1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking, đi để lớn, để nhớ, để sẵn sàng bước vào cuộc sống mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi demon13, 16/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bạn này Trecking bằng 4 bánh chứ ko Treck bằng dép lốp cao su như Bác Hồ nhỉ...
    nếu bạn đã quyết và lên lịch trong thời gian gần thì bạn nên thật nghiêm túc bắt đầu cv đi.
    - xuyên Việt bằng oto bus theo mình là rất thích hợp, tiện lợi, tận dụng đc sức khỏe cao nhất, tương đối tiết kiệm thời gian và có thể khám phá được rất nhiều...
    - nếu bạn sợ bị cướp bóc trấn lột trên dọc hành trình thì chưa chắc bạn đi oto đã an toàn đâu ạ, tốt nhất hãy nghĩ tới việc gặp và đối mặt với nó ntn. Móc ví, rạch túi, lừa bịp chắc là bạn sẽ phải quan tâm tới trước tiên
    - bạn có thể đi xe của Sinhcafe cho ý định của mình, tìm hiểu thử xem nhé
    - luyện tập sức khỏe thường xuyên để tăng độ dẻo dai
    - Google thử các lộ trình xuyên Việt các tiền bối đã có, có thể tham khảo tiền bối đi xe đạp, xe máy
    Lời mách lẻo : bạn có thể chọn ra vài điểm để dừng chân, ví dụ như sau: đi otô lên Hà Giang thăm thú địa đầu tổ quốc Đồng Văn - cột cờ Lũng Cú, rồi xuôi vạn lý dừng ở Huế - Đà Nẵng - Hội An, có thể bạn sẽ mất cỡ 1 đôi tuần ở những nơi này, ăn uống rất ngon...
    Sau khi bạn đã có chút khái niệm về vùng đất nơi đây thì ta lon ton vào Nha Trang ngắm các anh chàng mặc quần bơi với body hấp dẫn, dưới một nền trời xanh bát ngát, đôi ba ngày sau bạn sẽ tiếc nuối dời nó đi Đà Lạt để được ngồi bên hồ Than thở ngẩn ngơ bên đóa hoa, biết đâu bạn sẽ có một tình yêu đẹp trên này nhỉ ? Biết đâu...
    Nếu như bạn còn sức lực thì bạn ngồi đó và tìm tuyến xe vào HCM để đi shopping và hòa mình vào dòng chảy của tp năng động nhất VN.
    Tới đây nếu như bố mẹ bạn chưa bắt bạn phải quay trở lại HN bắt đi lấy chồng thì bạn cố ngao du miền Tây xem, chưa có ai ân hận hay chán ngán khi thăm thú vùng đất này cả. Rồi thì Cà Mau, ở đây chụp ảnh mốc cực Nam để sau còn có cái đì đọt dọa nạt con cháu...
    Mà mình nghe đồ rằng bạn có nhiều xiền thì bạn có thể đặt vé khi đặt chân tới HCM cho âm mưu ra đảo Phú Quốc để bắt một con chó Phú Quốc về HN cho ae làm bữa thịt chó mừng bạn an toàn trở về và có thể lúc đó bạn đã dày dạn sương gió hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chứ đừng mong một sự đi để LỚN.
    Rất quí những người chưa biết gì, máu lửa như bạn, thích là phải làm, cố lên nhé. Kinh nghiệm bạn chưa có nhưng hãy thực hiện nó một cách nghiêm túc nhất có thể thì bạn sẽ có tất cả. Rảnh thì trà đá chém gió tiếp: tocbuxu20@YH
  2. nowhere82

    nowhere82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn
    Hình như bạn có sự nhẫm lần về khái niệm Treck và Trek
    Hi
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  4. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Em làm phát này hoành tránh wá các bác ở nhà già hết rùi ko bít đến lúc đấy có đủ sức mà đú với em ko , hi vọng đến lúc đấy , đủ sức đủ tiền đủ thời gian đẻ đú với em . Chúc còi sớm thực hiện thành công ước mơ ấp ủ 3 năm nay , chúc chuyên đi gặp nhìu thành công đi đến nơi về đến chốn
    Bác ở nhà cũng rất nhớ và rất iu em heeeee !!!!
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    phượt nhầm thành phịt rồi..em có thể kết hợp cả bus và trek đi đến 1 địa điểm nào rồi trek tùm lum trên đó rồi lại đi tiếp... em nói làm anh cứ tưởng tượng ra rủ mọi người lên Đỉnh Fan bằng xe bus Làm 1 vòng qua Trạm tôn rồi rơi phịch một phát phượt.
  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hix em chả biết comment thế nào cả, vì sức khỏe không cho phép chứ ko thì em cũng thích phượt lắm chứ bộ, bảc chả an ủi em thì thôi bác lại dìm hàng em thế này thì nhụt chí lắm luôn.
    Em leo Fan cũng leo Cát Cát chứ có đi Trạm Tôn đâu ( cả nhà leo Fan với em có thể làm chứng). Chỉ là em chưa có điều kiện đi phượt như bác thôi. Dù sao đi nữa đây mới là bài học vỡ lòng của em, cứ cho là mẫu giáo bé cũng được.
    Hơi buồn 1 tẹo
    ( Ngày dở hơi, toàn gặp chuyện dở người, buồn ghê ý)
  7. lupin8899

    lupin8899 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan hô tinh thần của bạn. Tớ cũng sắp ra trường, đang định rủ mấy đứa bạn tớ làm 1 chuyến xuyên Việt. (nói là xuyên cả Việt thui nhưng chắc sẽ chỉ bus và dừng chân 1 số điểm). Kết thúc có lẽ là Vũng Tàu và HCM. Nếu cậu có hứng thú, chúng mình có thể cùng hội. hihi.
    See ya!

Chia sẻ trang này