1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TREKKINGFAN]: FAN LEO DÂY…. Điểm hẹn tình yêu 2012. (Từ ngày 29/12/2012 - 2/01/2013)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Con đường này các bạn đi thẳng từ Hang Kia đúng không, nếu đúng thì nếu các bạn di thẳng thêm khoảng 7km thì các bạn sẽ lại vòng ra đường QL6 ở đoạn Loong Luông đấy, đi sâu vào trong đấy cảnh đẹp hơn ở ngoài rất nhiều, hoa mận trong đấy nở trắng và nhiều hơn ở ngoài, tuy nhiên, nếu đi đông vào trong đó thì khá là nguy hiểm vì theo mình được biết trong đó là trung tâm of tệ nạn mua bán ma túy ( toàn lexus biển HN đỗ ở trong đấy )[:D]
  2. leeanh85

    leeanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó ạ, vào tận đấy rồi vẫn gặp lexus với innova, cứ tưởng dân bản giàu, sau mới nhớ ra, he he.
    Tiếc là lúc từ Mộc Châu xuôi về tìm mãi đường vào từ Loong Luông mà không thấy, hỏi dân cứ chỉ ngược chỉ xuôi mà sương thì dày đặc nên đành đi đường Hang Kia vào, thế nên không chiêm ngưỡng hết được đoạn đường đó.
  3. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Mình đi 1 mình vào đó, chụp ảnh ầm ầm, chỗ nào cũng ghé qua, tạt vào, chạy tung tăng với cái máy ảnh, suýt nữa thì còn lại gần mấy cái ô tô đỗ trong vườn mận để chụp [:D] lúc về nhà mới nhớ ra, thấy mình thật may mắn:-??
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang tình yêu trở lại... (Danh sách đã chốt đợi ngày lên đường - các bạn tư vấn giúp nhé...).



    TếT năm ngoái lang thang Hà Giang 4 ngày rùi... bởi vì nhớ cái TếT ở đó... ôi cứ nghĩ đến lại muốn lên đường... TẾT năm nay muôn quay lại Nơi bắt đầu tình yêu bằng cung đường Tinh Yêu trở lại (cung đường 3 đêm 2 ngày): Hà Nội – Sơn Dương – Tuyên Quang – Việt Lâm – Hà Giang – Tam Sơn – Quản Ba – Đồng Văn – Lũng Cú – Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Mậu Duệ Du Già – TX Hà Giang – Tuyên Quang – Hà Nội.

    Ngày 1 (Ngày 5/2/2011) Mùng 3 Tết...
    9.00pm: Khởi hành từ Bến Xe Mỹ Đình - Hà Nội – Vĩnh Yên – Tuyên Quang – Hà Giang.
    Tổng cộng: 300km

    Ngày 2: (Ngày 6/2/2011) Mùng 4 Tết...
    4.30am: Thị xã Hà Giang - Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn theo quốc lộ 4C – nên chạy sớm lên Đồng văn tham quan chợ ĐV,ăn trưa ở ĐV quán bà Lan đối diện chợ ĐV (quán này tết năm ngoái mình bị đói vì nhóm cao su giờ đi ăn... có vai đoàn ăn trước! hết đồ ăn... về lại mỳ tôm trưng!!!)
    1h.pm: thăm Nhà vua mèo Vương Chí Sình,
    02.00pm: rời nhà Vua mèo đi Lũng Cú
    03.15pm: tới cột cờ Lũng Cú
    04.30pm: rời Lũng Cú về Đồng Văn
    05.05pm: tới thị trấn Đồng Văn nghỉ đêm tại nhà khách uỷ ban huyện
    trên đừong toàn là cảnh đẹp, cố gắng đi sớm
    Tổng cộng: Khoảng 250km

    Ngày 3: (Ngày 7/2/2011) Mùng 5 Tết...
    8.00am: Đồng Văn – Mã phì Lèng – Mèo Vạc
    10h30am: rời Mèo Vạc đi về Mậu Duệ – Du Già. Đến đầu Mậu Duệ sẽ hỏi thời tiết, nếu hôm trước mưa thì đổi cung đi Yên minh vì trời mưa ko thể đi đc Du Già, cung Yên Minh cũng đẹp vô cùng.
    1.40pm: Nghỉ ăn trưa lại Du Già + Tắm suối (đô ăn nguội)
    03.0pm: rời Du Già về thị xã Hà Giang
    06.45pm: về tới thị xã Hà Giang, nghỉ tại nhà kháchNgân hàng TPNT (cạnh tượng đài ******)
    Tổng cộng: 110km
    Đường Mậu Duệ – Du Già không có trạm xăng cần đổ xăng trước khi rẽ vào (ngã ba đi Du già-về Yên minh-Mèo vạc có cây xăng)

    9h PM : Bến xe thị xã Hà Giang - Hà Nội

    5h sáng ngày mùng 6 có mặt ở Hà Nội và sáng đi làm bình thường...!!!

    Kinh phí: 1000k - 1.000k( Tết năm ngoái mình đi 4 ngày, không có đồ ăn! phải ăn nhiều mỳ tôm do vậy có hết hơn 700k...:D)
    [​IMG]
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Có 3 ý kiến be bé với bạn Caoboi xem có dùng được không nhé:
    1. Không nên đi đường Sơn Dương vì đường này chắc vẫn làm chưa xong, bụi, bé, bẩn và cũng chả gần hơn. Nên chạy sang đường Đến Hùng - Phong Châu - Tuyên Quang rộng thênh thang.
    2. Đến HG thì tìm cách mua vé luôn nếu được chứ để khi quay lại T.X HG mới mua thì nếu đoàn đi đông e không tiện và có thể vỡ KH, chạy thêm đoạn HG-HN thì vất vả quá.
    3. Ngày tết xe cộ đi lại không nhiều nhưng lại tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ hơn thông thường bởi nhiều bạn quá chén phóng nhanh vượt ẩu hơn. Đừng lơ là khi đường xa vắng vẻ mà trở tay không kịp.
    Mấy ý kiến nhỏ và chúc các bạn lên đường may mắn vui vẻ!
  6. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác @LastWalkman bọn em mai lên đường và đi ô tô theo gợi ý của bác... và lúc về cũng ô tô cho tiết kiệm thời gian hơn. :D
  7. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Cung đầu năm quá khủng, di chuyển liên tục trong vòng 2 ngày về đến HN. HN - HG - Du Già - HG - HN

    Ngày 1 : Di chuyển liên tục từ 20h30 - đến 18h00 ( 21 giờ 30" liên tục cả oto xe máy )

    Ngày 2 : Di chuyển liên tục từ 11h00 - đến 4h30 ( 17 giờ 30" liên tục cả oto và xe máy )
  8. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Hoa mận đẹp nhỉ^^
  9. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    MỘC CHÂU MÙA XUÂN VỀ VỚI TREKKINGFAN 2011… !!!


    Người ta vẫn nhớ về Mộc Châu với những đồi chè mướt xanh, những trảng cỏ voi xanh mởn nhũng nhẵng đàn bò sữa gặm cỏ, một Mộc Châu mộc mạc yên bình…..và Mộc Châu luôn làm cho tôi luôn nhớ đến một người Bạn người em.

    Ngày 1: Thứ 7 Ngày 12/2/2011.

    1h00 PM : Tập trung tại cổng trường ĐHKHTN – (334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).. vẫn đúng giờ như những cung ngần đây nhé !!! Mình thích nhất các bạn là ý thức trong giờ giấc và đi đứng...:)
    Xuất phát: chậm nhất là 1h15 PM Vừa chạy vừa chơi thoải mái dọc đường và chụp ảnh 2 bên đường như Lóng luông, Phiêng luông, Ba Phách....
    18h – 19h : Tối đến Mộc châu ăn trưa tại quán 64 or khác sạn Công Đoàn , nhận phòng tại Ks Công Đoàn
    20h PM: đốt lửa trại, ăn đồ nướng: Rượu cần, khoai, ngô, nướng… (Rượu cần nhớ mua ở Hòa Bình mang lên ). Chơi 1 số trò chơi quen thuộc của nhóm, giao lưu cùng đoàn khác, hát hò, nhảy múa…cũng với các đoàn cùng tới Mộc Châu. ( sẽ liên hệ với 1 - 2 nhóm trên ttvn)
    23h30 PM: vẫn là đặc sản của nhóm… Tam Đảo làm loạn, Sapa đã làm loạn cả phố phường… thì còn Mộc Châu còn đợi gì nữa.

    Ngày 2: Chủ Nhật Ngày 13/2/2011.
    6h00 Ai dậy được trước thì đón bình minh trên những nương chè xanh rất hay …
    7h00: - ăn sáng và xuất phát qua đồi chè chụp ảnh tập thể… chán đi Đồi thông bản Áng or Thác Dải Yếm (cách Mộc Châu khoảng 7km, trên đường đi cửa khẩu Lóng Sập)…
    - Thích thì lại đi cửa khẩu Lóng Sập (qua Mộc Châu rồi, không phải trên đường, cách MC khoảng 30km, đường khá dốc & khá đẹp, đặc biệt là nếu có nắng….)

    Trưa: 12h quay ra quán 64 ăn trưa, mua đồ kỷ niệm : kẹo lạc, bánh, măng chua ớt....rồi xuất phát về

    - Trên đường về có thể ngó nghiêng 1 tí ...có thể vào Hang Kia – Pà Kò xem thời gian thể nào (muộn thì về thẳng).
    - Trên đường về, đoạn xung quanh Loong Luông, có khả năng bị cảnh sách phòng chống ma túy chặn lại kiếm tra. Tốt nhất nên đi bám đoàn để đỡ bị kiểm tra mất thời gian, mang CMND & giấy tờ xe đầy đủ.
    - Tối khoảng 7 – 8h PM có mặt tại Hà Nội. Chia tay đoàn…

    Đã chốt danh sách 8 xe:
    1. Hải TịT 1 + Elyse Hương Thu ( Bạn Thu là Leader nhé Phone: 0932 546 197) Xe dẫn đoàn
    2. Kuu + Kang ( Mama) ( Xe chốt đoàn)
    3. Hải TịT 2 + Minh Arsenal
    4. Hoàng Ngáo + Quỳnh Thơ
    5. Hà Sim + Vân Anh ( xe chốt giữa)
    6. Bạn Hà Sim + Ôm
    7. Tô Tiến
    8. Cao Bồi ( chạy tự do)

    Mọi thông tin xin liên hệ với leader: Elyse Hương Thu 0932 546 197

    Note:
    1. Kinh Phí: khoảng 400K(cả xăng xe)
    2. Chốt chắc chắn
    3. Tất cả các xe đầy đủ giấy tờ: Cung đường Mộc Châu rất nhiều Công An bình thường họ cũng vẫy lại kiểm tra giấy tờ nhé.
    4.Đoàn xẽ không chuẩn bị đồ gì dùng chung cho cả đoàn, nhóm đi phượt rùi do vậy các bạn hãy tận dụng những đồ có sẵn của các bạn. Đoàn chỉ chuẩn bị bộ đồ sửa xe, Bông băng Y Tế...
    5. Các xế đổ Xăng đủ đi đến Hòa Bình xong ta đổ xăng theo đoàn nhé
    7. Vì lý do an toàn của các bạn hi vọng các bạn bỏ vài phút để đọc những note phía dưới... và các bạn luôn luôn nghi nhớ và mang theo trên những cung đường minh đi. Quy định đi phượt trên đường... (Xin các bạn hay bỏ vài phút để đọc)!!!
    link http://www.facebook.com/note.php?note_id
    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu



    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu


    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu

    [​IMG]
    Mộc Châu
  10. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khủng quá! mới đầu năm bác Bồi đã lập 2 cung liền. Chúc TF năm mới sức khỏe, thành công và vui vẻ trên mọi cung đường [r2)]

Chia sẻ trang này