1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TREKKINGFAN]: FAN LEO DÂY…. Điểm hẹn tình yêu 2012. (Từ ngày 29/12/2012 - 2/01/2013)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nunachan

    nunachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Oác, bờ rồ thế các bác ^^, hơn cả Đài truyền hình Việt Nam rồi ^^
  2. xDTorai

    xDTorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bản Giốc đã về :))
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đoàn đi APC về chưa??? hí hí nhớ gửi ảnh ọt trên cột mốc cho nhà nguy hiểm nhé ^^
  4. keinarc

    keinarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    off đi mọi ng ơi :D
  5. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Người Hmong ở Mường Nhé 'bạo động'


    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/05/04/110504124645_helicopter_466x262_helicopter_nocre***.jpg

    Hình trực thăng bay lên Điện Biên do một trang mạng xã hội đăng tải trước khi bị đóng


    Một số nguồn tin, nay được chính quyền địa phương xác nhận, nói có 'bạo động' tại huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, miền Tây Bắc Việt Nam từ mấy ngày qua.
    Sự việc, theo một số nhân chứng cho BBC hay, đã bắt đầu hôm 30/4 tại vùng của người thiểu số Hmong.
    Các trang mạng tiếng Việt cũng có nhiều tin tức không đầy đủ từ vài ngày qua về tầm vóc của vụ bất ổn và số dân tham gia, mà có người tin là "lên tới 5000".
    Được biết, một số đơn vị cảnh sát cơ động và hàng trăm bộ đội được điều đến cùng máy bay trực thăng.
    Trả lời BBC qua điện thoại hôm 4/5, nguyên chủ tịch huyện Mường Nhé, ông Giàng A Dình lên án các hoạt động chống đối.
    Ông cũng xác nhận "có ngàn người" tham gia vụ việc.
    Theo ông Dình việc có những người Hmong đòi một vương quốc tự trị, là chuyện "chỉ gây ra đổ máu".
    Ông Giàng A Dình nói: "Tình hình đang ổn định, tất cả nhân dân, một số người chỉ nghe những lời quá khích của những kẻ cầm đầu nhưng nay nhân dân người ta đã tản mát, từng bước trở về nhà rồi,"
    "Tất cả những người nói thế này nói thế khác đã không còn lý gì để nói với **** Cộng sản, nói với nhân dân, dân tộc Việt Nam nữa."

    Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

    Người Hmong cũng đã bắt giữ một số cán bộ địa phương khi đưa ra yêu sách đòi tự do tín ngưỡng và lập vương quốc riêng.
    Một thượng tá công an cũng chỉ nói với BBC là có chuyện "bất ổn" nhưng không nêu con số của lực lượng an ninh vào cuộc cũng như số người Hmong tham gia.
    Ông đề nghị hãy hỏi bên quân đội về những con số này.
    BBC cũng chưa xác định được vụ việc đang tiếp tục diễn biến ra sao.
    'Miền đất hứa'
    Cùng ngày, truyền thông Việt Nam cho đến chập tối chưa đăng tải tin gì về vụ việc.
    Nhưng một số trang mạng xã hội hẹn giới trẻ người Kinh đi du ngoạn kiểu hoang dã (phượt) ở vùng núi Điện Biên đã cảnh báo nhau là nên tránh khu vực "người Hmong đòi tự trị".
    Chẳng hạn, một bạn viết đã trông thấy trực thăng của nhà nước bay lên vùng này khi đi máy bay lên Điện Biên:
    "Ngồi trên máy bay tự nhiên thấy hai cái trực thăng nó bay song song, tưởng ông nào lên Điện Biên chuẩn bị kỉ niệm 7/5. Lúc xuống máy bay mới biết trên huyện Mường Nhé đang có bạo động".
    Tuy nhiên tới nay, các diễn đàn nói về sự kiện đã bị đóng lại.
    Trước đó, từ năm 2010, chính báo chí của ngành công an đã có những bài phê phán "luận điệu hoang đường" ở huyện Mường Nhé, Điện Biên về "một thế lực siêu nhiên".
    Vẫn theo báo Công an Nhân dân, các sĩ quan của ngành này được cử đến để "gặp gỡ, nói chuyện, vận động nhân dân không đi theo kẻ xấu".

    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/05/04/110504100715_hmong_226x170_hmong_nocre***.jpg

    Chưa có thông tin chính thức về 'bạo động' ở Mường Nhé


    Nguồn tin này cho hay có người dân "tin theo thuyết về một Miền Đất Hứa", và hẹn để "được đón về Trời".
    Các khẩu hiệu kêu gọi dân chúng đến "những vùng đất hứa" được viết bằng chữ quốc ngữ và tiếng Hmong dạng La-tinh.
    Báo nhà nước năm 2010 xác nhận khi đó các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Đoàn 379 thuộc Quân khu II đã "tăng cường cán bộ xuống cơ sở" ở Mường Nhé.
    Mới tháng 6/2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã ký quyết định tặng bằng khen cho năm tập thể và 13 cá nhân của Bộ Công an "có thành tích giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội" tại tỉnh Điện Biên.
    Huyện nghèo
    Thành lập năm 2002 theo nghị định số 08/NĐ-CP của chính phủ Việt Nam, huyện Mường Nhé được chính quyền Việt Nam coi là thuộc "vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn".
    Nằm cách Điện Biên chừng 200 km, Mường Nhé là phần gộp lại của sáu xã trước thuộc huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) và huyện Mường Lay (nay là huyện Mường Chà) tỉnh Điện Biên.
    Phía Đông, Mường Nhé giáp huyện Mường Tè; phía Tây giáp Lào; phía Nam giáp Lào và huyện Mường Chà; phía Bắc giáp Trung Quốc.
    Theo trang web của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ở Việt Nam, cho đến tháng 3/2009, huyện Mường Nhé có 9.591 hộ với 52.684 nhân khẩu.
    Trong số 13 dân tộc sinh sống tại đây, người Hmong chiếm đa số với 36.811 nhân khẩu (chiếm 69,6%).
    Vì nổi tiếng là nghèo, Mường Nhé được chính quyền ra đề án phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững với hàng tỷ đồng từ ngân sách.
    Cũng mới hôm 2/5 báo chí địa phương đăng tin bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch ******** dẫn đầu đoàn công tác của ******** lên thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.
    Tuy nhiên, bên cạnh chủ đề kinh tế, có vẻ như các vấn đề tín ngưỡng và sắc tộc vẫn còn nổi cộm tại đây mà các chính sách của chính quyền chưa giải quyết được.
    Cũng chưa rõ kế hoạch xây khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có liên quan gì không đến tranh chấp đất và rừng tại đây.
    Một số nhà báo Việt Nam gần đây đưa tin ít nhiều về hiện tượng người Hmong ở đây "rút vào rừng", không chịu ra trong khi có cáo buộc về hiện tượng đốt phá rừng và "di cư tự do".
    Hiện chưa rõ yếu tố tín ngưỡng trong vụ Mường Nhé là gì nhưng nhìn chung, trong những năm qua có hiện tượng người thiểu số Hmong tại Bắc Lào và Việt Nam theo đạo Tin Lành với số lượng đông đảo.
    Hôm 5/4/2011, trang web bienphong.cm.vn có bài nói "Mấy năm gần đây, cái gọi là “Bấm đạo Vàng Chứ” phát triển rất nhanh trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Điện Biên. Đi kèm với truyền “đạo Vàng Chứ” là “vấn nạn” di cư tự do của đồng bào Mông".
    Một nhà quan sát tại Paris cho BBC hay người Hmong ở miền Bắc Việt Nam theo đạo Tin Lành phái Phúc Âm, còn người sắc tộc thiểu số ở miền Trung theo phái Mennonite.
    Với vụ Mường Nhé, lần đầu tiên lại có bất ổn sắc tộc diện rộng tại Việt Nam kể từ sau Bấm cuộc nổi dậy của người Thượng theo Tin Lành Dega ở Tây Nguyên hồi năm 2004.

    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/05/04/110504113839_nam_ke_466x262_namke_nocre***.jpg

    Một hình ảnh về dự án xây trường tại Nậm Kè, Mường Nhé, huyện nghèo vào loại nhất nước ở Việt Nam

    (Theo BBC)
  6. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO LỊCH ỌP ẸP...


    TREKKINGFAN Thông báo lịch ọp ẹp tổng kết lại những chuyến đi tháng 4 và kế hoạch cung đường tháng 5, 6.
    Thời gian: 20h30 thứ 6, Ngày 6/5
    Địa Điểm: Bảo Quyên coffe 12, Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, Hà Nội
    Nội dung:
    - Share ảnh cung Bản Giốc , Apachai, Đà Nẵng và Cát Bà.
    - Chúc mừng sinh nhật bạn Hải TỊT (đã có chứng nhận TỊT và quyết định thành lập 1 công ty con là TỊT)
    - Báo cáo lại chi phí thu, chi cung đường vừa qua.
    - Mọi người đã mượn áo Xanh của nhà Trek (Nhóm đi Bản Giốc và Apachai) để nghị mang gửi lại nhóm đấy đủ nhá. nếu Tôi nay bạn nào ko mang đi nộp 35k/áo.
    - Nhóm Bản Giốc nhờ các bạn Xế, Ôm thông báo giúp cho nhau nhé.

    Mong mọi người có mặt đông đủ!
    Kính báo!
    Bồi: 0914450000


  7. xDTorai

    xDTorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    May mà vẫn giữ đủ 2 áo haaa
  8. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Off thôi
  9. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Pù Luông - Tìm lại cảm xúc.....!


    Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 130km về hướng Tây Bắc, thuộc địa phận 2 huyện Bá Thước và Quan Hóa. Về phía đông-bắc, Pù Luông giáp các huyện Mai Châu, Tân Lạc và Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình.
    Pù Luông như hình một lá phổi, với hai dãy núi đá vôi xám chạy song song, ở giữa là thung lũng lúa trù phú và làng bản êm ả. Ở Pù Luông, dù đi theo bất kỳ cung đường nào thì hình ảnh ấn tượng nhất luôn là những mảng màu rực rỡ của cánh đồng, ở giữa là những con đường đất đỏ vạch ngoằn ngoèo. Lúa chen với đá nhấp nhô trên sườn núi, nhà chen với cau cọ. Nếu đi Pù Luông đúng mùa gặt, sẽ vui lây với niềm vui kĩu kịt quang gánh đưa thóc về của bà con.

    1. Thời gian: 2,5 ngày (27-29/5/2011)

    2. Địa điểm: Pù Luông – Tây Thanh Hóa

    3. Lộ trình:

    Ngày 0: 17h00 tập trung tại cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
    17h30: Xuất phát đi Mai Châu
    20h00: Ăn tối tại Xuân Mai
    12h00: đến Bản Lác – Mai Châu, nghỉ đêm ở Bản Lác

    Ngày 1:
    6h00: dậy ăn sáng
    7h00: Xuất phát đi Kho Mường, đi theo đường 15C
    11h00: nghỉ ăn trưa ở Kho Mường
    13h00: Xuất phát đi Phố Đoàn – Bản Cao – Bản Nủa – Cao Hoong – Bản Kịt
    Tối nghỉ bản Kịt

    Ngày 2:
    6h00: dậy sớm thưởng thức cái không khí tuyệt vời giữa lòng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông với những đám mây ôm ấp núi, với hương lúa thơm ngát, với bản làng nằm san sát trên sườn núi lẫn trong cau cọ.
    9h00: Xuất phát từ bản Kịt về lại Phố Đoàn, ra thị trấn Cành Nàng.
    11h30: nghỉ ăn trưa ở thị trấn Cành Nàng
    14h00: Vào thăm suối cá thần Cẩm Thủy
    15h00: Xuất phát về Hà Nội, theo đường ***********, qua vườn Quốc Gia Cúc Phương, phê cực.
    Tối ăn vịt Vân Đình xong về Hà Nội, 9h có mặt ở nhà là đẹp.

    4. Đồ dùng chuẩn bị:
    Đoàn chuẩn bị chung một số đồ dùng như: phản quang, nilong bọc đồ.
    Các xe tự chuẩn bị: Săm dự phòng, ủng đi mưa, áo mưa bộ, găng tay, áo chống nắng và các loại kem chống nắng (nếu cần), dây buộc đồ, các đồ dùng cá nhân cần thiết khác.

    5. Xế ôm:
    + Dành cho những member của đội Pù Luông năm 2010, đây là chuyến đi kỷ niệm vì thế rất mong muốn được gặp lại các thành viên của đội Pù Luông năm ấy, để ôn lại những kỷ niệm của một thời chập chững bước vào con đường phượt phẹt.
    + Dành cho thành viên nhà Trekkingfan.
    + Và những ai quan tâm, muốn join cùng.
    Nhưng số lượng xe hạn chế: tối đa 12 xe, thứ tự ưu tiên từ trên xuống nhé.

    6. Thời gian ọp dự kiến: Dự kiến ọp 2 lần:
    + lần 1: thứ 3 ngày 17/5/2011: Thống nhất cung đường, nhận gạch đá
    + Lần 2: Thứ 3 ngày 24/5/2011: Chốt danh sách, đóng tiền trước, phân công nhiệm vụ.

    7. Kinh phí dự kiến: 450k - 500k (bao gồm: ăn, nghỉ, xăng xe, các đồ dùng chung)

    Liên hệ: lee Anh (0983930478, YM:tuananhlh_vn@yahoo.com) Cao Bồi (0914450000)
    [​IMG]

    [​IMG]
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nét hồn nhiên của trẻ em vùng cao trong giá rét....!

    Mùa đông, trên những cung đường, những phiên chợ của Tây Bắc, Đông Bắc nước Việt, chúng ta dễ dàng bắt gặp những em bé với gương mặt nhem nhuốc, mái tóc rối bù với đôi má ửng hồng vì rét.

    Với những “tín đồ” du lịch vùng cao, một trong những nét mê hoặc họ khi dừng chân đến nơi đây chính là gương mặt hồn nhiên đến ngơ ngác, cái vẻ nhem nhuốc đến tội nghiệp mà rất đỗi đáng yêu của các em nhỏ.

    Giữa sương mù giá lạnh hay trong cái nắng vàng ươm bất ngờ của ngày đông, những đứa trẻ nằm trên lưng mẹ, đứng bên vệ đường, lơ ngơ giữa chợ….cũng đủ làm lòng người trào dâng một nỗi niềm yêu cuộc sống.

    Ngắm nét đáng yêu của các em nhỏ vùng cao Lào Cai trong những ngày đầu năm 2011:


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    “Phượt” ngược Mường Nhé cuối tháng 4



    Cuối tháng 4 được nghỉ dài hơi, đám “phượt tử” lại kéo nhau lên xe máy, rong ruổi khắp các ngả đường, khăn kẻ ô, áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ. “Phượt”, tức là chuyến đi hoàn toàn bằng xe máy. Mường Nhé, huyện xa nhất Điện Biên, điểm tận cùng phía tây Tổ quốc hấp dẫn dân “phượt” bởi nhiều lẽ.



    Nơi đây có cột mốc số 0 trên dãy núi Khoang La San (A Pa Chải), nơi con gà gáy ba nước (Việt Nam – Lào – Trung Quốc) đều nghe thấy, điểm chinh phục của những người thích phiêu lưu thoả lòng khát khao đến mọi nơi trên mảnh đất quê hương.

    Đoàn của Ngô Tùng Quân, nhân viên chứng khoán một công ty tư nhân 7 xe, 14 người, theo đường 6 lên Mường Nhé từ 29. Thành viên trẻ nhất sinh năm 1992, lần đầu đi “phượt”, già nhất cũng thuộc thế hệ 8X, sinh năm 1981. Đợt này Điện Biên trời âm u, dọc đường mây xám xịt, lại thêm hỏng xe, đoàn đến thị trấn Mường Nhé chậm hơn lịch trình nửa ngày, phải ngủ lại thị trấn, cách A Pa Chải gần 30 cây số. Sáng sớm cả đám hò nhau dậy, quyết tâm chinh phục cột mốc, vì hôm đó là ngày 30/4. “Thể nào cũng phải leo dốc đúng ngày này”, Quân bảo.

    Trong hành trang đám “phượt tử”, ngoài lỉnh kỉnh đồ ăn, quần áo, còn có kẹo bánh, áo ấm cho mấy đứa trẻ các điểm trường, thuốc lá cho lính biên phòng. Đường vào Mường Nhé giờ đã làm lại. Cách đây vài năm, khi cầu Tà Kho Khử chưa xây xong, thời tiết xám xịt thế này chưa chắc đã qua được suối. Nhưng giờ đi ngon lành, ít ra là với đám “phượt” đã quen các ngả đường, dù có đoạn đang làm dở vẫn đầy bùn đất. Mấy cô gái phải xuống vác đồ cho cánh “xế” hò nhau đẩy xe qua.

    Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải, điểm dừng chân bỗng dưng sôi động hơn hẳn bình thường. Có mấy đoàn “phượt” từ các ngả đổ về. Số người đăng ký leo mốc lên tới 56 người. Quân còn gặp Nguyễn Thị Nhàn, cô bạn quen nhau đã lâu, cũng từ những cung đường “phượt”. Nhóm của Nhàn năm xe, đến Mường Nhé mang theo 46 túi quà gồm sách vở, quần áo ấm, tặng cho trẻ em ở bản Tá Miếu, xã Sín Thầu. Không có người dẫn đường, lại không biết tiếng Hà Nhì, nhưng đoàn của Nhàn vẫn tìm ra đường vào bản.

    Anh Ngô Văn Nghi, Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải, người dẫn đường “thiện chiến” quen mặt của dân “phượt” bảo cứ ngày 2/9, 30/4 là nơi này đông khách. Biên phòng phải nói kheo khéo để từ chối bớt, vì đường leo cũng chẳng dễ dàng, lau lách um tùm không có người dẫn là dễ lạc.

    [​IMG]
    Nhóm bạn Ngô Tùng Quân trên đỉnh cột mốc số 0 ở A Pa Chải ngày 30/4/2011. Ảnh: Ngô Tùng Quân
    Mốc số 0 bây giờ dễ đi hơn trước nhiều. Xe máy có thể xông pha qua lau lách, cỏ dại vào thêm năm cây số, đi về hết 14 cây số, không phải để xe cuốc bộ từ đầu đường như ngày xưa. Thế nhưng, đoạn dốc đứng qua những khoảng lau lách, xuyên qua những con đường mòn còn ít dấu chân, vẫn là trở ngại lớn của nhiều kẻ quen gõ máy tính hơn vận động. Chỉ có điều, cả 45 người, đều về đích trọn vẹn, không ai bỏ cuộc. Giữa trưa cả đoàn đến Khoang La San, mang theo cả cờ đỏ sao vàng, cả đoàn cùng với lính biên phòng hát Quốc ca ngay trên cột mốc biên giới. Bữa trưa với lính biên phòng chỉ có thịt hộp của lính, đũa vót vội từ mấy cành tre, vẫn ăn ngon lành.

    Đám “phượt tử” lên núi, gặp chuyện gì cũng ngạc nhiên. Quân kể tiếc vì phải về sớm chứ không đã đi họp chợ biên giới A Pa Chải. Chợ 10 ngày mới họp một phiên. Ngày họp chợ thường rơi vào các ngày mồng 1, 11 và 21 âm lịch. Ngày họp chợ gần nhất là ngày 3/5/2011. Nghe biên phòng kể nhiều vợ chồng người Mông ở huyện Mường Tè, Sìn Hồ công kênh nhau bằng xe Win đi hơn trăm cây số lên đây mua dao, kéo, cuốc, xẻng, ăn uống rồi đưa nhau về. Ba giờ chiều vẫn thấy họ đủng đỉnh ăn uống, chẳng nghĩ đến chuyện đường xa hay về nhà nửa đêm.

    Dù chân có thêm chút chai, tay mỏi nhừ vì dắt xe máy, quần áo lem nhem, nhưng những bạn trẻ mê “phượt” vẫn lên A Pa Chải ngày một nhiều. Đi và chinh phục, gặp gỡ và thương yêu đất nước mình.


    Hồng Việt (Báo Thời nay)

Chia sẻ trang này