1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ trung, năng động Miss*Ling_wuu*. Đằm thắm, lãng mạn Miss*Vanvy2006* đến từ box Pháp (ảnh mới p90

Chủ đề trong 'Album' bởi mithn, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    fù fù.. thế là xong, em ơi thế có ảnh gì mới ko gửi bổ sung cho BTC đi
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    đã hoàn thành
    H thì ngồi đợi vote và kết quả
    Vote for Vanvy2006 & Ling_wuu
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí hết sức, thiểu năng hết sức....
    Em Vanvy trông baby nhờ... yêu quá đi mất... vote cho BeNeLux nào...
  4. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên đọc lại mấy trang đầu thấy các miss nhà mình trả lời giao lưu hay vật, quote lại 1 vài đoạn trong Best of vào đây nhá hị hị (trích dẫn từ trang 12-15)
    Trích từ bài của codocbenem viết lúc 06:16 ngày 27/03/2005:
    trong cuộc sống du học của các bạn, khi phải xa gia đình, bạn bè, những ngưòi thân yêu nhất, áp lực công việc và học hành ở xứ người có làm cho các bạn buồn không? vậy những áp lực ảnh hưởng đến các bạn như thế nào khi rất nhiều bạn gái đã dựa vào những mối tình sinh viên để làm điểm tựa cho cuộc sống trên mà thực tế con trai (cả con gái) rất không tính đến chuyện lâu dài???
    Trả lời của ling_wuu viết lúc 06:35 ngày 27/03/2005:
    câu hỏi này có vẻ ko dễ lắm nhỉ, em xin trả lời ngắn gọn như thế này :
    tuy ở đây cũng khá lâu nhưng em cũng quen biết nhiều SVVN ở Pháp nên em nghĩ là khi phải xa cha mẹ bạn bè và người thân thì ai cũng buồn chứ, đấy là điều ko thể tránh khỏi...điều đó cũng chứng tỏ là mình yêu người thân và bạn bè ntn...nên lấy đó là động lực để phấn đấu học hành, giao tiếp và học hỏi...còn có bạn do thiếu thốn tình cảm có thể có những mối tình SV mà bt ko đáng có nhưng em nghĩ ở tuổi này yêu nhau bao giờ cũng phải lo chuyện lâu dài??? nếu sự san sẻ tình cảm có thể giúp cho cả hai học tâp tốt thì sao ko nên, còn nếu mà chỉ lợi dụng thì ko nói làm gì, du học hay ko cũng như vậy thôi!
    Trả lời của vanvy2006 gửi lúc 07:39, 27/03/05 :
    Có xa gia đình, xa bạn bè, xa người thân mới thấu hiểu và thông cảm cho nỗi buồn ấy, ai mà ko buồn hả anh? Thế thì làm sao tránh được nhứng mối tình sinh viên nảy sinh trong lúc cô đơn? Em may mắn thay vẫn còn có mẹ bên này, nên ko đến nỗi dựa vào những mối tình sinh viên để làm điểm tựa cuốc sống, nhưng em thông cảm cho những bạn như thế, miễn là đừng trở thành những người yêu cuồng sống vội và hời hợt ngay trong chính tình cảm của mình mà thôi.
    ~~~~~~~~~~~~​
    Trích từ bài của codocbenem viết lúc 06:28, 27/03/05
    Các bạn thật xinh đẹp, vậy có nhiều "Bật Mã Ôn" vây quanh thế thì cơ hội nào sẽ đén với những chàng trai thiểu số chân thành??
    Trả lời của ling_wuu viết lúc 06:43 ngày 27/03/2005:
    ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đối với trái tim thì ai cũng có cơ hội như nhau thôi ạ...còn cô gái ấy sống thiên về lí trí hơn thì đó lại ở 1 phạm trù khác
    Trả lời của vanvy2006 gửi lúc 07:13, 27/03/05
    Câu trả lời tuyệt vời ạ, ko thể còn câu trả lời nào hay hơn cho câu hỏi này í! ( <---- solidarité entre les miss CFT)
    Nếu là em em cũng sẽ làm thế, sẽ tự hỏi lại trái tim mình. Em đã đọc được 1 câu như thế này, hãy nắm lấy bàn tay của người ấy và nhắm mắt lại. Nếu cảm nhận được hơi ấm, niềm tin hạnh phúc và sự thanh thản nhẹ nhàng từ bàn tay ấy thì đó chính là người bạn đang tìm kiếm. Có lãng mạn quá ko nhỉ?
    ~~~~~~~~~~~~​
    Trích từ bài của tdna viết lúc 05:59 ngày 27/03/2005:
    Vân Vy thân mến ,
    Anh thấy em ngon như 1 cái kẹo ( bọn Pháp nó kêu kẹo là bông-bông phải không nhỉ ) . Nhìn bông-bông ngon ngon anh muốn cắn 1 cái quá
    Anh cũng có 1 câu hỏi cho em . Mong em vui lòng trả lời :
    Giả thử 1 ngày đẹp trời nọ , có 1 chàng trai nọ , cứ giả dụ chính là anh đây đi cho nó tiện , đại khái là hắn sắp chết vì mắc 1 chứng bệnh hiểm nghèo nào đó Bác sĩ bẩu hắn chỉ có thể sống tiếp nếu được kít ( hôn ấy mà ) 1 cô gái , chết nổi phải đích thì là em mới đúng thuốc đúng thang em Vân Vy của anh ạ . Bác sĩ kêu em đến cạnh hắn . Khổ nỗi em đã có người iêu . Hắn tuy sắp nghẻo nhưng môi miệng thơm ngon gấp mấy lần người iêu em
    Hây dà , các cụ bẩu : Dù xây chín bậc phù đồ ,/ Không bằng làm phúc cứu cho một người .
    Anh thấy tướng mạo bé thiệt là nhân từ phúc hậu . Thế bé định cứu người hay là không đây ? Nói cho anh nghe coi .
    Còn cái thằng bệnh tật hiểm nghèo kia , bình thường sống chết đối với hắn là vô nghĩa , nhưng trong hoàn cảnh này thì hắn ham sống lắm
    Anh chờ rề-pông-zơ của em
    Anh đợi chờ
    ( <---- câu hỏi chuối như lọ muối, được cái câu trả lời hay, nghe yêu vật)
    Trả lời của vanvy2006 viết lúc 06:47 ngày 27/03/2005:
    Em cảm ơn câu hỏi của anh, em trả lời anh nhé!
    Vâng, người xưa có câu "cứu 1 mạng người bằng xây 10 tháp chùa" . Thế nên nếu có 1 chàng trai sắp chết mà được em hôn sẽ sống thì em cũng chẳng tiếc gì 1 nụ hôn để có thể cứu sống được 1 mạng người, em tin người iu của em sẽ thông cảm cho em . Nếu hôn 1 cái để cứu người thì em sẵn sàng, nhưng nếu mà bắt em hôn dài lâu để cứu sống mãi thì câu trả lời sẽ còn được suy xét lại nhiều đấy ạ!
    Mà theo câu chuyện của anh, liệu 1 người đang chờ chết có cảm thấy đó là "1 ngày đẹp trời " ko? nhất là khi người đấy còn ham sống lắm! Thế thì chắc gì cái lý do em hôn để anh có thể sống là đúng nhỉ? Có khi chỉ là để ngày đấy trở thành đúng là 1 ngày đẹp trời theo câu nói của anh thôi. Nếu như thế thì dầu môi miệng thơm ngon gấp mấy lần người yêu em, em cũng ko hôn, vì khi đấy biết đâu lai gặp "Cứu vật vật trả ơn, cứu người nguời trả oán", anh nhỉ?
    Trích từ bài của ropin viết lúc 07:24 ngày 27/03/2005:
    Cứu người thế này không ổn em ơi, trả lời vậy, mai những thằng khỏe nó thành ốm, lành thành tàn tật, trở thành ngắp ngoải hết, đến nằm vạ nằm vật trước cửa nhà em, đòi em cứu chữa mất thôi, em "sẵn sàng" kiểu đấy chết hết anh em. Nói gì thì nói, các hoa hậu chúng ta rất nhân từ, vote, vote anh em, mạnh tay lên nào, do dự mãi.
    Trả lời của vanvy2006 gửi lúc 08:25, 27/03/05
    Em trả lời "sẵn sàng" thế vì câu hỏi đặt ra chỉ là "giả thử" thôi ạ! Từ cái giả thử ấy đi đến thực tế thì còn xa mù ấy. Và thêm nữa theo em biết thì cái bệnh của anh tdna bảo bây giờ hình như là "tuyệt chủng" rồi ạ. Có chăng bệnh là bệnh nói dối í!
    _________________________________________________________________________________________________________
    Mời bạn vote cho vanvy2006và ling_wuucủa box Pháp chúngtôi
    CẢM ƠN BẠN NHIỀUVIVE LES MISS CFT
    _________________________________________________________________________________________________________​
  5. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ôi, box Pháp lại có thêm một ông bầu tận tình nữa!. Nhiệt liệt hoan nghênh!
  6. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Bầu bí box Pháp nhắc Vanvy bổ sung ngay cho be_ngay_tho:"chiều cao,cân nặng,số đo 3 vòng" để còn kịp hạn hoàn thành Topic phỏng vấn.
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bác đã tận tình nhắc nhở Em sẽ nhanh chóng báo cáo lãnh đạo box em để cố gắng kịp thời chuyển thông tin đến thí sinh vanvy.
    Mong bác tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ.
    _________________________________________________________________________________________________________
    Mời bạn vote cho vanvy2006và ling_wuucủa box Pháp chúngtôi
    CẢM ƠN BẠN NHIỀUVIVE LES MISS CFT
    _________________________________________________________________________________________________________​
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn doublemoon đã sang chơi và động viên anh chị em box Pháp, nhất là các miss
    Xin đính chính là mình không phải bầu bí gì mà có lẽ là do mod cuối tuần quá chén nên "đính" nhầm vào nick thôi (hôm qua vào nhìn title của mình mà tí ngã, cũng may đang uống nước mà không sặc). Mạng mẽo mấy hôm nay dặt dẹo, thành ra chưa liên hệ nổi với bác ấy để sửa lại được
    Cá nhân mình rất thích avatar và chữ ký của bạn, cách phối màu thật nhẹ nhàng, êm dịu như ánh trăng. Chúc bạn thành công
    _________________________________________________________________________________________________________
    Mời bạn vote cho vanvy2006và ling_wuucủa box Pháp chúngtôi
    CẢM ƠN BẠN NHIỀUVIVE LES MISS CFT
    _________________________________________________________________________________________________________​
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Làm giề có mod nào quá chén....thằng em nói thế mod lại chả nhảy vào đánh cho hư người bây h ....mod nhà mình toàn anh hùng lao động gưỡng mẫu cả mừ(bác Tờ rí nhờ)
    Ơ thế tiện có em Moon nhắc đến có lẽ nhà ta phải làm phát lễ ra mắt cho em Philippe chứ nhẩy.
    Quảng bá với cả nhà :
    Đến từ thủ đô Pà rí xinh đẹp ...năng động,nhiệt tình và đặc biệt là rất có lòng tâm huyết với cuộc thi Missttvn nói chung và Miss CFT nói riêng.....vâng anh chàng đẹp giai,tài hoa đó chính là Phì líp(Philippe) <=== thư ký riêng của bầu bì CFT (uầy,thế hoá ra là thư ký của mình àh hè hè...
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0

    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 24/05/2005

Chia sẻ trang này