1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking and Kolling

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi DinhYang, 21/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn đang cho nước ngập lên đến mức cần thiết, còn rất nhiều những cây cao thò ngọn lên mặt nước. Mỗi ngày đi qua là thấy một khác, bởi nước lên cũng khá nhanh.
    Điểm dừng chân đầu tiên, bến Cáp, chúng tôi rời thuyền, hướng về bản Tát Kẻ.
    [​IMG]
    Ngắm lại hồ một chút
    [​IMG]
  2. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ bến Cáp lên Tát Kẻ
    [​IMG]
    Gặp con suối cạn, chạy qua cho nhanh đê
    [​IMG]
    Lũ về
    [​IMG]
  3. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đường dẫn nước, năm ngoái lúc tôi đi qua thì vẫn còn dùng, nhưng bây giờ thì đã bỏ rồi.
    [​IMG]
    Lại suối
    [​IMG]
    Làm tí hoa
    [​IMG]
  4. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn một tiếng đồng hồ chỉ có leo, bây giờ mới đến chỗ bằng phẳng đầu tiên, ở đây chỉ có một gia đình, họ sống và trồng trọt ở đây luôn. Thích phết.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi rồi cũng tới bản đầu tiên.
    Bản Tát Kẻ, thấp thoáng mái nhà
    [​IMG]
    Chúng tôi tìm đến nhà bác người Tày mà năm ngoái chúng tôi đã nghỉ lại. Bác vẫn đây, phong độ chán
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sàn tre đã được thay bằng gỗ, đi lại không còn kêu to như trước Nội thất
    [​IMG]
  6. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa được thiết đãi bằng món thịt trâu khô, măng chua và tất nhiên, không thể thiếu rượu ngô rồi, hiz
    Thịt đây
    [​IMG]
    Thái nào
    [​IMG]
    Bữa cơm thân mật
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rót rượu thì gọi là tắc lẩu
    [​IMG]
  7. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Con dâu bác chủ nhà, 2 con rồi, nhưng mà rất xinh. Hỏi ra mới biết, em í bảo em í sinh năm 84
    Em í đây
    [​IMG]
  8. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút ảnh ở bản Tát Kẻ
    Phơi măng, phơi thóc
    [​IMG]
    Nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    16h chiều hôm đó, rời bản Tát Kẻ, chúng tôi tìm lên Khau Tép. Dự định là sẽ ăn tối ở đó.
    Chuẩn bị và lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi qua trường học cuối bản, vào ngó nghiêng một lát
    [​IMG]
    Bàn ghế này
    [​IMG]
    Về chiều
    [​IMG]
  10. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không post được, không hiểu tại sao?
    16h30, cuối chiều thứ 6 ngày 13 hôm đó, chúng tôi rời bản Tát Kẻ mà không biết rằng có một "tai hoạ" chờ phía trước. Để tới được điểm tiếp theo, Khâu Tép, là cả một quá trình
    Lại vượt suối (cũng không cạn lắm)
    [​IMG]
    Leo khoảng một giờ gì đó, chúng tôi đến một thung nhỏ. Ở đây có một gia đình người Dao canh tác, nhà họ cách điểm này khoảng 5h đi rừng, mới thu hoạch xong, máy tuốt và thóc vẫn để ở đây. Thế mới biết ở đây an ninh tốt như thế nào. Thóc lúa để thoải mái, chẳng lo gì, hoạ hoằn lắm mới có thằng trộm, nó đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy cây ổi vẫn còn, hờ hờ, ổi ở đây ngon lắm, ăn vào là đỡ phải lo khoản đầu ra, miễn Berberin hay Bisepton
    [​IMG]
    Hơi hoang tàn một tí
    [​IMG]

Chia sẻ trang này