1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Để tiếp tục truy quét vào tận hang ổ quân khu Tây Nam, tiêu diệt và làm tan rã lực lượng địch, triệt phá kho tàng, binh khí kỹ thuật, mở rộng địa bàn đón dân trở về phum sóc cũ làm ăn, Trung đoàn 48 cùng các đơn vị bạn được lệnh: nhanh chóng mở đợt tiến công dọc đường tỉnh lộ 33 chiếm ngã ba Tà Boong và bắc núi Tượng Lăng, kiên quyết không cho địch có thời gian củng cố.
    Ngày 11 tháng 2, được tin đơn vị bạn mở rộng địa bàn ở ngã ba Chen Tông, Trung đoàn 48 cho Tiểu đoàn 1 luồn vào giữa khu vực Ăng Ta Som và Tà Nốt Chum tạo mũi bao vây vu hồi sắc bén chia cắt địch ở tuyến này với chân núi Tượng Lăng. Thấy Tà Nốt Chum bị đơn vị bạn uy hiếp mạnh, sư đoàn 210 Pol Pot cho hai đại đội bộ binh và xe tăng từ Tà Boong ra phối hợp với lực lượng tại chỗ phản kích chiếm lại. Đơn vị bạn tập trung quân bao vây hai đại đội địch, cùng một lúc bắn cháy 1 xe tăng T54, 1 xe M113 làm cho đồng bọn đi chi viện không chịu nổi phải phá chạy. Xe tăng và bộ binh địch chốt giữ Tà Nốt Chum thấy nguy cơ bị tiêu diệt cũng rút lui về phía Tượng Lăng, nhưng bị Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 48 chốt ở đây chặn đánh quyết liệt. Hàng chục tên cùng một lúc bị bỏ mạng. Đến 13 giờ quân ta đã hoàn toàn làm chủ khu vực Tà Nốt Chum, mở thông được 10 kilômét tỉnh lộ.
    Phát huy thắng lợi, ngày 12 tháng 2 Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 48 vận động bao vây tiến công liên tục một tiểu đoàn địch thuộc sư đoàn 210 ở sườn đông núi Tượng Lăng loại khỏi vòng chiến đấu 150 tên, thu 114 súng các loại.
    Qua hai ngày tiến công liên tục, Trung đoàn 48 và các đơn vị bạn đã đánh tan hai tiểu đoàn địch làm chủ khu vực ngã ba Tà Boong. Mất phía bắc núi Tượng Lăng và Tà Boong, đường 42 và đường 43 đã được mở, sở chỉ huy quân khu Tây Nam ở Pích Nin bắt đầu bị uy hiếp.
    Để bảo toàn vị trí đứng chân cuối cùng, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 2, quân khu Tây Nam lệnh cho sư đoàn 210 phối hợp với cơ giới phản kích dọc trục đường 42 ra chiếm lại Tà Boong. Phán đoán được ý đồ của địch, Trung đoàn 64 bằng một trận vận động phục kích đã đánh bại hoàn toàn trận phản kích của địch.
    Đâm lao phải theo lao, quân khu Tây Nam chỉ thị cho hai sư đoàn 210 và 270 ?odốc túi? mở đợt phản kích vào đường 34 nhằm giành lại địa thế duy trì sự sống còn. Sau một tuần thu gom được hơn 700 tên (trung đoàn thiếu) nhặt nhanh được 20 chiếc xe tăng và xe M113 với chiến thuật ?ođánh chắc, tiến chắc? dò dẫm từng bước một đánh vào phía bắc ngã ba Tà Boong. Nhưng bọn lính ô hợp sau nhiều lần thất trận, vừa thấy bóng dáng Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 48 cùng xe tăng xuất hiện đã bỏ cuộc chạy tháo thân về thung lũng phía tây.
    Đến trung tuần tháng 3 năm 1979, dưới sự chỉ huy của Sư đoàn 320, sau gần một tháng tiến công liên tục Trung đoàn 48 và các đơn vị bạn đã làm chủ hoàn toàn một khu vực rộng lớn gồm các tỉnh lộ 33, 34, 42, chiếm hầu hết các vị trí chiến thuật lợi hại bao gồm ngã ba Tà Boong, Tà Nốt Chum, quanh chân núi Tượng Lăng. Quân khu Tây Nam do Ta Mok chỉ huy gồm những tên ác ôn khét tiếng và những toán tàn quân của nhiều sư đoàn dồn lại trong thung lũng Pích Nin.
    Căn cứ tình hình địch trên hướng tây nam Phnôm Pênh, Bộ tư lệnh liên quân Việt Nam-Campuchia quyết định mở chiến dịch truy quét vào hang ổ quân khu Tây Nam và giao cho Sư đoàn 320 tiêu diệt sở chỉ huy, cơ sở hậu cần, hậu cứ của sư đoàn 250 đóng ở khu vực điểm cao 151 (đông nam thung lũng Pích Nin). Ở hướng tây-tây bắc, một sư đoàn bạn sẽ luồn vào sườn đông dãy Pích Nin bao vây tiêu diệt sở chỉ huy quân khu Tây Nam ở khu vực điểm cao 148.
    Trong chiến dịch này, Trung đoàn 48 đứng chân ở Săng Kê phối hợp với Trung đoàn 52 đứng chân ở Tà Boong tiến công tiêu diệt sở chỉ huy và hậu cứ sư đoàn 250.
    Sáng ngày 25 tháng 3, sau hai ngày chuẩn bị, tất cả các hướng của chiến dịch được lệnh nổ súng tiến công.
    Trên hướng chủ yếu, Trung đoàn 48 (được tăng cường Trung đoàn 64 Trung đoàn 52) sử dụng Tiểu đoàn 1 (có 6 xe tăng thiết giáp yểm trợ) đồng loạt tiến công khu vực mục tiêu. Suốt 5 giờ đột phá qua gần chụ tuyến công sự (có những chỗ giành giật nhau quyết liệt) Tiểu đoàn 1 và Trung đoàn 64 mới hình thành được thế bao vây điểm cao 151.
    Từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, sau hai lần đột phá (với sự chi viện đắc lực của pháo binh), Tiểu đoàn 1 và Trung đoàn 64 mới chiếm được sở chỉ huy sư đoàn 250 địch.
    Bốn giờ chiều tại điểm cao 151, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Minh Tác cho Đại đội 2 phát triển rộng về phía tây nam 1 kilômét phát hiện thấy ở dải bình độ 110 có sáu dãy nhà tôn ẩn hiện dưới dải rừng già, nghe rõ cả tiếng động cơ. Sau khi nhận định: đây là hậu cứ cuối cùng của sư đoàn 250, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Minh Tác đã báo cáo trung đoàn và xin chỉ thị. Ban chỉ huy Trung đoàn 48 đã tổ chức trinh sát nắm địch và quyết định sáng 26 tháng 3 sẽ tiến công.
    Không còn đường tháo chạy, địch ở bình độ 110 liều mạng chống cự. Các trận đánh giữa Trung đoàn 64 Trung đoàn 52 và Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 48 với bọn địch diễn ra hết sức dữ dội. Quân ta phải tập trung các loại hoả lực ĐKZ, B40, B41, xe K63 bắn phá dồn dập vào các khu nhà tôn, diệt từng hoả điểm lộ mới ép được chúng vào hai dãy nhà tôn gần hồ. Đến 14 giờ, thêm hai lần đột phá nữa quân ta mới làm chủ được mục tiêu. Tại hậu cứ của sư đoàn 250 ta thu được 30 khẩu pháo 122, 130, 155 ly, hơn 2.000 khẩu súng cá nhân các loại, gần 100 tấn lương thực.
    Cùng thời gian này ở hướng khác của chiến dịch, đơn vị bạn đánh chiếm sở chỉ huy quân khu Tây Nam ở điểm cao 148. Đến chiều ngày 27 tháng 3 toàn bộ thung lũng Pích Nin bị quân ta kiểm soát. Hàng vạn người dân Campuchia bị Pol Pot dồn ép vào khu vực này lao động khổ sai đào mương đắp đập được giải phóng.
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cuối tháng 4 năm 1979, sau gần ba tháng hoạt động ở vùng Tượng Lăng, Pích Nin, Phum Ó, Trung đoàn 48 cùng đơn vị bạn đã đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, đẩy lùi từng bước, từng bộ phận các đơn vị địch vào vùng núi non hiểm trở, cùng đơn vị bạn bao vây tiêu diệt các đơn vị bảo vệ sở chỉ huy quân khu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó.
    Kết quả hoạt động quân sự của bộ đội liên quân trong các tháng 3, 4 năm 1979 trên các mặt trận đã đẩy các đám tàn quân của Pol Pot-Ieng Sary vào tình thế tuyệt vọng. Địch bị đánh tan tác, chạy dạt vào các khu rừng và biến thành những toán phỉ phá phách hung hãn. Một số nơi chúng bắt dân vào rừng sâu phát nương làm rẫy trồng cấy lương thực duy trì sự sống nuôi âm mưu chống phá cách mạng lâu dài. Nhiều người chống đối liền bị chúng giết hại.
    Để tiếp tục truy quét tàn binh địch hỗ trợ nhân dân xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang bảo vệ phum sóc mới được giải phóng, Trung đoàn 48 cùng các đơn vị trong Sư đoàn 320 được lệnh chuyển đến vùng rừng núi tây bắc tỉnh Công Pông Xpư hành quân tảo thanh tàn binh địch.
    Ngày 20 tháng 5 năm 1979, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 cơ động bằng cơ giới đến tây bắc thị xã Công Pông Xpư, sau đó tạo thành một mũi hành quân bộ vào rừng sâu tìm diệt tàn binh địch. Khu vực hoạt động mới của trung đoàn là dọc hai bên bờ sông Tà Nốt lên thượng nguồn dòng sông là dãy núi Ki Ri Rom. Đây là dãy núi hiểm trở nối liền với vùng rừng núi các tỉnh Puốc Xát ở phía bắc và Kốt Kông ở phía tây nam, địa thế thuận lợi cho tàn quân Pol Pot hoạt động.
    Sau ba ngày hành quân luồn rừng, Tiểu đoàn 3 do tiểu đoàn trưởng Trịnh Công Thành chỉ huy đi đầu đội hình hành quân đến khu vực có nhiều dấu hiệu địch hoạt động đã dừng lại tổ chức cho bộ đội mai phục.
    Ngày 25 tháng 5, Trung đội 1 Đại đội 9 (Tiểu đoàn 3) do trung đội trưởng Dương Đình Hội chỉ huy mai phục tiêu diệt 1 tiểu đội địch. Tiểu đội 4 Đại đội 10 do Lê Bá Dũng chỉ huy diệt 8 tên. Tiểu đội 6 Đại đội 11 do Ma Văn Quy diệt 6 tên thu 2 súng? Cùng thời gian, Tiểu đoàn 2 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Nguyên và chính trị viên Nguyễn Hồng Khanh chỉ huy hoạt động ở núi Srăng đã truy kích nhiều toán địch loại khỏi vòng chiến đấu hơn 50 tên. Được bộ đội liên quân hoạt động hỗ trợ, các tổ dân vận của bạn cùng nhân dân đã vận động hàng trăm tàn binh ra đầu hàng cách mạng.
    Sau gần một tháng dầm mưa lũ hoạt động ở vùng rừng núi Công Pông Xpư, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 bằng nhiều hình thức hoạt động nhỏ lẻ truy tìm, mai phục dã diệt và bắt gần 300 tên địch, thu hàng chục súng, giải phóng được hàng nghìn dân còn bị mắc kẹt trong những khu rừng do tàn binh Pol Pot cầm giữ.
    Tính đến đầu tháng 6 năm 1979, sau hơn sáu tháng làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, Trung đoàn 48 trong đội hình Sư đoàn 320 quân đoàn 3 đã trực tiếp chiến đấu trên nhiều miền đất nước Chùa Tháp, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho.
    Bước vào trận vận động thọc sâu bằng xe cơ giới đánh vào sở chỉ huy quân khu 203 ở Suông-Chúp, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 đã quán triệt tư tưởng tiến công liên tục, khắc phục địa hình mới lạ, phức tạp; tổ chức hợp lý đội hình chiến thuật hành tiến, làm chủ tốc độ phát triển trên khoảng thời gian, không gian khu vực mục tiêu chiến dịch giao cho, giành thắng lợi giòn giã trên mặt trận đường số 7. Chiến công trong chiến dịch đường số 7 của Trung đoàn 48 không chỉ nói lên tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị mệnh lệnh chiến đấu trên giao, mà còn tỏ rõ sức mạnh mới của trận đánh hiệp đồng bộ binh cơ giới-lần đầu tiên cán bộ, chiến sĩ đạt tốc độ tiến công cao nhất, với thời gian ngắn nhất trong lịch sử xây dựng, chiến đấu của mình.
    Sau ngày 7 tháng 1 năm 1979, chiến thắng trên mặt trận đường số 3 và khu vực Tượng Lăng-Pích Nin tiếp tục khẳng định sự vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật tập kích, phục kích, vận động tiến công của các đơn vị trong trung đoàn. Quá trình tác chiến cán bộ, chiến sĩ các vấn đề Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 3 đã biết kết hợp chặt chẽ giữa tiến công chính diện với luồn sâu bao vây vu hồi để tiêu diệt mục tiêu.
    Do quán triệt tốt tư tưởng tiến công địch, trung đoàn đã liên tục chiến đấu suốt ngày đêm, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác và với bất cứ hình thức tác chiến nào cũng giành được thắng lợi. Đó là nét đặc sắc nhất về cán bộ, chiến sĩ trung đoàn quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng.
    Phát huy truyền thống ?ogiúp dân đánh giặc? trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn với tấm lòng quý trọng thương yêu nhân dân bạn như người thân của mình nên mặc dù hoạt động ở rừng sâu, đơn vị gặp khó khăn về tiếp tế, nhưng mọi chiến dịch đều tự nguyện nhường lương thực mang theo để cứu đói nhân dân bạn, tổ chức đưa những người kiệt sức về phía sau cứu chữa.
    Ghi nhận công lao của Trung đoàn trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, ngày 20 tháng 12 năm 1979 thay mặt Đảng, Nhà nước, ************* Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tôn Đức Thắng đã ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung đoàn 48. Đây là lần thứ hai Trung đoàn 48 được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.
    -----------------------------------
    Tèn ten ten, hết rồi!
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Cuối tháng 4 năm 1979, sau gần ba tháng hoạt động ở vùng Tượng Lăng, Pích Nin, Phum Ó, Trung đoàn 48 cùng đơn vị bạn đã đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, đẩy lùi từng bước, từng bộ phận các đơn vị địch vào vùng núi non hiểm trở, cùng đơn vị bạn bao vây tiêu diệt các đơn vị bảo vệ sở chỉ huy quân khu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó.
    Kết quả hoạt động quân sự của bộ đội liên quân trong các tháng 3, 4 năm 1979 trên các mặt trận đã đẩy các đám tàn quân của Pol Pot-Ieng Sary vào tình thế tuyệt vọng. Địch bị đánh tan tác, chạy dạt vào các khu rừng và biến thành những toán phỉ phá phách hung hãn. Một số nơi chúng bắt dân vào rừng sâu phát nương làm rẫy trồng cấy lương thực duy trì sự sống nuôi âm mưu chống phá cách mạng lâu dài. Nhiều người chống đối liền bị chúng giết hại.
    Để tiếp tục truy quét tàn binh địch hỗ trợ nhân dân xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang bảo vệ phum sóc mới được giải phóng, Trung đoàn 48 cùng các đơn vị trong Sư đoàn 320 được lệnh chuyển đến vùng rừng núi tây bắc tỉnh Công Pông Xpư hành quân tảo thanh tàn binh địch.
    Ngày 20 tháng 5 năm 1979, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 cơ động bằng cơ giới đến tây bắc thị xã Công Pông Xpư, sau đó tạo thành một mũi hành quân bộ vào rừng sâu tìm diệt tàn binh địch. Khu vực hoạt động mới của trung đoàn là dọc hai bên bờ sông Tà Nốt lên thượng nguồn dòng sông là dãy núi Ki Ri Rom. Đây là dãy núi hiểm trở nối liền với vùng rừng núi các tỉnh Puốc Xát ở phía bắc và Kốt Kông ở phía tây nam, địa thế thuận lợi cho tàn quân Pol Pot hoạt động.
    Sau ba ngày hành quân luồn rừng, Tiểu đoàn 3 do tiểu đoàn trưởng Trịnh Công Thành chỉ huy đi đầu đội hình hành quân đến khu vực có nhiều dấu hiệu địch hoạt động đã dừng lại tổ chức cho bộ đội mai phục.
    Ngày 25 tháng 5, Trung đội 1 Đại đội 9 (Tiểu đoàn 3) do trung đội trưởng Dương Đình Hội chỉ huy mai phục tiêu diệt 1 tiểu đội địch. Tiểu đội 4 Đại đội 10 do Lê Bá Dũng chỉ huy diệt 8 tên. Tiểu đội 6 Đại đội 11 do Ma Văn Quy diệt 6 tên thu 2 súng? Cùng thời gian, Tiểu đoàn 2 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Nguyên và chính trị viên Nguyễn Hồng Khanh chỉ huy hoạt động ở núi Srăng đã truy kích nhiều toán địch loại khỏi vòng chiến đấu hơn 50 tên. Được bộ đội liên quân hoạt động hỗ trợ, các tổ dân vận của bạn cùng nhân dân đã vận động hàng trăm tàn binh ra đầu hàng cách mạng.
    Sau gần một tháng dầm mưa lũ hoạt động ở vùng rừng núi Công Pông Xpư, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 bằng nhiều hình thức hoạt động nhỏ lẻ truy tìm, mai phục dã diệt và bắt gần 300 tên địch, thu hàng chục súng, giải phóng được hàng nghìn dân còn bị mắc kẹt trong những khu rừng do tàn binh Pol Pot cầm giữ.
    Tính đến đầu tháng 6 năm 1979, sau hơn sáu tháng làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, Trung đoàn 48 trong đội hình Sư đoàn 320 quân đoàn 3 đã trực tiếp chiến đấu trên nhiều miền đất nước Chùa Tháp, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho.
    Bước vào trận vận động thọc sâu bằng xe cơ giới đánh vào sở chỉ huy quân khu 203 ở Suông-Chúp, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 đã quán triệt tư tưởng tiến công liên tục, khắc phục địa hình mới lạ, phức tạp; tổ chức hợp lý đội hình chiến thuật hành tiến, làm chủ tốc độ phát triển trên khoảng thời gian, không gian khu vực mục tiêu chiến dịch giao cho, giành thắng lợi giòn giã trên mặt trận đường số 7. Chiến công trong chiến dịch đường số 7 của Trung đoàn 48 không chỉ nói lên tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị mệnh lệnh chiến đấu trên giao, mà còn tỏ rõ sức mạnh mới của trận đánh hiệp đồng bộ binh cơ giới-lần đầu tiên cán bộ, chiến sĩ đạt tốc độ tiến công cao nhất, với thời gian ngắn nhất trong lịch sử xây dựng, chiến đấu của mình.
    Sau ngày 7 tháng 1 năm 1979, chiến thắng trên mặt trận đường số 3 và khu vực Tượng Lăng-Pích Nin tiếp tục khẳng định sự vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật tập kích, phục kích, vận động tiến công của các đơn vị trong trung đoàn. Quá trình tác chiến cán bộ, chiến sĩ các vấn đề Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 3 đã biết kết hợp chặt chẽ giữa tiến công chính diện với luồn sâu bao vây vu hồi để tiêu diệt mục tiêu.
    Do quán triệt tốt tư tưởng tiến công địch, trung đoàn đã liên tục chiến đấu suốt ngày đêm, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác và với bất cứ hình thức tác chiến nào cũng giành được thắng lợi. Đó là nét đặc sắc nhất về cán bộ, chiến sĩ trung đoàn quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng.
    Phát huy truyền thống ?ogiúp dân đánh giặc? trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn với tấm lòng quý trọng thương yêu nhân dân bạn như người thân của mình nên mặc dù hoạt động ở rừng sâu, đơn vị gặp khó khăn về tiếp tế, nhưng mọi chiến dịch đều tự nguyện nhường lương thực mang theo để cứu đói nhân dân bạn, tổ chức đưa những người kiệt sức về phía sau cứu chữa.
    Ghi nhận công lao của Trung đoàn trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, ngày 20 tháng 12 năm 1979 thay mặt Đảng, Nhà nước, ************* Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tôn Đức Thắng đã ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung đoàn 48. Đây là lần thứ hai Trung đoàn 48 được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.
    -----------------------------------
    Tèn ten ten, hết rồi!
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tôi nghe lính kễ lại ỡ campuchia có sư doàn 339..thường gọi sư doàn này là ba,ba,chết .dóng quân ỡ Pailin(vùng có hồng ngọc).có ai biết thông tin ve sư doàn này không.có phăi sư doàn này dã bị loại khõi vòng chiến dấu phăi không?
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ủa không có ai biết hả?vùng này là cái nôi của sốt rét.....
  6. KiS

    KiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em không biết mình chén tài nguyên của thằng campo điên thế nào nhưng vụ nó cho may sư đoàn tấn công mình thì ... bỏ qua được (á thằng ..., mày đánh tao trước đấy nha... [r37]), em đọc không biết có đúng không là nó bảo chỗ nào có cây thốt lốt thì chỗ đó là đất của nó. Bọn ... ấy tấn công giết người như ngoé mà hình như toàn dùng chày đập vào đầu thì phải. Nên mình sang trả thù là quá chuẩn. Mà đánh xong rút về ngay là không ổn, vì ... có chuyện thằng khựa để yên, nó sẽ tiếp tục đút cho thằng Pon Pot ăn để sang trả thù. Nên việc nuôi một chú tay sai H sen nho nhỏ là nên làm...
    Đọc topic quân bành trướng thấy căm thù bọn khựa và bọn campo điên quá, em mà là tướng thì cho giết hết bọn đàn ông, bắt con gái xinh về trả thù

    Quá nhiều từ thô tục!
    Được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 29/09/2005
  7. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy bọn Khựa nhỏ đang thực thi chính sách của đồng chí rất thành công.Mỗi tội bọn nó không dùng vũ lực mà dùng Tiền.
    PS:Em Đoàn Nhật Linh cũng xinh xắn đâu có kém gì gái Khựa hay Cam nhỉ
  8. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    chài trong nì có bác nói ngu kinh khủng!Us đánh ta thì xâm lược đúng rồi chẳng lẽ nó qua đây thí quân nó để tế bố nó àh???Còn ta Đánh Cam là vì nó chơi ta trước, mà bác có phải dân Việt kô?Nói ngu kô chịu nổi, mịa Thằng Pol nó giết dân ta ai mà chịu nổi, mà lúc ta qua ấy có sát hại 1 mống dân thường của nó đâu!!!!Tại thời đó thiếu thốn ktế quá nên phải cho quân về, chứ kô giờ này ta đã có 1 liên bang Đông Dương, tụi khựa còn phải sợ!
    MÀ bác yên tâm đi, cỡ 2 năm nữa mà có khủng hoảng Ktế thì khựa chết chắc, Chính Phủ nó giờ hết điều khiển nổ Ktế Quốc Gia rồi!haha!
  9. cacaca

    cacaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lấy oán báo oán, oán oán chất chồng...
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Oái roài oai
    Ông em này nổ dữ quá, anh nghe mà dựng hết tóc gáy. Giả sử ước mơ của chú thành sự thật nhỉ? Để anh "mơ mộng" cùng chú một lát nhé:
    LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG​
    - Về trước mắt:
    Chú có biết hai "anh em" trên bán đảo Đông Dương của chú thảm hại thế nào không?
    Cả hai đều sống nhờ viện trợ quốc tế, tham nhũng cấp độ "kinh hoàng", dân tình nói chung lười biếng hơn dân mình nhiều. Anh thấy mấy em chã con ông cháu cha 2 nước này sang mình học dốt như bò tót nhưng mà chơi bời nhậu nhẹt thì thôi rồi
    Cả hai đều chưa dứt nội loạn, ở Cam là tàn quân Khơme đỏ, ở Lào là phỉ Vàng Pao
    Túm lại về trước mắt, hai ông em này sẽ là gánh nặng cho chúng ta, "Liên bang ĐD" của chú GDP hàng năm tăng chắc chỉ còn độ 2% chứ không được 7-8% như VN bây giờ đâu
    - Về lâu dài:
    "Nồi lẩu" LBĐD có tới 3 dân tộc lớn: Thái, Khơ me, Kinh.
    Chú đã nhìn gương LX, Nam Tư... chưa?
    Chú đã bao giờ thấy phong trào li khai, đòi độc lập lên cao như bây giờ chưa?
    Mẽo, Khựa, Thái nó ngồi yên để "3 anh em" Việt, Lào, Cam ngồi nhậu lai rai chắc?
    Chúng nó lại chẳng khích cho cầm chai lọ choảng nhau vỡ đầu ấy chứ!
    Lo giữ cho cái "cao nguyên Trung phần" nó ổn định, không có nhà nước Đê ca đê cốc gì hết đã đau hết đầu rồi lại còn...
    Nói chung thì anh cũng khoái 1 cái LBĐD giàu mạnh đoàn kết để mà ngang cơ với thằng to xác phía bắc; để mà "ngoảnh mặt phía về phía nam xưng cô xưng quả" với mấy chú đa đảo... nhưng mà người ta phải biết lượng sức mình, ốc còn chưa mang nổi mình ốc

Chia sẻ trang này