1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên 20 tuổi mà chưa có người thương ^_^ ......>_< ế chưa nhỉ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuottrang1984, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Về quê chơi,thấy con nhỏ đó mới 20 tuổi mà 1 đứa con bế trên tay,cái bụng mang bầu....
    Nó cười,má nó cũng cười,nói mình....nhà quê,bằng tuổi này mà không lấy chồng,chẳng mấy chốc biến thành gái già...
    Ha ha ha,có người muốn thành gái già mà mẹ cha không cho đấy thôi.
    Bản thân mình kéo dài sự độc thân càng lâu càng tốt...
    Mà nói thật,tự nhiên nghĩ đến ngày cái tướng phệ xuống như gấu mẹ vĩ đại hay còm nhom như mẹ mướp,mình chẳng còn thiết tha gì đến chuyện lấy chồng nữa.Mà khổ nỗi lấy thì phải đẻ....đẻ thì thế nào cũng....
    Tuyên bố gia nhập hội độc thân...ít nhất là đến lúc làm trưởng hội,lâu nhất là lúc...chết.He he
  2. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    he he .Hôm nay đọc chủ đề này thấy bùn cười wá . 3 tháng nay sống chỉ với ánh sáng của bóng đèn điện và mấy thằng với nhau .hết chơi game . ps2 rồi lại ngủ ---&gt;&gt;&gt; ra đường thấy em nào cũng xinh , mỗi tội ko biết nói thế nào cả .22t rồi chắc ê sắc mất thôi
  3. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    he he .Hôm nay đọc chủ đề này thấy bùn cười wá . 3 tháng nay sống chỉ với ánh sáng của bóng đèn điện và mấy thằng với nhau .hết chơi game . ps2 rồi lại ngủ ---&gt;&gt;&gt; ra đường thấy em nào cũng xinh , mỗi tội ko biết nói thế nào cả .22t rồi chắc ê sắc mất thôi
  4. tingting158

    tingting158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi rồi.....phần lớn là làm bạn với 4 bức tường và con đường đến trường. Đấy là những gì mình cảm thấy thân wen nhất. Nhưng mùh cũng chẳng hiểu cảm giác ế là như thế nào nhỉ.....chắc sẽ ko đc vui lắm thì fải....hic hic
  5. tingting158

    tingting158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi rồi.....phần lớn là làm bạn với 4 bức tường và con đường đến trường. Đấy là những gì mình cảm thấy thân wen nhất. Nhưng mùh cũng chẳng hiểu cảm giác ế là như thế nào nhỉ.....chắc sẽ ko đc vui lắm thì fải....hic hic
  6. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    He he, ở đời này đúng là quái quỷ thật!
    "Mấy bà mấy cô" ở cái box này sao cứ mải lo ế thế nhỉ? Đời còn dài, tương lai còn rộng, tội quái gì lo ế? Đừng tưởng có người rước sớm là hay đâu nhé! Ối đôi rinh nhau về lúc 22, 23 tuổi để rồi đến khi ngoài 30 tuổi lại ngồi than tại sao mình lấy chồng sớm! He he, hãy tin các bà đều là những bông hoa còn đang e ấp đi, một ngày kia sẽ có một người thích hợp đến với mấy bà đấy!
    Không tin á, cứ chờ 2 năm tới mà xem! Thể nào mà chẳng có!
    He he
  7. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    He he, ở đời này đúng là quái quỷ thật!
    "Mấy bà mấy cô" ở cái box này sao cứ mải lo ế thế nhỉ? Đời còn dài, tương lai còn rộng, tội quái gì lo ế? Đừng tưởng có người rước sớm là hay đâu nhé! Ối đôi rinh nhau về lúc 22, 23 tuổi để rồi đến khi ngoài 30 tuổi lại ngồi than tại sao mình lấy chồng sớm! He he, hãy tin các bà đều là những bông hoa còn đang e ấp đi, một ngày kia sẽ có một người thích hợp đến với mấy bà đấy!
    Không tin á, cứ chờ 2 năm tới mà xem! Thể nào mà chẳng có!
    He he
  8. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ế!!! Rõ ràng là ế. Phải công nhận là ế đi.
    Nhớ cái dạo nhà tớ cũng tưng tửng như thế...
    Cụ ông thì chống gậy hết đi ra lại đi vào, cứ rình rình xem có thằng cu nào ngấp nghé ngoài ngõ để phi ra túm cổ lôi xềnh xệch nó vào. Còn cụ bà cứ xểnh phút nào là buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm phút ấy. Ý chừng dò la xem ai có đám nào chữa cháy khẩn cấp không.
    Có mỗi con gái các cụ là vểnh râu tôm, tưng tửng coi đó như chuyện thiên hạ. Thi thoảng cũng giật mình cái thột, hơi lo lo, cũng đồ rằng dây thần kinh Yêu của mình hay nó thui chột nặng.
    Lo quá đi chứ lại. Đầu hai đít chơi vơi lắm rồi.
    Ấy thì mấy năm cắm cúi lo học lo hành, chả ai nói làm gì. Chứ ai đời, đến lúc cụ bà sốt ruột lôi tuột nó về cho nó chuyên tâm lấy chồng, mà đến 2 năm nay vẫn thấy nó cười hềnh hệch ngồi đồng trong nhà. Thật còn ra cái thể thống gì nữa.
    Cơ khổ. Dòng họ nhà tớ phải cái hiếm con gái, có mấy cô thì đã theo giai hết rồi, còn mỗi mình tớ. Thế là các vị cứ việc chụm đầu lại mà thì thầm mà bàn bạc. Chỉ tội nghiệp con bé cứ phải len lén lỉnh ra xa mỗi lần như thế.
    Nói thế không phải để các bác ngờ vực hay là cái con bé này nó sứt môi lồi rốn đâu nhé. Theo đánh giá của cụ ông (rất tích cực quảng cáo cho con) thì "mày mà cao lên tí nữa thì bố đăng ký cho mày đi thi hoa hậu."
    Đấy, ví thử con bé nó xấu xấu đi một tí, nó ngu ngu đi một tẹo, (các bác thấy ông Giời có công bằng với Thị Nở không), thì nó đã chịu ưng một anh như Chí Phèo. Ấy mà nó lại dở dở ương ương, chả chịu gật đầu ai cả.
    Cụ bà rền rĩ đến nỗi cụ ông đành phải đứng ra bênh: "Mày không phải lo, cứ ở với bố, bố nuôi!!" Bố muôn năm. Muôn năm!!!
    Cuối cùng thì trời xui đất khiến thế nào con bé nó lại gặp anh. Lúc đầu thì cũng nguây nguẩy lắm. Về sau nhiều sự việc diễn ra, nó tự dưng ngã kềnh ra không dậy nổi. Bây giờ thì chết mê chết mệt rồi. Lúc nãy có đọc qua cái thread "Nếu phải ghét một người, bạn sẽ chọn ghét ai", nó đã bụng bảo dạ: Chọn ghét anh. Yêu nhiều quá, giá mà ghét bớt đi một tí cho nó cân bằng thì tốt.
    Các chiến sỹ thân mến, cứ cầm chắc tay súng, sẽ có ngày chiến thắng trở về. Ta không tiêu diệt địch thì địch sẽ tiêu diệt ta. Mà trong trường hợp này thì diệt hay bị diệt đều tốt cả.
  9. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ế!!! Rõ ràng là ế. Phải công nhận là ế đi.
    Nhớ cái dạo nhà tớ cũng tưng tửng như thế...
    Cụ ông thì chống gậy hết đi ra lại đi vào, cứ rình rình xem có thằng cu nào ngấp nghé ngoài ngõ để phi ra túm cổ lôi xềnh xệch nó vào. Còn cụ bà cứ xểnh phút nào là buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm phút ấy. Ý chừng dò la xem ai có đám nào chữa cháy khẩn cấp không.
    Có mỗi con gái các cụ là vểnh râu tôm, tưng tửng coi đó như chuyện thiên hạ. Thi thoảng cũng giật mình cái thột, hơi lo lo, cũng đồ rằng dây thần kinh Yêu của mình hay nó thui chột nặng.
    Lo quá đi chứ lại. Đầu hai đít chơi vơi lắm rồi.
    Ấy thì mấy năm cắm cúi lo học lo hành, chả ai nói làm gì. Chứ ai đời, đến lúc cụ bà sốt ruột lôi tuột nó về cho nó chuyên tâm lấy chồng, mà đến 2 năm nay vẫn thấy nó cười hềnh hệch ngồi đồng trong nhà. Thật còn ra cái thể thống gì nữa.
    Cơ khổ. Dòng họ nhà tớ phải cái hiếm con gái, có mấy cô thì đã theo giai hết rồi, còn mỗi mình tớ. Thế là các vị cứ việc chụm đầu lại mà thì thầm mà bàn bạc. Chỉ tội nghiệp con bé cứ phải len lén lỉnh ra xa mỗi lần như thế.
    Nói thế không phải để các bác ngờ vực hay là cái con bé này nó sứt môi lồi rốn đâu nhé. Theo đánh giá của cụ ông (rất tích cực quảng cáo cho con) thì "mày mà cao lên tí nữa thì bố đăng ký cho mày đi thi hoa hậu."
    Đấy, ví thử con bé nó xấu xấu đi một tí, nó ngu ngu đi một tẹo, (các bác thấy ông Giời có công bằng với Thị Nở không), thì nó đã chịu ưng một anh như Chí Phèo. Ấy mà nó lại dở dở ương ương, chả chịu gật đầu ai cả.
    Cụ bà rền rĩ đến nỗi cụ ông đành phải đứng ra bênh: "Mày không phải lo, cứ ở với bố, bố nuôi!!" Bố muôn năm. Muôn năm!!!
    Cuối cùng thì trời xui đất khiến thế nào con bé nó lại gặp anh. Lúc đầu thì cũng nguây nguẩy lắm. Về sau nhiều sự việc diễn ra, nó tự dưng ngã kềnh ra không dậy nổi. Bây giờ thì chết mê chết mệt rồi. Lúc nãy có đọc qua cái thread "Nếu phải ghét một người, bạn sẽ chọn ghét ai", nó đã bụng bảo dạ: Chọn ghét anh. Yêu nhiều quá, giá mà ghét bớt đi một tí cho nó cân bằng thì tốt.
    Các chiến sỹ thân mến, cứ cầm chắc tay súng, sẽ có ngày chiến thắng trở về. Ta không tiêu diệt địch thì địch sẽ tiêu diệt ta. Mà trong trường hợp này thì diệt hay bị diệt đều tốt cả.
  10. toiru_emngu

    toiru_emngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá ,vote cho bạn nè 5 * ,đọc vui thật .

Chia sẻ trang này