1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking 8 ngày: Từ Na hang - Tuyên quang qua Ba bể - Bắc kạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 08/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Khau tinh là vùng cao nhất khu Na hang, lạnh, thế nhưng lại nhiều ruộng.Hôm đi qua đây, mọi người ai cũng ngạc nhiên vì sự trù phú nơi đây. Trời nắng chói chang, dân tình đang tất bật thu hoạch vụ lúa duy nhất trong năm, trông ai cũng hạnh phúc...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà nào cũng to đẹp ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Rượu cũng từ Ngô mà ra
    Chúng ta uống rượu cũng là ăn ... ngô
    Nồi này em bắn được ở Khau tinh. Rượu để chảy thế này, phí thế không biết. Của giời một đống thế mà ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn thèm ghê ta ...
    Anh em nào đang phang nhau vì chức mod, vào đây làm chén cho máu ...
  3. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Em share tiếp cuộc hành trình ....
    Sang ngày thư 2, lúc về đến trạm khau tinh, ai cũng thấy mệt, không hiêu sao lại mệt thế. Nhìn bản đồ mới tá hoả vì quãng đường ngày thứ 2 gấp đôi ngày thứ nhất đã đi, gần 20km.
    Hành trình gian nan, đường cứ hun hút phía trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xẩm tối cũng đến được khau tinh, thèm nhìn thấy ... nhà kinh khủng .
    [​IMG]
    Mệt nhoài vì quãng đường đã qua ...
    [​IMG]
    Nâng chén tiêu đờm càng đờm thêm ...
    [​IMG]
    Làm hàng ...không theo yêu cầu
    [​IMG]
    Được bodyparty sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 02/11/2006
  4. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Sau thời gian dưỡng bệnh
    Nay bệnh em đã lành ...
    Thế nên em tiếp tục cuộc hành trình
    Rời khau tinh lúc 8h sáng, may mà năm nay lạnh muộn 1 tháng, nếu không chắc trưa mới đi được.
    [​IMG]
    Nhà sàn ở đây đẹp ..
    [​IMG]
    Vẫn còn nhiều cây to trên đường đi ...
    [​IMG]
    Lán canh ngô nhìn như tháp canh
    [​IMG]
    chu_ong_maia thích bài này.
  5. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Mấy cái này em bắn được ở đất Lũng vài - Sinh long - Na hang
    Mấy cái guồng nước nhìn rất phê, ngoài đời nhìn to và hoành tráng lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được 1 em sinh năm 86 mời trà, trà San tuyết. Rất vô tình, 2 ngày sau gặp em này ở chợ phiên Yên hoa, em ý bảo "về HN anh nhớ gửi cho e cái ảnh a chụp e nhé" OK . Nói rồi em rút phắt ra 1 cuốn sổ , xé roẹt 1 tờ đã ghi sẵn địa chỉ liên lạc. Em nhìn kĩ thấy có rất nhiều tờ đã ghi sãn địa chỉ. Rất chuyên nghiệp.
    [​IMG]
    Đường đi vào trung tâm sinh long vẫn còn xơi ...
    [​IMG]
  6. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    4h chiều, cả nhóm đến được trung tâm sinh long. THị trấn Sinh long bé xinh xinh như bao cái thị trấn thuộc na hang khác.Cũng buồn buồn.Qua giới thiệu, chúng tôi đến nhà thầy giáo Sơn dạy văn ở PTCS Sinh long. Nói thật là tiếp xúc với đồng chí Sơn này quả là khó. To con đẹp giai, vợ xinh... nhưng kiệm lời. Ngay cả bác H dẫn đường là người bản địa vất vả lắm mới moi được chút thông tin về tình hình đường xá tới mấy bản lân cận. Sau một hồi bàn bạc, mấy anh em quyết định lên 1 bản gọi là Phiêng ten. Đường lên Phiêng ten toàn dốc là dốc. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong ngày. Cứ nghĩ lên đó gần, leo mãi leo mãi. Leo nửa tiếng gặp 1 chú nhóc nói tiếng kinh chưa sõi, nói : 5'' nữa thôi các anh à. Anh em khấp khởi mừng thầm. Nhìn khúc cua phía cuối con dốc, ai cũng mừng. Nhưng khi vượt qua khúc cua mới gọi là muôn vàn thất vọng - 1 con dốc dài loằng ngoằng nữa. Đúng là sai lầm nối tiếp sai lầm. Đi hết con dốc này bông nhìn thấy bản đằng xa mừng húm. Ai dè hỏi ra mới biết đó là bản Khoen khoét, thêm một con dốc nữa mới đến. Nhìn mấy cái nóc nhà của bản Phiêng ten tít tịt đằng xa, buồn vãi linh hồn đành bắn vài kiểu rồi ngồi phệt xuống đất nghỉ lấy sức mà về.
    Cuối con dốc kia là Phiêng ten ...
    [​IMG]
    Sau buổi tắm suối, về nhà lòng nặng nề vì chuyến đi lúc chiều không thành công và vì cứ nghĩ tới bữa cơm tối với chủ nhà. Chủ nhà ít nói ăn cơm rất ngại ==> không dám ăn nhiều. Lo lắm.
    Đến khi vào bữa, thấy chai rượu, mừng vô cùng. Em không uống được rượu nhưng với cái không khí thế này, không uống không được. Phải tiếp chủ nhà thôi. Cầm chai rượu ngô, em hô " tắc lẩu " thế là bữa cơm trở nên thân mật hơn. Bác chủ nhà sau khi làm 1 cơ số chén, nói chuyện trở nên vui vẻ thoải mái. Em nghĩ, bữa cơm thế là vui. Đâu ngờ, ngồi 1 lúc có mấy bác giáo viên cùng trường với bác chủ nhà đến, xách 1 cái túi dựng cái gì đó và 2 chai rượu. Bỏ mẹ, phen này chắc chết. Bác chú nhà gọi riêng em ra hỏi nhỏ : Chú có ăn được thịt cầy không. E hỏi lại giọng ngây thơ: cầy gì hả anh ? Nói rồi thấy bác rút ra khỏi túi 2 cái đùi chó đã thui... Thế là cuộc đời sang trang. Trong lúc chờ món cầy , đợi chị em giải tán mâm cơm cũ, mọi người quây quần bên bàn trà, thưởng thức trà San tuyết với cốm. Cũng thú vị. Mọi chuyện sau đó thế nào chắc cũng không cần nói thêm. Ai cũng bay...
    Cũng may, vùng này toàn rượu ngô, chứ nó là rượu sắn, san lùng hay kim sơm chắc chết mất xác.
    Cầu Sinh long
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thợ săn Sinh long
    [​IMG]
    Ngồi chờ món thịt cầy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và bữa nhậu thân mật
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Các chú đi bộ thế này nát người , may còn có tý thịt cầy gỡ lại ! Pot nhiều ảnh lên cho anh xem tuyến đấy với !
    Chú Body có để ý thấy nhiều Lan Hài trên đường qua rừng không ?Trước chú cũng chụp được mấy phát rồi đấy . Anh thấy bảo là có !
  8. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Đợt năm nay em lên cũng tầm cuối tháng 10 giống năm ngoái, nhưng không qua mấy điểm năm ngoái, với lại năm nay nhuận 1 tháng, lạnh muộn, nói chung thời tiết lộn xộn, không gặp đc "em" nào. Sau đợt tháng 10 này 2 tuần, em có lên đó, may cũng vớt vát được đôi chút. Có mấy cái bác xem cho vui. Bông này nở thọ đến gần 2 tháng, tiếc là em không biết tên.
    Đây nè
    [​IMG]
    Tiếp ...
    [​IMG]
    Tiếp nữa ...
    [​IMG]
    Được bodyparty sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 29/11/2006
  9. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Ngày 5 : Sinh long - Phiêng ngàm - Nà tống - Bản giòong - Thượng nông - Yên hoa
    Sau 1 đêm RTC hoành tráng, sáng dậy cơ thể vẫn xung, chứng tỏ rượu ngon. Nhưng đến đây, nhóm bị tách ra làm 2, lí do là đồng chí nữ không đi nổi và tình hình là đồng chí nam kia phải áp tải. Từ sinh long có 2 con đường về Yên hoa. Một là đi xe ôm quay trở lại Lũng vài, rồi về Yên hoa. Hai là đi lên Phiêng ngàm, nà tống rồi bản gioong xuôi về Yên hoa. Em cứ theo phương châm "đi đến thôn bản cuối cùng" mà đi. Vậy là sau tuổi tối hôm đó, "mỗi người mỗi ngả", chia tay chia chân hẹn nhau hội ngộ ở Yên hoa.
    Đường từ Sinh long đi qua phiêng ngàm đến nà tống đường còn dễ đi, đoạn còn lại sang bản gioòng thì quả là vất vả. Lại thêm 1 sai lầm nữa là đến nà tống 2 anh em chủ quan chỉ thủ mỗi 1 chai Lavie nửa lít, vì cứ nghĩ đường ngon thế này thì chắc không cần nhiều nước. Không ngờ, khi qua 1 con suối to từ nà tống qua bản gioong, đừơng bắt đầu dốc đứng. VÌ là dốc đất nên khó đi, chân thì vừa lội qua suối, dính bùn cứ lép nhép khó chịu kinh khủng. Con dốc này dài lại không có cây to, cây to dân chặt hết bây giờ chỉ toàn cây bụi ngang lưng. Trời chiều bỗng nhiên nắng to khiến cơ thể mất nước nhanh chóng. Lên dốc đc một đoạn chai nước tu hai phát hết luôonnn, chỉ còn cái "long đen" để dành nhấp môi.
    4 h chiều, đến được bản gioong, cũng là lúc nắng tắt. Đến đây mới biết đường từ đây đi Yên hoa dài đến hơn 30km, đường lại xấu và nhiều dốc. Nếu ở lại ngày mai có đi bộ phọt phưn cũng không đến được Yên hoa để hội ngộ cùng anh em. Thế là đi tìm em ôm.
    Công cuộc tìm xe ôm cũng không đơn giản, may mà ông anh đi cùng là người Tày mà người Tày ở đây chiếm đa số, còn lại là người Mông, nên 45'' sau có 2 bác lọ mọ nhận đi với giá 100K /1 người. Hu hu ... Sau một hồi mặc cả bằng tiếng Tày giá chốt là 80K. Sau này mới biết cái giá đó là cực cực cực rẻ so với con đường hơn 30Km xấu như trên sao Hỏa.
    Hơn 2 tiếng sau, Yên hoa đã hiện ra với toàn xe ủi và máy xúc đang thi nhau cào xới. Nước hổ thủy điện đang dâng lên mỗi ngày hơn 10cm nên các xe-máy thi nhau làm việc ngày đêm để "nâng" thị trấn Yên hoa lên cao....
    Đường đi Phiêng ngàm
    [​IMG]
    http://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/ec71b51f.jpg
    Đến Nà tống may quá được bác này mời về nhà ăn cơm
    [​IMG]
    Xém tý nữa thì đc ăn thịt rắn
    [​IMG]
    Phân vân không biết đường này có đúng không, "anh chưa đi đường này bao giờ"
    [​IMG]
    Đi thì đi, sợ gì bố con thằng nào ...
    [​IMG]
    Qua con suối này đường dốc vãi ...
    [​IMG]
    Lần mò tìm đường sang suối ...
    [​IMG]
    Bản gioong hiện ra đằng xa rồi, mừng quá
    [​IMG]
    còn tiếp ....
    chu_ong_maia thích bài này.
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Đẹp!
    Nhưng không biết cái trắng trắng ở góc trên trái là sương hay là nắng???

Chia sẻ trang này