1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking rừng QG Cát Bà, tắm biển bãi Cát Cò, chèo Kayak đảo Nam Cát, vịnh Lan Hạ, thưởng thức hải s

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 07/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Yên tâm, nghề của anh mà. Trước làm cho nhà hàng Nhật mãi.
  2. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Càng ngày càng yêu bác onamiowada Hơn ! Đang chờ để được thưởng thức nghề bếp của bác :xX
  3. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em gọi điện cho chị H rồi nhé.
    Ps: Lâu lắm ko gặp anh Onami
  4. nguyen386

    nguyen386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dập dòm 2 viên gạch nhé chị TTC. Tại chưa sắp xếp đc công việc, nhưng em máu cái vụ Trek và vụ Đi Cont lắm rồi, nghe đã thích, thêm món Nhật và rượu sake, tuyệt!
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    A.......Chào cô giáo! Em "vẫn như ngày xưa" chứ?!
    Hì......Lang thang dò hỏi 1 hồi, mới nhận ra quần đảo Cát bà có vô số điều thú vị khác nữa.
    Nghe nói bãi biển Phù long hay có quái vật biển dạt vào. Gọi là quái vật, nhưng thực ra nó chỉ là 1 loài cá cực lớn, mang hình rắn, chưa từng được các nhà sinh vật học biết tới và xếp loại. Phải tới xem thực hư ra sao.
    Ngoài ra còn làng nghề làm nước mắm nổi tiếng ở Cát hải. Phải qua mua chút nước mắm cốt; ông bà già tớ sẽ thích lắm.
    Vùng này ngày xưa người Hoa sinh sống nhiều. Thời trước 1979, họ phải ra đi vội vã, có khi còn gì đó không kịp mang đi, đành để lại ở những hoang đảo. Thêm nữa là cướp biển cũng lấy vùng quần đảo hoang sơ này làm sào huyệt. Biết đâu trong 366 hòn đảo của quần đảo Cát bà lại chả có 1 "đảo giấu vàng".
    Thế cho nên có khi tớ thay đổi kế hoạch 1 chút: phải quăng con xe máy lên Container, hoặc chạy thẳng HN - HP bằng xe máy. Xuống đấy có cái xe máy đi lại lọ mọ được nhiều mà đỡ tốn tiền đi lại. Có thể phải mang thêm 1 xuồng cao su gắn máy cho tiện đi lại, khám phá các hòn đảo trong vùng này.
    Hành trình sẽ là: Đi xe máy: HN theo đường 5 -> Cảng Đình Vũ -> bến phà Đình Vũ -> Bến phà Ninh Tiếp-> Đảo Cát hải -> Bến phà Gót -> Cát bà. Rồi khi về thì đi xuyên qua đảo Cát bà sang bên Gia luận, xuống phà về Tuần châu. Từ đó theo đường 18 về HN. ( Đoạn ở Cát hải sẽ là di chuyển bằng xuồng máy ra các đảo trong vùng).
  6. lona843

    lona843 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tot oi, chi dat cuc gach nhe.
  7. bepcui

    bepcui Guest

    Chị tottochan81 ơi, cho em đăng ký một suất nhé! em sẽ liên lạc với chj.
  8. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Vụ này nghe thèm qúa mà hem đi được vì tuần đó busy mất rồi. Tiếc quá. Ủng hộ bạn Tốt nào
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    chị tôt e ké mí
  10. nguyen386

    nguyen386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khi nào off gọi em với nhá. 0934.260.386 - Em Khoa.
    Có mang xe máy đi đc ko nhỉ? :-?

Chia sẻ trang này