1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking núi cấm ??" ngắm trăng cô tô - tìm bạn đồng hành - hỏi thêm thông tin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi buta8x, 14/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buta8x

    buta8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trekking núi cấm ?" ngắm trăng cô tô - tìm bạn đồng hành - hỏi thêm thông tin

    Ở nhà mãi cũng chán, dịp giỗ tổ năm nay em tính đi An Giang trekking vài cái đỉnh trong Thất Sơn . Thú thực đây là lần đầu tiên đến với An Giang nên em mù tịt thông tin, ko biết ngô khoai thế nào, các pác tư vấn giúp em xem hành trình như sau có ok ko nhé ? Nhân tiện em cũng rủ rê, lôi kéo các pác đi theo luôn ạ, các pác cứ ném đá thoải mái nhé.

    NGÀY 1 (THỨ BẢY - 04/04 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG): HCM ?" AN GIANG ?" CÔ TÔ (khoảng 250 kms)

    6h: Khởi hành sớm đi Cô Tô - thuộc địa phận huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cách thành phố Long Xuyên hơn hai giờ đi xe. Đây là một trong những ngọn núi thuộc khu vực Thất Sơn vẫn còn lưu giữ được vẻ đẹp rất hoang sơ. Cao 614m
    11h: Tới nơi, dùng cơm trưa.
    12h: Leo núi Cô Tô, thưởng thức vẻ đẹp của hồ Soài So - một cái hồ nước rộng lớn, khoảng 5 ha, có dung tích khoảng 400.000m3. Truyền thuyết kể rằng thuở xa xưa, khi trời đất còn tối tăm, dãy Thất Sơn còn đầy vẻ hoang sơ... các tiên ông từ núi Cấm, núi Giày đã cùng nhau khiêng từng phiến đá xếp chồng lên nhau, xếp mãi cho đến lúc bình minh thì thành hình trái núi, vào một đêm trăng sáng, các nàng tiên rủ nhau sang núi ngắm trăng, vui chơi thoả thích, hết đàn hát lại bày trò vui. Nhưng cuộc chơi nào rồi cũng nhàm chán, họ cùng nhau thi ném đá từ trên núi xuống... đến khi ánh trăng khuất dần thì một trái núi nhỏ cũng hiện trong bóng mờ của màn đêm, dưới chân núi lại có dòng nước chảy qua lấp lánh như những thỏi bạc... nước chảy triền miên, chảy đến tận làng mạc quanh vùng làm xanh ruộng đồng, cây lá! Và từ đó trái núi nhỏ bé ấy được mang tên là ?oĐồi nước đêm?, người Khmer gọi là ?oTức Chúp? còn người Việt thị đọc trại ra thành ?oTức Dụp? đến ngày nay. Trong thời chiến tranh ác liệt nơi đây được coi là một trong những ?otử địa? khủng khiếp nhất của ngoại xâm!
    15h: Tới nơi, hạ trại. Thưởng thức phong cảnh hữu tình của Phụng Hoàng sơn (núi Cô Tô)
    18h: Ăn tối, sinh hoạt tự do. Thưởng ngoạn vẻ đẹp của trăng treo đầu núi, hehe ?oTrăng tỏa ánh sáng bàng bạc dịu dàng, phủ lấy từng lá cây, ngọn cỏ, từng con người một lớp vải voan trong suốt, lóng lánh. Ánh trăng như lay động cùng với làn gió đang rầm rì mỗi lúc một mạnh hơn. Dường như trăng làm cho con người cảm thấy cô đơn một cách dễ chịu, làm cho con người thấy rằng ta đã sống quá vội vã, quá vô tâm, quá thực?


    NGÀY 2 (CN 05/04): CÔ TÔ ?" NÚI CẤM ?" HCM (khoảng 250 kms)

    6h: Dậy sớm, ngắm bình minh. Ăn sáng, chuẩn bị xuống núi.
    7h: Khởi hành xuống núi.
    9h: Khởi hành đi Núi Cấm - còn có tên là Thiên Cẩm Sơn, một ngọn núi hùng vĩ nhất trong dãy Thất Sơn (716 mét), nằm trong khu tam giác Tịnh Biên-Nhà Bàng-Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang, nơi nổi tiếng là vùng thủy tú sơn kỳ, bốn mùa cây lá xanh tươi. Ngoài môi trường thiên nhiên lý tưởng, núi Cấm còn nổi tiếng với nhiều chùa, miếu, am, động, hang, đặc biệt là những danh thắng với nhiều truyền thuyết hấp dẫn như vồ Thiên Tuế, điện Bò Hong, Sân Tiên, vồ Chư Thần, vồ Ong ****, vồ Đầu, chùa Vạn Linh... Nhờ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ và trong lành, được mệnh danh là "Đà Lạt 2", nên khu du lịch núi Cấm mỗi năm thu hút hơn 500.000 du khách.
    12h: Dùng cơm trưa.
    13h: Xuống núi.
    15h: Khởi hành vế lại HCM
    19h30: Tới Tp. HCM. Kết thúc chương trình

    Phương tiện: Xe máy (1 xế - 1 ôm) // Xe đò. Option: Thêu xe du lịch nếu đoàn đông.
    Chi phí dự kiến.

    + Xe máy: 150k xăng xe + 150k thức ăn (mang theo từ nhà) + 50k vé tham quan, gửi xe, linh tinh + 100k chi phí khác = 450K/người

    + Xe đò: 200k vé xe 2 lượt + 100k xe ôm // thuê xe đến chân núi, 150k thức ăn (mang theo từ nhà) + 50k vé tham quan, linh tinh + 100k chi phí khác = 600K/người

    Note: Em có vài thông tin chưa nắm rõ, rất mong các pác chỉ giáo:

    Mang lều theo, có thể cắm trại trên núi được ko, có tốn chi phí gì ko???
    + Xe máy: Đường đi có dễ ko, những đoàn nào bị bắn tốc độ, khoảng thời gian như chương trình có hợp lý ko, có chỗ gửi xe qua đêm, hay chạy xe lên núi????
    + Xe đò: Thời gian khởi hành, xe thả khách ở đâu, có cách xa những địa điểm muốn đi?.???

    Nếu còn thiếu gì, các pác tư vấn thêm cho em nhé. Em kính các pác
  2. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    anh đăng ký đi với chú
  3. nguyendangthaiha

    nguyendangthaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cho đặt một cục gạch, đợi xong em CYS về xử tiếp em này.
  4. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Trip hay. Đặt cục gạch!
    Chị đăng ký đi với chú! Nhưng mà để cho chị dzìa nhà xin..mẹ cho chắc ăn..
  5. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    quăng gạch hay ném đá đây??
    giỗ tổ hỉ, e hèm, để coi sao đã, xin đăng ký làm ôm (hẻm có xe), hĩ hĩ
  6. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    bác dina em chẳng quăng gạch bao h cả, chỉ có đi và không đi thôi. CHÚ BUTA anh vừa hỏi được một chút thông tin, có thể đi bằng xe chất lượng cao, nó hay chờ chỗ nguyễn tri phương (gần cty chú)., nếu đi bằng xe máy thì nghe nói dốc lắm nhưng vẫn có thể đi thẳng lên đỉnh được, vậy thì để anh hỏi kỹ , nếu được đi xe bus cho nó nhàn, đi xe máy hơi phê
  7. btyenle

    btyenle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Từ SG đến Núi Cấm (Châu Đốc-An Giang) cũng nhỉnh hơn 230km, vì nhà em từ CT đến đấy mất 120km rùi. Nếu đi xe máy thì sợ đường xa dễ mệt, chứ đường xá thì dễ chạy, ít police (thỉnh thoảng có, chịu khó chú ý mấy bác xe tải chạy chậm như rùa một hàng thế nào phía trước cũng có vài chú bắn súng). Đường lên núi dễ đi, hơi dốc, nhưng xe máy vẫn lên được tới đỉnh.
    Nếu sắp xếp thời gian được, em cũng xin ké theo. Có xe máy thì chạy loanh quanh các núi gần gần í cũng tiện hơn, thưởng thức một vài món đặc sản Châu Đốc cũng phê.
    có gì em sẽ thăm dò thêm thông tin,
  8. alexhb155

    alexhb155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    đi Núi Cấm thì hơi bị xa đấy, nếu đi = xe máy thì khá mệt nếu chạy xe không quen. Cẩn thận bắn tốc độ ở Long Xuyên, Châu Đốc.
    nếu đi = xe máy cũng không lên được tới đỉnh núi Cấm đâu vì ở đó làm du lịch rồi, bắt mình phải gửi xe máy rồi đi xe ôm của họ lên (chi phí hết khoảng 40K xe ôm lên gần đỉnh núi). nếu đi bộ lên núi thì quá mệt luôn vì là đường bê tông có độ dốc khoảng 20 độ
    nếu muốn lên đến đỉnh phải leo bộ lên đó theo lối mòn mất khoảng 20min. Trên đỉnh núi Cấm có gia đình anh Bông nhận nuôi các cháu mồ côi (nên còn gọi là đỉnh Mồ Côi). Có thể ngủ nhờ ở nhà anh Bông nếu ít người, nếu cắm trại thì cũng có một số chỗ đất bằng nhưng tui thấy không cần phải ngủ lại cũng được vì cảnh cũng không đẹp lắm (tui nghĩ cắm trại ở hồ Soài So thì đẹp hơn, nhưng hình như ở đó làm du lịch có cả hotel luôn rồi thì phải)
    còn Cô Tô thì tại hạ potay.com
  9. buta8x

    buta8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái vụ này xem chừng có vẻ căng nhỉ, nghe nói chạy xe máy mất cả nửa ngày, hic, như vậy đi chơi được có 1 ngày, chả phê tí nào nhỉ. Có ý kiến là chạy xe vào đêm thứ 6 nhưng thấy có vẻ ko ổn lắm, vì dạo này mưa nắng thất thường, thêm nữa, cứ sáng ra đọc báo là thấy tai nạn, nên chỉ nên đi vào buổi sáng với tốc độ vừa phải cho nó lành.
    Dự tính là ngủ lại trên núi Cô Tô, ko biết có ổn ko nhỉ?? A Alex đi Soài So chưa , cho em tí thông tin đi. So với vụ Nam Cát Tiên thì có đáng đi ko?? Nếu ẹ quá, chắc em đào tẩu qua ct khác . Chứ nghe anh nói là tụi nó quy hoạch làm du lịch hết rùi, tự nhiên lại chả muốn đi
  10. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    chuyển qua làm quả biển đi chú

Chia sẻ trang này