1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TREKKINGFAN]: FAN LEO DÂY…. Điểm hẹn tình yêu 2012. (Từ ngày 29/12/2012 - 2/01/2013)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 18/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Trong ngày mai bạn Songtunu sẽ phát thẻ thành viên cho các nhà, các bạn nhóm trưởng liên hệ bạn songtunu nhé.

    @
    All Tất cả các bạn khi đến Đầm Long vui lòng cho thành viên BTC xem thẻ đại hội nhé, tất cả các trường hợp không có thẻ đại hội sẽ phải đóng 55k cho BTC.


    Lưu ý là tất cả các bạn đến với đại hội phải đóng 1 khoản cho ban quản lý Đầm Long là: 25k trong đó bao gồm vé gửi xe máy rồi nhé.
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Thông báo cuối cùng của BTC

    Các bạn thân mến, chỉ còn 1 ngày nữa là Đại Hội Box Du lịch lần thứ 5 sẽ chính thức diễn ra. Các bước chuẩn bị gần như đã hoàn thành. Đầm Long đã sẵn sàng để chào đón chúng ta!

    Trước khi lên đường, BTC muốn các bạn chú ý những điều sau:

    1, Đường đi: Đại lộ Thăng Long (Láng-Hòa Lạc cũ) đã hoàn thành rất đẹp, các bạn cứ thẳng đến hết đường, rẽ trái đi về ngã ba Sơn Tây (QL21), đến ngã ba rẽ trái, đi tiếp 5km sẽ có nhánh bên tay phải rẽ về Đầm Long kèm bảng chỉ dẫn.
    Tổng quãng đường: 70km tính từ Big C, đường đẹp và dễ đi, nhưng các bạn luôn chú ý và lái xe cẩn thận nhé!


    - Các trưởng nhóm lên kế hoạch và đảm bảo kỉ luật cho cả nhóm trong chuyến đi.
    - Đại Lộ Thăng Long đã thông làn đường dành cho xe máy và CSGT đã bắt đầu làm việc. Các bạn đi xe máy chú ý đi đúng làn dành cho xe máy (làn nhỏ nằm ngoài cùng). Đi vào làn cho ô tô là bị phạt đấy nhé! Điểm bắt đầu vào làn cách TT Hội Nghị QG 0.5km.


    2, Đến khu du lịch Đầm Long, ngay từ khi bước vào cổng, đã có người của BTC đón tiếp và hướng dẫn các bạn.
    - Trong khu du lịch có nuôi thả rất nhiều khỉ, tất cả đều dạn người và rất nghịch. Các bạn chú ý bảo quản đồ đạc cá nhân (nhất là đồ ăn), không đùa nghịch, trêu chọc và đưa thức ăn cho chúng. Ngoài ra còn có nhiều động vật khác thả rông, đừng trêu chọc, đe dọa chúng.

    - Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không vứt rác bừa bãi.

    3, Các hoạt động chính của chương trình: tại đây http://ttvnol.com/f_233/1258328/page-15


    4, Trường hợp khẩn cấp:
    - Đại diện BTC: 0904277773 - 0916152817
    - Các vấn đề Y tế: 0989153878


    Chúc các bạn có một kì đại hội thật vui vẻ và đầy ý nghĩa!


    [​IMG]

    Mã:
    [SIZE=3][B][URL="http://maps.google.com/maps?f=q&source=embed&hl=en&geocode=&q=%C4%90%E1%BA%A7m+Long,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+v%C3%A0o+Su%E1%BB%91i+Hai,+Son+Tay,+Hanoi,+Vietnam&sll=21.01449,105.501881&sspn=0.074193,0.175781&ie=UTF8&hq=&hnear=%C4%90%E1%BA%A7m+Long,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+v%C3%A0o+Su%E1%BB%91i+Hai,+Son+Tay,+Hanoi,+Vietnam&ll=21.126498,105.435448&spn=0.148274,0.220757&z=12"]Xem đường đi trên bản đồ GOOGLE MAP[/URL][/B][/SIZE]
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đạp bằng Tây Côn Lĩnh...


    Tây Côn Lĩnh hẳn là điều ấp ủ của bao kẻ “nghiện phượt”. Tuy nhiên không phải “gã trai” nào cũng có thể làm được bởi cung đường này được giang hồ trong giới “phượt” mệnh danh là cung đường “huyền thoại”. Nó được gọi là “huyền thoại” bởi đây là cung đường khó của vùng Tây Bắc với bao hiểm nguy, vất vả rất cần ý chí lòng quyết tâm và tính đồng đội. Phong cảnh ở đây hoang sơ đẹp mê hồn bởi mây núi hoa cỏ...

    Lịch trình cung 3.5 ngày:

    Ngày 0 (Thứ 5/ngày 11.11): Chiều 1h xuất phát Hà Nội - Việt Trì - Tuyên Quang - Hà Giang. (300km).
    Ngày 1 (Thứ 6/ngày 12.11): Hà Giang - đường lên cửa khẩu Thanh Thủy (22km) (chưa đến cửa khẩu hơn 1 km có 1 ngã 3 to thì rẽ trái, nhớ mua đồ ăn thức uống lều trại, xăng dự phòng…) - Xín Chải - Lao Chải - bốt Đen (mốc 11) - (lán trong rừng) - cắm trại nhé.
    Ngày 2 (Thứ 7/ ngày 13.11): Leo Bốt đen - Pố Lồ - Hoàng Su Phì (Vinh Quang) – Xín Mần – Bắc Hà, (nếu muộn ngủ lại Hoàng Su Phì.)
    Ngày 3 (Chủ nhật/ngày 14.11) : Bắc Hà (Hoàng Su Phì ) nếu về Bắc Hà kịp, Sáng Chủ nhật chơi chợ phiên Bắc Hà, ăn thắng cố xong xuôi mua chó mèo lợn gà rồi chạy Phố Ràng – Yên Bái – Hà Nội (8h có mặt ở HN).


    Kết thúc một chuyến đi, nó sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc. Đó là sự trải nghiệm, đánh giá của bản thân, được tận hưởng những điều mà ở nơi phố phường không bao giờ có được. Quan trọng hơn là nó sẽ giải tỏa để với một ngày mới, chúng ta sẽ thấy thêm yêu cuộc sống...


    Chốt chắc chắn, không tuyển thêm bất kỳ lý do gì…chỉ bớt thôi nhé: 7 xe chốt (1 xe dự phòng)!!! Các thành viên đã đăng ký tham gia chú ý nhé, vì cung đường cực kỳ khó khăn, nguy hiểm và gian khổ... do vậy không khuyến khích các bạn đi. Nếu các bạn có ý định dập dòm thì tốt nhất ở nhà nhé... :

    Liên hệ: Cao Bồi
    Phone: 091445 0000
    Yahoo M: hungcaohai

    II. NOTE
    1. Cung đường:
    Tây Côn Lĩnh mệnh danh là cung đường “huyền thoại”, nó được gọi là “huyền thoại” bởi đây là cung đường khó của vùng Đông Bắc với bao hiểm nguy, vất vả rất cần ý chí lòng quyết tâm và tính đồng đội..Đây là chuyến đi đặc biệt khó khăn, dài ngày đường rừng nên mọi người cần rèn luyện sức khỏe, tinh thần thật tốt.

    2. Chi phí:

    Chi phí của đoàn bạn Lệ Quyên, con dâu trưởng quốc vương Cam Bu Chia thông báo, khoảng 700k/người (3,5 ngày).

    3. Đồ dung chung đoàn chuẩn bị:
    - Ủng đi mưa
    - Găng tay gai
    - Lều trại
    - Túi nilon bọc balo
    - Giấy ướt
    - Đồ ăn chung
    - Giấy phản quang
    - Bộ đồ sửa xe
    - Bộ đô cứu thương.…..

    4. Các xe tự chuẩn bị:
    - Các xe chuẩn bị xe cộ tốt, cần được bảo dưỡng, thay dầu trước khi đi, đầy đủ giấy tờ, gương, và 2 xăm (1 trước + 1 sau) và cả bu di nữa, ai thiếu các xe tự chịu tránh nhiệm.
    - 1 xe tối thiểu có 1 túi ngủ
    - Mỗi thành viên tham gia chuẩn bị cho mình 1 bộ quần áo mưa và kéo theo áo khoác+ quần ẤM nhé.
    - Mỗi thành viên tự chuẩn bị cho mình 1 chiếc đền PIN.
    - Cờ đỏ sao vàng ai có thì mang nhé, không bắt buộc.

    5. Quy tắc đi trên đường.
    - Các bạn đã đi nhiều rồi, mình không nhắc lại nữa nhé: Vẫn theo qui định như cũ, không vượt dẫn, không đi sau chốt, các xe đi cách nhau khoảng các an toàn, và đi theo thứ tự nhé.
    -

    6. Lịch Ọp:
    - Thới gian: 8h30 PM, Thứ 7 ngày 6/11 or Thứ 2 ngày 8/11 (thông báo sau).
    - Địa điểm: Trà Đá Nguyên Hồng.
    - Các thành viên đã đăng ký, danh sách trên chuẩn bị 300.000k đóng xiền mua đồ dùng chung nhé.

    Một số hình ảnh về Tây Côn Lĩnh... ( mượn tạm ảnh của các bạn đi lần trước nhé). ;)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967


    Tiếc quá, đoạn Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Hà, Phố Ràng, HN mình vừa mới chạy qua, ko thì cũng xin Joint với các bạn cung Tây Côn Lĩnh lần này. :(
  6. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn chạy đợt 2.9 cung lúa Tây Bắc... xong về Mù Cang Chải a`... :D
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Uh, mình chạy cung lúa 25/10. Đi Hoàng Su Phì rồi vòng về Mù. Giờ đang định kiếm nhóm nào đi TCL với Y Tý để chạy cùng.
  8. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    [:D]bắt đầu tập thể lực để còn vác xe và vác....
  9. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình cung 3.5 ngày:

    Ngày 0 (Thứ 5/ngày 11.11): Chiều 1h xuất phát Hà Nội - Việt Trì - Tuyên Quang - Hà Giang. (300km).
    Ngày 1 (Thứ 6/ngày 12.11): Hà Giang - đường lên cửa khẩu Thanh Thủy (22km) (chưa đến cửa khẩu hơn 1 km có 1 ngã 3 to thì rẽ trái, nhớ mua đồ ăn thức uống lều trại, xăng dự phòng…) - Xín Chải - Lao Chải - bốt Đen (mốc 11) - (lán trong rừng) - cắm trại nhé.
    Ngày 2 (Thứ 7/ ngày 13.11): Leo Bốt đen - Pố Lồ - Hoàng Su Phì (Vinh Quang) – Xín Mần – Bắc Hà, (nếu muộn ngủ lại Hoàng Su Phì.)
    Ngày 3 (Chủ nhật/ngày 14.11) : Bắc Hà (Hoàng Su Phì ) nếu về Bắc Hà kịp, Sáng Chủ nhật chơi chợ phiên Bắc Hà, ăn thắng cố xong xuôi mua chó mèo lợn gà rồi chạy Phố Ràng – Yên Bái – Hà Nội (8h có mặt ở HN).


    [/QUOTE]

    @ Cao Bồi: Đợt này mình đi ctác nên không ra off với các bạn được rồi. Bồi nhớ đoạn từ Thị xã Hà Giang đi cửa khẩu Thanh Thủy đường đẹp, đoạn đầu có bắn tốc độ nhé, khi nào đi qua công ty sông Lô (trông như tòa lâu đài) thì hết bắn, nhớ nhắc mọi người. Cách cửa khẩu Thanh Thủy có cây xăng nhớ mua dự trữ. Đến Lao Chải mà tối thì nên vào trường học đối diện với Trạm y tế và đồn biên phòng xin ngủ nhờ, gặp cô Hải (trước là Hiệu phó giờ chắc lên Hiệu trưởng rồi, rất vui và dễ tính).
    Rịu Bắc Hà uống ngon, làm mấy ly nhé.
    Thời tiết chắc sẽ rất rét đấy nhớ mang áo ấm đi.
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    @ Cao Bồi: Đợt này mình đi ctác nên không ra off với các bạn được rồi. Bồi nhớ đoạn từ Thị xã Hà Giang đi cửa khẩu Thanh Thủy đường đẹp, đoạn đầu có bắn tốc độ nhé, khi nào đi qua công ty sông Lô (trông như tòa lâu đài) thì hết bắn, nhớ nhắc mọi người. Cách cửa khẩu Thanh Thủy có cây xăng nhớ mua dự trữ. Đến Lao Chải mà tối thì nên vào trường học đối diện với Trạm y tế và đồn biên phòng xin ngủ nhờ, gặp cô Hải (trước là Hiệu phó giờ chắc lên Hiệu trưởng rồi, rất vui và dễ tính).
    Rịu Bắc Hà uống ngon, làm mấy ly nhé.
    Thời tiết chắc sẽ rất rét đấy nhớ mang áo ấm đi.
    Chúc cả nhà vui vẻ![/QUOTE]

    cảm ơn bác kbanana mà bác có số điện thoải của cô Hải hem? cho em với... :D

Chia sẻ trang này