1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TREKKINGFAN]: FAN LEO DÂY…. Điểm hẹn tình yêu 2012. (Từ ngày 29/12/2012 - 2/01/2013)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nếu đi 3.5 ngày thì cho mình đăng ký một chân ôm nhé. Thanks bạn!
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

    em vào đây theo dõi và đăng ký giúp anh với nhé.
    http://www.facebook.com/notes/trekkingfan/bản-giốc-con-nước-miền-biên-ải/260431723971068

    Thnks
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bản Giốc - Con nước miền biên ải... (Update lịch trình và danh sách Xế, Ôm)


    Giữa cái nóng nực của phố phường, đã bao giờ bạn thèm khát một cảm giác mát lạnh, chắc lúc đấy bạn phải tự tìm cho mình một chai C2 để giải nhiệt cuộc sống, hay một chai trà xanh 0 độ để giải nhiệt mùa hè. Cuối tuần rảnh rỗi, muốn trốn đi cái nắng nóng của phố phường chật trội người đông đúc, tìm về với thiên nhiên, với cảm giác mát lạnh giữa muôn ngàn dòng nước đổ, tìm về với miền biên cương tổ quốc, nơi con nước cuồn cuộn chảy ngày đêm, thác BẢN GIỐC, uy nghi, sừng sững nơi biên cương, ghi dấu bao chiến công của dân tộc, bao máu thịt của lớp người đi trước.

    Để khám phá hết vẻ đẹp của thác bản giốc nơi “Thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân” với cung đường 2,5 ngày quả thực là chưa thể hết được vẻ đẹp nơi đây, nhưng cũng phần nào làm xoa dịu đi cái nóng trong người:

    1. Lịch trình
    Option2: cung 3,5 ngày:
    Lịch trình: Hà Nội - Bắc Kan - Cao Bằng - Pawk Bó - Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc - Đông Khê - Thất Khê - Lạng Sơn (Mấu sơn) - Hà Nội.

    Ngày 0 (Thứ 5) : Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn. Note: Khởi hành 18h30 tại Ciputra, nghỉ đêm Bắc Kạn. (150km)
    Ngày 1 (Thứ 6): Bắc Kạn - Cao Bằng (110km)- Cao Bằng - Pak Bó(70km)- Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc: khoảng 100km.
    Ngày 2 (Thứ 7): Bản Giốc - Trùng Khánh - Cao Bằng – Đông Khê – Thất Khê – Lạng Sơn (Mầu Sơn). Note: về sớm vào thành nhà mạc, động tam thanh chụp ảnh..... không để sáng hôm sau.
    Ngày 3 (Chủ Nhật): Mẫu Sơn – Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh - Hà Nội
    với option này, chúng ta có nhiều thời gian hơn, chơi được hang pác pó, ghé về Mẫu sơn, gặp nhóm mẫu sơn ở đây và cùng về HN.

    2. Thời gian: 4-7/8/2011)


    3. Địa điểm tập trung:Khởi hành 17h30 tại Ciputra

    4.Thời gian ọp: Dự kiến lần 1: thứ 4 ngày 27/7/2011: chốt danh sách, phân công nhiệm vụ
    Địa điểm: trà chanh Cá Ba Sa – 123 Láng Hạ - Hà Nội

    5. Công tác chuẩn bị:
    Lee Anh: Leader, phụ trách chung, lên cung, chốt số lượng xế ôm, liên hệ ăn nghỉ. Đồ y tế; Đồ vá săm
    Âm thanh (nhạc nhẽo).
    Các đồ dùng cá nhân các bạn tự chuẩn bị (áo mưa, ủng đi mưa, săm dự phòng, găng tay, áo chống nắng, kem chống nắng, khăn rằn, áo cờ đỏ sao vàng, áo đồng phục nhóm,…)

    6. Xế ôm: Dự kiến nhóm sẽ đi với 8-10 xe ưu tiên các bạn trong nhóm, nhận đặt gạch từ hôm nay, hiện đã có một số chốt chắc:
    Xế:
    1. Lee Anh
    2. Comi
    3. Con Cua
    4. Hoàng Tú
    5. Trần Tiến Thành
    6. Đoàn Hoàng
    7. Bùi Văn Thành
    8. Vương Anh
    ...
    Ôm:

    1. Trang Nguyễn
    2. Tú Cẩm
    3. Tramy
    4. Thảo còi
    5. Thanh Nguyễn
    6. Trang béo
    7. Vợ Con Cua
    8. Thảo béo
    9. Nguyễn Thu Trang
    10. Kiều Hưng
    11. Hạnh Chu
    12. Vân Anh
    8. Kinh phí dự kiến: 1tr (thừa thiếu đâu đóng tiếp)

    7. Chú ý:
    Các thành viên trong đoàn chú ý tuân thủ các quy tắc trên đường đi phượt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    MẪU SƠN ĐÊM LẠNH TÌNH YÊU.....! (ngày 6/7-8)

    Mẫu Sơn huyện Lộc Bình, nằm cách thành phố Lạng Sơn 30 km giáp với biên giới Việt-Trung. Là vùng núi cao, độ cao trung bình 800 – 1.000 m so với mặt nước biển, Mẫu Sơn nổi tiếng với các sản vật chè tuyết sơn, gà sáu cựa, chanh rừng, ếch hương, lợn quay, dê núi, rượu Mẫu Sơn, đào chuông Mẫu Sơn, dịch vụ tắm thuốc của đồng bào Dao.
    Để đáp ừng nguyện vọng các con giờ nhà Trekking Fan đi an dưỡng nghỉ dưỡng sức mùa hè, và tạo không khí sôi động háo hức hừng hực nhiệt tình số đông là đi vào Cuối tuần vậy mình xin mới có cái lịch trình: 06-07/8/2011
    Đường em sẽ đi lên đỉnh mẫu


    Lịch trình:
    12h30 tập trung tại vườn hoa Long Biên, các con giời đến đó đổ xăng trước đi nhé đi đến Ải Chi **** đoàn mới dừng lại đổ xăng tiếp theo

    Ngày 1: 06/8
    Hà Nội - Lạng Sơn 165km
    13h00 lên đường đi Lạng Sơn - thử thách đầy hấp dẫn và thú vị với trái cây ngọt ngào bởi núi non hung vĩ, chụp ảnh, với di tích Ải Chi **** đánh đuổi Tàu Khựa...
    15h30 tới Hữu Lũng đi chợ mùa trái cây, giờ đang mùa Na bán theo sọt + Hồng gâm, , Đào ngọt
    17h30 đến Mẫu Sơn, nhận phòng, nghỉ ngơi, dạo thặm nhà cổ Pháp thuộc chụp ảnh đứng cưỡi Cân Đẩu Vân, lên đỉnh đùa la ớ gào thét, chơi ngắm và thưởng thức đặc sản dân tộc, và món anh Trung Hoa/
    18h30 Ăn Uống cơm lẩu gà Rượu Mẫu Sơn ( bình Hồ Lô) ai ko uống đổ lên đầu.
    20h00 – 24h30 Lửa trại, nhạc nhẽo hát hò... chia xế, ôm ra ngồi ngắm mây, hít sương khí lạnh tối về ngủ cho ngon,( thưởng thức khí trời mùa hè nhiệt độ mùa đông) các con giời nhớ mang áo phao đi nhé không rét các 1 xế ôm ko đủ ấm đâu..
    Có thể gặp đoàn Lee Anh đi từ Bản Giốc về cũng giao và lưu ở đây luôn và ngay
    [​IMG] ( Đặc sản xứ lạng )

    Ngày 2: 7/8
    6h30: Sáng sớm tự do dậy sớm đón bình mình, ngắm mây mù, chụp ảnh, tập thể dục, dạo quanh đỉnh mẫu, tận hưởng không khí trong lành, mua đồ lưu niệm, chụp ảnh cánh đồng lúa hình Trái tim
    7h45 tập trung xuống núi chụp ảnh ăn sáng ( bánh quấn, ăn vã thịt heo quay,).
    9h30 Trekking lên thác Long Đầu, ngắm thác chụp ảnh bơi lội ( bikini chị em tự chuẩn bị, ai ko có bikini thì Lead có khăn rằng quấn )
    11h00 Lên bờ thay đồ quay đầu về Lạng Sơn ăn trưa và tiếp tục khám phá
    Đoàn sẽ cố gắng cho các bạn ăn sơn hào nổi tiếng đất sứ Lạng như Thịt Vịt Quay, Lợn Quay Lạng Sơn, Khau Nhục, bò Khai, sá xíu ăn 1 lần nhớ mãi mãi.
    13h00 thăm động Tam Thanh, Nàng Tô Thị hoá đá bồng con đứng chờ Chồng
    , chụp ảnh ngắm núi non, ngắm dòng Sông Kỳ Lừa, con sông này cũng là con song đặc biệt chảy ngược,
    (Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
    Có Nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh)
    Xin lỗi nhà thơ ko phải người sứ Lạng nên nói nhầm địa danh phải là ( Lạng Sơn có phố Kỳ lừa).
    Trekking dãy núi thành nhà Mạc chụp ảnh nghỉ ngơi
    16h00 Rút quân kéo về Hà Nội.
    17h30 Về đến Hữu Lũng tạt quán ăn đồ quà bánh lưu niệm ẩm thực Lạng Sơn có chỗ ngon, bổ rẻ để tụ tập tiện luôn cho bữa tối/
    20h00 Về tới Hà Nội hết xiền kết thúc chuyến đi kỳ vị.

    Note:
    Đêm lửa trại: Bồi + Lý A Sáng
    Nhạc Nhẽo: + LOA + Laptop, Tuấn torai

    Chốt đoàn: Ngày 31 tháng 07 năm 2011

    Thông báo lịch ọp:
    Thời gian: 20h30 tối thứ 5, 28/7
    Địa điểm: Trà đá Nguyên Hồng)
    Mọi người nhớ đóng 100k cho mama nhoé...! Ai ko đi ọp, không báo lại mình... coi như không tham gia.

    Vậy mình xin chốt Kinh phí nhé sơ bộ:
    - Ăn ở Mẫu Sơn 150k/người gồm:
    - Ăn Tối, + ăn đêm + Rượu
    - Tiền phòng nghỉ
    - Ăn sáng 20k
    85k/1người bao gồm ăn trưa + Vé thắng cảnh đi chùa Tam Thanh + gửi xe

    Note: xăng xe ( Xế+Ôm tự xình xem ai chả nhiều hơn-dự tính 80k/người).
    Dự trù: 30K ( Hoa Quả và Nước uống mua thêm)
    Kinh phí Dự kiến: chi phí cả xăng xe là 350/người cứ cầm thêm 50k nữa (để phòng đổi thấy đồ ăn ngon bổ rẻ là phang tới tấp 400k/người)
    (Lưu ý: các bạn cứ vác theo từ 5lít đến 1Củ.Tinh thần dễ có diễn biến )
    Mọi thắc mắc khiếu kiện liên quan và ko liên quan liên hệ

    Lead : Basa: 09363 19882 (0913093993) Trong giờ hành chính SMS ngoài giờ hành chính Alô

    *** Các thành viên:đảm bảo xăng xe,mũ bảo hiểm,gương chiếu hậu,giấy tờ liên quan,khi lái xe trong hành trình bật đèn xe ( quản lý cho tốt số xe và nhận biết đoàn ),không được vượt người dẫn đoàn hoặc người chốt đoàn.Chấp hành giao thong ( không đánh võng đua xe.).Chúng ta đi chơi trên nguyên tắc.VUI-KHỎE-AN TOÀN***
    Chú ý: đoạn Bắc Giang hay bị bắn tốc độ khi vừa qua cầu Đáp Cầu giáp ranh giữa Bắc Ninh và Bắc Giang các con zời vặn nhỏ ga đi 45km/h cho chắc nhé.

    DANH SÁCH ĐỔ GẠCH CHỈ NHẬN CÁC XÊ NHÉ: XẾ, ÔM TỰ THƯƠNG LƯỢNG Ạ….

    Tổng số Xe như sau....
    Xe 1: Ba Sa (Leader dẫn đoàn) + Hải Hà Vũ
    Xe 2: Lý A Sáng + Ôm xách tay
    Xe 3: Pig béo + Héo béo
    Xe 4: Xế ??? + Chinh Mít
    Xe 5: Hoàng Ngào + Ngáo Ộp
    Xe 6: Tuấn Torai + ...
    Xe 7: Thanh Hải (kiểm tra lại Bản Giốc hay Mẫu Sơn)
    Xe 8: Lâm Tới

    Danh sách ôm chưa nhận xế phía trên (...)
    1- Chazzy linh
    2- Hanul Koi
    3. Quỳnh Chi
    4. Trâm Nguyễn


    [​IMG]Mẫu Sơn[​IMG]Mùa hè mẫu sơn[​IMG]Sương lạnh...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã đông viên nhóm... bọn em cố gắng để cho mọi người tham gia đều vui. Hi vọng được giao lưu với nhóm bác...
    (mà nhóm em đi cung nào cũng đông bác ạ: Háng Tề Chế; 43 đồng chí, FAN: 39 bạn, Tây Yên Tử trên 40 (đợt 1) đợt 2: gần 30. Apchai 28 bạn..... các cung Tam Đảo, Thung Nai, Chùa Hương... cứ 40 người đổ lên). :D Mà nhóm em tuần vừa rùi ọp ẹp nhẹ nhãng cái mà cũng gần 60 đồng chí hết hơn 2 củ tiền cafe. :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thung nai điểm hẹn tình yêu... 2011


    [​IMG]
    Ong vàng...

    [​IMG]
    Đoàn quân đi...

    [​IMG]
    bơi với thác...

    [​IMG]
    Tình yêu họ bắt đầu từ Trekkingfan

    [​IMG]
    Và đây nữa...


    [​IMG]
    những 9x
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bản Giốc - Con nước miền biên ải...! (4-7/08) Mẫu Sơn - Đêm lạnh Tình Yêu....!(ngày 6-7/08) TUYỂN THÊM XẾ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bản Giốc - Con nước miền biên ải. (ngày 4-7/8)


    Giữa cái nóng nực của phố phường, đã bao giờ bạn thèm khát một cảm giác mát lạnh, chắc lúc đấy bạn phải tự tìm cho mình một chai C2 để giải nhiệt cuộc sống, hay một chai trà xanh 0 độ để giải nhiệt mùa hè. Cuối tuần rảnh rỗi, muốn trốn đi cái nắng nóng của phố phường chật trội người đông đúc, tìm về với thiên nhiên, với cảm giác mát lạnh giữa muôn ngàn dòng nước đổ, tìm về với miền biên cương tổ quốc, nơi con nước cuồn cuộn chảy ngày đêm, thác BẢN GIỐC, uy nghi, sừng sững nơi biên cương, ghi dấu bao chiến công của dân tộc, bao máu thịt của lớp người đi trước.

    Để khám phá hết vẻ đẹp của thác bản giốc nơi “Thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân” với cung đường 3,5 ngày quả thực là chưa thể hết được vẻ đẹp nơi đây, nhưng cũng phần nào làm xoa dịu đi cái nóng trong người:

    1. Lịch trình
    Option2: cung 3,5 ngày:
    Lịch trình: Hà Nội - Bắc Kan - Cao Bằng - Pawk Bó - Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc - Đông Khê - Thất Khê - Lạng Sơn (Mấu sơn) - Hà Nội.

    Ngày 0 (Thứ 5 ngày 4/8/2011) :Hà Nội - Thái nguyên - Bắc Kạn (150km)
    - 17h00 Tập trung
    - 17h30 Khởi hành tại Ciputra Hà Nội - Thái Nguyên (70km)
    - 19h00 ăn tối tại Thái Nguyên
    - 20h00 - 22h00 Thái Nguyên - Bắc Kạn (80km), nghỉ đêm Bắc Kạn.
    Ngày 1 (Thứ 6 ngày 5/8/3011): Bắc Kạn - Cao Bằng (110km)- Cao Bằng - Pak Bó(60km)- Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc: khoảng 100km.
    - 5h00: dậy sớm, vệ sinh cá nhân, xuất phát đi Cao Bằng
    - 5h30: Xuất phát Bắc Kạn - Cao Bằng (110km) dọc đường ăn sáng tại Phủ Thông (huyện Bạch Thông)
    - 10h00: Cao Bằng - Hang Pác Bó (54 km) ghe thăm mộ Kim Đồng, hang Pác Bó, ... nghỉ ăn trưa, chơi bời, chụp choẹt đến 14h30.
    - 14h30: Pác Bó - Tổng Kọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh (80km) đường xấu, đi tốn thời gian, để tránh rủi ro, các xe chuẩn bị tốt công tác hậu cần, săm lốp đảm bảo, có săm dự phòng.
    - 17h00: Trùng Khánh - Bản Giốc (25km) nghỉ đêm ở Bản Giốc, chờ sáng hôm sau chơi bời ở bản Giốc.
    Ngày 2 (Thứ 7 ngày 6/8/2011): Bản Giốc - Trùng Khánh - Cao Bằng – Đông Khê – Thất Khê – Lạng Sơn (Mầu Sơn).
    - 6h00: dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chơi bời, chụp choẹt thăm thú ở Bản Giốc, thăm động Mường Ngao
    - 9h30: Bản Giốc - Hạ Lang - Quảng Uyên (80km) nghỉ trưa ở Quảng Uyên
    - 13h30 - 17h00 : Quảng Uyên - Thất khê - Lạng Sơn (135km)
    - 17h00-18h00: Lạng Sơn - Mẫu Sơn (25km) ăn tối, ngủ nghỉ ở Mẫu Sơn, giao lưu và kết hợp với nhóm Mẫu sơn - Đêm lạnh tình yêu 2. có chương trình giao lưu, chơi bời chung, do Cá Ba Sa phụ trách.

    Ngày 3 (Chủ Nhật ngày 7/8/2011): Mẫu Sơn – Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh - Hà Nội
    Ngày về, có thể thống nhất với nhóm Mẫu sơn về kế hoạch chơi bời:
    Option1: tham quan động Tam Thanh, hòn Vọng Phu, thành nhà Mạc....
    Option 2: Chơi thác Long Đầu (cách Mẫu Sơn 40km) thác nước mát, tắm táp, nếu đi theo option này thì về hơi muộn, sau khi chiêm ngưỡng thác Bản Giốc rồi thì thác Long đầu chỉ như suối chảy róc rách mà thôi.
    Tiêu chí về Hà Nội trước 22h00 để còn ngủ nghỉ cho tuần mới.

    2. Thời gian: từ ngày 4-7/8/2011


    3. Địa điểm tập trung:Khởi hành 17h30 tại Ciputra

    4.Thời gian ọp: Dự kiến lần 1: thứ 4 ngày 27/7/2011: chốt danh sách, phân công nhiệm vụ
    Địa điểm: trà chanh Cá Ba Sa – 123 Láng Hạ - Hà Nội

    5. Công tác chuẩn bị:
    Lee Anh: Leader, phụ trách chung, lên cung, chốt số lượng xế ôm, liên hệ ăn nghỉ. Đồ y tế; Đồ vá săm
    Âm thanh (nhạc nhẽo).
    Các đồ dùng cá nhân các bạn tự chuẩn bị (áo mưa, ủng đi mưa, săm dự phòng, găng tay, áo chống nắng, kem chống nắng, khăn rằn, áo cờ đỏ sao vàng, áo đồng phục nhóm,…)

    6. Xế ôm: Dự kiến nhóm sẽ đi với 8-10 xe ưu tiên các bạn trong nhóm, nhận đặt gạch từ hôm nay, hiện đã có một số chốt chắc:
    Xế ôm tạm sắp xếp như sau:

    1. Lee Anh - Trang Nguyễn
    2. Comi - Thanh Nguyễn
    3. Con Cua - c Bích
    4. Hoàng Tú - Trà My
    5. Trần Tiến Thành - Nguyễn Thu Trang
    6. Đoàn Hoàng - Khổng Lan
    7. Bùi Văn Thành - Tú Cẩm
    8. Vương Anh - Vân Anh
    ...
    Còn 5 ôm chưa có xế:

    1. Thảo còi
    2. Trang béo
    3. Thảo béo
    4. Kiều Hưng
    5. Hạnh Chu
    8. Kinh phí dự kiến: 800k - 1tr (thừa thiếu đâu đóng tiếp)

    7. Chú ý:
    Các thành viên trong đoàn chú ý tuân thủ các quy tắc trên đường đi phượt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trạm Tấu – Bắc Yên: khai thông một cung đường….! (ngày 5-7/8)


    Lịch trình dự kiến: Hà Nội - Thanh Sơn - Thu Cúc - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Xím Vàng - Làng Chều - Cổng trời Yên Ngựa ( trước đây là rừng lim ngăn cản ) - ngã 3 Hang Chú - Xím Vàng - Tà Sùa - TT Bắc Yên - Hồng Ngài - Hang vợ chồng A Phủ - TT Bắc Yên - Vạn Yên - Tô Múa - Mường Tè - Song Khủa (lên thuyền đi dọc sông Đà)- Đà Bắc - Hòa Bình - Hà Nội.

    Ngày 1 (ngày 5/8): HN - Thanh Sơn - Thu Cúc - Nghĩa Lộ
    18h00: Xuất phát đi Xuân Sơn (70km) ăn tối
    24h00 đêm đến Nghĩa Lộ,đi ngủ (Ngủ: KS Miền Tây)

    Ngày 2 (ngày 6/8): Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Xím Vàng - Làng Chều - Cổng trời Yên Ngựa ( trước đây là rừng lim ngăn cản ) - ngã 3 Hang Chú - Xím Vàng - Tà Sùa - TT Bắc Yên.

    8h00: xuất phát đi Trạm Tấu
    9h30 xuất fát từ Trạm Tấu đi Bắc Yên : 30km ( 20km đường xấu, 10km phía Sơn La đường tốt hơn )
    16h00: đến Tà Sùa
    19h00: đến TT Bắc Yên, ngủ đêm tại KS Đồng Tâm (Ăn Trưa dọc đường, và ăn Tối ở quán đối diện CA thị trấn, ngon hơn cả

    Ngày 3 (ngày 7/8)

    -Option 1: TT Bắc Yên - Hồng Ngài - Hang vợ chồng A Phủ - TT Bắc Yên - Vạn Yên - Tô Múa - Mường Tè - Song Khủa (lên thuyền đi dọc sông Đà)- Đà Bắc - Hòa Bình - Hà Nội.

    -Option 2: TT Bắc Yên - Hồng Ngài - Hang vợ chồng A Phủ - TT Bắc Yên – Phù Yên – bản Puội - bản Việt – bản Khẻn – Ngã 3 Bãi Đu – Thu Cúc – Thanh Sơn – Hà Nội.

    Hoặc có thể đi theo cung đường: Hà Nội- Thanh Sơn -Thu Cúc -Phù Yên -Bắc Yên -Tà Xùa - Làng Chếu.

    Note: Một cung có cả núi, dân tộc, sông, lúa, đi bộ, đi thuyền, ăn bẩn, ăn sạch, ngủ tập thể:

    - Nên đi theo hướng ngược lại từ Bắc Yên đi Trạm Tấu thì nhàn nhã hơn( Hãy tượng tượng Cổng trời Yên ngựa là nơi cao nhất thì phía Bắc Yên
    - Sơn La 10km đường tốt hơn rất nhiều, đi từ hướng đường tốt rồi đổ dốc đường xấu thì sẽ khỏe hơn leo đường xấu và dài 20km từ phía Trạm Tấu sang trong điều kiện mưa gió như tôi )
    - Nếu đi như lịch trình trên thì chuẩn bị sức khỏe thật tốt- Đi đoàn từ 3-5 xe trở lên để có thể đủ xế đẩy xe cho nhau lúc trời mưa- Xe luôn đổ đầy xăng, hết nửa bình là mua ngay
    - Đoàn fải mang đủ thuốc men, mua đủ đồ ăn, nước uống từ Trạm Tấu để ăn trên đỉnh đèo
    - Xế mang đủ đồ bảo hộ đầu gối, ôm mang đủ áo mưa

    Cung này có vài đoạn từ khó đến khá khó
    - Trạm Tấu - Xím Vàng - Làng Chều (cực khó vì mới thông xe kỹ thuật…)
    - Đoạn từ Tà Sùa lên Xím Vàng, Hang Chú (rất là khó…)
    - Đoạn vào Hồng Ngài (khá khó)
    - Đoạn vào Tô Múa - Mường Tè (hơi khó…)

    Trời mưa thì có lẽ dính chưởng hơi nặng. Anh em chuẩn bị tinh thần chuyến đi này rất là hùng vĩ này, hoành tráng này, tráng lệ này, và cực vất vả nhé. Hiện tại đã có 3 xế chắc chân. đoàn cần tuyển thêm khoảng 1 xe nữa là ổn .

    Danh sách đã chốt: Tuển thêm 1 xe…
    1.Cao Bồi
    2.Hà Sim
    3.Vũ Thắng
    4.….

    Kinh phí: 600 – 700k

    Lịch ọp: ọp cùng 2 nhóm kia…

    Liên hệ : Cao Bồi
    ĐT : 0914450000
    YH: hungcaohai@yahoo.com.vn


    Trạm Tấu – Bắc Yên... (ảnh: st)
    [​IMG]
    Trạm Tấu – Bắc Yên... (ảnh: st)
    [​IMG]
    Trạm Tấu – Bắc Yên... (ảnh: st)
    [​IMG]
    Trạm Tấu – Bắc Yên... (ảnh: st)
    [​IMG]
    Trạm Tấu – Bắc Yên... (ảnh: st)
    [​IMG]
    Trạm Tấu – Bắc Yên... (ảnh: st)
    [​IMG]
    Trạm Tấu – Bắc Yên... (ảnh: st)
  6. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bi`nh minh Thung Nai;))
  7. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Lộn tùng fèo... chả biết cung nào với cung nào [:D]
  8. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Fải IQ cao thì mới biết được :-"
  9. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chiến cả 3 cung... làm 3 nhóm. :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiến cả 3 cung... làm 3 nhóm. :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lại 1 bắc nữa thắc mắc... bên em chiến 3 cung song song luôn ạ. :D
  10. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Mật độ cày cuốc bằng cả bôx cộng lại rồi đấy Trekking Fan ạ :))

Chia sẻ trang này