1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking Na hang Tết DL - Rủ rê + xin chỉ giáo(Chia sẻ từ trang 4)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi omega3, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trekking Na hang Tết DL - Rủ rê + xin chỉ giáo

    Bị leader "bỏ rơi" đợt nghỉ Tết DL này, bọn mình vẫn quyết tâm làm chuyến trekking rèn luyện sức khỏe đầu năm mới.

    Dự định là trek Na Hang (Tuyên Quang), song chưa ngâm cứu được cung đường cụ thể dư thế lào. Mong các bác chỉ giáo!

    - Thời gian đi là: 31- 12- 2009; về là 3- 1- 2010.
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Mời mìn cafe đê, mìn truyền kin nghiệm cho:-))
  3. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe tin ! buồn thối ruột ...
    té sang đi Hà Giang thì bẩu chốt đoàn rùi ....
    Sáng mai em chả biết làm gì đành lên ngắm cái thủy điện Hòa Bình cho khuây khỏa vậy ...
  4. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, chớ manh động nhá.
    Tình hình là cung trek của mình đã lên xong. Tẹo nữa sẽ pót lên. Trưa mai lemnhem về roài. Chiều mai ọp ẹp luôn nhá.
    Đến h là cứ vác ba lo lên đường thôi.
  5. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    yeah ! ai lớp diu sâu mắt
  6. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    cho tớ ghé 1 chân hóng
  7. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Đặt một mẩu gạch nhé
  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Welcome các bác!
    E xin cập nhật tình hình dư thế lày à:
    - Nhà BHA đợt Tết DL vừa rồi (2009) đã đi cung này roài. Theo như lời kể thì cung này khá phê, có trôi thuyền tại Ba Bể, có trekking - cung trek khá đẹp, rất đáng để đi...
    * Pót tạm lịch trình để cả nhà tham khảo nhá:
    Ngày 1: (31- 12)- Khởi hành Hà nội - Na hang (Tuyên quang):- 11h trưa có mặt tại bến xe Mỹ Đình, bắt xe lên Tuyên Quang (tầm 3h- 3h30 đến nơi). Xuống đoạn công viên thị xã Tuyên Quang. Bắt xe tiếp vào Na Hang.
    - Ngủ đêm tại Na Hang.
    Ngày 2 (1- 1- 2010): Từ Na hang đi thuyền đến bến Cáp (Liên hệ trước với anh Hưởng - kiểm lâm, anh ý sẽ là guide của đoàn luôn- hí hí. Phải nhờ bạn Body vụ này)
    Từ đây, sẽ bắt đầu trek Ba Bể: Bến Cáp - Tắt Kẻ- Khau Tép.
    - Ngủ đêm tại Khau Tép
    Ngày 3 (2- 1- 2010): Tiếp tục trek
    Khau Tép- Nà Tạng...
    - vẫn NGủ đêm trong rừng.
    Ngày 4 (3- 1- 2010): Nà Tạng- Bến sông:
    Từ bến sông bắt thuyền về thị trấn Na Hang (tầm 12h trưa)
    - ăn trưa xong bắt xe về HN
    - 19h có mặt tại HN.
    - Chia tay trong nước mắt và beer! hì hì
    * Đang liên hệ với bạn Body để xin thêm chỉ dẫn.
    * Cập nhật danh sách đoàn:
    1. Lemnhem
    2. Hoadem
    3. Omega
    4. JinQ
    5.Phannams
    6- 7. Mít + Bạn
    8. aloooo123
    9. Songngu77
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 29/12/2009
  9. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, lịch trình thế là khá ổn. Tầm này đi thời tiết vừa đẹp, đường đi không leo trèo quá vất vả...
    Ra MĐ lên đi xe Bảo Yến 45 chỗ giá rổ đảm bảo, chất lượng. Từ thị xã vào Na Hang thì chỉ có xe "chở lợn" 24 chỗ. Tầm này nhồi nhét rất đông, vì cuối năm các em học sinh về nhà khó nhiều. Chuẩn bị tinh thần nhé. 6h tối là chuyến cuối thì phải. Tới ngã 3 thị xã bạn phải liên hệ xe ngay.
    Ở Na Hang cũng khá phát triển. Hồi tớ ở cái nhà nghỉ to nhất giá 150k phòng đôi sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi. Tranh thủ đêm, sáng sớm khám phá Na Hang cũng có cái hay, đi vào sâu tí có những ngôi nhà gỗ khác hẳn chỗ trung tâm nhưng cẩn thận rất nhiều chó đấy. :D
    Từ thị xã ra bến thuyền tầm 5km, ở Na Hang có xe ôm nhưng không tập trung. Nếu đoàn đông bạn phải chủ động tập hợp xe ôm trước.
    Nên thuê riêng 1 chiếc thuyền, giá rổ k đắt lắm. Hồ rất rộng, đi tầm 30p tới bờ bên kia. Sáng mờ sương từ hồ bốc lên đẹp lắm...
    [​IMG]
    Anh Hưởng sẽ dẫn đường từ đây.
    Lúc đầu qua rừng tre trúc lên dốc cũng khá nhiều, đuối ngay từ đầu. Nhưng sau toàn đường rừng bằng phẳng dễ đi, có qua vài ngôi nhà sàn...
    [​IMG]
    Đường đi đơn giản, như thế này thôi
    [​IMG]
    Đêm đầu tiên trong rừng ngủ ở cái nhà này. Nhà chỉ có khung thôi. Phải tự mang đồ đạc cơm nước nấu nướng ở đây, nước, củi phải tự đi lấy rất xa. Đêm ngủ thì rét thôi rồi. Đêm xuống ngắm trăng sao đẹp phải biết vì giữa rừng sâu không ánh sáng, tiếng ồn
    [​IMG]
    ...
    Có mấy bức ảnh chưa lột tả hết vẻ đẹp Na Hang, người dân nhiệt tình toàn mời vào nhà chơi thôi.... chờ các bạn khám phá. Tớ mà không bizi thì cũng đi.
    Chuyến này khá nhẹ nhàng, không cần chuẩn bị gì nhều. Chú ý nước cho ngày thứ 2 trong rừng. Có thể mang ca đun hoặc cứ nước suối khử trùng mà tu.
    Gía rổ đi lại, ăn ngủ nghỉ thế nào tớ không rõ, hem làm thủ quỹ cũng chả quan tâm nhưng khá rẻ. Đúng là cung đáng để đi.
    Vừa PM cho bạn số đt 1 bạn khá thân anh Hưởng.
    Chúc chuyến đi vui vẻ.
    Lemnhem có phải bạn nhà Long Nhong k nhỉ? giai sn 85?
    Được loaneu2 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 29/12/2009
  10. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Uầy, vậy là bạn Vân Anh và bạn Loan đã đi rồi đấy. Máu thật, chưa nguôi Nhìu Cồ San đã lại Na Hang rồi.

Chia sẻ trang này