1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking hang Vòm - Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi donghotimeshop, 04/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thấy khá ít bài viết về trekking nên nay mình mạn phép review cho mọi người chuyến đi Quảng Bình 3 ngày 2 đêm của mình nha. Mình đi cùng công ty, đi theo tour vì trek toàn đường rừng, leo đá nên có người dẫn cũng yên tâm hơn.
    Ngày 1: Trekking hang Vòm
    - 8h tối thứ 5 bọn mình xuất phát từ Hà Nội, đi xe giường nằm đến Quảng Bình, khoảng 5h30 sáng là đến nơi. Trên đường đi đc nghỉ 3 lần, k lo vấn đề vệ sinh nha các bạn
    - 6h nhận phòng, ăn sáng tại homestay luôn. 7h30 lên xe đi Hang Vòm. Từ homestay đi mất khoảng 30-40 phút
    - Đến nơi có ng bên tour cấp cho mình găng tay, mũ bảo hiểm,đèn pin, giày trek, áo phao, nói chung đầy đủ k thiếu thứ gì
    - Đường vào hang khoảng 6km, 2 km leo đá tai mèo, 4km đi bộ băng qua rừng. Mọi ng xem clip để biết thêm chi tiết. Nhớ mặc quần dày và dài (k nên mặc quần bò, khó củ động khi leo trèo, găng tay dài chống nắng, khăn thấm mồ hôi, thuốc chống côn trùng vì nhiều muỗi lắm. Nếu thích bơi có thể cbi thêm 1 bộ đồ bơi, nước trong hang mát lạnh thích vl
    - Các anh porter thì nhiệt tình lắm luôn. Sơ sơ phải chục anh support bọn mình.
    - Khoảng 5h30 chiều bọn mình về homestay, tối chơi ma sói :))) Toàn thân tê liệt.
    Ngày 2: Đạp xe, chèo thuyền kayak
    - Xuất phát từ 8r sáng đạp xe đi suối Mooc cách khoảng 10km. Bác nào lười vận động như mình là kiếp này coi như bỏ. Không thể đạp nổi luôn. Và rất may có anh porter đã dùng xe máy kéo mình chứ không mình đạp xe quay lại homestay quá
    - Chiều đạp xe đến sông Chày để chèo thuyền kayak. Vui nhất khúc này nên bác nào đi QB thì đừng bỏ qua nhé.
    Ngày 3: Đi công viên Ozo, Bãi đá nhảy, trượt cát đồi quang Phú
    - Ơn giời là hôm nay di chuyển bằng oto hết. Sáng bọn mình trả phòng rồi đến công viên Ozo. ở đây có trò sasuke, zipline,… Bác nào còn khoẻ thì chơi chứ mình thăm quan với checkin là chính thôi. Có cái xích đu cũng chill phết :))
    - Chiều qua bãi Đá Nhảy ( hình như phim Người bất tử quay ở đây) và trượt cát ở đồi cát Quang Phú - Đồng Hới.
    - 8h 30 tối lên xe về Hà Nội

Chia sẻ trang này