1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trekking xuyên Việt - Mỗi bước chân đi, càng thêm yêu Việt Nam - Từ ý tưởng đến hiện thực

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi rut, 04/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mushmeow

    mushmeow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh chân của embuon2811 mà thấy .... rùng rình...
    Đi xe đạp 80-100km/ngày mà lại xài tông hì có quả lưu dấu đẹp như thế là phải... nhà Kỳ diệu dùng dép tổ ong, đi xong quả này chắc chân lấm tấm lỗ... nhưng đẹp hơn chân đi tông của embuon là cái chắc
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em xin đính chính lại là chân em vẫn còn ngon ko bị như thế này đâu. Đấy là chân do đi dép TQ. Em sợ các bác đi lâu ngày cũng bị như thế nên em nhắc các bác nhớ thôi. Chân em đạp xe trời nắng đi giầy, trời mưa cất giầy đi dép bitis. Chiều tối ngâm chân nước biển thì làm sao mà bị như thế kia được. Em đi vào tháng 7 nên chỉ bị làn da châu Phi thôi. Về ngồi nhà 3 tháng da em lại trắng như xưa rồi.
    Tối nay em phải đi học nếu điểm danh sớm em về off với mọi người.
  3. vodka39

    vodka39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn barchitect này nói chí phải. Đúng là ở đời phải biết mình là ai, nhỉ . Nhà này đi cung này khủng thật á, ngưỡng mộ

Chia sẻ trang này