1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking 8 ngày: Từ Na hang - Tuyên quang qua Ba bể - Bắc kạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 08/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Trekking 8 ngày: Từ Na hang - Tuyên quang qua Ba bể - Bắc kạn

    Nhân dịp 2 ngày lễ lớn tháng 10, ngày giải phóng thủ đô 10-10 và ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, em trecking 1 phát từ Na Hang - Tuyên Quang sang Ba Bể - Bắc Kạn. Chuyến đi dự kiến 8 ngày. Khởi hành từ Hà Nội 11(12) và kết thúc 19(20).

    Hai khu bảo tồn này được bảo vệ khá tốt nên trecking cũng không có gì đáng ngại lắm. Với lại có tuần rừng đi cùng và nếu có nhu cầu, sẽ mua bảo hiểm, thế nên yên tâm phần nào.

    Thời tiết tháng 10 đang rất thuận lợi để đi treck, ít mưa, ít vắt, trời mát, không lũ quét ... Không đi bây giờ thì chẳng đi được lúc nào nữa. Sang tháng 11 có gió mùa đông bắc, đi sẽ rất khổ.Hiện tại có 3 người, 5 người đi là tốt nhất .

    Chi phí dự kiến 100 K/ người /ngày.Tổng cộng 800 K.


    Và đây là cung đường :
    [​IMG]
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Dạ, kể mà em vứt được mọi thứ để đi nhở??? 8 ngày cơ mà .........
  3. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đi theo sông Năng và ql 279 ?
    Tớ cũng có đi 1 đoạn ngắn gần đấy, nhận xét chung là núi rất dốc, khe thì lầy lội, chắc bạn cũng phải là dân treck chuyên nghiệp ?
    chà, đi 8 ngày thì hoành tráng quá, không theo được rồi
    đoạn vào Ba Bể nhớ soi kỹ, có cái vực tại đó năm nào cũng nuốt vài người
  4. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Tớ không đi theo lối 279, cũng là dọc theo sông năng nhưng ở phía bên kia. Đi phía trong khu bảo tồn Na hang. Từ Tắt kẻ đi lên Khau tinh rồi từ đó tìm đường tốt nhất đi sang Ba bể. Nếu thuận lợi thì vòng ngược lại Na hang. Còn nếu không thì cứ Bắc kạn mà xuôi về HN luôn.
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Cái này dành cho dân chuyên nghiệp rồi, tớ cũng muốn đú nhưng chắc là không theo được rồi. Đi thế này chắc đòi hỏi kiến thức về rừng rú cũng tương đối nhỉ. Không thấy nói về kế hoạch hậu cần như thế nào, tự tương tự tác hết àh. Có điểm dừng cụ thể không, hay là ngủ lều, túi ngủ .
    Đi xuyên rừng thế này có phải xin phép kiểm lâm không bác, bác nói là có tuần rừng đi cùng tức là kiểm lâm ah.
    Chỉ 100K một ngày thì quá rẻ, có điều trang bị đi xuyên rừng thế này phải hoành tráng và chuyên nghiệp lắm mới đi được ...
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xời, anh Bodyparty cứ nói phéng là cô Linh Vìu đi, cho nó nhanh, làm anh em nhìn cứ chưa rõ nhà nào, nổ cả mắt.
    Đúng là 8 ngày thì chỉ có chân chuyên đi thôi. 8 ngày mà nghỉ được, chắc mình đi cái chỗ khác............
  7. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Ô !
    Cái nhà bác Chimto nay` hay chửa . Em là em mà Le là Le . Bác suy đoán lung tung cả :D . Không khéo đợt này bác đang táo bón, nhầm nhọt hết cả rùi .
    Em chẳng phải dân chuyên, cũng không có ý định tự tử, chẳng qua cũng biết sơ sơ về địa hình địa vật vùng Na hang nên em cứ đi thôi. Ở đó có nhiều bản và trạm tuần rừng, bạ đâu ngủ đó, chẳng có gì khó khăn cả. Bọn em đi còn có 1 cô bé nghe phong phanh đã .... giai đoạn cuối, ấy thế mà vẫn đi được cơ mà. Tuỳ chất lượng ... đường mà đi thôi, hôm nhiều hôm ít . Tổng cộng bọn em trekking khoảng 50Km, Kolling khoảng 8 h ( không biết quy ra km là bao nhiêu ), đi xe ôm khoảng 30Km ( vì không chịu nổi nhiệt )
    Thực ra, đi lại vất vả một phần thì ăn uống vất vả gấp bội, bữa nào cũng phải chén thịt gà ví lại uống rượu ngô, mỗi bữa cứ gọi là hơn chục chén. Bọn em có 2 thằng cứ gọi là thay phiên nhau đỡ , mỗi đứa 1 bữa, nhưng chịu không nổi. Sợ vãi ra quần ...
    Ảnh ọt thì nhiều chưa xắp xếp thu gom được.
    Mà hình như hôm nay Mr Du già đi Na hang, ngày mai có chợ phiên Yên Hoa, có rượu Đao rượu Báng uống ngon hơn rượu ngô nhiều ....
    Phê ... lòi
  8. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Mở bài :
    Ngày này năm ngoái cũng đang ở tắt kẻ, năm nay vì thời tiết và thời gian thuận lợi , nên giờ này đã ung dung ở HN rồi. Cũng năm ngoái, ngày này, nhóm khau tép tách đoàn rời tắt kẻ lên trên cao điểm người thì lái, người thì bắn máy bay, thật muôn vàn kì thú.
    Kết thúc chuyến đi năm ngoái, ai cũng nung nấu ngày trở lại. Năm nay đúng hẹn quay lại nhưng chỉ có 3 người, bằng số lẻ của năm ngoái, nhưng thôi, âu cũng vớt vát được phần nào (!!!)
    Cũng giống như năm ngoái, chuyến đi cập dập hồi hộp gay cấn đến tận phút chót. Năm ngoái thì hồi hộp vì không biết có em nào xinh không, gay cấn vì chia nhóm, nhóm nào lái, nhóm nào bắn, cập dập vì chuận bị lương khô đạn dược ... nói chung là rất chuối. Năm nay cũng vậy, lúc đầu quyết định 11 khởi hành nhưng vì gái mà anh em quyết định lùi lại một ngày.
    Lại nói về gái, gái này không xinh, học giỏi, xịn nguyên một cái màn hình phẳng. Nhưng tự nhiên vốn thế, gái bảo hôm nay đi, có nghĩa là ngày mai. Mà nếu là ngày mai rồi thì đi buổi sáng thì phải là buổi chiều. Mặc dù anh em đã tính ra muôn ngày kế sách thì mãi đến giờ ngọ ngày 12 mới rời được HN.
    9 giờ sáng ngày 12, vẫn ngồi cafe điện thoại alô liên tục: "tình hình thế nào rồi, gái đã ra HN chưa, nghị quyết 9 đã ra phải chuồn trước 11h , chú đi đón gái chưa .... " Tình hình lúc đó rất tình hình, đang ngồi với gái này mà cứ hỏi gái kia, có ngày vỡ mồm ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Thân bài :
    Phần 1 : HN ===> NH
    12h kém 15 xe mới chính thức chuyển bánh từ bến mỹ đình, trời nóng vãi cả lúa, không khí ngột ngạt vãi cả linh hồn (cái này MOD windy đọc cẩn thận nhé). Không còn xe lên thẳng NH phải transit ở TX tuyên quang. Con xe từ tuyên quang lên N.Hang này là chuyến cuối, và có thể vì thế mà nó vét hết cái gì nó có thể chở được, kể cả xe máy.
    8h cơm nước xong, anh em kéo nhau lên hạt kiểm lâm hỏi đường.Gặp xếp phó Binh ở nhà, xếp hướng dẫn kĩ lưỡng nhiệt tình làm anh em yên tâm phần nào. Xếp Binh còn hẹn sáng mai qua, xếp viết một cái thư tay cho các trạm tắt kẻ cử người dẫn đường .Yên tâm rồi, anh em kéo nhau lên thuỷ điện chơi, chụp ảnh, mua bán linh tinh ... rồi về nhà khò khò. Mơ màng gạch đá, than củi và ... nước (!!!)
    Xe in xe ...
    [​IMG]
    Chỉ đường ...
    [​IMG]
    Chơi bi dọc đường, HN bây giờ em chẳng thấy ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thuỷ điện về đêm, càng thêm phần hoành cbn tráng ...
    [​IMG]
  10. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Hoa nở trên đường em qua :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này