1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking and Kolling

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi DinhYang, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, tôi làm một chuyến trekking kết hợp với kolling. Từ thị trấn Na Hang, Tuyên Quang (nơi đang xây dựng công trình thuỷ điện Na Hang) cắt rừng từ bờ hồ thuỷ điện, qua khu bảo tồn Na Hang, sang hồ Ba Bể của Bắc Kạn, từ đó quay trở lại Na Hang theo con đường 279 mới mà tôi gọi là đường 279 Kolling.

    Chuyến đi bắt đầu ngày 12-10, kết thúc ngày 19-10. 8 ngày với 2 hồ, rừng, lúa vàng, rượu ngô và những cô gái miền Tuyên mặn mà.
  2. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh bạn đã lên ý tưởng cho chuyến đi này từ năm ngoái, cũng trong một chuyến vào khu bảo tồn Na Hang trong 2 tuần. Nhưng lần này, chúng tôi muốn đi xuyên qua đó và sang tận Ba Bể nên mọi sự chuẩn bị xem ra đều không đủ.

    Rời Hà Nội lúc 11h30 ngày 12-10, tôi lên ô tô cùng 2 anh chị cùng đoàn với cái bụng rỗng không. Đến thị xã Tuyên Quang lúc cuối chiều, bụng đói, xe lên Na Hang chỉ còn một chuyến vớt. Không muốn mất một đêm phải ngủ lại thị xã, chúng tôi lên xe mà không kịp ăn tạm chút gì. Khoảng hơn 19h xe mới tới thị trấn Na Hang. Tranh thủ ăn tối, tắm rửa, ị, tè cho thật tốt, bởi từ ngày hôm sau, để thực hiện những việc đó, tôi biết là sẽ vất vả hơn nhiều.
    Thị xã Tuyên Quang về chiều
    [​IMG]
    Trên chuyến xe vớt đi lên thị trấn Na Hang
    [​IMG]
  3. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên ở thị trấn Na Hang, sau khi ăn tối, chúng tôi đến hạt kiểm lâm Na Hang xin phép vào khu bảo tồn. Mặc dù đã được giới thiệu, những cũng phải qua rất nhiều màn chúng tôi mới được sự cho phép của hạt. Cũng may là cả 3 chúng tôi đều là thành viên của chuyến đi trước đó 1 năm nên không vấn đề lắm. Do những nơi chúng tôi sẽ đi đều không nằm trong chuyến đi trước nên phải hỏi đường rất kĩ và nghe dặn dò cũng khá lâu.
    Ngồi nghe chỉ dẫn
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xin phép và nghe hướng dẫn, không muốn phí phạm thời gian, chúng tôi tìm lên công trình thuỷ điện Na Hang, công trình trọng điểm quốc gia ở vùng đông bắc này.
    Từ thị trấn đi lên đập thuỷ điện, cuốc bộ không mang vác gì cũng mất đến nửa giờ. May mắn là chúng tôi gặp được một con xe Ranger của ban quản lý công trình thuỷ điện. Bác lái xe với 2 bác cán bộ khác mới đi ăn về, thế là được đi nhờ. Khi lên xe đi rồi mới thấy không biết là may hay rủi nữa. 3 bác cán bộ đi ăn về, hơi rượu nồng nặc, đi xe thì cứ phải gọi là, đã thế các bác í lại cứ cười sằng sặc, kinh đeck chịu được. Nhưng bù lại cũng đến được nơi mà không tốn tí mật xanh mật vàng nào, ơn giời
    Đúng như trông đợi.
    Đập thuỷ điện Na Hang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gần hơn tí nữa
    [​IMG]
    Tuy hơi phê phê và đi xe hơi hãi nhưng được cái rất nhiệt tình, các bác còn đưa chúng tôi về tận thị trấn, nếu không vướng sếp gọi thì có khi còn được chầu cafe nữa. Hỏi ra mới biết, cả bả đều ở Hà Nội lên đây là công trình, hê hê, đúng là gặp đồng hương có khác, nói sớm ra có khi còn được bữa rượu thịt
    Tạm kết cho ngày đầu tiên, khá là suôn sẻ, kế hoạch tập luyện nhẹ trước bị phá sản. Chúng tôi đi ngủ sớm, chuẩn bị đón nhận những ngày tiếp theo.
    to be continue...
  5. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ặ, ỏƠy lỏĂi 'i à?
  6. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Em nào ngồi nghe " hướng dẫn " với mày mà múp vậy Giang !
  7. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    mày chào mừng 20-10 với em múp đấy à
  8. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    hơi gầy ông ạ ... mốt bây giờ là bụ bẫm 1 tí nhưng thôi ..... có thì cứ "lời dùng" trả tội gì
  9. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên ở thị trấn Na Hang đã trôi qua. Quay lên hạt kiểm lâm để chào hỏi trước khi lên đường. Ăn sáng hoành tráng với món phở sốt vang, từ mai, làm gì có phở mà ăn. Bất ngờ nhận được một tin nhắn, tin báo hôm nay thứ 6 ngày 13, một không khí nặng nề bao trùm lên chúng tôi. Đi hay ở, có nên lùi lại chờ cho qua ngày hôm nay không???
    Đập thuỷ điện sáng thứ 6 ngày 13
    [​IMG]
    Vẫn còn ngổn ngang
    [​IMG]
    Bến thuyền
    [​IMG]
    Lên đường
    [​IMG]
  10. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Một chút về hồ thuỷ điện Na Hang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này