1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking Na hang Tết DL - Rủ rê + xin chỉ giáo(Chia sẻ từ trang 4)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi omega3, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    Trời bắt đầu đổ mưa, hạt hơi bé 1 tí, ô hay, gặp vờ anh Hưởng, mượn ngay đc 1 quả xe đạp, ace cứ tí ta tí tởn quẳng hết bao lặc lè sau lưng lên em xe mỏng manh
    [​IMG]
    "Khỉ gió" được giao nhiệm vụ ... dắt ... xe. Quả nhiên 1 sứ mệnh cao cả
    [​IMG]
    Được sự giúp đỡ của chú chó "vô danh" (thực ra của nhà a Hưởng ), "Khỉ gió" lên xe fóng đi với tốc độ kinh ko hoàng
    [​IMG]
  2. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ui.ảnh em đẹp xiế .up tiếp đi anh ơi , nữa đi anh ơi , không thể hoãn lại cái sự sung suớng đuợc nữa ồi ....
  3. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào pót mấy ảnh cây cỏ dọc đường cho bạn Mít ngắm, thế mà úp mãi ko được.
    * Pót những mốc nhà mình đã đi chuyến này nhá:
    - Ngày 1: Hà Nội - Tuyên Quang - Na Hang
    - Ngày 2: Na Hang- Lên thuyền đi Tắt Kẻ (Kho Tinh) - bắt đầu trek Lũng Khảo - Nhìu Lài (dịch ra là Tép Hoa - 1 loại tôm vằn đặc trưng tại bản địa.-Ngủ đêm tại Nhìu Lài.
    - Ngày 3: Nhìu Lài - Kho Tép - Ghim Bô (Giết Trâu) - vui thú cảnh săn bắt, hái lượm - quay trở về ngủ đêm tại Nhìu Lài vì tình hình nước nôi ko đảm bảo, nguồn nước cạn và khá xa.
    - Ngày 4: Nhìu Lài - vượt Pá Pàu - trèo Lũng Khảo - đạp đá tai mèo Thôm Bấc - dò mìn Tắt Kẻ - trở về Na Hang - bắt xe Tuyên Quang - đập phá Mạch Hoạch - Êm ấm Hà Nội.
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 07/01/2010
  4. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    Lái jinQ đã thấm mệt, sức zai sắp zà có hạn, nhường lại tay lái cho Lái "sịt ren", hay còn đc gọi theo kiểu tính danh từ là "đăng-ten xịt" - xin giới thiệu với bà con a Sơn - "xịt ren" lên sân khấu kịch Trung Ương
    [​IMG]
    Hỗ trợ từ xa chính là anh hùng xạ ... chụp - gọt-sờ
    [​IMG]
    Đã lu xe tới nhà Hưởng đại ka
    [​IMG]
    Sau chuyến khởi động 8 kí-lô-mét, chân em Rển giờ đã có tí bản lề, hề hề, chúc mừng e, sau này tha hồ mà cày sâu quốc bẩm
    [​IMG]
  5. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    tình hình em thì bựn bịu quớ mà các bác chạ up nhanh gì cả
    tối rảnh em sâu hàng cho mà koi
  6. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, a với jinQ thi ắp ảnh đê. Hôm nay mới có 1 tối rảnh online, chúng ta cùng ắp nào
    Hầy, bếp lửa nhà a Hưởng - hồng hào trắng trẻo hơn chân em Jển, nhỉ bà con
    [​IMG]
    Được alooooooo123 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 07/01/2010
  7. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bà con nhà ta tìm gặp đc anh Hưởng khác nào Hổ tìm về với rừng xanh, cún đói gặp khúc xương cá, khác nào gà con tìm lại đc gà mẹ. Nói đến đây, bất giác mình ..... khóc - oaaa .... oaaaaa ... tu toaaaaa
    Còn đây là gà các loại
    [​IMG]
  8. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    Huyết áp có vẻ hơi tụt, Jển cô nương ngồi khá là trầm ngâm. Các bạn thử đoán xem, cô í đang suy tư gì vậy. Câu trả lời là bạn í đang nhớ bữa ăn ngon lành sáng nay, gọi tẹt ga, ăn chả hết.
    [​IMG]
    Đây là nhà a Trọng, người đồng hành thứ 2 với chúng mình. Nhà a í đấy, có 2 anh em trai, anh zai lại sắp lấy vờ. Lấy vờ về rồi, ko biết đêm thì làm sao mờ a Trọng có thể có những giấc ngủ ngon như trước đây. Nghĩ tới mà thương a Trọng vô bờ bến.
    Mở ngoặc: mình ko phải là gay nhá.
    [​IMG]
    Thôi, đói thì cũng ăn tạm ba cái bánh trái ngọt nghẹt vớ văn vỉn rồi lên đường thôi. Ko lại chậm chân, ngủ giữa rừng thì tiêu em. Bà con vội vã lên đg, bụng bảo dạ: mình zoi cùng các nhóm lày, thấy ôi chao có tí hối tiếc - đói má ơi
    [​IMG]
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Em Dển mặc bộ quần áo này trông sang hẳn lên nhỉ
    ps: Mang trả quần áo ngay cho tau ko tau riết bây rờ
  10. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu vào rừng là nó dốc thế này đấy, run hết cả tay, nên ảnh nó có tí cục rung Vibration các bạn ạ. Dốc thế, các bạn nữ chớ có mặc váy trekking đấy nhá, thể nào cũng có ông ôn đứng tim mà tèo oấy .
    [​IMG]
    Đi được mớ đoạn, khoảng nửa tiếng, ace mệt thì có mệt nhưng cũng cố giả vờ khuôn trang tươi tắn pâu piếc như là ... chưa từng leo vầy.
    [​IMG]
    Dưng thực trạng xã hội thực ra đã có chút lẳn tà vẳn rồi - méo xệch hết cả, sao mà nắn hả trời
    [​IMG]

Chia sẻ trang này