1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TreKK.. HÀNH XÁC. TẬP 3: Sóc Sơn xuyên Tam Đảo. Tháng 12 đang chờ.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dlnguyen, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hehe .chốt ds sau khi mình đăng ký tham gia mà còn hỏi sót ai hok, đúng là phân biệt thật đấy nhỉ.,... chả bit chủ topic này nghĩ gì.. nghe Th rủ rê và khen chủ topic này hay lém.. may mà đọc sốm hok thì lại đặt vé bay ra.. tính bỏ con đi 1 chuyến cho đỡ ghiền, vậy mà... thui, tui ở nhà với con vậy...
    à, cám ơn duongkhan đã đăng ký làm xế cho chị.. hihi. lần sau hén.. mấy lần em rủ mà rùi lại hok ra được...thui để lần nào ra đó lâu lâu tí rùi chị em mình làm 1 cung dài ngày lun vậy.. hehe...
    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 13/09/2008
  2. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Theo lịch trình bạn dlnguyen đưa ra thì mình nghĩ sẽ tương đối khó khăn lên các bạn cần thận trọng khi quyết định tham gia vì đường xá chưa rõ ràng và leo núi HL gian khổ lắm và có thể còn vất hơn leo Fan cơ vì Fan sẵn đường có sẵn cứ thế mà đi,ở đây lại phải vừa đi vừa mở đường.Nhưng sẽ rất tuyệt vời nếu có thể tới đc Đại Lải.
    Nếu chuyến đi thành công thì đây có thể là 1 cung tốt để anh em trong Box khám phá.
  3. lizardlovely

    lizardlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc ặĂi vỏằ>t vĂt mỏƠy ngặỏằi sau khi chỏằ't 'i bĂc , bỏằn em 'fng kư chỏưm có 2 tiỏng thôi , vỏằ>t 'i bĂc :((
  4. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hic hic các bác chốt danh sách rồi ah, có thể bổ sung cho em 1 chân với được ko.
    Vừa đi Fan về hôm 2-9 giờ nhớ cái cảm giác ăn rừng, ngủ rừng lắm ko chịu nổi.
    Nếu có thể hoặc có ai bỏ làm ơn cho em xin 1 chân.
    Thông tin liên lạc của em:
    alo:0982056030
    yahoo: rockbeginer
    name: Quang
  5. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    @ all: Theo tớ, đồng chí nào nhiệt tình tham gia thì thứ 4 này có mặt ở trà đá Lý Thái Tổ. Không nhận đặt gạch.
    @ dlnguyen: Cứ để đến thứ 4 xem sao nhỉ?!

  6. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Sau đây là lộ trình mới, sau khi được cập nhật thông tin và sự trợ giúp từ anh haibien,và anh tuanquehuong, hai thổ địa ở đây, căn cứ trên tình hình thực tế, có thể sẽ có sự linh động nhất định phụ thuộc vào độ máu lửa của thành viêc, và tình hình sức khỏe cũng như độ dài, độ khó của cung đường.
    Trước hết, xin mời mọi người nghía qua cái bản đồ địa hình và địa điểm ở đây, sau đó sẽ phân tích kỹ hơn về lộ trình
    http://wikimapia.org/#lat=21.3021696&lon=105.8018589&z=14&l=0&m=a&v=2
    Trước hết là ngày thứ nhất: Vẫn giữ nguyên địa điểm tập trung tại BigC lúc 6h sáng [ chống cao su nhé] . Di chuyển sang Sóc Sơn, mất khoảng 40km, 7h tập kết lần 1 ở nhà anh Tuấn bên đó, lấy lều bạt (hiện tại còn 2 tấm 1 to,1 nhỏ, chỉ đủ 1 trại tầm 8-10 người, cần mua thêm ), gửi bớt xe cộ ở đây do khả năng nhà chủ bên hồ chỉ đáp ứng được gửi 4-6 chiếc. Sau đó là quãng đường thử thách tay lái của các xế khi vượt qua 1 đoạn cũng khá khấp khểnh, chạy vào khe núi và khám phá xuyên lòng đất, vào trong lô cốt mình đã post ảnh ở trên. Tổng thời gian ở đây mất tầm 1 tiếng. Tiếp tục đi tầm 10km từ đây sang hồ HL, gửi xe và vào khe chơi bời, tắm táp nghỉ ngơi trc khi xuyên rừng.
    Dự kiến 9h bắt đầu vào khe. Đi nhanh về chóng, ăn trưa và nghỉ ngơi luôn trong này. Tầm 12-1h chiều phải trở ra,càng sớm càng tốt, cắt ngang đường rừng sang đường mòn và bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh HL. Hứa hẹn đầy gai góc và dương sỉ chặn đường, những cái dốc 90o phải căng dây và leo..bò. Đặc biệt lưu ý mặt quần áo dài tay nếu còn muốn..lành lặn.
    Mục tiêu đặt ra là phải lên được tới đỉnh HL và dựng xong trại trước khi trời tối. Show hàng chụp ảnh. Nổi lửa lên với món..cơm gà. Thu xếp lương thực mang theo tầm..vài chú gà là ngon lành rồi. Ngoài ra, sẽ mang theo nồi nhỏ và gạo, đồ khô như cá, mực chẳng hạn. Cho thêm phần thú vị. [leo trèo rất mệt mỏi, có bát cơm vào bụng mới ấm bụng, nếu ko 2 ngày sẽ rất vất vả, mệt mỏi và..đói. ] Nhâm nhi chén rượu đêm, ánh lửa bập bùng, trên trăng, dưới..sao ( đèn đóm từ phố thị HN và Sóc Sơn vọng lên mê hồn, các đại gia cứ chuẩn bị..máy ảnh ngon lành chụp đêm đi/ Trăng đêm trên núi cao, nếu trời ko quá mây mù, tới đêm kiểu gì cũng có, dù là sau đêm rằm ] Kết thúc ngày 1 tại đây.
    Ngày 2 là ngày tiếp tục gian nan và vất vả hơn hẳn. Vì đường rừng ở đây, chỉ một vài tháng ko có người đi là lại đã rậm rạp um lên và mất dấu vết, phải mở đường mới. Vì vậy ,căn cứ theo tình hình sức khỏe, độ máu chiến của cả đoàn, lúc đó sẽ quyết định chọn 1 trong 2 phương án:
    - Phương án một: đi xuyên xuống hồ Đại Lải, quãng đường này trên bản đồ cũng khá dài. Theo lời anh trông rừng , thì trước vẫn có đường, nhưng rất gian nan và chưa biết phương hướng ntn, chỉ sợ đã bị phủ kín. Sẽ nghiên cứu lại thật cẩn thận để không mạo hiểm.Cần thiết sẽ thuê Guide dẫn. Hiện tại mình có nhờ được 2 anh em là người ở đây, rất khỏe và đi rừng từ..bé, sẽ hỗ trợ đi cùng,tuy nhiên, bản thân họ cũng chưa từng đặt chân theo đường này sang Tam Đảo. Do nHỜ vả, nên hiện tại vẫn ..Free..hì.hì. Đoạn này mình ước lượng khoảng cách khá xa nếu đi về trong ngày, vì vậy sẽ dậy sớm, đi càng sớm càng tốt. Sang bên kia gọi oto đến đón về lấy xe máy.
    - Phương án hai là sẽ chuyển hướng đi, rút ngắn khoảng cách, từ trên đỉnh HL đi xuyên thêm mấy dải núi nữa, xuống ở hồ Ban Tiện, gần trại phong Sóc Sơn, thuộc Minh Phú. Nơi này mình có qua vài lần. Lộ trình ngắn hơn PA1, nhưng cũng hứa hẹn ko kém phần gian nan. May mắn chúng ta sẽ đi và gặp được đường dân sinh chưa bị che phủ. Xuống đây có thể trekk bộ về, or gọi oto ra đón, vì cũng ko quá xa điểm xuất phát.
    Đưa 2 phương án là vậy, còn thực tế ngày 2 thế nào là tùy thuộc vào chúng ta quyết định. Khác biệt rất lớn so với đi bụi bằng xe máy hoặc đi các nơi đã được khai phá or mở tour du lịch. Ở đây, HOÀN TOÀN MỚI.
    Quan trọng nhất là ý chí, ý thức, rồi mới đến sức khỏe. Hãy cân nhắc.
    ?oĐường là do con người ta đi mà tạo nên mà thôi.?
    Thông báo chính thức: Buổi OFF tới sẽ diễn ra vào 7h30 tối thứ 4, ngày 17/9/2008 tại trà đá Wifi đối diện NHÀ HÁT LỚN. Trân trọng kính mời các thành viên và các bạn quan tâm tới tham dự. Kính mời anh haibien và Dugia tới đóng góp ý kiến.
    Tại buổi off sẽ thu luôn kinh phí để mua sắm và chuẩn bị cho chuyến đi.
    Note: từ chiều nay đến 2-3 ngày tới, dlnguyen có 1 chuyến đi xa, nên ko có nhiều time vào topic, thông tin phản hồi các vấn đề, có thể SMS cho mình theo số DT 0904788896 or PM nick. OR liên lạc anh tuanquehuong ( 0988263071 ) sẽ trợ giúp mình.
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Trước khi out, tranh thủ UP nốt mấy cái ảnh lấy không khí..bờ bụi.
    Đây là cái balo dã chiến của mình, chưa kể bạt sau giăng thêm vào, tầm..khớ khớ trên 10kg, bao gồm sơ sơ 4lit nước/2 ngày; 2kg gồm gạo, đồ hộp,chút hoa quả..Cái nồi gang treo tòng teng hơi khó di chuyển, nhưng ko thể thiếu nó đc. :D Vẫn chưa nặng bằng cái balo của anh đứng đằng sau kia. Poster chuyên nghiệp đấy. Híc.. Nên chuẩn bị một cái balo rộng rãi và chuyên nghiệp 1 chút, vì , khoác balo leo được 1km,cảm giác nặng thêm..1kg..
    [​IMG]
    Này, thì cơm gạo này:
    [​IMG]
    Cá nướng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên đường
    [​IMG]
    Nắng chói chang bên hồ
    [​IMG]
    Hoàng hôn bên hồ HL:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đầu SÚNG..trĂng TREO
    [​IMG]
  8. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    em xin chen ngang các bác một chút ạ,
    em là dân trên đó, hồi nhỏ toàn thả trâu bò lên núi này nhưng khoảng 8 năm trở lại đây không leo lên đây nữa nếu tuần sau em được nghỉ t7 thì em xin tình nguyện làm hoa tiêu cho các bác vì đường ở đây em thuộc như lòng bàn tay,
    Leo lên đỉnh HL thì cũng không đến mức phải căng dây leo đâu ạ nhưng phải chấp nhận đi hơi xa một chút, trâu bò nó còn lên được tới đó ạ,ngày xưa bọn em chỉ đi và về trong một buổi chiều thôi như em hồi đó đi 2h là lên tới đỉnh .
    PS. em hay vào box này đọc bài của các bác nhưng mà chưa có cơ hội join cùng đoàn nào hi vọng lần này có thể
    Ghét thế thứ 3 tuần sau Sếp Nhật lại sang, mà dạo này lại đang lụt việc
    Được manhtuan8660 sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 13/09/2008
  9. lizardlovely

    lizardlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đường dưới chân ta :D
    Hẹn các bác thứ 4 , keke
    .
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Oái. Giờ dăng ký còn kịp không cho dăng ký hai suất cái. Vào năm học rồi không được đi đâu ngứa chân quá.
    @ Lyz: Lúc nào đi off ới cái bé nhá

Chia sẻ trang này