1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking and Kolling

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi DinhYang, 21/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục lên đường. Đến lúc này, đã phải sử dụng đèn pin rồi. Vừa rồi nghỉ ở chỗ quang nên còn chút ánh sáng, nhưng khi đã đi vào trong rừng rồi thì tối om. Chúng tôi lầm lũi bước đi. "Tai hoạ" bắt đầu khi gặp một đoạn dốc khá cao và nhiều đá. Thế có nghĩa là lạc đường
    Dừng lại một lúc để định hướng lại, tranh thủ đi bắt vài con cua đá cho bữa tối. Chúng tôi nhìn nhau trân trối, có khi đêm nay phải ngủ ngoài rừng, không có lán trại gì hết, thôi thì...đi bắt cua đã rồi tính tiếp.
    Lúc lạc đường
    [​IMG]
    Và cua đá đây
    [​IMG]
  2. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tóm được mấy con cua đá đủ cho bữa tối, chúng tôi tìm đường lên Khâu Tép, trong lòng xác đinh, mệt đâu nghỉ đấy, không đến Khâu Tép được trong hôm nay thì sáng mai thế nào cũng ra, ban ngày dù sao cũng dễ hơn, chứ là bàn với GPS mà gặp vách đá thì cũng vứt đi hết, hờ hờ
    May sao, giời cũng thương mình, những tưởng chỉ còn cách ngủ ngoài rừng thì gặp ngay một đoạn đầm lầy, đúng nó đây rồi, đi ven theo đây, kiểu gì cũng ra tới cái thung của điểm Khâu Tép, ôi, ơn giời
    Cuối cùng thì cũng đã tới Khâu Tép, mệt phờ râu
    [​IMG]
  3. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu cái đã
    [​IMG]
    Trạm Khâu Tép bỏ hoang đã cả nửa năm nay, vòi nước dẫn từ nguồn trên núi xuống không còn, chúng tôi phải đi lấy nước tận đầu nguồn về nấu cơm và để uống cho tối nay và hết ngày mai.
    Đi lấy nước, sơ chế đồ ăn luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nổi lửa lên nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kiềng cũng không có, đành phải dùng đá làm kiềng vậy
    [​IMG]
  5. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên vẫn là món măng chua
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp đến là món canh cua đá nấu chuối rừng(đủ cả các bộ phận của cây chuối)
    [​IMG]
    Nó đây
    [​IMG]
  6. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không thể thiếu món cơm của tớ rồi
    [​IMG]
    Đi hái rau rừng
    [​IMG]
    Bữa cơm thịnh soạn với thịt trâu khô nấu măng chua, cua đá nấu chuối cây đủ bộ phận, cơm gạo nương, rau sống rừng và tất nhiên không thể thiếu rượu ngô rồi
    [​IMG]
    Bát không, đũa không, đũa thì có thể vót, chứ bát thì ai có gì khả dĩ thì dùng vậy, may thế, tôi có mang cái ca theo để pha cafe, hehe, làm bát quá tốt
    Vót đũa
    [​IMG]
  7. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Có rượu, có thịt, lại thêm hai anh người Tày kể chuyện ngồi kể chuyện cuộc sống
    [​IMG]
    Hậu quả trước khi gục ngã
    [​IMG]
    Cơm no, rượu say và ngoài trời đã lạnh rồi, đi ngủ thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày đầu tiên khép lại bằng một giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng lại có người mò dậy tìm nước uống. Lúc này thì chẳng ai quan tâm xem trong nước có con gì không, mặc dù trước đó, mỗi khi uống nước thì phải soi xem có kí sinh trùng hay bọ, sán gì không
  8. belong_the_sea

    belong_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy quãng đường đi có vẻ khó khăn nhỉ. May mà toàn những người tháo vát nên mới thoát nạn đấy. Chứ gặp tớ thì chỉ có nươc quay về
  9. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đường sang bản Nà Tạng, có đoạn phải đi dọc theo một con suối, chỉ sợ lũ về thì cứ phải gọi là bế mạc
    [​IMG]
    Ngồi nghỉ
    [​IMG]
  10. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cánh đồng ngô
    [​IMG]
    Xác xơ rồi, vừa hết mùa thu hoạch. Trong cái rủi cũng có cái may, nếu có ngô mà hái trộm bây giờ thì vào đến bản sẽ không có rượu ngô. "Âu nó cũng là cái liễn"
    [​IMG]

Chia sẻ trang này