1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên 20 tuổi mà chưa có người thương ^_^ ......>_< ế chưa nhỉ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuottrang1984, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    ý kiến này tớ thấy là đúng nhất nếu bạn chưa muốn yêu thì việc bạn bao nhiêu tuổi mà chưa có ai thì ế vẫn cứ là ế và ngược lại ,cũng đôi khi là do ta chưa gặp đối tượng mà có thể khiến con tim ta rung rinh
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Khổ thật đấy, các bác cứ làm ầm lên chuyện đơn gỉan thế mờ. Bao giờ các bác cảmt hấy rung động, cảm thấy không thể thiếu 1 người thì chắc là đã yêu thôi (cái ní em nghe người ta bảo em thế, em chả biết đâu). Mà em nghĩ là chữ ế nghĩ là muốn có người dựa vào mà ko được thì mới ế thyôi, còn mình cứ hòanh tráng mà sống, không fải dựa vào ai, nếu yêu thương ai thì cùng góp gạo thổi chung cơm (nhớ đăng kí cái, các bác nhò?) việc gì phải sợ ế.
    Mà như cái bác lạcđàtrụilông của em bảo đấy, yêu rùi, chồng con rùi thì làm gì còn thời gian mà ăn chơi nhảy múa chứ. Nếu không có người yêu thì cũng lo gì, vẫn có thể có anh "iu" hay anh "êu" như bọn em cơ mà, sướng phết, vui tưng bừng mà chả fải bùn gì cả, nhất.
    To lạcđàtrụilông : "mày cứ thế làm tao nhớ anh êu quá đi mất thui, về nhà thì nhớ, cơ mà cứ chạy sang nhà mày, thấy bác ấy chạy ra là tao lại run, chạy mất.....hiczhicz, cái người cứ nhìn em, sợ lắm...ngại lắm...sợ lắm, ngại lắm (chị Ngọc Khuê hát đúng tâmt rạng mìnht hế ko bít)......ui zời khổ thân thế
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Khổ thật đấy, các bác cứ làm ầm lên chuyện đơn gỉan thế mờ. Bao giờ các bác cảmt hấy rung động, cảm thấy không thể thiếu 1 người thì chắc là đã yêu thôi (cái ní em nghe người ta bảo em thế, em chả biết đâu). Mà em nghĩ là chữ ế nghĩ là muốn có người dựa vào mà ko được thì mới ế thyôi, còn mình cứ hòanh tráng mà sống, không fải dựa vào ai, nếu yêu thương ai thì cùng góp gạo thổi chung cơm (nhớ đăng kí cái, các bác nhò?) việc gì phải sợ ế.
    Mà như cái bác lạcđàtrụilông của em bảo đấy, yêu rùi, chồng con rùi thì làm gì còn thời gian mà ăn chơi nhảy múa chứ. Nếu không có người yêu thì cũng lo gì, vẫn có thể có anh "iu" hay anh "êu" như bọn em cơ mà, sướng phết, vui tưng bừng mà chả fải bùn gì cả, nhất.
    To lạcđàtrụilông : "mày cứ thế làm tao nhớ anh êu quá đi mất thui, về nhà thì nhớ, cơ mà cứ chạy sang nhà mày, thấy bác ấy chạy ra là tao lại run, chạy mất.....hiczhicz, cái người cứ nhìn em, sợ lắm...ngại lắm...sợ lắm, ngại lắm (chị Ngọc Khuê hát đúng tâmt rạng mìnht hế ko bít)......ui zời khổ thân thế
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Làm nổi mới nói nha anh
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Làm nổi mới nói nha anh
  6. _pingpongmiss_

    _pingpongmiss_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    20 nhằm nhò gì chứ , mình cũng chưa muốn có bf dù đã qua 21t , nghĩ đi nghĩ lại thì cái gì tự đến sẽ đẹp hơn đi tìm .
  7. _pingpongmiss_

    _pingpongmiss_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    20 nhằm nhò gì chứ , mình cũng chưa muốn có bf dù đã qua 21t , nghĩ đi nghĩ lại thì cái gì tự đến sẽ đẹp hơn đi tìm .
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Trên 20 tuổi mà chưa có người thương ^_^ ......&gt;_&lt; ế chưa nhỉ???
    Ế gòi .... mấy ông con trai xung quanh coi như là ế gòi đó (dài cổ đợi)
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Trên 20 tuổi mà chưa có người thương ^_^ ......&gt;_&lt; ế chưa nhỉ???
    Ế gòi .... mấy ông con trai xung quanh coi như là ế gòi đó (dài cổ đợi)
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Về quê chơi,thấy con nhỏ đó mới 20 tuổi mà 1 đứa con bế trên tay,cái bụng mang bầu....
    Nó cười,má nó cũng cười,nói mình....nhà quê,bằng tuổi này mà không lấy chồng,chẳng mấy chốc biến thành gái già...
    Ha ha ha,có người muốn thành gái già mà mẹ cha không cho đấy thôi.
    Bản thân mình kéo dài sự độc thân càng lâu càng tốt...
    Mà nói thật,tự nhiên nghĩ đến ngày cái tướng phệ xuống như gấu mẹ vĩ đại hay còm nhom như mẹ mướp,mình chẳng còn thiết tha gì đến chuyện lấy chồng nữa.Mà khổ nỗi lấy thì phải đẻ....đẻ thì thế nào cũng....
    Tuyên bố gia nhập hội độc thân...ít nhất là đến lúc làm trưởng hội,lâu nhất là lúc...chết.He he

Chia sẻ trang này