1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TreKK.. HÀNH XÁC. TẬP 3: Sóc Sơn xuyên Tam Đảo. Tháng 12 đang chờ.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dlnguyen, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    E có nghe anh Lizardlovely tả lại cung khủng của các bác..thực sự là e cũng rất mún join..hi hi..(e cũng leo Fan cùng đợt với anh Lizard ạ)..hi vọng là e đủ khả năng đi cùng mọi người..các bác cho e đặt cục gạch phát!
  2. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    quote-LamborLP460 viết lúc 17:06 ngày 02/10/2008:
    Anh chị chủ topic cho em xin cái lịch trình , thời gian di cái ạ
    [/QUOTE]
    Wellcome..gạch đá.
    @ LamborlLP460: Thời gian thì mình đã có rồi đó bạn. Cụ thể là ngày 18-19/10 , tức là 2 ngày thứ 7, CN. CÒn khả năng sẽ qua trước cắm trại sớm 1 đêm bên hồ từ tối thứ 6 nữa để tiết kiệm thời gian cho sáng thứ 7. Để lịch trình đi được nhiều hơn. Đồng thời có thêm 1 đêm..giao lưu [ tắm tiên chẳng hạn ]
    Lịch trình thì về mặt thời gian là như vậy, còn ngoài ra..đi rừng thì mình..ko biết tên đường bạn ạ. Có hình ảnh thì sẽ nghiên cứu lại, post lên sau.
    @ hitsuji : Chào bạn, chắc được nghe Lizardlovely tả lại rồi, thì cũng một phần hiểu được sự vất vả của chuyến đi. Lần này mình sẽ khả năng đi theo một cung đường hoàn toàn khác. Và cũng hứa hẹn vất vả...ko kém chút nào. Đặc biệt là dốc. Bạn nhé.
    Các bạn đăng ký xin vui lòng đọc lại dùm mình một chút những trang trước của topic này, vì ở đó có những lời khuyên và kinh nghiệm trekk đường rừng đã được "kiểm chứng" bởi các thành viên đi trước là "không sai chút nào"; và trc khi quyết định đăng ký, cũng nên cân đo đong đếm, thật cần thận về tình hình ý chí cũng như sức khỏe dùm mình. Để tránh TH nửa đường "đứt gánh" đáng tiếc.
    DO lần này dự kiến sẽ đi một chặng đường khó hơn và xa hơn nhiều, nên mình sẽ cần phải off ẹp vài ba buổi trước khi đi để gặp mặt và xác định tinh thần, sức khỏe của mọi người. Đảm bảo cho một chuyến đi thành công nhất có thể. Có một vài thành viên đã đi về và muốn đi lại chia sẻ, chắc mọi người sẽ hiều hơn về cung đường.
    Lịch off sẽ lên và sắp xếp ngay trong tuần sau nhé.
  3. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    híc..híc..để chắc chắn hơn, và đảm bảo an toàn cũng như sự thành công cho chuyến đi này, mình có thêm một số yêu cầu nhất định với các thành viên đăng ký đi chuyến này nhé. Các bạn nên xác định khi đăng ký, vì chính sự AN TOÀN của các bạn. Đã có kinh nghiệm Trekking,[ tối thiểu leo Fan ] , thường xuyên chơi thể thao, có khả năng mang vác với gái tầm >6kg, các giai tầm >8kg cả chặng đường dài. Có ý chí, sức khỏe tốt, tinh thần TẬP THỂ cao. ĐẶc BIỆT, không mắc các bệnh tim mạch hay hô hấp, bệnh đặc biệt.
    Các ban nên tham khảo ý kiến của bất kỳ thành viên nào quen hoặc không quen, đã trekk HL lần 1 về để có ý kiến khách quan hơn. Nếu cho rằng những điều mình dặn trên là không cần thiết. Và cũng mong các bạn lưu tâm đến những nội dung đã viết trên topic từ đầu đến h, chứ không chỉ quan tâm đến hình ảnh. Bởi vì, dù sao, hình ảnh cũng chỉ có thể thể hiện được đến 1 phần nào đấy của quãng đường thôi.
    Thời gian chính xác: Xuất phát từ HN từ chiều tối thứ 6, 17/10, về CN, 19/10.
    Lịch trình dự kiến đến giờ như sau:
    đường đi lần 1
    [​IMG]
    đường chúng ta dự định sẽ đi lần tới (và chỉ tuyển hàng Khủng)
    [​IMG]
  4. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    E có thắc mắc hình như đường lần này e có thấy nó ngắn hơn..mà toàn đi trên đỉnh chứ có leo lên leo xuống tý nào đâu nhỉ??..mới bác bảo e cẩn thận dốc thì cụ thể là như thế nào ạ??Mong bác có kinh nghiệm chỉ giáo e với!^^
  5. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa leo Fan leo Fiếc gì , thể thao thì cũng ít có thời gian chơi nhưng sức bền thì cũng tạm tạm trên trung bình . Trước tớ hay ra công viên chạy bộ , chạy được khoảng 5-6km thì nghỉ uống nước rồi về . Khả năng mang vác thì lúc khỏe nhất cũng mang được trên người tổng tất cả hơn 25 kg đi bộ hơn 20km ( Hôm nay trời nắng to , không có gió bão gì đâu ) . Ý chí thì chưa biết thế nào , để đến hôm leo test luôn . Tinh thần tập thể thì rất tốt . Bệnh tật cũng không bị gì . Cao 1m71 , nặng 59 kg . Không biết có đủ tiêu chuẩn không nhỉ .
  6. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Vài bức ảnh "giới thiệu" tạm về "đường chúng ta đi" "có thể" sắp tới chứ nhỉ..
    Mục tiêu:
    [​IMG]
    Xa xăm..
    [​IMG]
    Dãy Tam Đảo trong mây, trong nắng sớm...
    [​IMG]
    Bước chân trên "Vạn lý thủ đô"...
    [​IMG]
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hì..hì.. đọc đến cái đoạn màu vàng..vàng..của bạn là tớ thấy..HOẢng rồi.
    Wellcome, wellcome bạn tới buổi Off tuần sau nhé.
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    hì..hì..bạn ạ. Lần này nếu bạn chú ý bản đồ vừa Post, thì mình sẽ lên thẳng đỉnh HL theo con đường "gần nhất" nhưng cũng là con đường "dốc nhất" bạn ạ. Những con dốc rừng thông ở đây, khá cao, khi xuống đã không ít vất vả rồi,phần lớn không quen, thường hay phải ngồi xuống..chấp nhận "trượt ..ông". Nhưng đặc biệt, là khi đi ngược lên theo đường những con dốc này, thì lại càng vất gấp bội phần. MÌnh đã nghĩ tới phương án, có thể phải lên trước, buộc dây thả để mọi người lên xuống theo.
    Tiếp theo, xin được giới thiệu bộ ảnh thiên nhiên và "thế giới..sinh vật"
    Trên không, tóm được 1 chú đang bay lượn..
    [​IMG]
    Dưới nước..
    [​IMG]
    Tạo hóa.. [ tròn hơn..compa ]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và..người hóa
    [​IMG]
    đây là..lưng chừng không..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và nhiều nhất, bầy đàn nhất gặp phải..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Giữa thiên nhiên tươi đẹp:
    [​IMG]
    Phút sung sướng:
    [​IMG]
    Tranh thủ show hàng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dựng trại, nổi lửa nấu cơm:
    [​IMG]
    Bình minh trên đỉnh Hàm Lợn:
    [​IMG]
    Khí thế đã mất:
    [​IMG]
    Công tác hậu cần (lấy nước):
    [​IMG]
    Những con người đã thành công:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra đi khí thế, vật vã trở về:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nha sỹ sâu răng
    [​IMG]
    Có dịp hành nghề:
    [​IMG]

  10. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Ku Lộc đi khiếp thế. Đi để chết ah, cho mọi người nghỉ ngơi đã chứ. Ngày đó a lại vào SG rồi, deck join đc
    Hix, già rồi, deck đú được với bọn trẻ.

Chia sẻ trang này