin chắc chẳng ai trong topic này ủng hộ điều đó cả. Mà nói chung giáo dục trẻ em cần có sự thống nhất trên dưới, không thể mẹ đánh, bà bênh, bố đánh mẹ bênh. Với việc không thống nhất quan điểm giáo dục thì chắc chắn không thành công trong việc giáo dục con trẻ. Bởi trẻ con sẽ nghĩ tại sao cùng một sự việc nó làm mà mẹ nó lại đánh còn bà nó thì coi đó là chuyện bình thường. rõ ràng là việc nó làm có thể nói là không phân biệt đúng sai. Do vậy trẻ sẽ ko nhận thức ra được điều gì cả.
    Còn bạn khoe đứa cháu 26 tuổi mà bạn chỉ hơn nó có 3 tuổi thì không hiểu đưa ví dụ này ra đây làm gì. Hay một người hơn người khác 3 tuổi thì có thể dậy dỗ được nhau?!. Và có chắc chị gái bạn không bao giờ đánh con ???.
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có đúng là các bạn hồi nhỏ bị bố mẹ đánh rồi àh
    Tớ và chị gái chưa ăn cái roi nào ,
    Còn vấn đề chị gái tớ đánh nó thì tớ nói làm gì nữa
    Có một câu: "Dùng bạo lực là bất lực về mặt trí tuệ" bạn 509267đã nói
    Các bạn không nghĩ thế sao ???
    Thế các bạn bất lực hết rồi àh
    Tớ không chịu bất lực tớ vẫn cố gắng học hỏi không người già thì cô giáo , không chuyên viên tư vấn , thì đến các ông bố bà mẹ có kinh nghiệm .
    Còn vấn đề nuôi trẻ nhỏ bạn gì là con trai quan tâm đến việc nuôi trẻ là rất đáng quý như sơ vin áo trong quần khi ngủ là phương pháp của mẹ chồng tớ , người lớn tuổi họ hay có phương pháp kinh nghiệm riêng đáng quý nên nghe và thử làm xem bạn sẽ biết ngay ấy mà .
    Vì có đứa trẻ ngủ dễ , cháu tớ nó lăn qua lăn lại áo tung hết cả hở bụng bị lạnh là chuyện đương nhiên ,bà hiểu nó như thế nên dùng cách đó
    Tớ cứ phải nói đi nói lại là tớ muốn có phương pháp , tớ muốn học hỏi phương pháp .
    Các bạn ở đây ai đã từng đánh trẻ con ,con trai hay con gái
    Ai đồng ý , ai không đồng ý nói cho mình ý kiến
    Các bạn cứ việc nói vì là diễn đàn
    Nhưng để nói tớ làm theo là phương pháp không đánh
    Có phương pháp hay nào để giáo dục trẻ khi hư các bạn biết cùng chia sẻ nhé ??
    Đối với hành động của trẻ như thế này , làm thế nào để dạy cho nó hiểu và không tái phạm (nhưng không đánh nó nhé )
    Tớ cần phương pháp , chứ còn nếu tớ xác định là đánh tớ cần gì hỏi
    Buồn cười thật

Chia sẻ trang này