1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TreKK.. HÀNH XÁC. TẬP 3: Sóc Sơn xuyên Tam Đảo. Tháng 12 đang chờ.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dlnguyen, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    TreKK.. HÀNH XÁC. TẬP 3: Sóc Sơn xuyên Tam Đảo. Tháng 12 đang chờ.

    Đỉnh Độc Tôn, nôm na dân dã hay gọi là đỉnh Hàm Lợn,cao nhất Sóc Sơn và cũng là cao nhất Hà Nội (khi chưa mở rộng) vẫn là niềm day dứt của tôi sau lần cú chinh phục..hụt.. sau những gian nan xuyên rừng, chơi vơi trên đỉnh..bên cạnh; gặp giông bão, phải ngược trở lại chân núi. Vượt qua Hàm Lợn, sang bên kia là hồ Đại Lải, tiếp tục đi là tới dải Tam Đảo, thấp hơn HL 1 chút. Đỉnh cao 462m so với mực nước biển
    Tuy nhiên, vẻ đẹp thiên nhiên, nguyên sơ của núi rừng và cảm giác phiêu linh khi ngắm bao quát Hà Nội đêm trên cao lộng gió; với trăng,với sao vời vợi, bếp lửa bập bùng, phía dưới là ngàn vạn ánh sáng từ phố xa vọng đến, vẫn còn nao nao trong lòng.. Vẫn là duy dứt khi chưa lên tới được đỉnh của HL mà chỉ dừng chân ở nóc..bên cạnh. Vì vậy lần này quyết lập topic rủ rê thêm bạn.

    Lịch trình trở lại lần này đi 2 ngày vào 20-21/9/2008.

    Hiện tại đã có 4 mem bao gồm dlnguyen, trangdang và 2 người bạn. Tuyển thêm ở con số 10-12 là Ok rồi. Đây không phải là một cung treckking nhàn nhã, thậm chí có thể nói là..khủng của khủng, nắn gân nắn cốt nhau. Vì vậy cần ý chí và thể lực ở các thành viên.Wellcome các bạn tham gia, đặc biệt là có ý chí cao, kinh nghiệm treckking or leo Fan nhé. Vì theo nhận xét của bạn đi cùng mình lần trước,vất vả và cần nhiều kỹ năng sinh tồn hơn đi Fan. Sẽ nhờ 1 Guide và 1 Poster đi cùng nhưng chỉ hỗ trợ được phần nào. Hành lý tối thiều gồm đồ đạc cá nhân + với 3-4 lít nước/người mang theo chưa kể lều bạt đồ dùng cần thiết đi rừng. Sẽ chia sẻ cụ thể với mọi người ở buổi off sau,đặc biệt là kỹ năng khi đi rừng và leo trèo,dựng lều trại.

    Ngày 20/9: 6h tập trung ở BigC, lên đường sang Sóc Sơn. 7h tập trung tại nhà 1 mem bên đấy. Sắp xếp đồ đạc cá nhân,lương thực, lều bạt và dụng cụ cần thiết. 7h30?T xuất phát vào hồ Hàm Lợn. Gửi xe tại nhà dân và bắt đầu lộ trình treckking lên núi. Mục tiêu đặt ra trước khi trời tối phải vượt qua 7 ngọn núi, chụp ảnh với cột cờ ở nóc nhà thủ đô, và dựng xong trại trên đỉnh ấy, nổi lửa trại sớm với món gà nướng lá lốt thơm phức nóng hôi hổi. Nhâm nhi ly rượu ngắm trăng khuya,thưởng thức âm thanh của..núi rừng.

    Ngày 21/9:. thu dọn lều trại băng rừng xuống núi và nếu sớm, có thể kịp băng vào thác nước, dân gọi là khe. Khe này còn rất chi là nguyên sơ và đẹp, đá núi tạo thành những hỏm giống..bể bơi nhân tạo, tắm táp mát mẻ rồi trở ra chân núi, lấy xe về. Khe có thể đi về trong vòng nửa ngày nếu ko la cà lâu quá. Vì lần trước mò vào đây la cà trước khi lên đỉnh nên trở ra không kịp, leo nhầm đỉnh, lỡ mất thời gian, đành ngậm ngùi cắm trại chân núi hôm sau về.

    Nhìn chung lộ trình có thể linh động tùy hoàn cảnh. Vì cũng có thể vượt đỉnh HL, xuyên qua Đại Lải lên Tam Đảo rồi bắt oto về vào ngày 2. Hoặc thiết kế 1 bữa vào Lương Sơn Quán nhậu nhẹt trước khi về. Vì nơi này cũng gần phủ Thành Chương và Lương Sơn Quán lắm. Tùy độ máu lửa của chúng ta.
    Kinh phí thiệt hại dự kiến tầm 150k/2 ngày.
    Lịch off sẽ Up sớm, vào đầu tuần sau.
    Đến hiện tại, số người đặt chân tới đây là rất ít, chủ yếu là người trông rừng và một số ít dân bản địa. Có thể nói là vẫn hoàn toàn mới mẻ với bàn dân thiên hạ. Đây là 1 vài thông tin thêm về đỉnh HL này.

    Ngọn Hàm Lợn (trên núi Hàm Lợn, còn gọi là núi Chân Chim), ngọn cao nhất trong hệ thống núi ở Sóc Sơn với 462m so với mực nước biển. Đó chính là đỉnh của núi Độc Tôn theo sử cũ và từng được ghi lại trong ca dao cổ với niềm tự hào về truyền thống đánh giặc của dân tộc (Nhất cao là núi Ba Vì/Thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn ?" tất nhiên là cách đo theo cảm hứng tự hào về bề dày truyền thống yêu nước và đánh giặc của dân tộc chứ không phải là cách đo thuần túy theo khoa học). Đó còn là nơi mà quận Hẻo Nguyễn Danh Phương đã lập doanh trại để nổi dậy chống lại chế độ phong kiến Lê - Trịnh hà khắc những năm 40 của thế kỷ XVIII. Dưới chân núi có hồ Hàm Lợn và Đền thờ quận Hẻo Nguyễn Danh Phương.

    Phía Đông núi Hàm Lợn có núi Don cao 327m. Về phía Bắc có núi Thanh Lanh cao 427m, núi Bà Tượng cao 334m, núi Lục Dinh cao 294m. Ngoài ra, còn có các ngọn núi Bàn Cờ, Cao Tung, Mũi Cày, Trảm Tướng...



    Trăng khuya trên Đỉnh - Sương giăng phủ
    Chênh vênh bếp lửa- Ngắm sao trời

    Mọi người đăng ký PM thông tin cá nhân or theo YM này nhé:
    YM: ducloc_nguyen96@yahoo.com
    Phone: 0904788896

    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 12/09/2008
  2. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chán HN, a vứt cục gạch. Đi thôi em!!!!!!!!
  3. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ay chà, cung trek này nghe hay ho nhỉ, nghe tả cũng thấy phê ghê, bạn dlnguyen cho tơ chân dập dòm nhá . Nhưng tớ đựoc biết bạn leo núi khoẻ lắm, tớ chạ biết có theo được bạn không nữa. Được ngủ rừng rú sướng nhỉ, thèm quá đi mất
  4. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Toàn người quen trong này!
    Bác Newtoe bỏ qua cung này hơi phí, bác thì cứ phải rừng rú mới thích.
    Oánh dấu cái đã.
  5. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Wellcome anh Tiêu, vác balô và đi thôi anh. Đặc biệt thân mời thêm anh liketourlirầm join nữa, để lấy ko khí Tây Côn, có 3 mem TCL roài :D
    Show ít ảnh lần lên đỉnh Pháo, đối diện đỉnh HL này để lên dây cót tinh thần anh em nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Hoàng hôm trên đỉnh
    [​IMG]
    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 11/09/2008
  6. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chú Lộc nêu đích danh thì anh phải xuất hiện rồi, chú kiếm cung ở đâu mà hấp dẫn thế, đọc đã thấy thèm, show hàng càng thèm hơn. Ở Hà nội mà cũgn có cung hấp dẫn thế sao, nhìn rừng rú mà ngứa ngáy quá. Đẹp, đẹp lắm ngủ rừng này thì miễn chê rồi nhỉ? Nói trước chả biết có theo được không, nếu được thì anh cứ về và cứ join vào thôi nhỉ? mai khởi động lại chạy bộ thôi . Chú post thêm vài tấm ảnh nữa đi, nhìn phê quá
    ơ mà cái bạt xanh xanh nhìn quen quen
    Lại nhớ Ti xi eo rồi, quả này cũng không kém phần long trọng, thèm, thèm quá đi mất

    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 11/09/2008
  7. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng ký 2 suất nhé.
    YM: Ha_anh123

  8. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lựơn một vòng box du lịch gặp toàn người quen, chú hut cũng máu me mâấy vụ này nhỉ, thế thì gặp toàn những người máu lửa rồi đấy, chiến đê còn gì? chep chẹp, phê quá
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chà hay quá nhỉ, tớ mà ở HN là tớ xin 1 chân rồi
    Hà Nội bây giờ mở rộng mênh mông, lâu lâu ai muốn đổi vị làm 1 cái tour 2.5 - 3 ngày kiểu "offroad Hà Nội" chắc vẫn chưa đi hết
  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    @a Like: ảnh đẹp thì em còn, show dần dần. Nhưng mỗi tội cái máy của em lởm,thì anh đã biết rồi đấy. Nên ko bắn nổi cảnh đêm Hà Nội trên cao, nuốt nước bọt ừng ực. Anh vẫn còn nhận ra cái bạt đấy chứ. 1 trong 2 tấm đang dùng là tấm ở Tây Côn Lĩnh mang về đó. Là nó chứ còn gì nữa. haha..
    Mạn Sóc Sơn này có mấy cung treck đẹp lắm. EM đang show là 1, cung HL đang lập là 2, đi vẫn chưa hết, may có thổ địa ở đấy dẫn. Anh ko về, nói trước 1 câu. Phí.
    Chuyện căng lều bạt, nấu cơm h thành nghề roài. cái ảnh 2 cái áo VN trên anh nhận ra ai ko?
    @ Ha_Bim : wellcome chị join nhé. Trước ngày đi rèn luyện & giữ sức khỏe nhé. Vậy là đoàn có 1 tay..chị nuôi đảm đang rồi.
    @ All : Để tránh spam topic, xin mọi người đăng ký đặt gạch để lại thông tin liên lạc or PM riêng tiện liên lạc nhé.
    Show tiếp ít ảnh nào:
    Ngôi nhà nhỏ trên..đỉnh cao
    [​IMG]
    Bếp và..gà rừng
    [​IMG]
    Rừng rất rậm rạp và nhiều dương sỷ, người đi đầu phải mở đường, chém mỏi tay ko hết. Có những dốc dựng..90 độ. PHải quăng dây và đu lên. Thường những đoạn như vậy lại ko rảnh tay để chụp, nên ít ảnh.
    Một chút nghỉ ngơi
    [​IMG]
    Tắc đường..đừng lạ thôi
    [​IMG]
    Một đoạn như thế này, cỏ lâu um tùm, nhưng có khá nhiều chuyện hài hước. Bởi, lại thỉnh thoảng có vụ..sụp hố.Thiếu mất vài thành viên. Trên đỉnh những ngọn núi quanh khu vực núi Pháo này có khá nhiều hố và hào quân sự từ chiến tranh để lại. Cũng may là..ko sâu lắm. Nhìn từ bề mặt thì nó chỉ như thế này [ cẢm giÁC thụp HỐ cũng thú vị lắm ] Mùa hè, ong rừng hay làm tổ dưới..hố này.
    [​IMG]

    Dựng trại [ Dlnguyen..đảm đang..haha.. ]
    [​IMG]
    Và hưởng thụ..
    [​IMG]
    tobe..continue..

Chia sẻ trang này