1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ trung, năng động Miss*Ling_wuu*. Đằm thắm, lãng mạn Miss*Vanvy2006* đến từ box Pháp (ảnh mới p90

Chủ đề trong 'Album' bởi mithn, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác quá khen
    vâng các bác nói rõ rồi , thẳng tưng , rất chất lính rất chất Nam bộ . Ở vùng ảo này có lẽ tinh thần là trên hết đấy bác. Hì nhưng vấn đề có nghiêm trọng làm nhọc công các bác fải hội ý bộ tam đâu. cứ Zô thôi
    Cá nhân tôi rất thích cai Avatar của bác, Thác Bản dốc fỏng ạ, lại đọc một số Post của bác, hiểu ý , rất ưa . Làm fát nữa
    Riêng cái Nick "Hat mai khuc quan hanh cua bac" đáng giá 5* rồi.
    Giờ này các em nó chắc đa bảo dưỡng nhan sắc trên giường cả roài, ko hầu chuyện bác được , mong bác dịp khác
    Kính bác Tôi ở Quimper bộ 3 các bác có sa giá qua đây nhớ fím trước em ra nghinh đón .
    Ura
    Chuyện nhỏ như con thỏ, chị em muốn ngủ thì cứ ngủ, còn bọn lính tráng chúng tôi đêm nay không ngủ để thức canh đu đủ rồi ngày mai ngủ bù. Cảm ơn bác đã hiểu được nỗi lòng với nước nhà của anh em lính trận chúng tôi. Đóng quân trên đất Pháp mà gặp được người cảm thông cho mình là hợp lý lắm đó nhe. Cũng rất cảm ơn lời mời của bác, tiếc là lúc này đang bận bịu chưa thu xếp đi ngao du sơn thuỷ được. Có khả năng năm sau thằng hoa_tren_dau_sung cũng sẽ đến Bretagne đó, nhưng nó không ở Quimper như bác mà là ở Rennes cơ. Thôi có chuyện gì thì ta sẽ ăn mừng hội ngộ sau vậy. Bây giờ chúng tôi phải tiếp tục hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ đây.
  2. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Putain!! viết chán chê đến khi gửi thì chưa login
    Dạ thưa các bác...các bác đã có nhời là cứ nói cho rõ thì chúng em cũng xin được trình bày tí nguyện vong là cuộc chơi này chúng em tham gia trên cơ sở tinh thần là chính ạh.Vui vẻ giảm xì trét và có thêm tí nữa là để anh em gắn bó với nhau hơn nữa ạh.Trước biết thì h quen,trước quen thì h thân ,nếu trước thân thì có thể thân them tí nữa....vì vậy mà chúng em luôn mong chờ nhận được sự ủng hộ của bà con nói chung và của các bác nói riêng....
    Kính các bác ạh Cảm ơn vì các bác đã tham gia ủng hộ cho chúng em
    Ồ có gì đâu mà phải cảm ơn hả cô bạn, lính tráng mà, bộ đội ***** thì có nhiệm vụ phải bảo vệ nhân dân chứ sao, nhất là đang ở Pháp thì lại càng phải phát huy cái galanterie lên đến mức cao độ nhất mới đúng chứ? Tôi nói có hợp lý không nào? Tôi đã đọc mấy bài post của cô Lan Anh gì đó và của cô rồi, thấy sao vẫn còn mơ hồ quá vậy. Ban đầu tôi đã hứa lực lượng phòng không chúng tôi sẽ tham gia yểm trợ cho các cô gái box Pháp vô tư cả về vật chất lẫn tinh thần. Sau đó thấy có mấy bài nói rằng dường như cô Lan Anh nhà ta được lancer bởi box TBTY nữa. Nghĩ tình lính tráng với nhau, chúng tôi mới hứa giúp đỡ cho họ, sao bây giờ lại mơ hồ tùm lum vậy nè? Rốt cuộc là sao đề nghị sớm có trả lời. Kẻo đưa quân đi rồi không đưa được quân về là mệt mỏi lắm đó nhé.
  3. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà khó hiểu Alicela vẫn là lính box Pháp nhưng được trang bị vũ khí của TBTY thôi mà.Click vào link Lực lượng Thiên sứ(trong chữ kí của bé Ngây thơ) để xem ảnh Thiên sứ Alice.
  4. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn bác nhưng chúng tôi biết điều này rồi. Cái mà chúng tôi thắc mắc là tại sao thiên sứ Alice vẫn giãy nảy lên phản đối rằng do các bác tự phong chứ cô ấy không đồng ý. Hiện tượng này làm chúng tôi thắc mắc đôi chút đấy mà.
  5. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em xin, đừng nhọc lòng thế bác , em xin. Các bác còn nhiều việc fải làm cho phỉ trí trai. Fân vân gì việc nữ nhi mà quẩn chân kẻ anh hào, fỏng bác . Đừng lăn tăn như em , hôm nọ thức khuya câu bài , dậy muộn bỏ cả hoc, mà em là thằng gìa nhất trường , xấu hổ
    Chuyện giản dị là vầy , Em nó, Alicela nhà em, đc cái cũng ưa nhì mà thêm một số cái nữa (nhiều lém kể ra mất thơì gian các bác, mà em cung ko biết hết) cũng đc lòng lang trên xom dưới . Nên hẳn là nhiều người ái mô. có bạn hào phóng muốn thân tặng một số danh hiệu (em xinh lôi cũng ko hiểu gia trị của cái Danh đó) mà em nó ý tứ , ko thể tự tiện nhận đc. em nó đại diên cho cả nhà em cơ mà, nên chắc cư xử có fần fải cẩn tắc hơn ngày thường (em đoán thế), chư nếu ko có cuộc thí này thi vô tư đi (em cũng đoán thế nốt , em sao bồ hóng chiếu mệnh mà).
    Mà bác biết đấy ở đời , quà nó gia trị môt tý là ... ngại lém. Mà Tặng là một chuyên , còn nhận thì lại hẳn là một câu chuyên khác , chứ ko nhất thiết cứ tặng coi như là nhận đâu ạ. Vâng Ngày xưa cái ông gì THọ nhà minh đc giải Nobel hoà bình mà ông ấy còn ko nhận nữa nà. Em ấy fải nói vậy âu cũng để tránh mọi hiểu lầm ko cần thiết.
    Vậy thôi, xong
    À mà bác dùng từ " Hiên tượng " nghe nó hình sư... kinh khiếp em đọc lướt mà húi hồn. Chuyên nó cũng ảo ảo hư hư thôi , các bác tập kết đâu, yểm trợ ai thi âu cung cho vui, vui "một vài trống canh " thôi bác. Vô tư mà fệt đi bác , chẳng cần fải yếu lĩnh gì ở đây đâu
    Ô, bác sắp đến Rennes ? , thích nhỉ , ở đó thì vô khối các em nhỏ nhà minh cần các bác , đông lém , ko như dưói em , rặt là khựa . ngứa con mắt bên fải , đỏ con mắt bên trái lém .
    Em là mê súng ống, linh tráng nhà các bác lém. Tuổi em mà đi lính thì còn đc fang bon khựa trân cuối, thế mà cả đời em chưa nhìn thấy cái tờ giấy gọi nghĩa vụ nó vuong hay tròn. mấy ông quận đội quan liêu thât, fí cả đời rai của em . Thế nhỉ, các bác , có khi tụi minh offline fát nhỉ, nếu có điều kiện
    URA Ura , xung fong
    Được la_di_da sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 09/04/2005
  6. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Alicela cư xử thế mới phải đạo bác ạ,mà việc này gì mà đến nỗi "hiện tượng"(giúp bạn tí thôi mà ),thư giãn đi nào.
  7. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em xin, đừng nhọc lòng thế bác , em xin. Các bác còn nhiều việc fải làm cho phỉ trí trai.Fân vân gì việc nữ nhi mà quẩn chân kẻ anh hào, fỏng bác. Đừng lăn tăn như em , hôm nọ thức khuya câu bài , dậy muộn bỏ cả hoc, mà em là thằng gìa nhất trường , xấu hổ
    Ô, bác sắp đến Rennes? , thích nhỉ , ở đó thì vô khối các em nhỏ nhà minh cần các bác , đông lém , ko như dưói em , rặt là khựa . ngứa con mắt bên fải , đỏ con mắt bên trái lém .
    Em là mê súng ống, linh tráng nhà các bác lém. Tuổi em mà đi lính thì còn đc fang bon khựa trân cuối, thế mà cả đời em chưa nhìn thấy cái tờ giấy gọi nghĩa vụ nó vuong hay tròn. mấy ông quận đội quan liêu thât, fí cả đời rai của em . Thế nhỉ, các bác , có khi tụi minh offline fát nhỉ, nếu có điều kiện
    URA Ura , xung fong
    Hic bác cứ yên tâm, chúng tôi chẳng có khi nào đi sâu vào chuyện riêng của chị em phụ nữ làm gì đâu, chẳng qua thấy nó ngộ ngộ thì động tính hiếu kỳ thôi. Tôi hầu như lúc nào cũng phải thức khuya cả vì phải trực canh labo nên bạn với tôi chỉ có cái PC này thôi. Chán thật đấy, nên đôi khi học bài xong thì cũng lên đọc vài hàng cho nó vui cửa vui nhà.
    Giời đất, đến Rennes thì có gì đâu mà thích thú hả bác. Tôi chưa đi điều nghiên chiến trường ở đó nhưng nghe nói vùng Bretagne thường hay mưa nhiều tuy rằng có biển rất là đẹp. Tôi thì tôi khoái phong cảnh thiên nhiên lắm nên tôi mới đến đó, mà thật ra là để tránh mấy chiến hữu của tôi từ dưới Toulouse cứ kéo lên rủ tôi đi nhậu hoài. Bác offline thường chắc biết cái tiết mục nhạc sến+rượu chứ hả. Dân miền Nam chúng tôi đã vô bàn rồi thì ai cũng phải tuân thủ nguyên tắc "Bao nhiêu tình bao nhiêu ly, bao nhiêu đó có ăn nhằm gì. Bao nhiêu tình bao nhiêu ly, bao nhiêu đó có ăn nhằm chi". Kết quả là sau mỗi trận đánh chúng tôi thường từ chết đến bị thương cả. May mà tôi đã làm bạn với đế Gò Đen từ năm 16 tuổi nên đến nay với 8 năm kinh nghiệm chiến trường không đến nỗi gục ngay được. Tưởng phen này đến đó tĩnh tu sao lại gặp chị em nữa vậy? Mà bác có biết lực lượng Việt Nam nằm vùng ở đó ra sao không? Để tôi biết trước cho dễ đối phó.
    Chúng tôi mê làm lính lắm nhưng đáng tiếc là cái thằng Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) không cho chúng tôi có cơ hội bắn phát nào ở Việt Nam cả. Mới soutenir mémoire xong là nó nắm cổ chúng tôi thảy qua đây luôn, chán thật đấy. Nếu tôi đến Rennes thì sẽ tiếp bác nếu như bác muốn để tăng thêm tình hữu nghị giữa quân đội 2 miền Nam Bắc. Chào bác theo kiểu nhà binh nhé!
  8. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Alicela cư xử thế mới phải đạo bác ạ,mà việc này gì mà đến nỗi "hiện tượng"(giúp bạn tí thôi mà ),thư giãn đi nào.
    À bác thông cảm, đời sống chiến trường mà, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh lắm nên lúc nào chúng tôi cũng phải cảnh giác cao độ cả. Ít khi được thư giãn theo lời bác khuyên lắm vì thư một cái là đi luôn rồi không còn cơ hội giãn đâu. Nhưng dù sao cũng sẽ cố nghe theo lời khuyên của bác. Cảm ơn bác bằng một viên kẹo đồng nhé!
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi cho ngây thơ nhể thế cái nick bị xoá bác tìm lại được chưa thế
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic dạo nỳ bận rộn quá,hôm nào vào mạng cũng được có chút chút(h cũng thía)
    Câu kéo tí rồi té nữa
    @alll : Chuyện của em Alicela chúng ta kô nhắc đến nữa nhá,tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần của em ý và cả của các em khác nữa...(mà em đã nói thôi roài cái bác Boy còn cứ bới lên cơ....rõ khổ)
    @Alicela(lên tiếng tí cho em nó dễ xử) : Thôi thì ông bầu bên TBTY có lòng thì em cứ nhận....tăng thêm tình ma quỷ của liên minh
    @taminh:hè hè có gì đâu mà ban căng hả bác...cái giọng em nói chuyện nó vốn khó nghe thế nên dễ bị hiều nhầm,chứ khi câu kéo thế này em cười tươi nhắm ạh
    @hoa_tren_dau_sung : nói thiệt với bác em rất quý những người đi xa mà vẫn luôn mang trong mình lòng yêu nước vô bờ bến như các bác....Mà em cũng biết người miền Nam các bác khi chơi là chơi hết mình lắm ạh(nhất là trong khoản nhậu nhẹt) vì em từ ngày qua Fr đến h toàn ở với người trong đó kô àh.....nên khi nào có offline các bác ới em với nhá(nại đờ u đu sắc đú roài),em thân nữ nhi chả nhiều chứ vài cốc chắc cũng dám ngồi cạch với các bác(có nổ quá kô nhỉ)
    Liên minh ma quỷ tiến lên !!!!!!!!
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 10/04/2005

Chia sẻ trang này