1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ trung, năng động Miss*Ling_wuu*. Đằm thắm, lãng mạn Miss*Vanvy2006* đến từ box Pháp (ảnh mới p90

Chủ đề trong 'Album' bởi mithn, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Luật này áp dụng cho một nửa loài người , cụ thể gọi là điền ông . nếu "một số bạn zai " đó nằm trong fạm trù đàn ông thì fluôn đúng và chỉ đúng mà thôi , vi nó là tiên đè mừ. ngày xưa chót dại fản biện ngay diều 1 mà chưa kip đọc điều 2 . bây giời thì ... còn điều nào nữa ko "Em bé " ui ?? Ơ nhưng mà với vợ lại khác à nghen. khi chơi chắn các cụ nói là "vợ dạy cao tay bốc" mà các cu dạy là cấm có sai . Nên thêm điều 4 khi "con gái" đó là vợ (tất nhiên của mình rồi ) thì tin đc ạ
  2. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    (tiếp - Vanvy2006 phần 2)
    5. Bạn có thể cho một đánh giá khách quan nhất về khả năng(đương nhiên là dành chiến thắng) của các thí sinh trong chính box của bạn(trong đó có bạn)???
    Theo em quan niệm, đã ko làm thì thôi, đã làm thì fải nhiệt tình và tích cực. Và việc đầu tiên để thể hiện cái nhiệt tình, tích cực trong cuộc thi này ấy là ...đi xem mặt các thí sinh khác! hihi! (Đi đánh giặc thì cũng fải biết giặc thế nào chứ nhỉ ?)
    Hoa nào cũng là hoa, hoa hồng hoa huệ hay dẫu là hoa dại đi chăng nữa cũng đều có nét đẹp riêng, mùi hương riêng của nó. Chẳng ai có thể khẳng định được hoa nào đẹp nhất, thơm nhất!Chỉ là phụ thuộc vào mỗi người yêu thích loài hoa nào, mùi hương nào; sang trọng, quý phái của hoa hồng,hoa ly ; hay thanh thoát, nhẹ nhàng như hoa huệ, hoa lan; hay xinh tươi, rực rỡ như hoa cúc; hay hoang dă, đơn sơ, mộc mạc như hoa dại...
    Phụ nữ cũng như loài hoa vậy! Khách quan mà nói, em thấy ai cũng xinh cả, ai cũng có ít nhiều khả năng chiến thắng cả. Em nghĩ cuộc chơi này chẳng để cạnh tranh sắc đẹp (vì mình đẹp còn có người khác đẹp hơn mà) mà là dịp để mở rộng giao lưu, quen biết giữa các box nói riêng và cúa ttvn nói chung trên tinh thần vui vẻ và lành mạnh mà thôi. Xa hơn 1 tí nữa là tìm ra người xứng đáng với danh hiệu miss ttvn, miss của 1 diễn đàn lớn nhất, to nhất của việt nam hiện nay.
    Nhưng mà nói gì thì nói, ai đi thi mà lại ko mang theo 1 chút hy vọng về niềm tin chiến thắng! Nhất là khi đại diện 1 box đi tham dự, hìhì, thế cho nên em rất rất rất hy vọng và mong rằng box Pháp của chúng em có 1 chút giải gì đó để gọi là ủng hộ cho những cô gái đến từ box Pháp lãng mạn, dễ thương và hiền hoà (trong đó có em nữa nhá ! hìhì)
    Cuối cùng xin chúc cho cuộc thi diễn ra tốt đẹp và tất cả mọi người có những giây phút thư giãn thật thoải mái.
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-8.ttvn
    6. theo quan điểm riêng của bạn, trong xã hội hiện nay, nghề nào là nghề hèn kém nhất ?
    Theo em, đã gọi là nghề thì ko có nghề nào là hèn kém nhất, dầu là lao động trí óc hay lao động chân tay đi nữa. Cuộc sống cũng fải có người này người nọ, nếu ai mà cũng lao động trí óc như bác sĩ, kĩ sư hết thì cũng ko ổn, nhân công lấy đâu ra? Và ngược lại, nếu ai cũng lao động tay chân hết, làm nhân công hết thì làm việc, hiệu suất, kết quả sẽ thế nào? Cả 2 đều hỗ trợ, bổ sung cho nhau thì mới ổn thoả, thế thì ko có cái nghề nào là thấp hèn cả. Chỉ có cái hèn kém nhất là đi trộm cướp, lừa đảo là hèn ke''''''''''''''''m về đạo đức, nhân phẩm; hoặc khoẻ mạnh mà ko đi làm gì cả, chỉ biết xoè tay xin tiền người khác là hèn kém, biếng nhác về lao động mà thôi.
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-47.ttvn
    7. Bạn nghĩ thế nào là nữ tính ?
    Người ta lấy câu "công dung ngôn hạnh" làm thước đo giá trị nhân fẩm của người phụ nữ.Nhưng để đo sự nữ tính, khó mà có thể đo được 1 cách rạch ròi thế. Có rất nhiều người, với dáng vẻ hiền dịu, hoặc tóc dài thướt tha, được cho rằng là nữ tính. Nhưng như thế ko có nghĩa là với 1 cô gái ko để tóc dài, ko có dáng vẻ thướt tha là ko nữ tính. Có khi chỉ là 1 chút quan tâm, thông cảm, để ý đến ngưòi xung quanh; người ta cũng có thể cảm nhận thấy cô gái đấy đầy nữ tính. Hay như ta thường thấy các fim truyện, 1 cô bé láu táu, nghịch ngợm, bướng bỉnh như con trai, 1 ngày nào đó, bỗng bất chợt đỏ mặt, ửng hồng đôi má, e thẹn khi bắt gặp ánh mắt của 1 người khác fái nào đó, thế thì trong fút giây bất chợt ấy, chắc chắn người con trai ấy cũng nhận thấy cô gái ấy rât nữ tính, nét nữ tính ấy ko hiện rõ ra bên ngoài, nhưng người ta vẫn thấy được và cảm nhận được.
    Nhìn về khía cạnh khác, người vn á đông chúng ta cho rằng 1 phụ nữ kín đáo, e thẹn, nhã nhặn thì đấy là nữ tính, còn với phương tây thì fải có 1 chút gì đó khêu gợi, ***y thì mới là nữ tính. Phải chăng nhận định thế nào là nữ tính thì ko có 1 điểm nhất định nào đó?
    Ngoài những chuẩn mực bao đời nay về sự nữ tính là dịu dàng, giỏi nội trợ, biết hy sinh, duyên dáng, e thẹn, làm đẹp...Nhưng cũng còn tuỳ vào người đối diện thế nào nữa, vì đó là do cảm nhận, suy nghĩ khác nhau của mỗi người. Hay nói chính xác, nữ tính hay ko phụ thuộc vào người đối diện hiểu nữ tính là như thế nào. Cũng như Vy nè, tự nhận xét mình có nữ tính hay ko ư? Chịu! Người yêu thì bảo có, bạn bè thì cũng người bảo có, người bảo ko, bọn bạn thân thì "mày mà nữ tính thì tao chết", mấy anh thì bảo e nghịch lắm, nhưng cũng nữ tính đấy, đặc biệt là con em họ, nó bảo "chị chả có tẹo nữ tính nào cả, toàn ăn hiếp em thôi" Thế đấy, chả biết đường nào mà lần
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-47.ttvn
    8. Em có cảm thấy bị áp lực khi tham gia cuộc thi này ko ? Sau khi đoạt đc vương miện, em se tro thanh người cua công chúng, và mọi ngưòi sẽ rất để ý đến (bài cua ) em. Em co thấy cần fai thay đổi minh như lời ăn , tiếng nói và cả cách câu bài đẻ cho đúng với danh hiệu Miss TTVNOL ko ?
    Nói thật lòng là khi bác louis bảo em tham gia, em đã bảo có rớt thì e ko chịu trách nhiệm đâu nhé! Thế cho nên em yên tâm là dẫu có gì đi nữa thì cũng ko bị mắng ạ! Tính em nó thế, chỉ sợ bị mắng nhất thôi, bị mắng tẹo là tủi thân khóc oà ngay, còn ko thì có doạ gì cũng chả sợ hehe. Và đối với em, đến với cuộc thi này, em cũng chẳng quan trọng hoá đến chuyện thắng bại, vui chơi, giải trí là chính, nên ko hề bị áp lực ạ!
    Cau 2 : Chỉ là chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói, chứ ko fải thay đổi cả bản thân mình, tính cách mình, như thế dễ tạo ra những bài viết sáo rỗng lắm ạ! Mà em hông sợ về cái phần câu bài đâu ạ, vì vốn dĩ em khá kín tiếng mà!
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-39.ttvn
    Bạn muốn xem lại ảnh của [nick] vanvy2006[/nick] :http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-19.ttvn
    Được zim127 sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 01/04/2005
  3. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    9. 5 đồ vật để mang đến hoang đảo trong vòng 3 ngày
    5 đồ vật để mang đến hoang đảo trong vòng 3 ngày à? 3 ngày thì giống như đi du lịch nhở? thế thì 5 món em đem theo sẽ là:
    1. Phao bơi dài để nằm phơi nắng (vì em hổng biết bơi )
    2. Điện thoại, để tối còn chat chit, 8 chuyện cho đỡ sợ ma hìhì
    3. 1 gói kẹo to to ăn đủ 3 ngày (ko mang đồ ăn cũng ko seo, 3 ngày lý tưởng để nhịn ăn tẹo )
    4. 1 bộ đồ (cái tính xí xọn nó thế ạ)
    5. Lược (để nhỡ mà có gặp anh nào cũng lạc trên hoang đảo thì còn có cái mà gỡ rối-cũng là xí xọn mà ra ấy hehe )
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-32.ttvn

    10. Em đoán chị đã và đang trải qua cảm giác yêu và được yêu, nếu đúng chị có thể diễn đạt cụ thể hơn được ko ạ?
    Đúng là chị đã trải qua cảm giác yêu và được yêu, nhưng nếu chị có thể diễn đạt được cụ thể khi yêu và khi được yêu chị như thế nào, thì chị e rằng đó là lời nói dối của chị đấy! Có lẽ chính bản thân chị cũng ko thể tìm ra được câu trả lời cụ thể cho câu hỏi ấy, vì yêu là tình cảm của con tim mà, thế nên chị ko dùng lý trí để trả lời được. Em cho chị giữ làm bí mật của riêng mình câu hỏi này nhé!
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-23.ttvn
    11. Giả thử 1 ngày đẹp trời nọ , có 1 chàng trai nọ , cứ giả dụ chính là anh đây đi cho nó tiện , đại khái là hắn sắp chết vì mắc 1 chứng bệnh hiểm nghèo nào đó. Bác sĩ bẩu hắn chỉ có thể sống tiếp nếu được kít ( hôn ấy mà) 1 cô gái , chết nổi phải đích thì là em mới đúng thuốc đúng thang em Vân Vy của anh ạ . Bác sĩ kêu em đến cạnh hắn. Khổ nỗi em đã có người iêu. Hắn tuy sắp nghẻo nhưng môi miệng thơm ngon gấp mấy lần người iêu em
    Hây dà , các cụ bẩu : Dù xây chín bậc phù đồ ,/ Không bằng làm phúc cứu cho một người .
    Anh thấy tướng mạo bé thiệt là nhân từ phúc hậu . Thế bé định cứu người hay là không đây ? Nói cho anh nghe coi .
    Còn cái thằng bệnh tật hiểm nghèo kia , bình thường sống chết đối với hắn là vô nghĩa , nhưng trong hoàn cảnh này thì hắn ham sống lắm (câu hỏi này em xin phép được xóa các mặt cười của tác giả vì nhiều quá, nôn hết cả nao)
    Em cảm ơn câu hỏi của anh, em trả lời anh nhé!
    Vâng, người xưa có câu "cứu 1 mạng người bằng xây 10 tháp chùa" . Thế nên nếu có 1 chàng trai sắp chết mà được em hôn sẽ sống thì em cũng chẳng tiếc gì 1 nụ hôn để có thể cứu sống được 1 mạng người, em tin người iu của em sẽ thông cảm cho em . Nếu hôn 1 cái để cứu người thì em sẵn sàng, nhưng nếu mà bắt em hôn dài lâu để cứu sống mãi thì câu trả lời sẽ còn được suy xét lại nhiều đấy ạ!
    Mà theo câu chuyện của anh, liệu 1 người đang chờ chết có cảm thấy đó là "1 ngày đẹp trời " ko? nhất là khi người đấy còn ham sống lắm! Thế thì chắc gì cái lý do em hôn để anh có thể sống là đúng nhỉ? Có khi chỉ là để ngày đấy trở thành đúng là 1 ngày đẹp trời theo câu nói của anh thôi. Nếu như thế thì dầu môi miệng thơm ngon gấp mấy lần người yêu em, em cũng ko hôn, vì khi đấy biết đâu lai gặp "Cứu vật vật trả ơn, cứu người nguời trả oán", anh nhỉ?
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-14.ttvn
    Tại sao ngày nay càng nhiều đàn ông tự cho rằng (hoặc lầm rằng) phụ nữ xung quanh đang tán tỉnh họ? ;-)
    Và từ đó chị em trả lời hộ : Sau khi trở thành Miss thì bạn làm thế nào để duy trì một tình bạn khi mà các chàng trai xung quanh không còn vô tư khi làm quen?
    Lý do đầu tiên của em có lẽ giống ling_wu, đã qua rồi cái thời chỉ có trâu đi tìm cọc, thời buổi bây giờ nam nữ bình quyền, thế nên cũng có khối cô theo kiểu "cầm cưa" í, và cũng nhờ thế, mà đàn ông ngày nay có thêm cái quyền cho rằng fụ nữ đang tán tỉnh họ, cái điều mà cái thời chỉ có trâu đi tìm cọc ko có
    Thứ 2 là fụ nữ bây giờ wá thông minh, wá sắc sảo và khôn khéo trong cư xử, lời ăn, tiếng nói, thế nên các ông cứ là .... Chỉ cần 1 cô bán hàng trong siêu thị nhoẻn miệng cưòi như hoa khi tính tiền(cho người đàn ông í); 1 cô vô tình dẫm trúng chân đã xin lỗi rối rít với giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương; 1 cô xinh như mộng nhờ anh với lấy hộ món đồ này vì cao wá, em với ko tới, rồi cảm ơn bằng 1 nụ cười và 1 đôi mắt lung linh như biết nói...Với vô vàn lý do như thế, cũng khó mà trách được khi người đàn ông cho rằng (hay lầm tưởng???) rất nhiều fụ nữ đang theo đuổi họ. (chị em cho em 1 tràng fáo tay nào )
    Lý do thứ 3 có lẽ là người đàn ông í dùng quá nhiều sản phẩm quảng cáo? Em thấy là quảng cáo trên tivi ấy, nào là dầu gội đầu...cho bạn mái tóc bóng mượt, hết gàu, đem lại cảm giác sảng khoái, tự tin. Bạn là người sành điệu? Hãy sử dụng điện thoại ..., bạn sẽ là người nổi bật trong đám đông. Hay như nước hoa...mang đến cho bạn hương thơm quyến rũ...singum ...giúp cho bạn hơi thở thơm tho và tự tin ...vân vân và vân vân...(ko kể hết) Thế nếu người đàn ông ấy dùng tất cả các sản phẩm quảng cáo như thế, thì sẽ tự tin wá đi chứ, nổi bật wá đi chứ, và cũng tự tin cho rằng mình đang là đối tượng của nhiều cô
    P/s: @ bác vio: em đuà thôi đấy nhé, tại bac hỏi câu hỏi vui thì em cũng trả lời vui đấy nhé, đưng có mà các bác nam sửng cồ lên với em nhé hehehe
    Để duy trì một tình bạn khi mà các chàng trai xung quanh không còn vô tư khi làm quen thì chỉ còn cách là cứ nói chuyện 1 cách bình thường và vô tư ạ (dầu biết mí người đó có đen tối lắm) Đến khi mà người ta tỏ rõ thái độ thì mình mới fải cần nói rõ là trước giờ vẫn xem như bạn và sau này cũng muốn vẫn là bạn, bạn thân cũng được. AI mà nỡ đánh mất luôn 1 tình bạn chứ?
    phù, xong em điệp viên 001
    Được zim127 sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 01/04/2005
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế,thời nào thì thời chứ;đã đành bây h nam nữ rất bình đẳng nhưng mà trong chuyện tình cảm...nếu để nữ là người tỏ tình trước cũng thấy kỳ kỳ.... chỉ nên bật đèn xanh như vanvy nói thôi....
    Kết cái vụ gạch vàng của vanvy thế (vì giống mình nhưng mà tớ kô choàng qua vai mà cũng kô hôn,chỉ đứng từ phái sau và choàng qua eo ôm thôi)....cảm giác thật ấm áp
    @la_di_da:ấy ấy bác xem có bạn bè ,họ hàng thân thích nào mà cao tầm m9 thì giới thiệu em phát....em cũng như các bạn nữ khác vậy...mong muốn cho một người đàn ông lý tưởng của mình là họ có hơn mình cả một cái đầu...Ngày trước thì em lúc nào cũng mơ sẽ có cả hai nghĩa đen và bóng...nhưng hôm nay nghe bác nói vậy thì có lẽ em phải bỏ đi một nửa rồi...h chỉ còn có mỗi nghĩa bóng thôi...hic hic kô hiểu VN thì kiếm đâu ra được mấy anh tầm m9 nhỉ??
    @embemuathu :hì hì cảm ơn ấy nhiều...nghe ấy nói mà mát hết cả ruột....thỉnh thoảng được nghe những lời lẽ dịu dàng thế cũng thấy cuộc sống đẹp ra khối
    Vive les Miss CFT
    Liên minh ma quỷ tiến lên !!!!
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 01/04/2005
  5. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chít cười cái nhà bác này , tư nhiên nghĩ dại , thằng bé đấy mà bị cận thị nặng thì sao nhỉ .. tớ đeo thư kinh cận 10 giây là ngủm củ tỏi ,thế mà cứ nhìn lâu xâu vào mát kính thi ... bố cháu ốm cả tháng ..... chạy thôi
    ôi ngày xưu có fát giống y , em no lại ko nhìn à , nhắm mắt cơ (thế mới nạ chứ), rồi ngước lên ... bố cháu thì ko đầu đất tẹo nào nhưng ca mơ run . mắt hoa chân run tay bắt chuông chuồn , đến khi hoàn hồn định ... thì em nó mỏi cổ quá .. thôi
    Words can''t say what LUV can do I''ll B there 4 U
    oi nhưng qua .. mà cậu nói ròi ko tái bản nữa
    Được la_di_da sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 01/04/2005
  6. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    thí sinh mang số báo danh 002 :
    ling_wuu
    [​IMG]
    Lí lịch trích ngang
    Tên thật : Lê Minh Tâm
    Sinh năm 1984
    Sở thích: tập Yoga, bơi, vẽ, roller, chơi tennis và cả hát nữa :D
    Mơ ước : à, khoảng chục năm nữa mới có bằng BS nhỉ, mở được phòng mạch riêng là một mơ ước, về VN chữa bệnh cho người nghèo nữa ạ
    còn bây giờ thì có mơ ước nhỏ là : khi nào mới có cuộc thi misterttvnol2005 nhỉ???
    Nhận xét về bản thân : vui vẻ, lạc quan,thẳng thắn và có nghị lực
    Chân lý trong cuộc sống : Carpe diem
    Câu nói yêu thích nhất : que sera sera; what will be will be

    _________________
    Phỏng vấn người đẹp
    1. Trong cuộc sống du học của các bạn, khi phải xa gia đình, bạn bè, những ngưòi thân yêu nhất, áp lực công việc và học hành ở xứ người có làm cho các bạn buồn không? vậy những áp lực ảnh hưởng đến các bạn như thế nào khi rất nhiều bạn gái đã dựa vào những mối tình sinh viên để làm điểm tựa cho cuộc sống trên mà thực tế con trai (cả con gái) rất không tính đến chuyện lâu dài???
    câu hỏi này có vẻ ko dễ lắm nhỉ, em xin trả lời ngắn gọn như thế này :
    tuy ở đây cũng khá lâu nhưng em cũng quen biết nhiều SVVN ở Pháp nên em nghĩ là khi phải xa cha mẹ bạn bè và người thân thì ai cũng buồn chứ, đấy là điều ko thể tránh khỏi...điều đó cũng chứng tỏ là mình yêu người thân và bạn bè ntn...nên lấy đó là động lực để phấn đấu học hành, giao tiếp và học hỏi...còn có bạn do thiếu thốn tình cảm có thể có những mối tình SV mà bt ko đáng có nhưng em nghĩ ở tuổi này yêu nhau bao giờ cũng phải lo chuyện lâu dài??? nếu sự san sẻ tình cảm có thể giúp cho cả hai học tâp tốt thì sao ko nên, còn nếu mà chỉ lợi dụng thì ko nói làm gì, du học hay ko cũng như vậy thôi!
    Chúc các bạn xa VN học tập tốt, Paques tha hồ ăn chocolat
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-13.ttvn
    2. 3 tính từ dành cho người yêu lý tưởng
    - thông minh : em muốn nguoi yêu sẽ hơn em một cái đầu (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
    - đàn ông : bao gồm quyết đoán xông xáo và trông rất manly ạ
    - dí dỏm vui tính : chứ thông minh mà suốt ngày nói chuyện thời sự thì em chịu
    và dĩ nhiên là yêu em đien cuồng nữa !!!
    3. Tui thấy đa phần thí sinh các box tham gia chủ yếu là dân du học, còn box mình là 100% định cư ở nước ngoài. Tui hỏi các miss, sau khi được hòa mình vào một lối sống khác, thì các miss thấy mình còn giữ lại được gì, gọi là "bản sắc" của người phụ nữ Việt Nam, không thay đổi.
    Dạ, tui đi metro, thằng bạn nó cứ hỏi mày giúp tao phân biệt đâu là gái VN, đâu là gái Tàu, gái Nhật. Mình nhìn cái biết VN liền, nhưng để chỉ cho nó phân biệt thì chịu đấy ạ
    -------- Bản sắc của người Vn ý ạ?
    Trước hết về bề ngoài : em nói thì theo ý em thôi nhé :P em nghĩ mái tóc đen rất đậm tính Châu A, rất VN nhất là mái tóc dài... có lẽ mình sẽ ko bao giờ nhuộm tóc cung lắm thì high light
    Cái quan trong nhất là trong con tim mình, mình tự biết nguồn gốc mình ở đâu và luôn tự hào về VN, nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên
    Bản sắc của người phụ nữ Vn nói riêng là Công dung ngôn hạnh... cũng như câu trả lời của bạn aliciela "thế nào là nữ tính?"
    Làm sao duy trì được ạ? thì về VN thường xuyên, ol trên ttvnol nữa , sau này có con cái thì dạy cho bọn nó Tiếng Việt
    Tóm lại, từ trong tâm mình ra là chính ạ
    Có những lúc chỉ một mình online với các Miss, xin hỏi một câu vui: Tại sao ngày nay càng nhiều đàn ông tự cho rằng (hoặc lầm rằng) phụ nữ xung quanh đang tán tỉnh họ? ;-)
    ++++theo ling_wuu thì họ nghĩ như thế vì phụ nữ càng ngày cáng tự tin và có nhiều can đảm để khẳng định mình so với vài nam hay vài chục nam trước đây. do đó một là hồi trước chỉ có các anh mới đi tán tỉnh thôi mà bây giờ thì đã có hội "con gái cầm cưa" , hai là con gái bây giờ ko ngai seduce nữa, nói chung rất là quyến rũ mọi lúc mọi nơi làm nhiều anh cứ bé cái nhầm
    Và từ đó chị em trả lời hộ : Sau khi trở thành Miss thì bạn làm thế nào để duy trì một tình bạn khi mà các chàng trai xung quanh không còn vô tư khi làm quen?
    phù ...theo em thì miss hay ko bao giờ cũng thế, có người lúc đầu vô tư sau thì lại ko hoặc ngưọc lại...nên tạo ra limit bạn là bạn mà thôi ạ
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-47.ttvn
    4. Cảm tưởng về các anh svvn DH
    Nói chung thì TÙY...em thấy có nhiều người giỏi học ra học chơi ra chơi sang Tây mà ko đú như ở nhà hihi biết nghĩ về gia đình vv...số còn lại thì tòan hấp thụ những cái xấu của người tây thôi à, sortir với mấy em, cưa hết em này em kia, bi a với cả nhảy nhót liên tục, kiểu ý thì có thể mốt lém nhưng mà đẹp người chứ ko đẹp nết ạ cò nhộm tóc nữa choáng
    5. Nếu mà được làm missttvnol2005 em sẽ làm gì ?
    Chắc là sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng , sẽ online nhiều hơn, giới thiệu cho nhiều người ttvnol để có nhiều người đóng góp và ủng hộ ttvnol hơn
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-33.ttvn
    6. 5 đồ vật sẽ mang đến 1 hoang đảo :
    - mobile ạ, có gì thì kêu cứu chứ chết già ở đấy thì ....
    - kem chống nắng ko thì bị cháy đen thui ạ
    - đồ hộp để ăn trong khi chờ tàu đến cứu
    - một cuốn sách (pr faire lintelligente lol)
    - à quên computer connection sans fil để còn vào ủng hộ CFT nừa chứ
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-32.ttvn
    7. Em sẽ làm gì nếu được làm tổng thống Pháp ?
    Nếu được làm tổng thống Pháp dù chỉ một ngày em sẽ gạt ngay Raffarin ra ngoài ạ , bầu một người giỏi hơn để sau này còn thế chỗ mình làm việc tốt nữa chứ...làm từ thiện này, có lẽ là cho thêm bourse cho học sinh nữa...nói chung nhiều việc lắm ạ, em ko phải là politicien nên chắc còn phải học hỏi nhiều...
    buổi tối lấy máy bay riêng đi chơi nữa
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-26.ttvn
    8. Các bạn thật xinh đẹp, vậy có nhiều "Bật Mã Ôn" vây quanh thế thì cơ hội nào sẽ đén với những chàng trai thiểu số chân thành??
    ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đối với trái tim thì ai cũng có cơ hội như nhau thôi ạ...còn cô gái ấy sống thiên về lí trí hơn thì đó lại ở 1 phạm trù khác
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-14.ttvn
    Bạn muốn xem lại ảnh của @ling_wuu : http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-20.ttvn
    thế thôi, mỗi ngày 2 em, chứ ko thì chết mất bonne nuit cả nhà
    Được zim127 sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 01/04/2005
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị zim vất vả quá, em tặng chị 5 sao cho các bài post nhé. Ở phía fải trên cùng ấy ạ. Thế này BGK đỡ phải làm việc vất vả. BGK cũng sẽ có background tốt hơn về các thí sinh
    Em cũng về nhà tân trang cái topic hihihihi
    Chị mithn, em học khoá 99-02, kém chị khoảng 2 - 3 tuổi, em nghĩ vậy
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài em....Chị thì thâm niên từ 93-98 rồi hơn 1 năm còn lại theo chân thầy Cường sang bên kia.
    @Zim:ngủ thôi đã bác,mai lại chinh chiến tiếp...dạo này toàn thức như trâu cả ý....quả này các em may mắn được làm "hoa hậu" thì chúng mình cũng được làm "ứ hậu" nhể.Gọi bác bên YM nhưng chắc out rùi...em PMcho bác rồi đó.
    Bonne nuit !
    Vive les Miss CFT
  9. Guest

    Guest Guest

    Bạn trả lời rất hay nhưng hơi lan man chút,9 điểm nhá.
  10. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    em nó viết còn hơn là 1 câu trả lời cậu a, như 1 bài tiểu luận ngắn. Luập luận có đày đủ quan niệm Đông, Tây , Kim , Cổ, Hiện dại, Cổ điển, có dẫn chứng , chứng minh và kết luận , có fân tính bề nổi , chiều xâu , rất cô đọng ,rất xúc tích mà vẫn ko khô klhan , lại giầu "nứ tính"
    Cá nhân tôi ko viết đc bài như thế này hay nói đúng hơn là viêt đủ được = này ý thi cứ fải chới đến 2 tờ fi đúp. Nên .. ko dám cho điểm , Hết ạ

Chia sẻ trang này