1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TreKK.. HÀNH XÁC. TẬP 3: Sóc Sơn xuyên Tam Đảo. Tháng 12 đang chờ.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dlnguyen, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. John_Cooper

    John_Cooper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình luận xem trong chuyến đi này ngu nhất là ai nào
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng đoàn Trekking Hàm Lợn đã thành công !
    Anh lên gần đến đỉnh nhưng đi đường khác ( từ Minh Trí sang ) .Dốc khủng khiếp nên mất gần ngày phải quay xuống ...
    Định gặp mặt cả đoàn uống rượu đêm thứ 7 mà không kịp ,hẹn dịp khác nhé !
    Phải nói Hàm Lợn cũng đáng để chinh phục đấy nhể .
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chẹp !!
    Mấy hôm nay em bựn nhập viện để phẫu thuật chỉnh hình lại cái mông nên vào điểm danh hơi muộn !!
    Bài vở thuyết trình xin phép để tối mai đi ọp về pót một thể ạ !!
    SU SU NGU NHẤT !!
    BỰA NHẤT : SUSU !!
    Các bạn hỏi thì đã được trả nhời nhá !! Còn ngu dư lào,bựa ra sao thì cứ theo dõi từ từ sẽ rõ,nhá nhá !!
    @ các bạn khác pót ảnh tiếp đi thôiiiiiiiiiii

    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 24/09/2008
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 24/09/2008
  4. tuanquehuong

    tuanquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vụ này, anh em lướt trên trí tưởng tượng khi khởi hành ^_^
    Chúc có nhiều chuyến đi ý nghĩa hơn nữa!
  5. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Hàm lợn -1 cung đường 1 góc nhìn.
    Ngày 1:
    6:00 pm
    Đoàn xe nối đuôi nhau lầm lũi chạy ra khỏi cái đống hỗn độn mịt mù,đầy khói bụi .Bỏ lại đâu đó cái gọi là hà nội quê mùa cái chốn mà từng dòng người đang nối đuôi nhau vội vã nhích dần nhích dần cái cơ thể nặng nhọc cùng chiếc xe ra khỏi những con đường chật chội.Nắng chiều nặng nhọc lê từng giọt cuối cùng hắt bóng xuống mặt đất nhưng dường như nó cũng bất lực với tầng tầng lớp lớp khói được thải ra từ cái thứ chất lỏng sền sệt 14 nghìn 500 đồng 1 lít mà người ta quen goị là xăng.
    [​IMG]
    Chẳng ai nói ai cứ thế là đi...đi thật nhanh thật xa khỏi cái chốn thị thành đâỳ phù hoa đô hội này.Đi đi mãi cho đến khi nhìn lại HN chỉ còn là những cái chấm bé xíu chẳng còn ồn ào chẳng còn khói xăng xung quanh là 1 màu đen ma quỷ ,ám ảnh từng chiếc xe lạch bạch bò lên dốc con kè.
    [​IMG]
    1 đoàn người 20 nhân mạng lục cục nối đuôi nhau làm 1 cái gì đó để 1 tiếng tách khô khốc vang lên.
    [​IMG]
    Đêm đã khuya ,bầu trời dần lên cao ,o 1 ánh đèn o 1 bóng người chỉ có văng vẳng đâu tiếng chó sủa ma.Nhìn đống đồ đạc ai cũng thấy ngao ngán ,tiêu vẫn chưa đến...Dlnguyen nhanh chóng đánh xe mất hút vào bóng đêm dày đặc.
    8:30 pm
    Cái đống bùng nhùng giờ đã được nhào nặn thành những hình thù cần thiết.Cái thì vứt toẹt xuống đất rồi kéo xềnh xệch ra cái thì bị đâm o 1 chút thương tiếc mổ bụng moi gan lấy hết những cái gì có trong mình nó.Các anh trai lực lưỡng vật những cái cây xuống căng căng kéo kéo cho nó đứng lên được ,kéo dây,phủ bạt chôn cọc...thế là sinh ra 1 cái lều giữa hồ o mông quạnh.
    Lửa được các chị em chuyền tay nhau 1 bãi 2 bãi 1 đống 2 đống
    [​IMG]
    rồi 1 cục cơm mấy vũng mỳ tôm cũng theo đó mà ra đời.
    [​IMG]
    Đêm đã về khuya,sương bắt đầu giăng,cái lạnh bao trùm mọi thứ người với người tự dưng cần hơi ấm xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chuyền nhau từng chén rượu giao môi chia nhau từng con cá từng khúc ngô tự dưng lòng thấy ấm áp vô cùng.1 cái gì đó rất người đang hiện hữu giữa những con người.
    Ko biết kia có phải là HN o?rượu chưa uống mà đã say hay sao thấy chớp cứ giật liên hồi đằng xa xa thế.
    [​IMG]
    Đêm đó HN mưa to.Ngoài hồ giờ chỉ có vài đám mây đi lạc mặt trăng o tròn nhưng cũng còn đẹp lắm.1 khung cảnh nên thơ đến lạ kỳ.Một vài người lục cục kéo nhau đi ngủ trước ,1 2 người lại kéo nhau đi hòa mình vào thiên nhiên,1 ít người lại lôi nhau ra ôn lại chuyện xưa.Đêm đã qua như thế đó.
  6. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hi, đoàn em đi từ trên đỉnh xuống cũng gặp mấy con dôc khủng.. nhưng được cái phủ dày lá thông, nên phần lớn mọi người trượt xuống.. Có khá là nhiều dốc dựng như thế này. Nếu leo lên mà chưa quen thì thật là..
    Hẹn gặp bác DU và bác Chauphuc trận rượu với trăng trên đỉnh HL vào tháng 10 tới nhé. Tầm nửa sau tháng 10 em trekk lại đỉnh này nhưng theo một lộ trình khác hoàn toàn. Cũng bởi để vãn ong rừng đã ạ, và đầu tháng em cũng bận chuyến khác mất rồi. Lần tới đi theo đường.."gần nhất" và "dốc nhất" . Các bác thu xếp đc thời gian PM em. Để em sắp xếp lịch sớm nhé.
    Wellcome các bạn quan tâm nữa, nhưng lần này đi lại, cần phải xác định kỹ "cung khủng", cần hàng..khủng nhé.
    @ Red_Skin: wellcome ông tới ném đá. Để còn biết cung cuối tuần này đi chứ nhỉ!!
    @ hell : Ảnh ọt và nhật ký được lắm đấy. Thời tiết quá ủng hộ để chụp. Tiếp nhật ký đi nào, đừng quên con diều hâu nhé.
    Có phải cái đoạn "kéo nhau đi hòa mình vào thiên nhiên" là lúc mấy chị em âm thầm..đi tắm tiên ko?!
    All mọi người: tránh để mấy lời Spam vớ vẩn khiêu khích mà mất thời gian và làm loãng không khí của topic nhé. Tối nay đi off đông đủ , nhớ mang theo..áo mưa và máy ảnh để share nhé.
    Địa điểm Off mới thay đổi, chú ý nhé: Cafe Ngày Xưa -46 Lê Duẩn.
    Có vấn đề gì cần liên lạc, call dlnguyen: 0904788896.
    YM: ducloc_nguyen96
    PS: Cuối tuần này dù mưa hay không, cung mới vẫn sẽ chạy luôn, 1,5 ngày. Đã fig cong lịch với chị Song Vân.Tối off xong, đóng xiền, mai chốt số lượng luôn, đăng ký gấp nhé.
  7. lizardlovely

    lizardlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hơ , fải biết là đi đâu , thời gian , xiền bạc thế nào thì mới đóng xiền được chứ !
  8. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2
    5:30 am
    Những tia nắng hiếm hoi đầu tiên đang lẩn khuất đâu đó bên kia hồ...bên này hồ sương sớm vẫn còn là là bay trên mặt.
    [​IMG]
    bồng lai tiên cảnh sao có thể thiếu tiên ông hay dân ta còn quen gọi là những người đàn ông tắm tiên.
    [​IMG]
    1 ông tiên sáng 2 ông sáng tiên
    [​IMG]
    Mặt trời bắt đầu lên quá con sào....cả khung cảnh hồ thay áo hoàn toàn.O còn xanh xao như cô gái mới ốm dậy mà đã như cô gái đang thưởu trăng tròn
    [​IMG]
    Có người tranh thủ đi sáng tạo nghệ thuật
    [​IMG]
    Lại có người đi chổng mông vào con nghệ thuật
    [​IMG]
    3 xe đến sau cũng nhanh chóng nhập hội đầu đàn là a.Tuấn tổ lái với ý định thoát y khoe cơ bắp với các em gái nhỏ nhưng ý định bất thành.
    [​IMG]
    Phải lấy người như anh
    [​IMG]
    Giọt nắng cuối thềm
    [​IMG]
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 24/09/2008
  9. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    morning sunlight
    [​IMG]
    tear in heaven
    [​IMG]
    white flower
    [​IMG]
    collective
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    do chuyến đi này máy móc có chút trục trặc nên ảnh có khá là nhiều vấn đề...vì lý do thời gian nên em o cân chỉnh được hết em sẽ đưa File RAW và phần mềm cho mọi người tự cân chỉnh .

Chia sẻ trang này