1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên 20 tuổi mà chưa có người thương ^_^ ......>_< ế chưa nhỉ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuottrang1984, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangsatthu80

    hoangsatthu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Linhlovely viet dung day cac em a!
    Ai can gi cu goi cho anh
    0904647705
    Anh se giup het
    uote-Linhlovely viết lúc 15:02 ngày 04/12/2004:
    Nghe cái này thấy mất giá Chị E mình quá!! Ế thì ế vẫn giữ nguyên hàng, 0 để hàng họ hạ giá hoặc đại hạ giá, 0 việc gì fải chào mời, trừ khi mình... thích quá!!
    [/QUOTE]
  2. xedapomhn

    xedapomhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mời bà chị học hỏi cái này http://bikip.pro.tc/
  3. tacuong83

    tacuong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không ế đâu em ạ. chẳng qua là bạn trai của em chưa tìm được em và em cũng chưa tìm thấy hắn. Yên tâm là cuối cùng hai đứa thế nào cũng tìm thấy nhau!!!!!!!
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ má mì cứ bảo: Học hết đi rồi yêu, chứ mày mà biết lung tung thì mệt tao lắm. Hờ, nói thì nói thế thui, má 18 tuổi biết yêu chứ con tốt nghiệp thì đã 24 rùi, yêu trễ thế con... ứ chịu.
    Có ai thương bé hông?
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ai cha ... 2 năm rồi đấy các bác ạ ... ngày em lập cái topic này mới có thập thò con 20 giờ em 22 rồi tình hình vẫn thế .. ế chỏng gọng rồi ... LÀM SAO BÂY GIỜ ?????
  6. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chuột trắng này giống mình ghê,tớ cũng đang cô đơn đây Một mình một bóng sáng sớm lẫn lúc chiều tà,ra đường nhìn đôi đôi lứa lứa tay trong tay mà sao chạnh lòng quá ? Tự hỏi một nửa của mình đang ở nơi đâu mà mãi sao ta ko tìm thấy???
  7. adminzero

    adminzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tình cơ tui đọc được mấy bài viết của chi em,tui thây thât vọng qua,mà làm gì dến lỗi phải no xa như vậy,Ế là cái gì chư,tui tương là chuyện tầy đình lữa,con gái mới có 20 tuổi đầu đã no chuyện ấy rồi sao,theo tui thi bạn cứ có một công ăn việc làm ổn đinh thì khi đó tui nghĩ bạn sẽ không sợ bị ế đâu,bởi theo tôi con trai bây giời cũng cũng thoáng lăm vì họ muốn cuộc sông sau nay phải ổn định ,họ không còn nghĩ như ngày xưa là chỉ cần một trái tim vang và tup lều tranh lưa ,vi vậy tui khuyên các bạn cứ ổn định bản thân đi hẵng.
  8. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    vậy 2 năm qua, em đã làm những gì rồi ???
  9. lac_moc2004

    lac_moc2004 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    anh gần 30 còn chưa lo ế. vội gì em. nếu vội quá thì gọi anh nhé
  10. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi thế mà gọi là thoáng lắm, phải gọi là thực dụng quá lắm đi ấy chứ. Cứ theo kiểu phải công ăn việc làm ổn định thì chắc tớ ế mất. Tình yêu thì nên theo đúng nghĩa của tình yêu chứ, ko ai nói là một túp lều tranh 2 trái tim vàng vì nếu ko có tiền cứ nhăn răng ra thế nào cũng cãi nhau, nhưng mà hai người chỉ cần chụp một nhịp đập, chung một ước nguyện gắn bó với nhau là đủ rồi.

Chia sẻ trang này