1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên 20 tuổi mà chưa có người thương ^_^ ......>_< ế chưa nhỉ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuottrang1984, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một chuyện, ế chồng là chuyện khác, các bác nói rằng ế nhưng toàn nói chuyện bạn trai, em không hiểu!
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Biện hộ cho mình là theo chủ nghĩa độc thân, mà chủ nghĩa đôc thân làm gì có từ ế chứ. hoho, nhìn quanh nhìn quẩn sang năm mình cũng 20 roài. Chị gì ơi, học kinh nghiệm em, ai hỏi vẫn còn trả lời: em còn bé lém
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Biện hộ cho mình là theo chủ nghĩa độc thân, mà chủ nghĩa đôc thân làm gì có từ ế chứ. hoho, nhìn quanh nhìn quẩn sang năm mình cũng 20 roài. Chị gì ơi, học kinh nghiệm em, ai hỏi vẫn còn trả lời: em còn bé lém
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ==============================
    Xét tất cả các trường hợp ông anh đưa ra em thấy em ....... ổn hết mà không xinh cũng chẳng xấu, thần kinh hoàn toàn bình thường các vấn đề khác đều ổn cả CHỉ có điều ..... phụ huynh em dữ quá nên ai đến cũng thất trận trở về ===&gt; Ê sắc ế có ai can đảm không có ai dám " yêu em mấy núi cũng "chèo" mấy sông cũng " nội" mấy đèo cũng qua"
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ==============================
    Xét tất cả các trường hợp ông anh đưa ra em thấy em ....... ổn hết mà không xinh cũng chẳng xấu, thần kinh hoàn toàn bình thường các vấn đề khác đều ổn cả CHỉ có điều ..... phụ huynh em dữ quá nên ai đến cũng thất trận trở về ===&gt; Ê sắc ế có ai can đảm không có ai dám " yêu em mấy núi cũng "chèo" mấy sông cũng " nội" mấy đèo cũng qua"
  6. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đời còn trẻ mà các bác đã lo ế rồi sao? em nghĩ là fải sống hết mình, chơi hết mình chứ, lo lắng làm gì sớm... chỉ sợ đến lúc yêu muốn tự do chả được ý chứ,... mà chắc gì đã ko có ngươì yêu, đến tuổi này thì có lẽ cũng vào tầm ngắm của 1 số anh rồi nhưng cái chính người ta nói ra hay chưa, mà mình có thích lại được ko thôi...hay là lại từ chối khéo là ko hợp nhau...
    hihi , em cung 20 rồi. nhưng còn mải chơi lắm. bạn bè cho thoải mái , nghĩ nhiều làm gì cho mệt/
  7. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đời còn trẻ mà các bác đã lo ế rồi sao? em nghĩ là fải sống hết mình, chơi hết mình chứ, lo lắng làm gì sớm... chỉ sợ đến lúc yêu muốn tự do chả được ý chứ,... mà chắc gì đã ko có ngươì yêu, đến tuổi này thì có lẽ cũng vào tầm ngắm của 1 số anh rồi nhưng cái chính người ta nói ra hay chưa, mà mình có thích lại được ko thôi...hay là lại từ chối khéo là ko hợp nhau...
    hihi , em cung 20 rồi. nhưng còn mải chơi lắm. bạn bè cho thoải mái , nghĩ nhiều làm gì cho mệt/
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, em thì cứ yên chí là mình thôi rùi, thành ra cứ vô tư và sống, đến bao giờ 2 vị phụ huynh ở nhà chịu hết nổi rùi thì các cụ lại tự vác về cho mình 1 anh con rể thui, lo gì các bác nhỉ, đời còn dài, đâu còn có đó
    Em cũng chung tình trạng với các bác, sắp 21 rùi mà chưa có anh nào cả hicz
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, em thì cứ yên chí là mình thôi rùi, thành ra cứ vô tư và sống, đến bao giờ 2 vị phụ huynh ở nhà chịu hết nổi rùi thì các cụ lại tự vác về cho mình 1 anh con rể thui, lo gì các bác nhỉ, đời còn dài, đâu còn có đó
    Em cũng chung tình trạng với các bác, sắp 21 rùi mà chưa có anh nào cả hicz
  10. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    lỡ các cụ có vác về ko hay lại ca bài ca như mẹ tớ đây này suốt ngày ca cẩm :mày lấy chồng cho tao nhờ đừng làm bà cô tao mệt lắm ,thằng anh mày đang chờ mày lấy chồng zùi nó mới lấy vợ "
    mới hai mấy lo gì chỉ lo đến lúc ba mấy thì mới nguy lúc đấy mới ngửa mặt lên hỏi ông trời :ông trời ơi ông hỡi tại sao con vẫn ế
    ông trả lời: mày kén chọn thì mày kêu ai
    đùa chút cho zui bà con đừng chửi nhưng cái gì đến zùi cũng đến nhưng đôi khi ta phải tự thân vận đông nữa cơ ạ "ko bít có ai hiểu ý mình nói ko nữa "

Chia sẻ trang này