1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ trung, năng động Miss*Ling_wuu*. Đằm thắm, lãng mạn Miss*Vanvy2006* đến từ box Pháp (ảnh mới p90

Chủ đề trong 'Album' bởi mithn, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Sao chiến sỹ chủ quan khinh ... ta thế ???
    Chủ quan nên người ta vẫn ngã trên đất bằng, sặc trong vũng nước đó. Ở đời nhiều cái "hoá ra..", "ko ngờ...", "biết thê thì ..." với "tưởng là... "
    Mà chiến sỹ tung hoành trân mạc, rỡn với tủ thần sao có "một điều giản dị " vậy lại phân vân .
    Sơ cứu, hô hấp nhân tạo, rồi khuân về tuyến sau ... bọn em học Quân sự người ta còn dậy nữa nà.
    Cái nick bác nghe nó lãng mạn tợn, tựa như có cái rất nổi tiếng "Đầu súng trăng treo", hay khiếp
    [/quote]
    Sao lại gọi là chủ quan được hả bác, cả đời tôi chưa từng biết chủ quan là như thế nào cả. Bác biết câu trên chiến trận không có con đường nào giành sẵn cho anh rồi chứ. Thế nên lúc nào tôi cũng rất cẩn thận nữa là. Tuy vậy trong trường hợp này thì tôi buộc phải cảnh báo trước cho cái cô mithn gì đó bởi sợ cô ấy máu quá rồi có chuyện gì thì ai ghánh đây. Những thủ thuật sơ cứu bác nhắc đến thì ok dễ làm thôi có điều người ta nói "Nam nữ thọ thọ bất thân" mà. Chẳng lẽ khi cô ấy lăn đùng ra thì bác làm các động tác sơ cứu, hô hấp nhân tạo à. Rồi ở đó làm gì có băng ca, bác chuyển về tuyến sau bằng cách nào, chẳng lẽ lại bế bồng hay là vác trên lưng sao. Thôi ngại chết, lính tôi không dám đâu. Nếu bác không ngại thì bác làm thay vậy.
    Còn cái nick của tôi là từ một bài hát mà ra đấy bác ạ, tôi là người lính yêu nghệ thuật mà nên lúc nào tôi cũng tâm đắc với hình ảnh này cả. Bác thấy đấy, hoa là quá đẹp và dịu dàng. Súng thì mạnh bạo và chết chóc. Thế mà khi hoa cài trên đầu súng thì chẳng có gì mâu thuẫn cả ngược lại đã đẹp, lãn mạn lại càng đẹp, lãn mạn hơn mà đã oai hùng càng oai hùng hơn. Còn cái hình ảnh đầu súng trăng treo mà bác nói trong bài Đồng chí của ông Chính Hữu thì cũng đẹp nhưng đó là chuyện khác không ăn nhậu gì đến nick tôi đâu.
    Giờ này bác vẫn còn thức à? Chịu khó nhỉ, tôi đang canh labo đây, bác có rảnh thì ta nói vài câu cho đỡ buồn.
  2. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Doanh trại mới của TBTY đã xây xong,mời anh chị em liên minh sang ăn tiệc mừng.
    Hint:Click vào chữ kí của bé Ngây thơ để đi cho nhanh.
  3. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ơ có tiệc à , thế cũng quấ bộ sang cái nhể .
    có đông đủ các em ko ????
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy cả hai bác cứ bình tĩnh....sao lại có cả vụ say xỉn ở đây thế bác.Các bác cứ yên tâm là kô cần phải đề phòng cũng như kô phải trang bị vũ khí gì hết đâu.
    Em thì kô phải là lính phòng kô như bác hoa_tren_dau_sung(vì em cùng phòng với chị chủ ạh) nhưng mà được cái là rất mẫu mực,rất biết người biết ta ạh nên các bác cứ an lòng là kô có chuyện lăn đùng(h_t_d_s) trên chiến trường và càng kô cần đến "kô ngờ...:,"hoá ra...","biết thế thì...."(l_d_d) đâu ạh hì hì.
    Các bác cứ lo xa quá cơ.......Em lòng vì quý cái tinh thần của các bác với box nhà ta,lòng vì âu cũng là do cái thiên chức bầu bì nữa nên cũng có tí hăng say.....nhỡ có làm các bác choáng thì cũng rộng lượng bỏ qua....
    Hì hì mà cái cạch cạch em nói các bác cũng có thể hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau mà,đâu cứ là phải rượu bia đâu.Ví dụ các bác thử cho đó là cocacola hay là eau de source đi chẳng hạn(nói nhỏ:các bác cứ nói to thế ở đây em mất hết điểm)
    Em kể cho các bác nghe tí chuyện đời em (hà hà): ngày xưa,xưa thật là xưa....nhà em bên nì đông vui lắm cơ,gia đình lúc nào cũng có đến mấy vịt giời hò hét đập phá,thỉnh thoảng chúng nó cũng bày ra ăn uống,nhậu nhẹt....nói là nhậu nhẹt chứ trên thực tế thì rượu(chai) toàn vỏ còn cốc thì toàn coca....cứ zô zô như ai ý + thêm bộ bài trên tay + tí xiền liểng xiểng dưới đất.... rồi ảnh ót chụp toé loé gửi về nhà cho các cụ thì hoành tráng cứ gọi là thôi rồi....các cụ chửi....hic hic tiếc là h phi đội Gà bay của tụi em đã bay tan tác các phương hết rùi...đứa thì theo chồng....đứa thì theo bồ....còn lại mỗi cái thân em là theo học( hà hà)
    @la_di_da:bác tóm cổ ku Bê Nem vô đây dùm em nhá+ cả bác nữa câu kéo phụ tụi em với,sang tuần bầu Zim báo vắng ,còn em cũng có chút việc riêng nên chắc cũng kô thể thường xuyên được(em sẽ cố)
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Các Miss dạo này đi đâu hết ý nhỉ??? Toàn thấy anh em câu kéo kô àhBa hồn bảy vía các em ở chốn nào thì quay về đi các em....nhà mình to đẹp thế này thì chả ở lại đi ở tận đâu thế chứ
    (1 phút dành cho giải trí):Hình ảnh Việt Nam thân thương....chết cười....các bác lướt qua xem nhá
    http://www.futureofscience.com/made-in-Vietnam.htm
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hichic, tôi đây, mới có mấy ngày mà nhớ Mithn quá chừng!!( Nhìn quanh nhìn quẩn không có thấy chú "Bật Mã Ôn" nhà Mithn ........hehe.......tò te tý te 1 tý) Tôi dạo này khổ tâm lắm, tất cả chỉ vì lỗi của Mithn đó, bắt đền đấy, đã hẹn sortir đi đâu đó để s''amuser từ.....2 tuần nay mà......chả chịu đi gì cả làm weekend vừa rồi tôi phải đi chơi dạo Paris, ăn..... phở, ăn ......Buffalo, đi xem........cinema với...............................người khác.....................huhu, không chịu đâu, ghét ghê! Nhưng không sao, Mithn đã đích tên chỉ mặt thì thỉnh thoảng tôi vào chém ngay vài dòng cũng không được!!
    Mà có cuộc thi này kéo dài lâu quá nhỉ ! Hy vọng tuần sau Mithn có thể "nhắm mắt xuôi tay" được một chút!
  7. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Hix,giờ thì thỉnh thoảng thấy Alicela online buổi tối đọc bài chứ mấy Miss còn lại của France độn thổ hết roài.
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói thế chị em dạo này có thể đang dưỡng sức chỉnh trang sắc đẹp cho vòng 2 thì sao mà chị em biết đâu cũng vào mà ko login hoặc vào đúng h mà bác đang khò khò thì sao ạ
  9. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy cả hai bác cứ bình tĩnh....sao lại có cả vụ say xỉn ở đây thế bác.Các bác cứ yên tâm là kô cần phải đề phòng cũng như kô phải trang bị vũ khí gì hết đâu.
    Em thì kô phải là lính phòng kô như bác hoa_tren_dau_sung(vì em cùng phòng với chị chủ ạh) nhưng mà được cái là rất mẫu mực,rất biết người biết ta ạh nên các bác cứ an lòng là kô có chuyện lăn đùng(h_t_d_s) trên chiến trường và càng kô cần đến "kô ngờ...:,"hoá ra...","biết thế thì...."(l_d_d) đâu ạh hì hì.
    Các bác cứ lo xa quá cơ.......Em lòng vì quý cái tinh thần của các bác với box nhà ta,lòng vì âu cũng là do cái thiên chức bầu bì nữa nên cũng có tí hăng say.....nhỡ có làm các bác choáng thì cũng rộng lượng bỏ qua....
    Hì hì mà cái cạch cạch em nói các bác cũng có thể hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau mà,đâu cứ là phải rượu bia đâu.Ví dụ các bác thử cho đó là cocacola hay là eau de source đi chẳng hạn(nói nhỏ:các bác cứ nói to thế ở đây em mất hết điểm)
    Em kể cho các bác nghe tí chuyện đời em (hà hà): ngày xưa,xưa thật là xưa....nhà em bên nì đông vui lắm cơ,gia đình lúc nào cũng có đến mấy vịt giời hò hét đập phá,thỉnh thoảng chúng nó cũng bày ra ăn uống,nhậu nhẹt....nói là nhậu nhẹt chứ trên thực tế thì rượu(chai) toàn vỏ còn cốc thì toàn coca....cứ zô zô như ai ý + thêm bộ bài trên tay + tí xiền liểng xiểng dưới đất.... rồi ảnh ót chụp toé loé gửi về nhà cho các cụ thì hoành tráng cứ gọi là thôi rồi....các cụ chửi....hic hic tiếc là h phi đội Gà bay của tụi em đã bay tan tác các phương hết rùi...đứa thì theo chồng....đứa thì theo bồ....còn lại mỗi cái thân em là theo học( hà hà)
    À à ra là thế, tôi đâu có rành chuyện nội bộ của chị em phụ nữ nhà các cô, cứ tưởng cô cũng thích cái tiết mục "chai nhỏ tu không đã" phải uống đến chừng nào "xây xẩm sau khi xỉn" mới thôi. (Cô biết tiếng Lào không vậy, tôi nói tiếng Lào không à thông cảm nhé). Các cô sướng thế còn gì, tôi đây cứ làm lính phòng không hoài muốn lên phòng đôi phòng ba từ lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội ấy chứ. Chắc tại do mình rượu chè be bét quá nên không ai dám chọn mặt gửi vàng quá. Tôi mà về gặp lại huynh đệ Việt Nam ở quê nhà mà kể rằng uống coca với eau de source như cô chắc tụi nó cho tôi thành thương phế binh luôn quá. Mấy hôm nay tôi có điện xuống cho anh em ở Dijon vùng Bourgogne ấy, nhưng ở đó không phải là quân đội như chúng tôi mà toàn là thầy chùa không à. Tụi nó có hứa sẽ kéo lên ttvn tiếp viện thêm cho cánh Pháp nhà ta, nên chắc các Miss của cô sẽ không thiếu hooligan đâu, chừng vài hôm nữa chúng sẽ đổ bộ vào đấy, cứ chờ nhé.
    Còn trời, còn nước, còn non
    Còn cô bán rượu, anh còn say sưa./.
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Khiếp người đâu mà thiêng phát khiếp
    Uầy uầy bác quên đây là nơi để cho các chị em nhà ta thi triển tài năng,sắc đẹp và trí tuệ sao mà lại đêm vụ tò te tí te vô đây hử....hỏng hỏng....nhưng mà cũng lói thiệt là Mit cũng nhớ bác Bê Nem đến lao nòng ý....
    Nhưng mà Bê Nem điêu nhá,có bác Anh hùng và bác Dê làm chứng nhá ,lần trước Bê Nem chỉ hẹn Mit đi xem phim thôi mà,chứ có vụ ăn uống gì đâu.Biết có thì đã đi roàihè hè....làm Mit cả ngày Chủ nhật cũng gãy cả chân trong cái musee du Louvre rồi tối đến thì vỡ cả bụng với cái Phở 14....Lần sau thì nhớ hẹn rõ ràng nhá...Mà hỏi nhỏ vừa rồi lượn với em lào thế(em lào mà vô phước thế chứ nhở)
    @hoa_tren_dau_sung:khà khà rõ là khổ bác nhờ....bác yên tâm đê,dù bác nói tiếng nào đi nữa thì em cũng hiểu được tuốt....
    Mà bác này,lần sau phi post bài ý,bác cho phát quote vào cho dễ đọc bác nhá....chứ thế này em nại cứ phải đọc lại hết cả cái bài của em rùi mới thấy bài của bác....khổ lắm cơ ạh
    Cảm ơn tấm lòng của bác và các chiến hữu của bác đã ủng hộ cho các Miss CFT của chúng ta ạh

Chia sẻ trang này