1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TrekkingFan: Đi và viết

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật hành trình Fansipan 11h11’11” nhà Trekking Fan

    Khoảnh khắc đáng nhớ 11h11’11” ngày 11/11/11 đã được ghi dấu bởi hành trình chinh phục Nóc nhà Đông dương.

    Mama Trang Nguyen, Lead Bui Anh Minh, Thống Nhất và 20 thành viên, rải rác từ 6x đến 9x, hầu hết là chưa hề quen biết và 100% là chưa từng leo Fan lần nào. Ấy vậy mà thật ko thể ngờ rằng mọi người lại hòa đồng và vui vẻ đến thế.

    Những mốc thời gian của đoàn:

    Ngày 9/11: 20h30: Xuất phát. Lúc này cả nhà chưa quen nhau nên chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ lặng lặng ngắm nhau thở và nghe tiếng ngáy như ấm rền,

    Ngày 10/11
    - 5h: Đặt chân đến SAPA, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho các chị em phụ nữ nhăn nhó, quýnh quáng thay đồ ko quên tru tréo: “ có nên mặc áo này ko? Có nên mặc quần kia không?”.

    - 9h: Xuất phát từ cổng Trạm Tôn cùng với 6 anh em porter. Một cơ số chị em phụ nữ mang sẵn balo nhờ porter đeo nhưng ko được, mồm ko quên lẩm bẩm ”Bồi ơi, quả này về em ko giết anh hơi phí” =))

    Yêu lắm, cái văn hóa chụp ảnh” Solo tập thể” cứ mỗi lần nhìn thấy ống kính máy ảnh và một cơ số con người chen lấn nhau pose hình với đủ các tư thế khác nhau. Mỗi lúc dừng nghỉ, các thành viên trong đoàn lại chia nhau những viên socola, những chai nước C sủi, đường gluco.

    - 11h30: Dừng ở độ cao 2200m, ăn trưa với 4 đoàn khác.

    - 2h: Xuất phát từ độ cao 2200m để chinh phục mốc 2800m.

    Đây là chặng mà các porter đều dặn dò là khó và dốc nhất. Quả nhiên không sai. Những con đường dốc cao vực sâu, núi non hiểm trở, rêu đá phủ đầy nhưng cũng không kém phần hùng vĩ với quang cảnh mây ôm ấp núi, gió lộng trời xanh. Những đỉnh núi cao vút tầm mắt, trùng trùng điệp điệp trải ra trước mặt những cũng lần lượt nằm lại sau “những bước chân không mỏi”.

    Các thành viên bắt đầu quen chân nên tốc độ được cải thiện đáng kể. Suốt chặng đường, cả đoàn hát véo von, hết “tìm lại”, “ lá đỏ”, “ năm anh em trên một chiếc xe tăng” rồi đến “ chàng trai mở đường”.
    Chặng đường nhờ thế cũng rút ngắn đi đáng kể.

    - 4h30 người đầu tiên của đoàn đã chinh phục mốc 2800m.
    - 6h: cả đoàn tề tựu đông đủ ở ốc 2800m và bắt đầu ổn định tư trang hành lý.

    Cái rét của sương đêm tràn xuống, các thành viên lôi salopas gel ra tự xoa và …xoa cho nhau để tránh rét. Bữa tối vui vẻ được diễn ra trong ánh nến, với 4 con gà nướng và các món ăn thịnh soạn mà thật khó tưởng tượng trong hoàn cảnh sơ sài như vậy mà các porter cũng có thể chuẩn bị chu đáo đến thế.

    Ý tưởng về 11 nụ hôn Fake đã được đưa ra và cả nhà đồng loạt hưởng ứng. Heo hí hửng – người đưa ra ý tưởng này nhanh chóng nhận được biệt danh “ Cuồng hôn” của cả đoàn. Một số cặp đôi lo sợ bốc thăm hôn phải ng khác nên đã đặt cọc giữ hàng. Tổng tiền đặt cọc thu được: 12 cảnh ( Đã xung công quỹ ) :))

    Lần đầu tiên nằm túi ngủ, cái rét cắt da cắt thịt ở độ cao 2800m quả thật ko hề đơn giản. Cả đêm không ngủ được, vật mình trở giấc 4 lần, hết đi thêm tất, mặc thêm quần áo, bôi salonpas cho ấm người lại đến dán cao giữ nhiệt. Với cái lạnh của núi rừng và sự hồi hộp chinh phục đỉnh Fan, Kết quả là thức trắng cả đêm tròn.

    ... Còn tiếp



    [​IMG]

    Đỉnh Fansipan 11h 11p 11s ngày 11.11.11...


    Ngày 11/11/11: Lên đỉnh

    - 5h15: Mặc dù đã dặn nhau dậy từ 4h sáng để đánh chiếm đỉnh Fan, cơ mà kết quả là 5h15 cả nhà mới lục đục dậy.5h30 thì "đội trưởng đội đánh thức" tức A Giàng mới lên khua cả nhà, và đương nhiên anh nhận được " những ánh mắt mang hình viên đạn" bởi tối hôm trc đã dặn rất kỹ gọi cả nhà dậy sớm. ^^

    Cả đoàn ko quên hỏi thăm sức khỏe của thành viên duy nhất bị sốt đêm hôm trước: Lê Anh Xuân.
    Rất may, nhờ có 2 viên thuốc panadol + 1 viên Eferagan 500, anh Xuân đã hết sốt và đủ tinh thần leo Fan.

    3 con sâu ( Heo hí hửng, Trần Hồng Quân, Trần Mạnh Linh) cứ trùm túi ngủ bật tưng tưng khắp trại, ko quên tranh thủ pose ảnh trong tư thế ngái ngủ.

    Nước rất lạnh, ko ai đám đánh vì sợ rụng răng nên cả nhà chia nhau kẹo cao su để chuẩn bị tinh thần thực hành 11 nụ hôn fake. ( Thực ra là chỉ có khoảng 5-6 ng nhai kẹo, còn lại những ng khác vẫn giữ nguyên tình trạng của đêm hôm trc :)) )

    - 6h: Bữa sáng với mì tôm và trứng chiên.

    - 7h30: Xuất phát từ mốc 2800m, hướng tới đỉnh Fanxipang với đầy nhiệt huyết.

    Không như các porter miêu tả, chặng từ 2800m đến đỉnh cũng dốc và khó đi không kém gì so
    với mốc trước đó. Đường dốc và khúc khuỷu, rất ít chặng nghỉ. Càng lên cao, không khí càng loãng, khó thở. Tiết trời lúc sáng sớm rét buốt khiến không ít người khó thở. Nước đã cạn, socola đã hết, nắng lại lên giữa đỉnh đầu, không ít các thành viên thở phì phò.

    Lúc này tiếng hát lại réo rắt, tiếng gọi nhau í ới, tiếng động viên lại vang lên. Mọi người vừa đi vừa chờ nhau để lên đỉnh cùng lúc. Cảnh vật mỗi lúc một đẹp hơn, cả biển mây dần dần hiện ra trước mắt, nắng xuyên qua những kẽ lá, phủ lên lớp sương buổi sớm, long lanh.

    Heo hí hửng kéo mấy anh em trong đoàn ra chỗ kín, cho anh em xem lớp áo dài mặc ở trong cùng để leo Fan, không quên gọi vọng xuống cho các thành viên khác: " Cả nhà ơi, đi nhanh lên, lên đỉnh Heo hí hửng sẽ thoát xác thành Heo hở hang cho cả nhà xem" khiến cho các anh em không khỏi trầm trồ kính nể sự play rân của em. =))

    - 8h30: Cặp đôi Hồng Quân – Vivian lên đỉnh đầu tiên gặp một số thành viên đoàn Lý A Sáng trên đỉnh Fan

    - 9h30: Các thành viên còn lại đang lặc lè leo thì gặp một số thành viên của đoàn Lý A Sáng rơi rớt đang nhăn nhó, thở phì phò và mồm kêu oai oái. Tinh thần cả đoàn như bừng tỉnh, hàng loạt con người lao đi với tốc độ thần tốc để chinh phục đỉnh cao Fanxipang. Chân đi như bay, tưởng như ko chạm đất.

    - 10h20 cả đoàn đã tề tựu đủ trên đỉnh Fan và bắt đầu “quẫy”

    Cảm giác vỡ òa sung sướng hạnh phúc, các thành viên kêu lên tưởng như ko dừng lại " A A A A A A ....."

    Heo Hí Hửng lần lượt thoát xác và xí xớn mặc áo dài pose ảnh trên đỉnh Fan.
    Long Ruồi là ng đầu tiên thoát y trên đỉnh Fan để gia nhập biệt đội " Cởi trần khoe rún"
    Các anh em tranh nhau ôm ghì lấy cột inox hôn lấy hôn để. ( May mà chuyến này ko có bệnh dịch nào lây qua đường hô hấp, nếu ko chắc chắn cả đoàn lãnh đủ )

    Mama Trang Nguyễn lên đến nơi, nhanh chóng hòa mình với không khí phấn khích của cả đoàn. Chăng banner Trekking Fan, lắc sâm panh và đốt pháo sáng, đoàn nhà Trekking đã làm náo loạn cả
    đỉnh Fanxipang. Hết áo Trek rồi đến áo cờ, đoàn nhà Trekking fan độc chiếm đỉnh 3143m để pose ảnh với đù tư thế khác nhau.

    Đoàn Lý A Sáng đã cử người lên cắm cờ từ lúc 9h30, một số đoàn khác cũng đã llên đến đỉnh, nhưng không âm thanh nào có thể lấn át được tiếng kêu vang trời “ Trekking Fan vô địch,Trekking Fan vô địch”.

    Biệt đội “ Cởi trần phơi rốn” gồm có: Nguyễn Thanh Tuấn ( Long Ruồi), Nguyễn Hồng Quân, Trần Hồng Quân, Trần Mạnh Linh, Trương Duy Nghĩa, Bác Gà Ri ( Thống Nhất) nhanh chóng nude bán thân, phơi rốn chụp ảnh, không quên những cái ôm, những nụ hôn không kém phần “nóng bỏng” khiến thiên hạ lác
    mắt.

    Thực hiện ý tưởng 11 nụ hôn trên đỉnh fan vào hồi 11h11'11" ngày 11/11/11 nhà Trekking Fan đã ghi dấu trên đỉnh Fan với nụ hôn tình yêu của :
    (1) Trang Nguyễn – Huy,
    (2) Hiếu – Thảo,
    (3) Nguyễn Hồng Quân - Vivian

    và không ít các nụ hôn "ăn theo" khác:
    (4) Heo - Trần Mạnh Linh;
    (5) Heo - Lê Anh Xuân;
    (6) Heo - Phúc;
    (7) Heo - Long Ruồi;
    (8) Duy Nghĩa - Thanh Nga;
    (9) Long Ruồi - Hồng Quân;
    (10) Duy Nghĩa - Mạnh Linh;
    (11) Duy Nghĩa - Uki Trán Bướng ( nụ hôn AOF tức anh ôm phát)
    Vì thành tích này mà Heo Hí Hửng đã có thêm biệt danh Lợn Lăng Loàn ;))


    Trần Hồng Quân cùng cả nhà thực hiện Clip tỏ tình với người yêu trên đỉnh Fan. Giữa độ cao 3143m mây trắng bồng bềnh vuốt ve núi, nắng vàng như rót mật, cậu hét lớn lời ấp ủ.
    Máy quay hướng đến Quân: "Anh yêu em, Anh yêu em nhiều lắm".
    Máy quay hướng đến Trekking Fan: " Em ơi, anh yêu em nhiều hơn nó" =))
    Máy quay hướng đến Quân:"Còn đây là các thành viên trong gia đình của anh".
    Máy quay hướng đến Trekking Fan:" Trekking Fan vô địch, Trekking Fan vô địch "

    Mặc dù ném đá vào clip hơi nhiều, cơ mà phải công nhận tinh thần nhà Trek vô đối :D
    Chẹp, 9x bây giờ thật là lãng mạn quá ta. Ko bít cô người yêu về xem clip có cảm động ko chứ mà cả nhà Fan vừa quay vừa xúc động rớt nước mắt đấy. Hic hic!!!


    Lý A Sáng lên đến đỉnh bật khóc, thở hổn hển bằng tai, thấy nhà Trekking đang ăn mừng chiến
    thắng, thèm rớt nước miếng, xí xớn lao vào lột đồ cởi trần khoe bụng mỡ và mặc áo nhà Trekking chụp ảnh ăn mừng ”ké”.

    Nhờ tiết mục khoe rún mà cả nhà bình chọn cho Trương Duy Nghĩa là người có thân hình vạm vỡ nhất đoàn, Trần Hồng Quân có body "gợi cảm" nhất đoàn. ( Hoan hô hoan hô)

    Niềm vui của nhà Trekking Fan làm cả đỉnh fanxipan vốn yên tĩnh như muốn vỡ tung.


    [​IMG]

    Sau khi làm náo loạn đỉnh Fan, quân đoàn nhà Trek bắt đầu quay về.

    Chặng đường về vất vả hơn nhiều so với chặng đi bởi phải hoàn tất đi từ đỉnh về đến cổng Trạm Tôn chỉ trong 1 buổi chiều. Ko còn nước lọc, cả nhà uống Trà xanh 0 độ và Bò Húc cầm hơi, đi không nghỉ về trại.

    1h30: Cả nhà về đến mốc 2800m, ăn trưa ngon ngất ngây và bắt đầu tiếp tục hành trình.

    Mọi người cứ bảo đi xuống nhanh hơn nhiều, cũng phải. Đi xuống đỡ mất sức hơn vì ko phải leo, nhưng khi đi xuống mới cảm nhận hết độ dốc của những bậc đá, độ lởm chởm của những rễ cây. Người nào sợ độ cao thì đường xuống đúng là cực hình.

    Mỗi lần đi qua những đoạn dốc khó, mọi người lại dặn nhau: " Đi cẩn thận đấy". Các bạn nam xung phong đi trước, chỉ cho các bạn nữ " Đây, bước vào chỗ này này, bám vào chỗ này này". Những đoạn thang sắt chênh vênh, Lê Anh Xuân còn giữ ********* cả đoàn leo xuống, làm cho các chị em dù balo to kếch xù cũng ko dám đi sấp mà đành phải ngửa mặt lên mà leo ngửa vì sợ chẳng may ... lộ mấy vết rách ở mông quần sau khi ngồi bệt solo ở những chặng đường lởm chởm đá =))

    Cả đường về Trần Mạnh Linh, Trương Duy Nghĩa, Heo Hí Hửng, Nguyễn Thanh Tuấn hát véo von làm cho mấy anh giai ở đoàn khác cũng hí hửng xin nhập bọn để đi cho ... khí thế.

    4h: Cả nhà chạm mốc 2200m

    Thanh Nga bị chảy máu ngón chân, ngay lập tức được sơ cứu tại chỗ. Heo Hí Hửng bị căng cơ 2 lần. Lý A Sáng đi qua thấy cơ hội sàm sỡ nên nhanh tay giật lấy tuýp Salonpas gel xoa bóp đầu gối cho em Heo hết cỡ, mồm ko quên : " Kéo quần cao lên nữa đi em"" ( May mà lúc đấy heo còn tỉnh chứ ko là nguy to nhá )=)).

    Trang Nguyễn thấy thế chắc thèm quá nên đi được một đoạn ngồi phịch xuống kêu " Chuột rút, chuột rút cả nhà ơi". Lý a Sáng đi qua hỏi với : " Ờ, ko sao đâu, cứ ngồi 1 tí sẽ hết í mà" =))

    => Kinh nghiệm cho thấy việc iem Heo khai man tuổi thành 92 quả là có tác dụng không nhỏ =))

    Đi không nghỉ quả nhiên rất mệt, chốc chốc các anh em trong đoàn lại hỏi thăm Porter xem còn bao lâu nữa thì về đến nơi, các anh Porter rất thật thà: " Cứ đi tốc độ này phải 10h đêm mới về đến " làm các chị em phụ nữ nghe xong chỉ có nước co cẳng chạy thật nhanh.

    5h30: Thành viên đầu tiên của đoàn đã về đến cổng Trạm Tôn gồm có: Hoàng Thu Lý, krong mạnh, Chị Hằng.

    Trong khi đó, phần lớn cả đoàn vẫn đang lê lết trong rừng. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Anh em soi đèn pin và dắt tay nhau đi trong cái lạnh sun người và tiết trời tối đen như mực giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn. Những tiếng hát kèm theo những tiếng Hét ( vì gặp rắn độc, gặp ma rừng) làm cho cả đoàn không khỏi hết hồn. Lúc ấy tình đoàn kết của cả đoàn được thể hiện cao hơn bao giờ hết. Có lẽ sẽ ko bao giờ có thể quên được cảnh người sau soi đèn pin cho người trước, người trước nắm chặt tay người sau, dắt tay nhau bước từng bước chậm rãi vượt qua những dốc núi, những con suối giữa rừng cây tối đen như mực. Cả đoàn tự nhủ " Đi thế này mới được trải nghiệm hết mọi cảm giác vui buồn"

    Còn một đoạn ngắn nữa là ra đến bìa rừng, nhìn thấy ánh sáng điện lấp ló sau những tán cây, cả đoàn như bừng tỉnh, mồm kêu lên sung sướng, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về cổng Trạm Tôn, giống hệt cái cảnh bà con vùng miền núi chen lấn nhau đi xem người ta chở điện về bản làng.

    Về đến cổng Trạm Tôn, các cặp đôi thì lôi nhau ra ôm ấp và ủ ấm cho nhau. Còn nhóm các anh chị em " độc thân ngon nghẻ" thì ngồi phịch xuống nền đá, ngửa mặt lên trời ngắm trăng, quàng tay nhau và hát thật to. Cảm giác " Sống rồi" thật tuyệt!!!

    Bác Ga ri và anh Giàng phải quyết tâm chốt đoàn thật chặt để nếu 1 mem nào xảy ra sự cố gì thì xủ lý kịp thời. Vì Bình béo chân phồng rộp đau quá đi chậm nên ga-ri và anh Giàng buộc phải đi theo tốc độ của Bình béo. 2km cuối Bình béo cải thiện được tốc độ nên nhanh hơn chút, song gặp Minh căng cơ cứng ko thể đi được nữa nên đành chấp nhận phương án Minh ở lại đoàn Ly A Sang

    Tưởng rằng tốp còn lại sẽ ngủ lại trong rừng nên cả đoàn đã lên xe. Nhg nghe tin Bác Gà Ri quyết tâm leo xuống nên cả xe hò reo quyết tâm ở lại chờ cho được thành viên cuối cùng rời khỏi bìa rừng thì xe mới bắt đầu chuyển bánh. -> Bác Gà Ri phải được phong danh hiệu: "SO COOL" của đoàn mình. ;))

    Anh **** ở lại trong rừng ngủ đêm cùng đoàn Lý A Sáng và đón sinh nhật đáng nhớ trong rừng cùng lời chúc của hơn 100 người giữa núi rừng đại ngàn.

    8h30: Cả nhà về đến khách sạn và bắt đầu tranh nhau tắm giặt, Thủy Thật Thà còn ko quên rủ các chị em trong đoàn tắm chung cho nóng :))

    10h: Cả nhà ăn tối với đặc sản Lẩu Cá Hồi không quên chúc tụng nhau và ăn mừng chiến thắng.
    Chị Lý có việc nên đã về trước nhg ko quên lưu luyến dặn lại ” Cả nhà off nhớ báo chị”

    Đội quân do bác Gà Ri cầm đầu gồm có ga-ri, Thanh Tuấn, Nghĩa Ngồ Ngộ, Quân cận, Hiếu Nhóc bắt đầu oanh tạc SaPa với tắm thuốc bắc và matxa xông hơi. Vào mỗi thằng 1 phòng 1 bồn nước thuốc nóng sực, 5 đứa nói chuyện oang oang như chốn ko người.

    Hiếu Nhóc được các chị chủ hàng đặt cho các tên “ Người miền Trung khó tính” vì sau 1 tiếng đồng hồ nặn, bóp mệt nghỉ, anh comment: " Chả thik tẹo nào" .

    Còn Long Ruồi thì do ngủ quên nên bị mấy em nhân viên matxa quỵt giờ matxa cho có 30 phút làm anh chưa kịp tận hưởng hết cái sự sung sướng.

    Riêng bác Gà Ri ra mát xa đá nóng hẩm hiu được em lễ tân bán vé gần 4 sọi phục vụ. =))
    Ga-ri bảo có teen đấm bóp mới thấm chứ, em già tay chân yếu sao có lực mạnh như teen. Thôi anh lấy xiền lại =))

    Nhóm anh em Mạnh Linh, A Bình, Lê Anh Xuân, Heo hí hửng lượn lờ đêm ở SAPA ngắm cảnh, hội
    họp với đoàn Đức Nghĩa, Hiếu Nhóc, Hồng Quân bắt đầu ăn đồ nướng chém gió trước cổng khác sạn,tiếng oang oang khiến cho các hộ gia đình xung quanh chỉ muốn hắt nước vào mặt.

    4h sáng: Thành viên cuối cùng của đoàn về đi ngủ.

    Cả SAPA trong sương đẹp mờ ảo, cũng yên lành ngon giấc cùng nhà Trekking fan.
    [​IMG]
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật hành trình Fansipan 11h11’11” nhà Trekking Fan (Part 1) (Bài viết của bạn: Heo Hí Hửng)

    Khoảnh khắc đáng nhớ 11h11’11” ngày 11/11/11 đã được ghi dấu bởi hành trình chinh phục Nóc nhà Đông dương.

    Mama Trang Nguyen, Lead Bui Anh Minh, Thống Nhất và 20 thành viên, rải rác từ 6x đến 9x, hầu hết là chưa hề quen biết và 100% là chưa từng leo Fan lần nào. Ấy vậy mà thật ko thể ngờ rằng mọi người lại hòa đồng và vui vẻ đến thế.

    Những mốc thời gian của đoàn:

    Ngày 9/11: 20h30: Xuất phát. Lúc này cả nhà chưa quen nhau nên chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ lặng lặng ngắm nhau thở và nghe tiếng ngáy như ấm rền,

    Ngày 10/11
    - 5h: Đặt chân đến SAPA, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho các chị em phụ nữ nhăn nhó, quýnh quáng thay đồ ko quên tru tréo: “ có nên mặc áo này ko? Có nên mặc quần kia không?”.

    - 9h: Xuất phát từ cổng Trạm Tôn cùng với 6 anh em porter. Một cơ số chị em phụ nữ mang sẵn balo nhờ porter đeo nhưng ko được, mồm ko quên lẩm bẩm ”Bồi ơi, quả này về em ko giết anh hơi phí” =))

    Yêu lắm, cái văn hóa chụp ảnh” Solo tập thể” cứ mỗi lần nhìn thấy ống kính máy ảnh và một cơ số con người chen lấn nhau pose hình với đủ các tư thế khác nhau. Mỗi lúc dừng nghỉ, các thành viên trong đoàn lại chia nhau những viên socola, những chai nước C sủi, đường gluco.

    - 11h30: Dừng ở độ cao 2200m, ăn trưa với 4 đoàn khác.

    - 2h: Xuất phát từ độ cao 2200m để chinh phục mốc 2800m.

    Đây là chặng mà các porter đều dặn dò là khó và dốc nhất. Quả nhiên không sai. Những con đường dốc cao vực sâu, núi non hiểm trở, rêu đá phủ đầy nhưng cũng không kém phần hùng vĩ với quang cảnh mây ôm ấp núi, gió lộng trời xanh. Những đỉnh núi cao vút tầm mắt, trùng trùng điệp điệp trải ra trước mặt những cũng lần lượt nằm lại sau “những bước chân không mỏi”.

    Các thành viên bắt đầu quen chân nên tốc độ được cải thiện đáng kể. Suốt chặng đường, cả đoàn hát véo von, hết “tìm lại”, “ lá đỏ”, “ năm anh em trên một chiếc xe tăng” rồi đến “ chàng trai mở đường”.
    Chặng đường nhờ thế cũng rút ngắn đi đáng kể.

    - 4h30 người đầu tiên của đoàn đã chinh phục mốc 2800m.
    - 6h: cả đoàn tề tựu đông đủ ở ốc 2800m và bắt đầu ổn định tư trang hành lý.

    Cái rét của sương đêm tràn xuống, các thành viên lôi salopas gel ra tự xoa và …xoa cho nhau để tránh rét. Bữa tối vui vẻ được diễn ra trong ánh nến, với 4 con gà nướng và các món ăn thịnh soạn mà thật khó tưởng tượng trong hoàn cảnh sơ sài như vậy mà các porter cũng có thể chuẩn bị chu đáo đến thế.

    Ý tưởng về 11 nụ hôn Fake đã được đưa ra và cả nhà đồng loạt hưởng ứng. Heo hí hửng – người đưa ra ý tưởng này nhanh chóng nhận được biệt danh “ Cuồng hôn” của cả đoàn. Một số cặp đôi lo sợ bốc thăm hôn phải ng khác nên đã đặt cọc giữ hàng. Tổng tiền đặt cọc thu được: 12 cảnh ( Đã xung công quỹ ) :))

    Lần đầu tiên nằm túi ngủ, cái rét cắt da cắt thịt ở độ cao 2800m quả thật ko hề đơn giản. Cả đêm không ngủ được, vật mình trở giấc 4 lần, hết đi thêm tất, mặc thêm quần áo, bôi salonpas cho ấm người lại đến dán cao giữ nhiệt. Với cái lạnh của núi rừng và sự hồi hộp chinh phục đỉnh Fan, Kết quả là thức trắng cả đêm tròn.

    ... Còn tiếp



    [​IMG]

    Đỉnh Fansipan 11h 11p 11s ngày 11.11.11...
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/11/11: Lên đỉnh

    - 5h15: Mặc dù đã dặn nhau dậy từ 4h sáng để đánh chiếm đỉnh Fan, cơ mà kết quả là 5h15 cả nhà mới lục đục dậy.5h30 thì "đội trưởng đội đánh thức" tức A Giàng mới lên khua cả nhà, và đương nhiên anh nhận được " những ánh mắt mang hình viên đạn" bởi tối hôm trc đã dặn rất kỹ gọi cả nhà dậy sớm. ^^

    Cả đoàn ko quên hỏi thăm sức khỏe của thành viên duy nhất bị sốt đêm hôm trước: Lê Anh Xuân.
    Rất may, nhờ có 2 viên thuốc panadol + 1 viên Eferagan 500, anh Xuân đã hết sốt và đủ tinh thần leo Fan.

    3 con sâu ( Heo hí hửng, Trần Hồng Quân, Trần Mạnh Linh) cứ trùm túi ngủ bật tưng tưng khắp trại, ko quên tranh thủ pose ảnh trong tư thế ngái ngủ.

    Nước rất lạnh, ko ai đám đánh vì sợ rụng răng nên cả nhà chia nhau kẹo cao su để chuẩn bị tinh thần thực hành 11 nụ hôn fake. ( Thực ra là chỉ có khoảng 5-6 ng nhai kẹo, còn lại những ng khác vẫn giữ nguyên tình trạng của đêm hôm trc :)) )

    - 6h: Bữa sáng với mì tôm và trứng chiên.

    - 7h30: Xuất phát từ mốc 2800m, hướng tới đỉnh Fanxipang với đầy nhiệt huyết.

    Không như các porter miêu tả, chặng từ 2800m đến đỉnh cũng dốc và khó đi không kém gì so
    với mốc trước đó. Đường dốc và khúc khuỷu, rất ít chặng nghỉ. Càng lên cao, không khí càng loãng, khó thở. Tiết trời lúc sáng sớm rét buốt khiến không ít người khó thở. Nước đã cạn, socola đã hết, nắng lại lên giữa đỉnh đầu, không ít các thành viên thở phì phò.

    Lúc này tiếng hát lại réo rắt, tiếng gọi nhau í ới, tiếng động viên lại vang lên. Mọi người vừa đi vừa chờ nhau để lên đỉnh cùng lúc. Cảnh vật mỗi lúc một đẹp hơn, cả biển mây dần dần hiện ra trước mắt, nắng xuyên qua những kẽ lá, phủ lên lớp sương buổi sớm, long lanh.

    Heo hí hửng kéo mấy anh em trong đoàn ra chỗ kín, cho anh em xem lớp áo dài mặc ở trong cùng để leo Fan, không quên gọi vọng xuống cho các thành viên khác: " Cả nhà ơi, đi nhanh lên, lên đỉnh Heo hí hửng sẽ thoát xác thành Heo hở hang cho cả nhà xem" khiến cho các anh em không khỏi trầm trồ kính nể sự play rân của em. =))

    - 8h30: Cặp đôi Hồng Quân – Vivian lên đỉnh đầu tiên gặp một số thành viên đoàn Lý A Sáng trên đỉnh Fan

    - 9h30: Các thành viên còn lại đang lặc lè leo thì gặp một số thành viên của đoàn Lý A Sáng rơi rớt đang nhăn nhó, thở phì phò và mồm kêu oai oái. Tinh thần cả đoàn như bừng tỉnh, hàng loạt con người lao đi với tốc độ thần tốc để chinh phục đỉnh cao Fanxipang. Chân đi như bay, tưởng như ko chạm đất.

    - 10h20 cả đoàn đã tề tựu đủ trên đỉnh Fan và bắt đầu “quẫy”

    Cảm giác vỡ òa sung sướng hạnh phúc, các thành viên kêu lên tưởng như ko dừng lại " A A A A A A ....."

    Heo Hí Hửng lần lượt thoát xác và xí xớn mặc áo dài pose ảnh trên đỉnh Fan.
    Long Ruồi là ng đầu tiên thoát y trên đỉnh Fan để gia nhập biệt đội " Cởi trần khoe rún"
    Các anh em tranh nhau ôm ghì lấy cột inox hôn lấy hôn để. ( May mà chuyến này ko có bệnh dịch nào lây qua đường hô hấp, nếu ko chắc chắn cả đoàn lãnh đủ )

    Mama Trang Nguyễn lên đến nơi, nhanh chóng hòa mình với không khí phấn khích của cả đoàn. Chăng banner Trekking Fan, lắc sâm panh và đốt pháo sáng, đoàn nhà Trekking đã làm náo loạn cả
    đỉnh Fanxipang. Hết áo Trek rồi đến áo cờ, đoàn nhà Trekking fan độc chiếm đỉnh 3143m để pose ảnh với đù tư thế khác nhau.

    Đoàn Lý A Sáng đã cử người lên cắm cờ từ lúc 9h30, một số đoàn khác cũng đã llên đến đỉnh, nhưng không âm thanh nào có thể lấn át được tiếng kêu vang trời “ Trekking Fan vô địch,Trekking Fan vô địch”.

    Biệt đội “ Cởi trần phơi rốn” gồm có: Nguyễn Thanh Tuấn ( Long Ruồi), Nguyễn Hồng Quân, Trần Hồng Quân, Trần Mạnh Linh, Trương Duy Nghĩa, Bác Gà Ri ( Thống Nhất) nhanh chóng nude bán thân, phơi rốn chụp ảnh, không quên những cái ôm, những nụ hôn không kém phần “nóng bỏng” khiến thiên hạ lác
    mắt.

    Thực hiện ý tưởng 11 nụ hôn trên đỉnh fan vào hồi 11h11'11" ngày 11/11/11 nhà Trekking Fan đã ghi dấu trên đỉnh Fan với nụ hôn tình yêu của :
    (1) Trang Nguyễn – Huy,
    (2) Hiếu – Thảo,
    (3) Nguyễn Hồng Quân - Vivian

    và không ít các nụ hôn "ăn theo" khác:
    (4) Heo - Trần Mạnh Linh;
    (5) Heo - Lê Anh Xuân;
    (6) Heo - Phúc;
    (7) Heo - Long Ruồi;
    (8) Duy Nghĩa - Thanh Nga;
    (9) Long Ruồi - Hồng Quân;
    (10) Duy Nghĩa - Mạnh Linh;
    (11) Duy Nghĩa - Uki Trán Bướng ( nụ hôn AOF tức anh ôm phát)
    Vì thành tích này mà Heo Hí Hửng đã có thêm biệt danh Lợn Lăng Loàn ;))


    Trần Hồng Quân cùng cả nhà thực hiện Clip tỏ tình với người yêu trên đỉnh Fan. Giữa độ cao 3143m mây trắng bồng bềnh vuốt ve núi, nắng vàng như rót mật, cậu hét lớn lời ấp ủ.
    Máy quay hướng đến Quân: "Anh yêu em, Anh yêu em nhiều lắm".
    Máy quay hướng đến Trekking Fan: " Em ơi, anh yêu em nhiều hơn nó" =))
    Máy quay hướng đến Quân:"Còn đây là các thành viên trong gia đình của anh".
    Máy quay hướng đến Trekking Fan:" Trekking Fan vô địch, Trekking Fan vô địch "

    Mặc dù ném đá vào clip hơi nhiều, cơ mà phải công nhận tinh thần nhà Trek vô đối :D
    Chẹp, 9x bây giờ thật là lãng mạn quá ta. Ko bít cô người yêu về xem clip có cảm động ko chứ mà cả nhà Fan vừa quay vừa xúc động rớt nước mắt đấy. Hic hic!!!


    Lý A Sáng lên đến đỉnh bật khóc, thở hổn hển bằng tai, thấy nhà Trekking đang ăn mừng chiến
    thắng, thèm rớt nước miếng, xí xớn lao vào lột đồ cởi trần khoe bụng mỡ và mặc áo nhà Trekking chụp ảnh ăn mừng ”ké”.

    Nhờ tiết mục khoe rún mà cả nhà bình chọn cho Trương Duy Nghĩa là người có thân hình vạm vỡ nhất đoàn, Trần Hồng Quân có body "gợi cảm" nhất đoàn. ( Hoan hô hoan hô)

    Niềm vui của nhà Trekking Fan làm cả đỉnh fanxipan vốn yên tĩnh như muốn vỡ tung.


    [​IMG]

Chia sẻ trang này