1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ trung, năng động Miss*Ling_wuu*. Đằm thắm, lãng mạn Miss*Vanvy2006* đến từ box Pháp (ảnh mới p90

Chủ đề trong 'Album' bởi mithn, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    France ... Có thể bạn chưa biết ?​
    Sự kỳ diệu của các ngôn ngữ Á-Đông nhiều khi giúp thu hẹp khoảng cách xa xôi về mặt địa lý. Chẳng hạn, trong tiếng Trung và tiếng Việt, tên của một số quốc gia được gắn với những tính từ rất đẹp và rất thân thương, gần gũi.
    United States, chúng ta gọi là Mỹ - tượng trưng cho cái đẹp của tự do thể hiện qua hình ảnh Nữ thần Tự do và bản Tuyên ngôn độc lập 1776.
    Deutschland, chúng ta gọi là Đức - tượng trưng cho phẩm chất và các đức tính của người German : trung thực, thẳng thắn, mạnh mẽ, bền bỉ và kiên định... hình ảnh ý chí Đức, tinh thần Đức.

    Thế còn... France ?
    France, chúng ta gọi là Pháp, tượng trưng cho luật pháp. Nói đến Pháp là nghĩ đến cuộc Cách mạng Tư sản Pháp cùng bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền đầu tiên trên thế giới 1789, Bộ luật Dân sự (Bộ luật Napoléon) 1804. Nghe qua thì có vẻ khô khan, lạnh lùng...
    Nhưng nước Pháp không chỉ được biết đến với khẩu hiệu "Tự do, bình đẳng, bác ái". Có lẽ dù là người học tiếng Pháp hay chưa có dịp làm quen với nó, không ít người trong chúng ta cảm thấy :
    - ngưỡng mộ các danh nhân văn hoá và lịch sử Pháp, từ các đại văn hào Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, đến các nhà khoa học Louis Pasteur, Marie Curie, và tất nhiên không thể không kể đến vị Hoàng đế trứ danh Napoléon Bonaparte ;
    - thông cảm, xót xa cho số phận của các nhân vật văn học kinh điển, như đồng cảm với một người thân quen của mình, từ chú bé giao liên Gavroche (Những người khốn khổ) hay cậu nhóc Rémi (Không gia đình), đến nàng Esméralda xinh đẹp và "thằng" Gù tận tuỵ trên tháp chuông Nhà thờ Đức Bà Paris ; chia sẻ những khoảnh khắc vinh quang của Ba người lính ngự lâm pháo thủ ; băn khoăn và ưu tư cùng những câu hỏi đơn giản mà sâu sắc của Chú bé Hoàng tử.
    - ngập chìm trong vẻ đẹp kiêu sa của các ngôi sao điện ảnh Pháp Catherine Deneuve, Sophie Marceau, Isabelle Adjani ; đắm mình trong ánh hào quang của những bộ sưu tập thời trang hàng đầu thế giới (Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier, Lacoste, Louis Vuitton), ngất ngây trước mùi hương quyến rũ của nước hoa Pháp (Christian Dior, Chanel, Lancôme).

    Vâng, ai trong đời mà chẳng ít nhất một lần thưởng thức rượu vang Pháp, jambon Pháp, pâté Pháp, sôcôla Pháp ; chẳng có những lúc thức trắng đêm để sống, say mê và hào hứng cùng các chàng tuyển thủ áo lam... xưa thì có Platini, Tigana, nay thì có Henry, Zidane, Vieira ; ai mà chẳng có lúc mong muốn một ngày ghé qua chơi Paris hoa lệ, kinh đô ánh sáng ; hay hoà mình vào thiên nhiên, trong ánh nắng rực rỡ, thả hồn cùng làn gió êm dịu lướt nhẹ trên bãi cỏ công viên, dạo quanh khuôn viên cung điện Versailles và các lâu đài thơ mộng vùng Loire ; hay đơn giản chỉ muốn thoả sức ngắm nhìn những vùng quê yên bình, dạo bước trên những con đường mòn tưởng như vô tận, in the middle of nowhere...

    Vậy thì, nếu cũng như chúng tôi, bạn nhận ra một phần bản thân trong hình ảnh về một cuộc sống vừa lãng mạn, hào hoa, lại vừa dung dị, thân thương và quen thuộc ấy...

    SVP ***ES OUI
    PLS SAY YES
    SAGEN SIE JA​
    _________________________________________________________________________________________________________
    Mời bạn vote cho vanvy2006và ling_wuucủa box Pháp chúng tôi
    CẢM ƠN BẠN NHIỀUVIVE LES MISS CFT
    _________________________________________________________________________________________________________​
    Được philippe sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 28/05/2005
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    em mạn phép cả nhà post lại một số ảnh của các miss nhá... chị bầu mít thấy có gì không ổn thì báo em sửa liền ah hị hị
    ling_wuu​
    vanvy2006​
    _________________________________________________________________________________________________________
    Mời bạn vote cho vanvy2006và ling_wuucủa box Pháp chúng tôi
    CẢM ƠN BẠN NHIỀUVIVE LES MISS CFT
    _________________________________________________________________________________________________________​
    Được philippe sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 28/05/2005
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Vác riêng phần PV của 2 em Miss nhà ta về để bà con gần xa tiện theo dõi và ủng hộ nha
    Miss Vanvy2006
    ***Profile***
    Trần Ngọc Bích Vy - 1984
    1m54 - 42kg
    84-61-86
    Trình độ học vấn : Fasion Designer
    Nơi ở: Paris, Pháp
    ***Hình dự thi*** ​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ***Phỏng Vấn***​
    bigdaddy (C2):
    Giả dụ tại thơ?i điê?m hiện tại và không gian hiện tại, em phát hiện rằng em có thai, em sẽ làm gì và tại sao em lại quyết định làm điều đó?
    Vanvy2006
    Nếu trong thời điểm bây giờ mà em phát hiện rằng em co thai, thì có lẽ dầu bất cứ thế nào đi nữa, em cũng sẽ đi phá thai.
    - Thứ nhất là vì em còn rất nhiều dự tính trong tương lai, không thể vì 1 chút lỡ dại bồng bột mà làm phí đi thời gian và tuổi trẻ, thời gian ko chờ đợi ai cả.
    - Thứ hai là hiện tại bây giờ em vẫn còn độc thân, có lẽ em là con người không thể chấp nhận được chuyện có thai mà không có chồng. Dù rằng thời đại bây giờ người ta đã thông thoáng hơn về chuyện đấy, ko chì chiết, nhục mạ hay coi thường những phụ nữ có thai mà không có chồng như thế nữa. Nhưng không phải em không chấp nhận được chuyện đó vì em sợ miệng đời, sợ nhục mạ, mà em sợ cái cảm giác đau khổ vì có thai mà phải ở 1 mình, không có người chăm sóc, vỗ về, an ủi, như thế đau cả thể xác lẫn tinh thần.
    - Thứ ba là dẫu rằng em biết phá thai là tội ác, nhưng hiện tại em chưa đủ điều kiện, cũng như chưa đủ kinh nghiệm để có thể nuôi 1 đứa con, và em cũng chưa mong chờ sự hiện diện của đứa trẻ ấy. Thế thì nếu em có giữ đứa bé ấy lại, có phải là đấy cũng là 1 tội ác không? Vì để nó tồn tại trên cõi đời này mà lại không thể chăm sóc đầy đủ cho nó về mặt vật chất lẫn tinh thần, thiếu thốn tình cảm của ba lẫn mẹm nhưng nói gì thì nói, em sẽ cố gắng để không xảy ra chuyện đã lỡ rồi, phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh. Em không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng phải biết cách phòng ngừa những hậu quả về sau.
    tigerlily (F1):
    Diễn dàn TTVN có ý nghĩa thế nào đối với sự phát triển tinh thần của cá nhân em? Theo em làm thế nào để khai thác được tốt nhất những lợi ích và hạn chế những mặt tiêu cực của việc tham gia diễn đàn online?
    Vanvy2006
    Với cá nhân em, tham gia diễn đàn là để giải trí, khuây khoả sau thời gian học tập hay làm việc. Với những người phải đi xa như em, được lên mạng để trò chuyện, học hỏi, tán gẫu với người việt nam có lẽ là 1 niềm vui. Em có cảm giác như khoảng cách địa lý rút ngắn lại những khi online.
    Đúng là Diễn đàn TTVN to và lớn qúa, em chưa thể đi hết tất cả các box trong diễn đàn, nhưng hiện tại TTVN là diễn đàn duy nhất em tham gia và vào thường xuyên. Thế thì có thể nói Diễn đàn TTVN rất ý nghĩa đối với em, là 1 nơi để em có thể trò truyện, tán gẫu, và học hỏi với tất cả người Việt nam trên thế giới, là cầu nối cuả em với người Việt nam, là 1 thế giới thứ hai của em, dù đó chỉ là thế giới ảo.
    Đã là online, thì em nghĩ khó mà tránh được những mặt tiêu cực, có ngườii này có người khác, không làm cách nào ngăn chặn được những người tiêu cực tham gia diễn đàn được ạ. Nhưng có thể khai thác hết những lợi ích của diễn dàn, từ đấy có thể tránh được dần những người có ý đồ tiêu cực, vì họ phá mãi cũng chán mà thôi, mình 1 mặt cứ phòng ngừa, 1 mặt vẫn cứ bình thường, điềm đạm, coi như không có chuyện gì xảy ra thì dần dần cũng sẽ bớt những vấn đề tiêu cực thôi, vì thường những người thích phá rối mà thấy những gì người ta quấy rối không ảnh hưởng gì đến mình thì cũng sẽ chán mà bỏ đi thoi ạ.
    Khai thác tốt nhất những lợi ích của diễn đàn online? Em nghĩ để làm được điều đó thì đó cần phải là 1 môi trường lành mạnh để mọi người có thể học hỏi, trò chuyện , tranh luận và tán gẫu với nhau. Được như thế đã là tốt nhất đối với diễn đàn online rồi ạ.
    Bouldergirl (G3):
    Nếu em là người trúng giải sổ xố đặc biệt, em sẽ làm gì với số tiền đó?
    Vanvy2006
    Đầu tiên em sẽ mua quà tặng cho bố, mẹ, ngoại em...và bạn bè thân một ít gì đấy. Còn lại em sẽ mở một shop đồ lưu niệm souvernir. Đó là niềm ao ước của em khá lâu rồi. Mở shop không phải để kiếm tiền đâu ạ, mà đơn giản chỉ là vì sở thích. Ngày xưa cho đến giờ, cứ mỗi lần sinh nhật ai là hay chui vào mấy shop souvernir soi soi, ngắm ngắm (chắc tại vì thích cái đẹp ) thế nên em mơ ước mở 1 tiệm souvernir để những người cũng thích "ngắm" như em có thêm một chỗ nữa để vào ngắm. Trước hay sau gì em cũng sẽ mở 1một shop lưu niệm như thế, ko quan tâm chuyện lời lãi, thế thì đúng số tiền trúng sổ xố để làm chuyện đấy thì quá hợp rồi ạ (vì người ta có câu của thiên trả địa)
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 27/05/2005
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Miss Ling_wuu
    ~ Profile ~
    Lê Minh Tâm -1984
    Trình độ học vấn : Sinh viên Y Khoa, năm 2
    Nơi ở hiện tại : Rouen - Pháp
    ***Hình dự thi*** ​
    Tra loi phong van​
    Bigdaddy(Câu C1)
    ''''''''Nếu em được chọn thời điểm em được sinh ra (năm sinh, nơi sinh) và giới tính của em khi sinh ra (nam hoặc nữ), lựa chọn của em là gì? Hãy giải thích lựa chọn đó.
    Ling_wuu
    Nếu em được chọn thời điểm sinh ra, việc mà chắc là con người sẽ không bao giờ làm được, em nghĩ em cũng chẳng thay đổi gì, Theo em dù ở thế kỷ nào, nơi nào thì cuộc sống cũng có cái tốt, cái xấu của nó, có mặt trái mặt phải.. Đối với em, con người sinh ra thì tuỳ vào hoàn cảnh là điều dĩ nhiên, thế nhưng cái chính là mình sẽ đối mặt với những tác động xung quanh như thế nào. Có lẽ điều em mong ước cho em và tất cả mọi người kác khi sinh ra là có bố có mẹ, có tình yêu thương đùm bọc của gia đình, theo em điều đó là quan trọng nhất dù mình sinh ra và lớn lên ở mơi nào đi chăng nữa...
    Còn sinh ra là nam hay nữ? Điều đó cũng rất là thú vị, có lẽ ai cũng muốn sống thử trong vỏ bọc của người có giới tính đối lập , xem nó ra làm sao... Nói chung không nên đứng núi này trông núi nọ, có lẽ nên làm một con người tốt là cái quan trọng hơn, dù là gái hay là trai. Riêng em thì em thích là con gái hơn, được nói nhiều, được ăn quà vặt, làm nũng, đi shopping, tập thể thao... Nói chung vẫn có thể làm được những điều mà phái nam làm nhưng có thêm những cái mà họ không có được, như là việc sinh con chẳng hạn...
    Nói tóm lại, em sẽ chẳng thay đổi gì vì theo em cái chính là mình biết nhìn cuộc sống một cácu không bi quanm tự rèn luyện cho mình thành một người tốt và phải biết hài lòng với những gì mình đang có.
    bongxinh(câu E2)
    "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Em nghĩ như thế nào về một gia đình có những hai người "xây nhà" mà chẳng có ai "xây tổ ấm"? Nếu là thành viên trong gia đình đó, em có ý định khắc phục tình trạng trên không? Khắc phục như thế nào?
    Ling_wuu
    Trước hết em muốn nói lên cảm nghĩ của mình về câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" vì có lẽ câu ấy không hợp lắm với xã hội hiện nay. Em nghĩ rằng bây giờ việc "xây nhà và xây tổ ấm" là việc chung của cả hai người. Có lẽ việc xây nhà thì thiên về phía đàn ông hơn, còn phụ nữ vì giỏi nữ công gia chánh và chăm sóc con cái nên sẽ chăm sóc cho "tổ ấm" nhiều hơn... Em xin cải thiện câu này là "Đàn ông và đàn bà, chúng ta cùng xây nhà... và xây tổ ấm"... Một gia đình mà cả hai cùng xây nhà mà chẳng có ai xây tổ ấm thì dĩ nhiên là khó đứng vững được.
    Ở những nước châu Âu và ở Việt Nam bây giờ, phụ nữ càng ngày càng đi làm nhiều và cống hiến cho xã hội nhiều hơn, nhưng không vì thế mà có thể quên đi trách nhiệm làm vợ và làm mẹ.
    Nói chung là nên có được một trạng thái cân bằng, mọi người đóng góp những gì mình có thể. Đã xây dựng gia đình là chấp nhận hy sinh vì gia đình và tạo cách bảo vệ, giữ gìn và phát triển nó, nếu không có ai xây dựng tổ ấm thì đấy không phải mà một gia đình đúng nghĩa.
    Nếu em là một thành viên trong gia đình đó, nếu là người vợ thì em sẽ cố gắng dành thời gian chăm sóc gia đình, dù có thể đi làm ít hơn (như làm part time chẳng hạn), và dĩ nhiên là nói chuyện thẳng thắn với chồng để anh ấy hiểu rằng nếu chỉ hăng hái "xây nhà" thì chúg ra sẽ bỏ qua nhiều điều trong cuộc sống, và rủ anh ấy cùng xây dựng "tổ ấm" theo đúng nghĩa của nó. Em nghĩ là người vợ nên chăm sóc cho gia đình nhiều hơn đẻ cho chồng mình noi gương, từ những việc nhỏ nhặt nhất như là nấu ăn bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, để thời gian hai người đi chơi riêng...
    Nói cho cùng khi lập gia đình thì cả hai nên cùng nhìn về một hướng để cùng nhau xây nhà và xây tổ ấm, để xây dựng hạnh phúc gia đình, để tương lai con em chúng ta tốt đẹp hơn
    bouldergirl (câu G3)
    Nếu em là người trúng xổ số giải đặc biệt thì em sẽ làm gì với số tiền đó
    Ling_wuu
    Nếu em trúng giải xổ số đặc biệt... nói thực em cũng chưa bao giờ tự đặt câu hỏi là sẽ làm gì với số tiền đó. Có lẽ trước hết em sẽ xem trong gia đình gần xa có người nào có khó khăn trong kinh tế, để xem mình có thể giúp đỡ được những gì. Nói chung để một phần cho gia đình mình, cho ông bà bố mẹ...
    Còn nữa em cũng để dành cho mình một ít, để có dịp thì có thể đi tham quan du lịch ở nhiều nơi. Về việc học tập thì theo em sẽ chẳng có gì thay đổi, em vẫn sẽ học xong để có bằng bác sỹ.
    Nhưng nếu có số vốn lớn, em nghĩ có thể sẽ mở một bệnh viện ở Việt Nam, chữa bệnh từ thiện chẳng hạn, vì em biết ở Pháp có nhiều bác sỹ làm từ thiện ở những nước như Việt Nam... Em sẽ giúp những người học giỏi có bourse để đi ĐH chẳng hanm những trẻ em nghèo khổ ở làng trẻ SOS, em có thể sẽ là thành viên của UNICEF chẳng hạn... Nói chung có nhiều việc để làm lắm...
    Em nghĩ ai cũng nghĩ trước hết cho gia đình, bạn bè và sau đó thì làm từ thiện... Về cuộc sống của riêng em thì em nghĩ cũng không thay đổi nhiều lắm, có tốt hơn được ít nhiều nhưng cũng chẳng có cuộc sống như tỉ phú làm gì... Đồng tiền không làm nên hạnh phúc, nhưng có lẽ nó có thể cải thiện phần nào nỗi khó khăn của nhiều người khác

    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 27/05/2005
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Quá ổn em àh
    Đấy mình đã giới thiệu thì ít có sai...em Philippe nhà mình là No1 thư ký mà
    Vote for Philippe nào
  6. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Mời mọi người vào vote cho các thí sinh France tại
    http://www.ttvnol.com/Album/518059.ttvn
    Chúc các thí sinh của box nhà mọi sự tốt đẹp
  7. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mấy em nhà ta xinh quá nhưng mình vẫn thích bà bầu hơn
  8. mathieu

    mathieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    coucou j''ai rempli mon devoir civique :) lol ben oui je me suis rendu aux urnes
    par solidarité, j''ai voté pour celle qui recueillait moins de vote au moment où il a fallu choisir, mais de tout coeur je souhaite bonne chance à nos deux Miss CFT... bon we à vous aussi @+
    Được mathieu sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 28/05/2005
  9. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh và bầu xô CNN cũng xin hết lòng cổ vũ cho alliance CFT, cho miss vanvy, miss lingwuu, chị mithn và chú thư kí "dễ xương" phillipe!
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ơ bà bầu nào thế nhỉ,box CFT có đến mấy bà bầu
    Thôi thì bầu nào cũng là bầu bác nhẩy,bác cổ vũ bầu box em thì cứ vote nhiều nhiều cho Miss box là ok roài....mà đã vote chưa đấy hả???

Chia sẻ trang này