1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ trung, năng động Miss*Ling_wuu*. Đằm thắm, lãng mạn Miss*Vanvy2006* đến từ box Pháp (ảnh mới p90

Chủ đề trong 'Album' bởi mithn, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đấy , các chú phải đặt câu hỏi vừa hay vừa thông minh như anh thế thì mới là hỏi chứ . Hỏi gái xinh mà hỏi em nó thích học môn gì , tên 7 chú lùn là gì thì thối quá , đến anh còn không biết huống hồ là gái . Rõ là .....
    Vân Vy suy nghĩ nhé
  2. vanvy2006

    vanvy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh codocbenem đã đặt câu hỏi cho em nhé! Em xin trả lời ạ!
    Em đã trả lời dự kiến tương lai trong câu hỏi của chị zim rùi nhé!
    Còn lý do vì sao em chọn nước Pháp là nơi phát triển sự nghiệp á? Em đang học designer, mà người ta vẫn thường hay ví Paris là kinh đô thời trang, fải ko ạ? Thế thì việc em lựa chọn nước Pháp là nơi học tập có là lựa chọn đúng đắn ko?
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá , hỏi gái xinh mà cứ học học hành hành toán toán văn văn đến là mệt . Cuộc đời các chú cứ phải là học nữa học mãi đến khi nào hộc máu mồm thì thôi à ?
  4. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    anh cứ bình tĩnh hì hì... câu anh hỏi nó fức tạp thế (liên quan đến mạng sống của 1 con người chứ chẳng đùa, mà nhất là mạng sống của anh) thì em nó càng fải suy nghĩ chín chắn, nhờ em Vy nhờ
    nhắn với các bạn là em ling_wuu đang ở đây giao lưu với chúng ta, mọi người có hỏi em ý gì không ạ?

  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    lol bác hỏi nổi tiêng tếu rồi, chung tớ khó bị nhưng cứ từ từ mới bắt đầu giao lưu mà. tôi đang danh bằng 1 ngón, còn đang ăn!!
    tiếp:
    trong cuộc sống du học của các bạn, khi phải xa gia đình, bạn bè, những ngưòi thân yêu nhất, áp lực công việc và học hành ở xứ người có làm cho các bạn buồn không? vậy những áp lực ảnh hưởng đến các bạn như thế nào khi rất nhiều bạn gái đã dựa vào những mối tình sinh viên để làm điểm tựa cho cuộc sống trên mà thực tế con trai (cả con gái) rất không tính đến chuyện lâu dài???
  6. ropin

    ropin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Tiểu mỹ nhân đến rồi! Xem các câu trên đi nhá, đặc biệt câu cuối đó!
    hihi, nếu không thì thêm phát nữa vậy:
    Các bạn thật xinh đẹp, vậy có nhiều "Bật Mã Ôn" vây quanh thế thì cơ hội nào sẽ đén với những chàng trai thiểu số chân thành??
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chú ropin ,
    Về bút tre hay đố tục giảng thanh ( cả về thuộc lẫn tự sáng tác ) thì các chú ti toe trong này chỉ xứng tầm tiểu đệ tử của anh . Các em học Pháp thường là các em giỏi giang thông minh tế nhị ( bọn chuyên Pháp học tự nhiên giỏi mà lại lắm tài ) nên anh đề nghị các chú hỏi thì cho nó hay ho 1 tí . Hỏi thối quá là 0 được
  9. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Question : trong cuộc sống du học của các bạn, khi phải xa gia đình, bạn bè, những ngưòi thân yêu nhất, áp lực công việc và học hành ở xứ người có làm cho các bạn buồn không? vậy những áp lực ảnh hưởng đến các bạn như thế nào khi rất nhiều bạn gái đã dựa vào những mối tình sinh viên để làm điểm tựa cho cuộc sống trên mà thực tế con trai (cả con gái) rất không tính đến chuyện lâu dài???
    câu hỏi này có vẻ ko dễ lắm nhỉ, em xin trả lời ngắn gọn như thế này :
    tuy ở đây cũng khá lâu nhưng em cũng quen biết nhiều SVVN ở Pháp nên em nghĩ là khi phải xa cha mẹ bạn bè và người thân thì ai cũng buồn chứ, đấy là điều ko thể tránh khỏi...điều đó cũng chứng tỏ là mình yêu người thân và bạn bè ntn...nên lấy đó là động lực để phấn đấu học hành, giao tiếp và học hỏi...còn có bạn do thiếu thốn tình cảm có thể có những mối tình SV mà bt ko đáng có nhưng em nghĩ ở tuổi này yêu nhau bao giờ cũng phải lo chuyện lâu dài??? nếu sự san sẻ tình cảm có thể giúp cho cả hai học tâp tốt thì sao ko nên, còn nếu mà chỉ lợi dụng thì ko nói làm gì, du học hay ko cũng như vậy thôi!
    Chúc các bạn xa VN học tập tốt, Paques tha hồ ăn chocolat
  10. ropin

    ropin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này