1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ trung, năng động Miss*Ling_wuu*. Đằm thắm, lãng mạn Miss*Vanvy2006* đến từ box Pháp (ảnh mới p90

Chủ đề trong 'Album' bởi mithn, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Nhìn chung tình hình hôm nay hơi..............các bác tự biết, chắc tôi chẳng cần phải nói ra. CÒn thiếu Jen nhưng nhận xét chung về các thí sinh đã có trả lời qua thì tôi thấy So_lo lớn tuổi nhất, cũng hơi suy nghĩ tính toán cho tương lai bản thân, đúng la 3e cycle preparatrice có khác. Em Vanvy nhí nhảnh, dễ thương, khá lãnh mạn và hơi mơ mông, rất đúng là 84 có khác (nói nhỏ cho em hồi trước có 1 chàng ngốc "xin chết" 1 em 84 nhưng em đó "khôn" hơn "rận", cực kỳ tính toán, ai được naive và dễ thương như em Vanvy). Còn Ling_wu (7 năm? Giống mình thế, cũng 7 rồi, giật mình quá) tuy trả lời không được nhiều nhưng nhũng câu trả lời thể hiện rõ sự lăn lộn với những tình huống đặt ra quá rồi, hỏi thêm cũng bằng thừa!!
  2. vanvy2006

    vanvy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời ạ!
    Có xa gia đình, xa bạn bè, xa người thân mới thấu hiểu và thông cảm cho nỗi buồn ấy, ai mà ko buồn hả anh? Thế thì làm sao tránh được nhứng mối tình sinh viên nảy sinh trong lúc cô đơn? Em may mắn thay vẫn còn có mẹ bên này, nên ko đến nỗi dựa vào những mối tình sinh viên để làm điểm tựa cuốc sống, nhưng em thông cảm cho những bạn như thế, miễn là đừng trở thành những người yêu cuồng sống vội và hời hợt ngay trong chính tình cảm của mình mà thôi.
  3. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hí hí các bác thật là khó tính, em ý mà bảo là ko cứu thì chắc các bác sẽ mắng em ý là... độc ác, thấy người bị nạn mà ko cứu iem thì iem thấy em ý trả lời thế là hợp lý lắm rồi đấy ạ
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hihi, em đó muốn cứu ai cũng là sai lầm vì thằng cha kiểu gì mà chả chết, chỉ có tôi sống nhăn khoẻ mạnh được hưởng phúc thôi, nhêểêzzzzz!!
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hay quá, anh thích câu này lắm! Đừng sống vộ và hời hợt ngay cả trong tinh cảm của mình!
    Trông chữ ký thấy các vấn đề về tình cảm đối với bé con này có vẻ không ăn nhằm gì hết á?? Kinh nghiệm đầy mình,bái phục, bái phục!
  6. vanvy2006

    vanvy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời "sẵn sàng" thế vì câu hỏi đặt ra chỉ là "giả thử" thôi ạ! Từ cái giả thử ấy đi đến thực tế thì còn xa mù ấy. Và thêm nữa theo em biết thì cái bệnh của anh tdna bảo bây giờ hình như là "tuyệt chủng" rồi ạ. Có chăng bệnh là bệnh nói dối í!
    Được vanvy2006 sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 27/03/2005
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Vui quá,thấy bà con nhiệt tình ghê....
    Lo-so cố lên !!!!!!
    Vanvy2006 cố lên !!!!!!
    Ling_wuu cố lên !!!!!!!!
    (còn Jenifer nữa ,đâu mất tiêu roài....bác Louis vụ này của bác)
  8. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chán cái thân mình , à ơi .. nhầm " a cơi " ca ngày trên này , chi độc có mỗi "côđộcbên nem" làm bạn (chán chết). tối đi rửa bát ăn tiền thì sao mà nhiều các nhỏ lên giao hữu thế hả trời. Thế là vuột mất cơ hội dc nghe các bé tâm hự . Ứ chịu đâu , lại đi
    Mà chẳng ai trả lời câu hỏi cua mình à ??? ko sao đấy chi là ví dụ để mọi người hỏi thôi . chỉ xin hỏi một câu nè , rất đời thương thôi , rất hay gặp, ko cao siêu gì
    "Trong lần nhận lời đi chơi đầu tiên với chàng , vẫn còn rất ngượng gập . Bạn lại cần đi ... thôi nói thằng ra cho nó vuông nhé là đi vệ sinh . Phải nói thế nào đây để ko fai nói thẳng ra (nếu từ lần thư 2 thì vô tư nhỉ , ko biết có đúng ko ?) cái từ rất sạch sẽ là "vệ sinh" đấy , cung ko có tiếng anh tiếng em toi hay toa lét , mà cung ko đố chữ kiểu Oat sinh tơn city, mà chàng vẫn hiểu, thế mới tài chứ . Yêu cầu là tế nhị và dí dủm thì càng tốt, Đừng để chàng bị bỏ rơi trong 5 phút (chác thế là đủ nhỉ ) mà chẳng hiểu mô tê gì "
    Mong các bạn thể hiện tài ứng xử của mình , mọi ngưòi khác cũng thử cho ý kiến .
    Được la_di_da sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 27/03/2005
    Ôi MitHN ơi đi ngu thôi , hết sao để vote roài
    Được la_di_da sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 27/03/2005
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic muốn ngủ lắm roài(mai còn phải đi làm mà)...nhưng mà chưa được vì đang phải sửa ảnh để gửi nữa....lo sốt vó,sợ hết hạn
  10. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì con trai đẹp nhất khi người đó khóc. Bởi khi khóc, con trai mới sống thực với bản thân mình. Còn nước mắt con gái thì chẳng ai tin. Động một tý là khóc

Chia sẻ trang này